Thị trường Chim Bồ câu thịt ở Hà Nội - 90% chim nhập lậu từ TQ

  • Thread starter Khởi Sự Chăn Nu
  • Ngày gửi
Một ngày nắng chói chang giữa những ngày mua tầm tã tháng 7 ! Một mình rong ruổi trên con đường cao tốc Láng Hòa lạc Km 21 đoạn qua địa phận Huyện Thạch Thất - HN, một vùng đất mới với những Khu công nghiệp khá lớn mới mọc lên cùng với quá trình đô thị hóa, Nơi đây tụ họp cả những DN có vốn đầu tư khá lớn từ nước ngoài chuyên SX các mặt hàng cao cấp...cả những Khu chuyên sản xuất Đồ gỗ, sắt thép quy mô rất lớn, Cuộc sống đô thị hóa vẫn vậy... bận bịu và hối hả ! Nhìn xa rồi lại nhìn gần.... Dọc theo Đại Lộ, Xung quanh là đồng ruộng mênh mông bát ngát, ở ven đường chỉ liếc qua cũng thấy nhan nhản những quán hàng bán nước xuất hiện, điều đáng quan tâm hơn kèm với việc bán nước là mỗi quán đều bày bán thêm hàng chục lồng sắt và tre, bên trong có nhốt Gà, ngỗng, chim sẻ... và đặc biệt là Chim Bồ câu ! Chỉ khoảng 2 km nhưng đếm sơ qua cũng đã có trên dưới 30 quán nối tiếp nhau như vậy, Mỗi lồng nhốt khoảng 30-50 con BC. Tò mò 1 chút, tôi có ghé vào 1 quán nước ngồi nghỉ khi mà sắp hết đoạn đường dài, ánh nắng chiều vẫn đôi phần gay gắt ! Đôi ba câu chuyện với những bà chủ ngồi trong quán nước ! Hỏi thăm về những chú Bồ câu...
"Cô ơi, chim này nhập từ đâu về vậy cô?" ...
- Cái này cô cũng k rõ đâu :) !
- " vậy ạ ! Bao nhiêu tiền một cặp hả cô?"
- Loại chim non kia thì 120k/cặp cháu ạ !
- vậy ạ ! Mỗi ngày cô bán đc nhiều k ạ?
- Ngày ít thì đôi chục con, nhiều thì cũng k nhớ, nhưng phải đến 6-70 con ......
Ngồi thêm 1 lát, có 2 chị chừng 30-32 tuổi đi chung trên chiếc SH trắng đời mới, ghé vào quán và nói ! Để cho cháu 2 con !
-bà chủ nói " 120k/cặp cháu ạ !
Rẻ vậy ! Thế thì lấy cho cháu 4 con đi !
- Bà chủ vơ đủ 4 chú chim non rồi chói chân cho vào túi giúp 2 chị khách ! 2 chị đặt lên cân thử... 1,3kg...
Tôi thầm nghĩ..Ôi ! Tính ra là hơn 180k/kg chim còn sống. Chẳng cần bà chủ nói thì cũng đoán đc đây là chim nhập từ bên TQ ! Tại sao? Tại tôi cũng là người nuôi BC! cũng đã có kinh nghiệm trong việc "nhìn chim". Cũng dòng Mimas đây mà ! Sao nó nặng có 300gr/con vậy trời? Cũng phải thôi ! tính từ TQ về đến đây thì cũng trải qua vài ba ngày rồi ! Sao chúng k gầy cơ chứ ! Lông thì xơ xác, mỏ dài lều ngều, chân khô...!
Đến lúc phải về rồi! nhưng sao chưa muốn đứng dậy ! Vì còn muốn xem xem việc mua bán BC ở đây có đc tấp nập hay k? Nhưng thôi ! Dù sao thì cứ nhìn vào Số lượng các quán bán và số lượng chim của mỗi quán cũng đả đủ biết rồi ! 30 quán x 30 con/quán = 900 con/ ngày ! Ôi con số khủng với 1 đoạn đường 2km ven đô !
Suy đi tính lại thử, Ở Miền Bắc này có bao nhiêu trại BC lớn nhỉ? 10 trại ! hay 15? Tổng đàn bố mẹ chắc cũng đc 15.000. Mà với riêng mức tiêu thụ của 1 Vùng nhỏ của Huyện Thạch Thất đã vào 900con/ngày <=> 27.000 con/ tháng => cần có xấp xỉ 50.000 cặp bố mẹ sinh sản với năng suất 55-60% thì mới đáp ứng được con số này !
Nên suy nghĩ thế nào đây ! Vui hay buồn với hiện thực này, khi mà mình mới chỉ là người bắt đầu Khởi nghiệp nuôi BC ! Liệu có còn chỗ đứng cho mình không? Khi mà Lượng chim nhập lậu nhiều như thế này?
Nghĩ đi nghĩ lại ! cũng thấy vẫn còn hy vọng ! Dù sao thì chất lượng chim của mình sản xuất ra vẫn hơn chim nhập ! Trọng lượng cũng gấp rưỡi ! Thôi thì cũng viết đôi dùng suy tư lên đây ! Để cùng bà con chăn nuôi nói chung và bà con chăn nuôi Bồ câu nói riêng ! Cùng chia sẻ ! Làm sao để cạnh tranh với hàng TQ? làm sao để "Người việt ưu tiên dùng hàng việt"? Chắc k thể thuyết phục đc các bà lái buôn! Vì có lợi thì họ sẽ làm thôi ! Chim nhập lậu giá rẻ lắm mà !
:( Buồn ngủ mất rồi !
Nhìn lại bài viết vẫn chẳng thấy ưng ý chút nào cả ! k có đầu, cũng chẳng có kết, thôi vậy ! Tạm thời ngủ đã ! Dần dần sẽ hoàn thiện nốt ! :)
 


