Diện tích nửa Mẫu mà còn đào ao, thì còn gì nữa?
Một cái ao là đủ rồi. Không đào ao, thì cũng chỉ chăn nuôi 1 thứ thôi.
Chăn nuôi mấy giống, thì rào, tường, vách, nhà kho, nhà phân, cũng hết chỗ.
Nói tóm lại, muốn nuôi gì thì cũng chỉ một con thôi.
Chuyện nuôi khép kín, con nọ nuôi con kia, cũng chỉ là đang bàn.
Chưa thấy ai thành công hay không lỗ cả.
Nuôi đặc sản cũng rất nguy hiểm, vì không đảm bảo đầu ra như con vật thường.
*
Bạn phải đi làm công ít nhất 1 năm, mới có đủ sức tự chăn nuôi.
Một năm ấy, coi như bạn bỏ vốn vào bản thân, không mong được nhiều tiền.
Người làm công nghề nông gọi là cố nông, tầng lớp thu nhập dưới đáy xã hội.
Sau đó, bạn mới thấy cái hăm hở ban đầu chỉ là viển vông.
Thế rồi bạn lại tìm đường hướng khác khi mái tóc không còn xanh nữa.
Chịu khó nhìn quanh bạn, bao nhiêu phẩn trăm người làm nghề nông mà phất?
*
Kinh doanh thì số vốn đó quá ít, lãi nếu có thì không đủ một cuộc sống tươm tất.
*