Offline Đà Lạt 2013 “đánh thức – du lịch nông nghiệp”

Du lịch nông nghiệp!
Diễn đàn Agriviet.com chuyên trang về nông nghiệp lần đầu tiên xuất hiện 1 tour du lịch nhưng không giống như bất cứ tour du lịch nào khác. Có gì khác lạ chăng?
Thân mời tất cả các thành viên cùng trãi nghiệm
OFFLINE ĐÀ LẠT 2013
“ĐÁNH THỨC – DU LỊCH NÔNG NGHIỆP”



I. Thành phần tham gia:
Mọi thành viên trong và ngoài diễn đàn Agriviet đều có thể đăng ký tham gia.


II. Thời gian:
Ngày 05 + 06 / 10 / 2013 (nhằm ngày thứ 7 + CN)

III. Địa điểm:
ĐÀ LẠT – THÀNH PHỐ CỦA MÙA XUÂN


IV. Chương trình tour
Ngày 1: SÀI GÒN – ĐÀ LẠT (300KM)

22h00 ngày 4/10 : Tập trung tại Bến xe Ngã 4 Ga (720 Quốc lộ 1A, khu phố 3B, P. Thạnh Lộc, Q. 12)
22h30 : Khởi hành đi Đà Lạt
07h00 ngày 5/10 : Dùng điểm tâm tại Đà Lạt.
09g00 : Đến nhà anh Quế - thành viên Agriviet – Nickname: quedalat (cách TP Đà Lạt 42km).
Nơi đây có 2 dân tộc K'Ho và Chil sinh sống (điểm đặc biệt của dân tộc này là Hôn nhân ở người K'Ho và Chil theo chế độ mẫu hệ nên gọi là tục bắt chồng (kup bao).
10g00 : Tham quan và tìm hiểu về các loại nấm linh chi tự nhiên các cây thuốc trong rừng già như Thiên niên kiện , cỏ thạch tùng răng cưa , thạch xương bồ ,cốt toái bổ , củ mật nhân…Không thể bỏ qua chúng ta sẽ được thưởng thức rượu ngâm linh chi miễn phí (nghe nói uống bỗ lắm, mọi người tranh thủ nha)
11g00 : Di chuyển sang 1 địa điểm nuôi cá Tầm Tây Nguyên cách đó 3km.
11g30 : Offline chính thức tại nơi nuôi cá Tầm và dùng bữa trưa tại đây
14g30 : Sinh hoạt tự do ngoài trời, chúng ta sẽ được ngắm núi rừng bao la, khung cảnh thơ mộng, rất chi là hoang dã…
15h30 : Di chuyển về TP. Đà Lạt
17h30 : Nhận phòng khách sạn
18h00 : Ăn tối (dự kiến có thể có chương trình tham gia lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên) nếu Đoàn về sớm và sức khỏe tốt
19h30 : Đi dạo, đạp xe quanh bờ hồ Xuân Hương, thưởng thức cái lạnh của TP sương mù.
Ngày 2 : ĐÀ LẠT – SÀI GÒN (300KM)
07h00 ngày 6/10 : Dùng điểm tâm thưởng thức café khu Hồ Xuân Hương
09h00 : Đến tham quan trang trại Hoa Cúc, Ly, cẩm chướng… của anh Tuấn thành viên Agriviet - nickname: GIAMAN. Tại trang trại anh Tuấn sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trồng Hoa và chăm sóc Hoa như thế nào
10h30 : Đi thăm nhà vườn trồng rau Đà Lạt do bạn Khôi - nickname: hoangkhoi1986 liên hệ
12h00 : Di chuyển tới Vườn Lan Nam Hồ của anh Khoa thành viên Agriviet nickname: khoagm.
Một nơi Chuyên mua bán trao đổi các loại hoa lan (Cattleya, vũ nữ, lan rừng, hồng môn, ...)
12h30 : Dùng bữa trưa tại Vườn Lan Nam Hồ sinh hoạt giao lưu
15h00 : Picnic ngoài trời dưới đồi thông thơ mộng
18h00 : Dùng buổi tối
19h30 : Đi dạo, mua sắm tại chợ Đà Lạt về đêm
21h30 : Tập trung để trở về Sài Gòn
06h00 : Xe đưa mọi người về tới điểm đón, chia tay nhau. Kết thúc chương trình.

Lưu ý : Thời gian của chương trình có thể thay đổi so với kế hoạch, do đó nếu thành viên có đi cùng trẻ em, vui lòng chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm cần thiết hoặc có thể báo trước cho BTC để nhận được sự hỗ trợ.

