Đọc mấy bài ông Trung ghi sến xúa quá, đúng là giọng điệu mấy lão xắp xuống núi...bớt dài dòng văn thơ đi bác ơi, nói ngắn gọn cho nó nhanh, đọc mãi mãi mà chả hiểu bác ghi cái quái gì. Cái chủ đề muốn gặp gỡ giao lưu nông nghiệp để học hỏi cái hay của nhau thôi có gì to tát đâu mà vẽ ra lắm....tuổi trẻ thì cứ học hỏi tư duy rồi làm thôi. Hãy chăm chỉ cày bừa, hãy là nhà khoa học, hãy là nhà kinh doanh! Ghét mấy ông nói giông dài....
Hì hì, bác nói thế thì tớ nghe thế, nhưng mà tin thì tớ chả có tin! Một xu teng tớ cũng không thèm đánh giá chút nào!
Hì hì, nhưng tui được bác đánh giá là "Sến" thì là đúng sở-nguyện của tui! Cám ơn bác thật là nhiều!
Bác nhìn xem, Topic nầy 10 trang, tui chỉ lọc ra được một vài vị tích-cực cho nông-nghiệp, còn ngoài ra, cái đám bá láp, thậm-chí chưa từng cầm cái cuốc, suốt ngày giăng võng trên mạng... Còn bác? Hì hì, tớ nghĩ về bài nầy của bác, hì hì... nhưng cạy răng tớ, tớ cũng không nói!
Bác nè, bác đừng xuống núi bất-đắc-kỳ-tử nghen! Còn tui... Hì hì, con vợ già của tui, mới tối hôm qua, nó hỏi tui: "Sao ông không mừng thượng-thọ thất-thập cổ lai hy?" Tớ đáp :"Dẹp!" Tui sắp sửa thực-hiện vài chuyện:
- Một nhà kính, rẻ mà bền, mà đáp-ứng được khí-hậu VN.
- Trồng thủy-canh theo cách trồng bán chợ. Làm sao có năng-xuất cao mà ít vốn.
- Trồng măng Tây theo mô-hình tui vừa mới làm.
- Nuôi Trùn để giải-quyết rác chỗ tui làm
- Và hấp-dẫn nhứt là trong Topic nầy, tui học được cách nuôi Ruồi Lính Đen mà tui đã thất-bại vừa qua!
Hì hì, bác Lê Văn Đài! Tui nói chuyện trên Topic nầy nhiều quá à? Sến quá à? Không sao! Nhờ Topic nầy, ngay sau đó, tui trao đổi được với mấy bạn trẻ bằng Email, toàn là chuyện đang làm và đặc-biệt sắp làm. Hay vô cùng, hữu-ích vô cùng!
Bác Lê Văn Đài nè! Tui có gần chết chưa? Có quá "Sến" không?
Còn bác, nếu bác muốn, tui rất mừng được bác trao đổi. Chúng ta học hỏi nhau mà!
Phải không nào?