Khởi Sự Chăốt k a?Nuàng mình ình đẻ ra ýost: 650875 đã viết:
Một ngày nắng chói chang giữa những ngày mua tầm tã tháng 7 ! Một mình rong ruổi trên con đường cao tốc Láng Hòa lạc Km 21 đoạn qua địa phận Huyện Thạch Thất - HN, một vùng đất mới với những Khu công nghiệp khá lớn mới mọc lên cùng với quá trình đô thị hóa, Nơi đây tụ họp cả những DN có vốn đầu tư khá lớn từ nước ngoài chuyên SX các mặt hàng cao cấp...cả những Khu chuyên sản xuất Đồ gỗ, sắt thép quy mô rất lớn, Cuộc sống đô thị hóa vẫn vậy... bận bịu và hối hả ! Nhìn xa rồi lại nhìn gần.... Dọc theo Đại Lộ, Xung quanh là đồng ruộng mênh mông bát ngát, ở ven đường chỉ liếc qua cũng thấy nhan nhản những quán hàng bán nước xuất hiện, điều đáng quan tâm hơn kèm với việc bán nước là mỗi quán đều bày bán thêm hàng chục lồng sắt và tre, bên trong có nhốt Gà, ngỗng, chim sẻ... và đặc biệt là Chim Bồ câu ! Chỉ khoảng 2 km nhưng đếm sơ qua cũng đã có trên dưới 30 quán nối tiếp nhau như vậy, Mỗi lồng nhốt khoảng 30-50 con BC. Tò mò 1 chút, tôi có ghé vào 1 quán nước ngồi nghỉ khi mà sắp hết đoạn đường dài, ánh nắng chiều vẫn đôi phần gay gắt ! Đôi ba câu chuyện với những bà chủ ngồi trong quán nước ! Hỏi thăm về những chú Bồ câu...
"Cô ơi, chim này nhập từ đâu về vậy cô?" ...
- Cái này cô cũng k rõ đâu :) !
- " vậy ạ ! Bao nhiêu tiền một cặp hả cô?"
- Loại chim non kia thì 120k/cặp cháu ạ !
- vậy ạ ! Mỗi ngày cô bán đc nhiều k ạ?
- Ngày ít thì đôi chục con, nhiều thì cũng k nhớ, nhưng phải đến 6-70 con ......
Ngồi thêm 1 lát, có 2 chị chừng 30-32 tuổi đi chung trên chiếc SH trắng đời mới, ghé vào quán và nói ! Để cho cháu 2 con !
-bà chủ nói " 120k/cặp cháu ạ !
Rẻ vậy ! Thế thì lấy cho cháu 4 con đi !
- Bà chủ vơ đủ 4 chú chim non rồi chói chân cho vào túi giúp 2 chị khách ! 2 chị đặt lên cân thử... 1,3kg...