V. Lệ phí tham dự
Lệ phí tham dự trọn gói : 1.200.000 đồng / suất (Xe đi lại, Lưu trú, ăn uống, tham quan, Bảo hiểm Du lịch …).
Vé cho trẻ em:
- Trẻ em đưới 1m: miễn phí
- Trẻ em cao từ 1m - 1.3m tính 30% giá vé ( đã bao gồm ăn sáng)

Thành viên tham gia cho BTC xin thông tin cá nhân nhé, để tiện cho việc mua Bảo hiểm Du lịch

1. Họ và tên
2. Ngày tháng năm sinh
3. Địa chỉ liên hệ
4. Số CMND, ngày cấp, nơi cấp
5. Điện thoại liên hệ
(có thể gửi thông tin cá nhân về: loannguyenf5@gmail.com)

Thời gian đăng ký và đóng tiền : Từ ngày ra thông báođến hết ngày 28/09/2013
Hình thức đóng tiền : Tiền mặt hoặc chuyển khoản

+Tiền mặt:
Liên hệ Ms. Loan; Điện thoại : 0984 79 02 02
- thu ngoài giờ hành chính tại: 29/5/13A, đường TA22, KP2A, P. Thới An, Q12 (gần công ty Bia Tiger)
+Chuyển khoản:
Người thụ hưởng : NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Số tài khoản: 0103103265 tại ngân hàng Đông Á - CN Lê Đại Hành
Số tài khoản: 060071142429 Tại Ngân Hàng Sacombank - PGD Thị Nghè

Người thụ hưởng: TRƯƠNG GIA HUYNH
Số tài khoản: 711a04250368 tại NGÂN HÀNH CÔNG THƯƠNG TPHCM (ViettinBank)
Số tài khoản: 4214 9435 0796 0008 tại NGÂN HÀNH Á CHÂU TPHCM (ACB )

VI. Liên hệ Ban Tổ Chức
Loan Nguyen (Ms Loan): 0984 79 02 02 - 0903.07.22.02
Quedalat (Mr Quế): 0963 112 116 – 0979 815 461
Khucthuydu(Mr Huynh): 0948 10 10 10

BTC trân trọng thông báo đến toàn thể thành viên chương trình Offline Đà Lạt 2013 - “ĐÁNH THỨC – DU LỊCH NÔNG NGHIỆP, rất hoan nghênh mọi sự đóng góp ý kiến và đăng ký tham dự để buổi offline thành công tốt đẹp.

BTC Offline Đà Lạt 2013



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

1/ Minhhai123
2/ Ngọc Kỳ Lân ----------- 2 vé
3/ Ngọc Kỳ Lân
4/ Nongdanhaugiang
5/ Cô Nguyễn Thị Bích Phượng (xuất phát từ Đà Nẵng)
6/ Bùi Thị Thơ
7/ Nguyễn Thị Thanh Thúy
8/ Tạ Anh Dũng
9/ Chú Vân (tranvanlocninhbinhphuoc)
10/ Đặng Đắt Tiệp (bạn chú Vân)
11/ Trần Thị Duyên
12/ Anh Trung Cường --BTT
13/ Hoàng Linh (kirimaru80)
14/ Anh Nguyễn Minh Tuấn-2 vé(xuất phát từ Nha Trang)
15/ Anh Nguyễn Minh Tuấn
16/ Nguyễn Ngọc Lâm
17/ Phạm Thị Tâm Hòa
18/ Cô Hường (Mẹ a Cường)
19/ Đỗ Bình Định(bogiavenongthon)
20/ Ngô Đức Thắng (xuất phát từ Quãng Trị)
21/ Hoàng Thi Hạnh Thư
22/ Mạch Phước Phương(machphuocphuong)
23/ Nguyễn Phạm Bảo Thúy
24/ Nguyễn Thị Tuyết Mai
25/ Lê Thị Tiểu Phước
26/ Nguyễn Thị Thanh Thúy (kèm bé Lê Xuân Lâm)
27/ Anh Nhiên ---- 2 vé
28/ Anh Nhiên
29/ Thành viên rất quen mặt trên Agriviet muốn làm "người bí mật" vào phút cuối
30/ Nguyễn Thái Sơn
31/ Chú Lê Văn Chiến
32/ Anh Nguyễn Tuấn Kiệt (Từ Đồng Tháp lên SG cùng đi với Đoàn)
33/ Anh Hồ Thanh Hoàng (Từ Đồng Tháp lên SG cùng đi với Đoàn)
34/ Huỳnh Thị Sương
 


