Trời đất ơi!
Cách đây vài chục năm, mà tui (lở) nghe Lão Mục nói chuyện, chỉ nghe 1 lần thôi, thì chắc-chắn tui bỏ nghề theo Lão, học bán địa-ốc! Giá căn nhà 1 tỷ, mà tui ráng bán cho được 1 tỷ rưỡi. Bởi:
- Ống bà mà sống trong căn nhà 1 tỷ rưỡi, sẽ thấy cao sang hơn sống trong một căn nhà giá-trị chỉ 1 tỷ.
Đọc bài của Lão xong, cười đã rồi, đọc lại cũng cười.
Cám ơn Lão nhe!
Nói "chiện" như Ma Đầu sẽ không thể nào bán được căn nhà với giá đó đâu
Mà cần phải biết thêu dệt thêm, mà phải
thêu dệt có căn cứ và có bài bản
Thí dụ : Căn nhà hướng đông không mấy tốt về khí hậu...mà hướng đông nam mới thực sự tốt về khí hậu và nhiệt độ cho căn nhà...
Nếu lỡ do địa hình nhà phố không thể chọn hướng theo ý thích...mà bắt buộc thiết kế nhà cửa phải ra lộ
Phải Hướng đông...thì cần phải” lờ” đi cái bất lợi của hướng này mà “tán” hết cỡ về cái tốt của hướng đông
Lúc này phải biết vận dụng... phong thủy ví dụ :
Hướng đông là hướng của mặt trời mọc là cội nguồn của muôn sự sống..người ở trong nhà hướng đông sẽ có số...đào hoa...tán anh nào là dính anh đó...không thể thoát dược...
mà không cần tán tỉnh..các quí bà ở nhà hướng đông đi dến đâu đàn ông xắp hàng theo tới đó..v.. v..vì
hướng đông là hướng của Đào Hoa
“Đảm bảo” với ma đầu nhà này sẽ bán với giá rất cao cho các bà nắm quyền gia trưởng ( tuyệt đại đa số đấy)
Nếu lỡ bị phải căn nhà hướng tây...nóng thấy bà cố...thì hãy lờ đi cái khuyết điểm đó.mà tán hết cỡ về cái ưu điểm của nhiệt độ hướng tây...
Theo phong thủy : căn phòng hướng tây là dành cho người già...chờ chết
Hãy lờ đi cái này mà tán hết cớ về cái lợi của hướng tây : người già hay mất nhiệt cơ thể lạnh dần rồi...chết...
Nhà hướng tây rất ấm..người già ỏ trong nhà này sẽ luôn ấm áp và...sống mãi mãi
“Đảm bảo” với bác...các cụ trên 60 sẽ chọn ngay nhà này dù giá rất cao mà các cụ trên 60 nhiều tiền lắm đấy...vì đã tích lũy được trong suốt quá trình....60 năm trước
Lí tại khí...khí tại hình...( có lí là do có khí thế...khí thế có được là do tại hình)
Vậy cái lí là do hình thể quyết định...) kinh dịch
Do đó lợi dụng hình thể đang có để tán ra cái gì cũng có lý
Con gà Đông Tảo cũng vậy thôi...do các bác chưa lợi dụng được cái hình thể kì dị của nó để tán ra cái lý cho giá bán phải cao
Thí dụ :này các bác xem...nó phải ăn trong 5 năm để lớn lên được 1 kg thịt ,các năng lượng trong 5 năm này tích lũy trong chân...do đó chân nó phù ra...
Người ta tính được rằng : nếu ai ăn được 1 cặp chân gà Đông Tảo...sẽ có trong mình 1 năng lượng tương đương 1kg chất nổ TNT...sức mạnh này đủ sức làm xập 1 cây cầu beton..
Đến tử thần thấy sức mạnh này cũng phải...trốn biệt