Tôi thầm nghĩ..Ôi ! Tính ra là hơn 180k/kg chim còn sống. Chẳng cần bà chủ nói thì cũng đoán đc đây là chim nhập từ bên TQ ! Tại sao? Tại tôi cũng là người nuôi BC! cũng đã có kinh nghiệm trong việc "nhìn chim". Cũng dòng Mimas đây mà ! Sao nó nặng có 300gr/con vậy trời? Cũng phải thôi ! tính từ TQ về đến đây thì cũng trải qua vài ba ngày rồi ! Sao chúng k gầy cơ chứ ! Lông thì xơ xác, mỏ dài lều ngều, chân khô...!
Đến lúc phải về rồi! nhưng sao chưa muốn đứng dậy ! Vì còn muốn xem xem việc mua bán BC ở đây có đc tấp nập hay k? Nhưng thôi ! Dù sao thì cứ nhìn vào Số lượng các quán bán và số lượng chim của mỗi quán cũng đả đủ biết rồi ! 30 quán x 30 con/quán = 900 con/ ngày ! Ôi con số khủng với 1 đoạn đường 2km ven đô !
Suy đi tính lại thử, Ở Miền Bắc này có bao nhiêu trại BC lớn nhỉ? 10 trại ! hay 15? Tổng đàn bố mẹ chắc cũng đc 15.000. Mà với riêng mức tiêu thụ của 1 Vùng nhỏ của Huyện Thạch Thất đã vào 900con/ngày <=> 27.000 con/ tháng => cần có xấp xỉ 50.000 cặp bố mẹ sinh sản với năng suất 55-60% thì mới đáp ứng được con số này !
Nên suy nghĩ thế nào đây ! Vui hay buồn với hiện thực này, khi mà mình mới chỉ là người bắt đầu Khởi nghiệp nuôi BC ! Liệu có còn chỗ đứng cho mình không? Khi mà Lượng chim nhập lậu nhiều như thế này?
Nghĩ đi nghĩ lại ! cũng thấy vẫn còn hy vọng ! Dù sao thì chất lượng chim của mình sản xuất ra vẫn hơn chim nhập ! Trọng lượng cũng gấp rưỡi ! Thôi thì cũng viết đôi dùng suy tư lên đây ! Để cùng bà con chăn nuôi nói chung và bà con chăn nuôi Bồ câu nói riêng ! Cùng chia sẻ ! Làm sao để cạnh tranh với hàng TQ? làm sao để "Người việt ưu tiên dùng hàng việt"? Chắc k thể thuyết phục đc các bà lái buôn! Vì có lợi thì họ sẽ làm thôi ! Chim nhập lậu giá rẻ lắm mà !
:( Buồn ngủ mất rồi !
Nhìn lại bài viết vẫn chẳng thấy ưng ý chút nào cả ! k có đầu, cũng chẳng có kết, thôi vậy ! Tạm thời ngủ đã ! Dần dần sẽ hoàn thiện nốt ! :)
Chỗ a tiêu thụ có tôt k a. Chim minh nuoi ý
 