Last edited by a moderator:
ôi hồi hộp chờ đợi các bác đằng ký quá đi mất loan nguyễn ơi ka ka ka mấy bữa nay bận quá vào agr chỉ chang thủ k đc nc với mọi ngươi , sư tử nhà a xoá luôn cái nik fc của a loan ah k nc với mọi ng dc bức quá hum nào cô lên cài lại cho a nhé e gai .
Agriviet.Com-WP_20130617_001.jpg
 


Vậy là cũng gần nhau rùi , mình cũng đón xe tại cây xăng Suối Linh .
Mình ở bên Long Bình cổng 11 , ra tới đó mất 3km . Bạn ở chỗ nào nhỉ ?
Em cũng ở Long Bình, cổng 10 :lol:
 
ôi hồi hộp chờ đợi các bác đằng ký quá đi mất loan nguyễn ơi ka ka ka mấy bữa nay bận quá vào agr chỉ chang thủ k đc nc với mọi ngươi , sư tử nhà a xoá luôn cái nik fc của a loan ah k nc với mọi ng dc bức quá hum nào cô lên cài lại cho a nhé e gai .
Agriviet.Com-WP_20130617_001.jpg

Cảnh đẹp quá anh ơi! Ngày em lên có được vậy ko ta?
---------Vụ kia nói nhỏ thâu chớ, chị nhà biết mình là "sư tử" anh ko yên thân đâu đó :162::162::162:

Quyết tâm không giúp đâu:ex10::ex10::ex10:, em sợ lắm, hehehehe anh nhờ IT ấy, Khucthuydu nhà mình

giỏi mấy cái đó lắm anh.
 
Last edited:
Đồng ý với Khôi. Định nói mấy bữa nay rồi nhưng ko tiện. Đợi chủ nhà lên tiếng mới dám nói leo. Hahaha
Buổi chính của ngày đầu thì chấp nhận được. Nhưng cái picnic của ngày thứ 2 quá cập rập. Nên dời vào cuối ngày . Ko chừng lên xe còn có tăng 2 (Nhậu trên xe có cái thú hay lắm. Nhưng chống chỉ định với 1 số người. Hehehe)
Đi chợ đêm Đà Lạt thì nên đẩy lên vào cuối ngày thứ nhất. Vì rằng nếu nhớ ko lầm thì chợ Đà Lạt cách hồ Xuân Hương chỉ vài trăm mét. Ai có nhu cầu ngắm chợ thì cứ ngắm. Ai có nhu cầu lượn hồ thì cứ lượn. Xong rồi thì tập trung hoặc tự túc taxi trở về.
Nghe đồn là cái thú đi dạo hồ vào ban đêm rất có hại cho người độc thân. Hahaha
 
....Nghe đồn là cái thú đi dạo hồ vào ban đêm rất có hại cho người độc thân. Hahaha
cái vụ này hơi mệt trong mình nhỉ? Có thuốc nào uống vô cho … hết mệt không anh baby_plm ơi?

Nhân đây Mời mấy bác cùng thơ thẩn về Đà Lạt ...... cho nóng máy nhé!

Đà Lạt về đêm lắm phố phường!
Lối củ ta về nhớ người thương
Cánh chim chưa mỏi bay bạt gió
Qua đồi bến mộng ... chút vấn vương!

Ta đã về đây ta đã say
Nghe hương ngày củ gió lung lay
Bên tiếng thông reo hai đứa nguyện
Trọn đời bến mộng ….. mãi tình say

Lạc bước qua đồi nhớ người ơi
Bên hồ liễu rũ chút buông lơi
Ai thuyền xa bến màn đêm phủ
Sương mờ bến mộng …. nhớ chơi vơi!

Đà Lạt thu về gió chớm đông
Nghe tiếng vi vu lạnh trong lòng
Dạo bước quanh hồ bao kỷ niệm
Trọn đời bến mộng…. mãi chờ mong!
 
