Xin chào anh chị, và cô bác.
Hiện tại thì em đang sống khá là sung túc ạ, kg phải vì nhiều tiền nhiều của mà rau màu mọc tự nhiên khu ở em ở, ăn tẹt ga sáng ra đã thấy mọc. Mặc dù là đã quy hoạch công nghiệp nhưng đất em thì vẫn là CLN vì vậy mà bờ hành lang gần sông thì vẫn đang trồng hoa màu.
Mấy hôm gần đây em phát hiện ra, là ở chỗ em nó có 2 loại rau muống, 1 loại mọc hoang, tục gọi là rau muống đồng hay rau muống ruộng, còn 1 loại bên phải là rau muống trắng.
Em đã quất thử 2 mẻ trong 2 ngày khác nhau và em phát hiện ra 1 điều đấy là.
1. Rau muống trắng (rau muống trồng cạn) ăn xào kg được ngon, xơ và cứng, không có vị, em thấy phù hợp nhất vẫn là bào rau muống thành sợi và ăn kèm với đồ lẩu hay món khác thì ngon.
2. Rau muống tía, (rau muống hoang, rau muống đồng, rau muống nước, rau muống ruộng) thì xào ăn rất ngon, mềm, đẫy nước, cực kỳ sảng khoái. còn bào sợi thì em chưa từng.
Tạm thời thì em chỉ biết đến thế, đăng cái này lên để tham khảo các vị đi trước xem như thế nào? Em đã dọc 1 mớ rau muống tía về trồng quanh vườn để có rau ăn, còn rau muống trắng thì em nhìn xong ngó lơ luôn
Hiện tại thì em đang sống khá là sung túc ạ, kg phải vì nhiều tiền nhiều của mà rau màu mọc tự nhiên khu ở em ở, ăn tẹt ga sáng ra đã thấy mọc. Mặc dù là đã quy hoạch công nghiệp nhưng đất em thì vẫn là CLN vì vậy mà bờ hành lang gần sông thì vẫn đang trồng hoa màu.
Mấy hôm gần đây em phát hiện ra, là ở chỗ em nó có 2 loại rau muống, 1 loại mọc hoang, tục gọi là rau muống đồng hay rau muống ruộng, còn 1 loại bên phải là rau muống trắng.
Em đã quất thử 2 mẻ trong 2 ngày khác nhau và em phát hiện ra 1 điều đấy là.
1. Rau muống trắng (rau muống trồng cạn) ăn xào kg được ngon, xơ và cứng, không có vị, em thấy phù hợp nhất vẫn là bào rau muống thành sợi và ăn kèm với đồ lẩu hay món khác thì ngon.
2. Rau muống tía, (rau muống hoang, rau muống đồng, rau muống nước, rau muống ruộng) thì xào ăn rất ngon, mềm, đẫy nước, cực kỳ sảng khoái. còn bào sợi thì em chưa từng.
Tạm thời thì em chỉ biết đến thế, đăng cái này lên để tham khảo các vị đi trước xem như thế nào? Em đã dọc 1 mớ rau muống tía về trồng quanh vườn để có rau ăn, còn rau muống trắng thì em nhìn xong ngó lơ luôn