Bài viết chưa thuyết phục lắm, nếu là chim Trung Quốc bạn nên cho hình ảnh, video về việc bán chim Trung Quốc, nơi bán.... cho sinh động. Vì bây giờ nghe nói nhiều rồi.
 
Nếu bên TQ nó nuôi được thì sẽ tràn lan nhập qua Việt Nam ta, ngoài việc kiểm tra chất lượng mới có thể ngăn được. Nhưng vật nuôi cây trồng, hoa quả chưa chắc ai sạch hơn ai......................
"-bà chủ nói " 120k/cặp cháu ạ !
Rẻ vậy ! Thế thì lấy cho cháu 4 con đi !
- Bà chủ vơ đủ 4 chú chim non rồi chói chân cho vào túi giúp 2 chị khách ! 2 chị đặt lên cân thử... 1,3kg...
Tôi thầm nghĩ..Ôi ! Tính ra là hơn 180k/kg chim còn sống."

Với giá bán lẻ này thì giá gốc chỉ 1/2 hay 1/3 thôi. Giá bán lẻ và giá trang trại bán ra là thế đấy.
 

Bài viết chưa thuyết phục lắm, nếu là chim Trung Quốc bạn nên cho hình ảnh, video về việc bán chim Trung Quốc, nơi bán.... cho sinh động. Vì bây giờ nghe nói nhiều rồi.
Chuẩn ! Bản thân mình cũng cảm thấy chưa thuyết phục ! Cũng có ý định chụp vài bức ảnh để cho bài viết thêm sinh động và thêm phần thuyết phục ! Nhưng khổ nỗi thẻ nhớ Đt bị cháy :) ! Nhưng mà dù có chụp hình thì mọi người nhìn vào hình cũng chưa chắc đã phân biệt đc đó là chim tau hày chim ta.... :) Vì màu lông thì 100% k khác gì nhau ! Chỉ khác là khi nhìn kỹ vào cái mỏ, cái chân và cái Xương ức ! nhất là lúc đặt lên cân thì sẽ dễ dàng nhận ra !
Có dịp mình sẽ chụp vài bức ảnh lên cho bài viết thêm sinh động ! Vì quanh địa bàn HN mình cũng thường xuyên gặp các lái buôn chở các lồng nhốt BC 4-5 tầng, mỗi tầng phải đến 50-70 con nhốt chung, đi đổ cho các địa điểm bán lẻ !
Nhìn đã thấy sợ rồi!
Còn như mình đã tính toán đó ! Với số lượng chim ra ràng khủng như vậy thì k có trại nào ở nước ta đáp ứng đc !
Nếu bên TQ nó nuôi được thì sẽ tràn lan nhập qua Việt Nam ta, ngoài việc kiểm tra chất lượng mới có thể ngăn được. Nhưng vật nuôi cây trồng, hoa quả chưa chắc ai sạch hơn ai......................
"-bà chủ nói " 120k/cặp cháu ạ !
Rẻ vậy ! Thế thì lấy cho cháu 4 con đi !
- Bà chủ vơ đủ 4 chú chim non rồi chói chân cho vào túi giúp 2 chị khách ! 2 chị đặt lên cân thử... 1,3kg...
Tôi thầm nghĩ..Ôi ! Tính ra là hơn 180k/kg chim còn sống."

Với giá bán lẻ này thì giá gốc chỉ 1/2 hay 1/3 thôi. Giá bán lẻ và giá trang trại bán ra là thế đấy.
Hình như vào khoảng 70k/cặp bác ạ ! Đó là giá bắt tại bên TQ !
Giá cả buôn vây có cao k a.khoang 120k /1 doi k. E k co thi truong tieu thụ a bao đau ra cho e nhé.hihi sáng mai a rảnh k e qua a nhé.
Mình cũng chưa bán buôn bạn ạ ! Mới chỉ bán vài chục cặp, có người bắt 2 cặp, có người bắt 5 cặp, có ng chục cặp về nấu cỗ !
Giờ thì tạm thời dừng bán để gây đàn !
Nhưng đã tìm hiểu các lái buôn tại xung quanh địa phương ! Giá bán lẻ ngoài chợ là 130k/cặp nhỏ (Khoảng 600-700gr/cặp) và 150-160k/cặp đối với chim có trọng lượng lớn ( khoảng 900gr/cặp trở lên)
Nói chung phải ra tết thì mình mới bắt đầu xuất chim thịt ! Nhưng với số lượng chưa nhiều lắm thì mình sẽ chưa gọi đến các thương lái ! CHỉ khi mình k bán kịp thì mới cần đến thương lái !
Giá cả buôn vây có cao k a.khoang 120k /1 doi k. E k co thi truong tieu thụ a bao đau ra cho e nhé.hihi sáng mai a rảnh k e qua a nhé.
Mình cũng chưa bán buôn bạn ạ ! Mới chỉ bán vài chục cặp, có người bắt 2 cặp, có người bắt 5 cặp, có ng chục cặp về nấu cỗ !
Giờ thì tạm thời dừng bán để gây đàn !
Nhưng đã tìm hiểu các lái buôn tại xung quanh địa phương ! Giá bán lẻ ngoài chợ là 130k/cặp nhỏ (Khoảng 600-700gr/cặp) và 150-160k/cặp đối với chim có trọng lượng lớn ( khoảng 900gr/cặp trở lên)
Nói chung phải ra tết thì mình mới bắt đầu xuất chim thịt ! Nhưng với số lượng chưa nhiều lắm thì mình sẽ chưa gọi đến các thương lái ! CHỉ khi mình k bán kịp thì mới cần đến thương lái !
 