À lưu ý với các bạn nữ khi đến thăm nhà vườn bông của mình nhớ mua đôi giày bata để đi nhé,vườn nhà dốc lắm nên đi giày cao gót e là phải có anh chàng nào đó nắm tay.
Tình hình phải kiếm anh nào đó nắm tay thôi hihiihi còn hông thì tốn tiền mua giày bata rồi (chọn 1 trong 2)

hì, em có chút góp ý thế này, mọi người nên picnic sau khi đi tham quan, vì sau khi picnic xong thì ít nhiều cũng tưng tưng nên tham quan thì chỉ thấy trời nghiêng, đất ngả. Đã vậy vườn Đà Lạt thường là rất dốc, tưng tưng đi không vững lại lăn cù nèo thì khổ lắm.
Thời gian picnic thì nên xếp lịch dư dả ra tí, vì giữa lúc đang vui không lẽ nói mọi người ngừng giữa chừng thì mất hừng lắm.
Đồng ý với Khôi. Định nói mấy bữa nay rồi nhưng ko tiện. Đợi chủ nhà lên tiếng mới dám nói leo. Hahaha
Buổi chính của ngày đầu thì chấp nhận được. Nhưng cái picnic của ngày thứ 2 quá cập rập. Nên dời vào cuối ngày . Ko chừng lên xe còn có tăng 2 (Nhậu trên xe có cái thú hay lắm. Nhưng chống chỉ định với 1 số người. Hehehe)
Đi chợ đêm Đà Lạt thì nên đẩy lên vào cuối ngày thứ nhất. Vì rằng nếu nhớ ko lầm thì chợ Đà Lạt cách hồ Xuân Hương chỉ vài trăm mét. Ai có nhu cầu ngắm chợ thì cứ ngắm. Ai có nhu cầu lượn hồ thì cứ lượn. Xong rồi thì tập trung hoặc tự túc taxi trở về.
Nghe đồn là cái thú đi dạo hồ vào ban đêm rất có hại cho người độc thân. Hahaha
Cảm ơn anh Phú đã góp ý
Sau khi trao đổi với hoangkhoi1986 Loan đã có chút thay đổi về giờ giấc rồi nè

07h00 ngày 22/9 : Dùng điểm tâm thưởng thức café khu Hồ Xuân Hương
09h00 : Đến tham quan trang trại Hoa Cúc, Ly, cẩm chướng… của anh Tuấn thành viên Agriviet - nickname: GIAMAN. Tại trang trại anh Tuấn sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trồng Hoa và chăm sóc Hoa như thế nào
10h30 : Đi thăm nhà vườn trồng rau Đà Lạt do bạn Khôi - nickname: hoangkhoi1986 liên hệ
12h00 : Di chuyển tới Vườn Lan Nam Hồ của anh Khoa thành viên Agriviet nickname: khoagm.
Một nơi Chuyên mua bán trao đổi các loại hoa lan (Cattleya, vũ nữ, lan rừng, hồng môn, ...)
12h30 : Dùng bữa trưa tại Vườn Lan Nam Hồ sinh hoạt giao lưu
15h00 : Picnic ngoài trời dưới đồi thông thơ mộng
18h00 : Dùng buổi tối
19h30 : Đi dạo, mua sắm tại chợ Đà Lạt về đêm
21h30 : Tập trung để trở về Sài Gòn

Đi chợ đêm Đà Lạt thì đi dạo, ngắm cảnh, chụp hình, mua sắm thôi nhá, chớ có ăn uống ở đó, vừa đắt, vừa dở, nghe giọng các bác nông dân nhà mình giọng Miền Tây và Sài Gòn nữa thì thôi rồi, bị chém đẹp không thương tiếc luôn đó. À mà mua đồ chợ đêm thì nhớ trả giá nhé, đừng ngại ngùng, ở đó nói thách ghê lắm đấy.

Đã được 1 chị bên tour du lịch Hành Trình Xanh nhắc nhở vụ này, định lên xe sẽ phổ biến, ko ngờ Khôi "cảnh báo" rồi hén!

cái vụ này hơi mệt trong mình nhỉ? Có thuốc nào uống vô cho … hết mệt không anh baby_plm ơi?
Em cũng thấy mệt trong người hehehehe cho em 1 liều ...

Nghe không khí tưng bừng quá ... Vui quá đi mất .
Để em gấp rút cái vụ còng lưng này rồi hội ngộ cùng các bác .

