Em cũng nghĩ giống anh Tuanfodacon. Sau 2 ngày em đọc tất tần tật về quảng cáo, Wiki và cả thread này nữa... Em nhận thấy cây ấy có cả điểm tốt và điểm xấu. Em nhìn nó ở 2 góc độ kinh tế và phi kinh tế
Điểm tốt là:
1. Nó rất nghị lực, sống ở đất khô cằn vẫn ok, wiki còn bảo là nó giúp cải tạo đất, thế thì hà cớ gì ko trồng nó ở những chỗ đất xấu, cải tạo đất lại có rau ăn, có bột lá cho trẻ em....
2. Là thành phần dinh dưỡng của nó cũng ổn, dẫu ko bằng rau dền như anh gì ở trên nói nhưng nó được cái là đầy đủ nhiều thành phần và tất cả các bộ phận trên nó đều dùng đc hết.
3. Em thấy wiki nói 1 đặc điểm hay nữa là nó mọc lá tốt vào mùa khô. Mùa khô nhiều lúc hiếm rau, nó tươi tốt vào mùa khô thì hay quá
Em cảm giác nó là 1 cây nên trồng để điều hòa và cân bằng nhiều thứ, nên đc gọi là cây độ sinh chắc là vì thế.
Điểm xấu là giống anh Tuanfodacon nói.
Là em thì em cũng sẽ không chọn nó là cây chính để trồng, nhưng em sẽ chọn nó làm tươi màu cho mảnh đất của em và nhân rộng ra cho mọi người trồng vì mục đích lan tỏa đến nhiều nơi, để nó ko còn bị đắt đỏ như hiện tại nữa, thêm 1 cây mới cho bà con cũng tốt mà.
Việt Nam mình có giới truyền thông rất vô duyên, cái gì mang từ nước ngoài về thì tung hô ầm ầm, trong khi nước mình nhiều sản phẩm nông nghiệp tốt hơn nhiều lần thì ko tung ra, toàn đi tung vào.
Vụ cái thằng đẹp trai bị trục xuất vô vị với cả người ko tay ko chân Vuij Nick gì đấy cũng bình thường, ở VN đầy người khuyết tật giỏi, mà công nghệ với CS vật chất thiếu thốn hơn nhiều. Mấy thứ đấy tốn bao nhiêu giấy mực mà chẳng đc gì, em thấy nó tương tự trường hợp này
. Truyền thông ko yêu nước mà chỉ ích kỷ yêu đồng tiền, để càng đc nhiều view càng tốt
Xin lỗi cả nhà em hơi lan mang nhưng mà em đang ức bọn nhà báo nói láo lắm
:bash:
Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà ngủ ngon!