Chuẩn ! Bản thân mình cũng cảm thấy chưa thuyết phục ! Cũng có ý định chụp vài bức ảnh để cho bài viết thêm sinh động và thêm phần thuyết phục ! Nhưng khổ nỗi thẻ nhớ Đt bị cháy :) ! Nhưng mà dù có chụp hình thì mọi người nhìn vào hình cũng chưa chắc đã phân biệt đc đó là chim tau hày chim ta.... :) Vì màu lông thì 100% k khác gì nhau ! Chỉ khác là khi nhìn kỹ vào cái mỏ, cái chân và cái Xương ức ! nhất là lúc đặt lên cân thì sẽ dễ dàng nhận ra !
Có dịp mình sẽ chụp vài bức ảnh lên cho bài viết thêm sinh động ! Vì quanh địa bàn HN mình cũng thường xuyên gặp các lái buôn chở các lồng nhốt BC 4-5 tầng, mỗi tầng phải đến 50-70 con nhốt chung, đi đổ cho các địa điểm bán lẻ !
Nhìn đã thấy sợ rồi!
Còn như mình đã tính toán đó ! Với số lượng chim ra ràng khủng như vậy thì k có trại nào ở nước ta đáp ứng đc !
Hình như vào khoảng 70k/cặp bác ạ ! Đó là giá bắt tại bên TQ !
Mình cũng chưa bán buôn bạn ạ ! Mới chỉ bán vài chục cặp, có người bắt 2 cặp, có người bắt 5 cặp, có ng chục cặp về nấu cỗ !
Giờ thì tạm thời dừng bán để gây đàn !
Nhưng đã tìm hiểu các lái buôn tại xung quanh địa phương ! Giá bán lẻ ngoài chợ là 130k/cặp nhỏ (Khoảng 600-700gr/cặp) và 150-160k/cặp đối với chim có trọng lượng lớn ( khoảng 900gr/cặp trở lên)
Nói chung phải ra tết thì mình mới bắt đầu xuất chim thịt ! Nhưng với số lượng chưa nhiều lắm thì mình sẽ chưa gọi đến các thương lái ! CHỉ khi mình k bán kịp thì mới cần đến thương lái !
Mình cũng chưa bán buôn bạn ạ ! Mới chỉ bán vài chục cặp, có người bắt 2 cặp, có người bắt 5 cặp, có ng chục cặp về nấu cỗ !
Giờ thì tạm thời dừng bán để gây đàn !
Nhưng đã tìm hiểu các lái buôn tại xung quanh địa phương ! Giá bán lẻ ngoài chợ là 130k/cặp nhỏ (Khoảng 600-700gr/cặp) và 150-160k/cặp đối với chim có trọng lượng lớn ( khoảng 900gr/cặp trở lên)
Nói chung phải ra tết thì mình mới bắt đầu xuất chim thịt ! Nhưng với số lượng chưa nhiều lắm thì mình sẽ chưa gọi đến các thương lái ! CHỉ khi mình k bán kịp thì mới cần đến thương lái !
Vay mai a ranh k? E qua a nhé?
 
Mai mình vẫn phải đi làm ! Nếu rảnh thì Chủ nhật qua mình chơi ! :) Mà nói trc là mình mới xây trại nên chim vẫn còn ít nhé ! K nói trc sợ làm bạn thất vọng khi đến !
 
[QUOTEàm giKhởi Sự Chăn Nu, post: 651129, member: 118237"]Mai mình vẫn phải đi làm ! Nếu rảnh thì Chủ nhật qua mình chơi ! :) Mà nói trc là mình mới xây trại nên chim vẫn còn ít nhé ! K nói trc sợ làm bạn thất vọng khi đến ![/QUOTE]
A đi lam gì.e chi ranh sang mai thôi
 