Anh trai có cần 1 công lao động ko công ko nè, cho cái lưng anh trai bớt còng

Bạn để lại số ĐT anh em alo gặp nhau cho vui ....
Số điện thoại nè anh trai
Vậy thì tốt quá, cho mình đăng ký một vé nhé. Khi nào xe bắt đầu khởi hành thì gọi cho mình để mình ra. Nhà mình cách đó hơn 1 km thôi.
SĐT: 0986.193.055
 

Miền Bắc chắc còn chờ dài ...........cái cổ cò mới có cái tour như thế này. Có nên hy vọng không anh em ơi!
P/s: Có cô em gái đang ở trong Nam, cũng yêu nông nghiệp từ bé, hông biết có anh nào không dẫn chị nhà theo để tôi còn gửi gắm cô Út nó
 
Xin hỏi bạn chủ xị: nhà mình định đi xe hãng nào nhỉ? chất lượng có tốt hem? dạo này đi đường nguy hiểm nên đừng book xe dù nha, cứ chọn các hãng tên tuổi mà đi cho an toàn. Chi phí dội lên chút cũng chả sao hihi
 
Nơi đây có 2 dân tộc K'Ho Chil sinh sống (điểm đặc biệt của dân tộc này là Hôn nhân ở người K'Ho và Chil theo chế độ mẫu hệ nên gọi là tục bắt chồng (kup bao).

Nguy hiểm quá, thế này nhỡ mình vừa mắt cô nào ở đấy thì hết đường về với vợ con
:lol:
 
Miền Bắc chắc còn chờ dài ...........cái cổ cò mới có cái tour như thế này. Có nên hy vọng không anh em ơi!
P/s: Có cô em gái đang ở trong Nam, cũng yêu nông nghiệp từ bé, hông biết có anh nào không dẫn chị nhà theo để tôi còn gửi gắm cô Út nó
Haiza. Bạn cứ phải khéo lo. Đi lần này có Hà Thu với Loan Nguyễn mà. 2 chủ xị dư sức lo được cho cô út nhà anh thôi.
Mà sao cứ phải giao cho mấy chị nhỉ? Mấy anh trong dđ này hiền như nai ấy mà. Nhất là giao cho KTD - người đang tuyển vợ là hay nhất đó anh bạn. Hahaha
 
Xin hỏi bạn chủ xị: nhà mình định đi xe hãng nào nhỉ? chất lượng có tốt hem? dạo này đi đường nguy hiểm nên đừng book xe dù nha, cứ chọn các hãng tên tuổi mà đi cho an toàn. Chi phí dội lên chút cũng chả sao hihi
Cảm ơn bạn đã quan tâm, Xe bên mình thuê là xe Hyundai Couty, Dịch vụ trên xe : Đầu đĩa ,Tivi, Máy lạnh
 
ô hô sao vậy bác xe chất lượng cao chỉ sợ mấy tiểu thư nhà mình say thì k biết tính sao thui . ô hô k thấy chủ e minh hiếu của mình đâu nữa , k thấy hoàng lê minh lên tiếng hay nhiều vc quá quên Quedalat rui ?
 
...ô hô k thấy chú e minh hiếu của mình đâu nữa , k thấy hoàng lê minh lên tiếng hay nhiều vc quá quên Quedalat rui ?
Hoàng Lê Minh đang chọn Đào để đi cùng hehehehe:10: Anh Quế và cả nhà thông cảm đợi phút 89 sẽ biết nhé!
 
Anh chuyển tiền rồi nhé Loan Nguyễn, qua tài khoản Sacombank, anh sẽ cùng đi với Đoàn từ Sài Gòn.
 
Offline đà lạt 2013

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

1/ Minhhai123
2/ Ngọc Kỳ Lân ----------- 2 vé
3/ Ngọc Kỳ Lân
4/ Nongdanhaugiang
5/ Thanhthuynguyen----2 vé (xuất phát từ Đà Nẵng)
6/ Thanhthuynguyen
7/ Dungphuyen---------------(xuất phát từ Phú Yên)
8/ Chú Vân (tranvanlocninhbinhphuoc)
9/ Đặng Đắt Tiệp (bạn chú Vân)
10/thuyhang Ngo
11/Phạm Thị Thì
12/kirimaru80
13/ Chú 3 Châu -----2 vé (xuất phát từ Cần Thơ)
14/ Chú 3 Châu
15/ Loan Tran
16/ Nguyễn Ngọc Lâm
17/ Nguyễn Thị Tuyết Mai
Cũng nhiều bạn nữ tham gia đấy chứ? Cho Út tham gia mới được.
Loan Nguyễn có cần phó nháy không dậy, Út nhà anh có chuyên môn cái này lắm đó.
 
Chào Loan Nguyen và mọi người.

Loan Nguyen cho anh đăng ký 1 vé nhé. Thông tin cá nhân để mua bảo hiểm của anh đã gởi qua email cho em.

Mong gặp mọi người trong chuyến đi nhé. Chúc tất cả có một chuyến đi vui vẻ, nhiều kỷ niệm. Hẹn gặp lại.

Cám ơn.
 


Back
Top