[QUOTEàm giKhởi Sự Chăn Nu, post: 651129, member: 118237"]Mai mình vẫn phải đi làm ! Nếu rảnh thì Chủ nhật qua mình chơi ! :) Mà nói trc là mình mới xây trại nên chim vẫn còn ít nhé ! K nói trc sợ làm bạn thất vọng khi đến !
A đi lam gì.e chi ranh sang mai thôi[/QUOTE]
Mình làm Kế toán ! :) Vậy hẹn bạn vào dịp khác ! KHi mà đàn chim có quy mô lớn hơn chút !Theo chân ông lái buôn nói phét bị nòi đuôi ! Ông nói trại của ông có 500 cặp sinh sản, vậy mà cứ 2 ngày ông giao cho thương lái 1 lần, mỗi lần 200 con, vậy tính ra 1 tháng ông sản xuất đc 3000 chim ! Chắc chim của ông đẻ khỏe hơn gà ! :)Theo chân ông lái buôn nói phét bị nòi đuôi ! Ông nói trại của ông có 500 cặp sinh sản, vậy mà cứ 2 ngày ông giao cho thương lái 1 lần, mỗi lần 200 con, vậy tính ra 1 tháng ông sản xuất đc 3000 chim ! Chắc chim của ông đẻ khỏe hơn gà ! :)
14874566328_940f56fe02_o.jpg


14874566328_940f56fe02_o.jpg
 

File đính kèm

  • 2014-08-08 11.06.48.jpg
    2014-08-08 11.06.48.jpg
    122.3 KB · Lượt xem: 16
  • 2014-08-08 11.07.03.jpg
    2014-08-08 11.07.03.jpg
    165.5 KB · Lượt xem: 16
  • 2014-08-08 11.07.17.jpg
    2014-08-08 11.07.17.jpg
    217 KB · Lượt xem: 17
Bồ câu này mua về liệu có ainh sản đc như boof câu pháp minh nuôi k a nhỉ?
:)) a cũng k dám chắc ! Nhìn hình như có 2 loại là chim già và chim non ! Tuy nhiên nếu muốn mua loại này về làm giống thì nên tách riêng với những đàn chim cũ ở nhà, tránh tình trạng lây bệnh !
 
Chỉ sợ lây bệnh thôi. Ngoài ra, nó cũng tốt như chim giống
mình mua giá cắt cổ.

Ở Mỹ, nói chung giá bán lẻ cũng gấp 3 giá mua buôn. Nghe
có vẻ vô lý và bất công, nhưng ở Mỹ thì rất có lý và công
bằng. Ấy là vì người nuôi bán hàng nghìn con, còn người bán
chỉ bán vài chục hay trăm con thôi, mà họ cũng phải ăn tiêu,
nuôi vợ con như người nuôi. Ở Mỹ, thì thu nhập của người nuôi
bằng trăm lần thu nhập của người bán. Vậy thì đâu có bất công?

Nói chung, bỏ ra 2 trăm nghìn vốn, thì được làm chủ trại gà,
có thu nhập bằng một bác sỹ ở nhà thương hay một dược sĩ bán
thuốc ở tiệm thuốc. Người bán hàng ở chợ thì lương chỉ được
chừng 1/6 hay 1/8 lương bác sỹ thôi, vì họ chỉ cần thoát nạn
mù chữ là đủ, trong khi bác sỹ phải học 7-8 năm đại học.
 
mình thấy bình thường mà. Tại địa phương mình bán mỗi cặp bồ câu thường( cu ra ràng) chỉ với giá 100.000/ 1 cặp chứ mấy.
 
Cung chua han la chim TQ dau. Minh cong nhan 1 dieu la thi truong chim bo cau ra rang tieu thu tai Ha Noi hau nhu la nhap tu Trung Quoc. Nhung bo cau ma ban thay ngoai cho theo minh ko phai chim TQ, thu nhat bo cau TQ nhap lau qua minh ko di bang chim song ma la chim dong lanh (van chuyen chim song qua viet nam chi phi kha cao va kho khan), thu 2 chim TQ trong luong rat khung, neu con song 25 - 28 ngay tuoi co the dat toi 800 - 1 kg/ con (su dung chat tang trong, va nhieu chat cam khac...), thu 3 day la dac diem de nhan dang chim TQ voi chim VN, chim TQ da mau hồng (mau hong chu ko phai mau do khi ham tiet giet thit), con chim VN da trang - den ( xam den) - vang, thu 4 gia rat thap. Chinh vi vay ma chim VN minh canh tranh ko lai chim TQ. Thi truong hon don, that gia kho phan, nguoi mua bo tay. Tai HN van co chim dong lanh, trong luong khi con song dat 500 - 700 gram/ con cua Viet Nam minh, nhu vay chi co cach nhan biet bang mau da la dc, con nao da mau hong la bo chay cang xa cang tot. Hien tai HN ra rang nhap tu cac tinh khac ve nen cung nhieu lam do ban.
 
Cung chua han la chim TQ dau. Minh cong nhan 1 dieu la thi truong chim bo cau ra rang tieu thu tai Ha Noi hau nhu la nhap tu Trung Quoc. Nhung bo cau ma ban thay ngoai cho theo minh ko phai chim TQ, thu nhat bo cau TQ nhap lau qua minh ko di bang chim song ma la chim dong lanh (van chuyen chim song qua viet nam chi phi kha cao va kho khan), thu 2 chim TQ trong luong rat khung, neu con song 25 - 28 ngay tuoi co the dat toi 800 - 1 kg/ con (su dung chat tang trong, va nhieu chat cam khac...), thu 3 day la dac diem de nhan dang chim TQ voi chim VN, chim TQ da mau hồng (mau hong chu ko phai mau do khi ham tiet giet thit), con chim VN da trang - den ( xam den) - vang, thu 4 gia rat thap. Chinh vi vay ma chim VN minh canh tranh ko lai chim TQ. Thi truong hon don, that gia kho phan, nguoi mua bo tay. Tai HN van co chim dong lanh, trong luong khi con song dat 500 - 700 gram/ con cua Viet Nam minh, nhu vay chi co cach nhan biet bang mau da la dc, con nao da mau hong la bo chay cang xa cang tot. Hien tai HN ra rang nhap tu cac tinh khac ve nen cung nhieu lam do ban.
Bạn hơi nhầm về màu thịt chim rồi ! Chim có thịt màu hồng thì chủ yếu là Chim dòng trắng Mimas, hiện nay VN quá nhiều ! k thể phân biệt đc giữa chim TQ và chimVN qua màu thịt ! Còn nếu nói chim TQ xuất qua VN toàn chim đông lạnh thì k đúng ! b cứ đi tìm hiểu thêm !
 
Em thấy đó là thực tế quá bình thường. Giá rẻ nên nó chiếm thị phần lớn là đương nhiên. Nếu bồ câu TQ nhập ồ ạt thì bồ câu mình nuôi bán ra chủ yếu bán cho khách hàng yêu cầu chất lượng cao mà bồ câu trung quốc không đáp ứng được. Được cái giá vẫn cao hơn nhưng thị phần sẽ ngày càng tóp lại và khó bán.

Để đối phó với tình trạng này có 2 hướng:

1 là dựa trên khách hàng mà trại đang có nhập bồ câu của nó về mà bán. Đó là hướng mà 1 số trại đang làm, họ nhập chim thịt về bán chim thịt ra hoặc nhập chim thịt về nuôi tiếp để bán giống. Cái vụ nhập chim thịt về nuôi tiếp để bán giống đang bị lên án vì chim giống không đạt chất lượng. Bị quy kết là lừa đảo.

2 là thay đổi kỹ thuật nuôi để hạ giá thành sản xuất, cạnh tranh trực tiếp với nó về giá. Hướng này em chưa thấy mấy trại nào làm được. Câu hỏi muôn thủa là tại sao nó bán rẻ thế mà nó vẫn có lãi. Mình ngay cạnh thị trường không tốn nhiều chi phí vận chuyển xa như nó mà vẫn thua là sao? Chắc chắn là bên trung quốc họ có bí quyết! Để biết được bó quyết đó tốt nhất là sang đó mà tham quan học hỏi, nếu nó giữ kín thì ăn cắp ăn trộm của nó cũng được.
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • nuôi chim bồ câu Pháp
    • Thread starter phucbocau
    • Ngày gửi
  • Nuôi chim bồ câu
    • Thread starter quayvecaylua
    • Ngày gửi
  • GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG BỒ CÂU SƯ TỬ
    • Thread starter dinhluyen
    • Ngày gửi
  • Có ai nuôi bồ câu cho mình hỏi
    • Thread starter my kim
    • Ngày gửi


  • Back
    Top