Mình có một miếng vườn nhỏ muốn trồng sưu tầm các loại giáng hương, trắc, cẩm lai bà rịa, mun châu Phi (dalbergia melanoxylon) và các giống tương tự. Mình ở Sài gon / Đồng Nai. Ai có vui lòng nhắn tin cho Zalo cho số 0387 18 một tám 1 tám. Cám ơn nhiều ạ.
[automerge]1758413007[/automerge]
Xem ra thành viên mới không được post bài vào mục Lâm nghiệp, mà chỉ được hạn chế tại khu vực thương mại. Nhưng việc admin mở lại tính năng đăng kí thành viên mới cũng là một sự giúp đỡ rồi, cám ơn các anh rất nhiều. Thôi thì không mở được trong mục Lâm nghiệp thì cũng nhân tiện topic này để xin phép trao đổi phi thương mại, hoặc các anh chị có cây giống hoặc hạt giống quý gì thì cảm mến bán cho tôi được chút nào thì mừng lắm lắm. Tôi biết đến diễn đàn muộn, sau khi những trao đổi sôi nổi nhất có lẽ vào những năm khoảng 2014-2017 đã nguội ngắt nên không được tham gia chia sẻ nữa. Tôi cố gắng liên hệ với nhiều thành viên kỳ cựu, nhưng chỉ may mắn được một vài người nhiệt tình giúp đỡ.
Tôi thích trồng cây gỗ quý không phải mục đích kinh tế gì. Mảnh vườn của gia đình tôi cũng nhỏ, chỉ khoảng 500m2, cũng không trồng được bao cây, nên chỉ định trồng các loại thật quý hiếm, xen lẫn với một số loại cây trang trí tầng thấp.
Tôi là người thành phố, nhưng cơ sự thế nào lại thích trồng cây mà mãi không có điều kiện cho tới gần đây. Tôi không biết gì về các kĩ thuật trồng cây, nhưng có may mắn là đọc hiểu tiếng Anh rất rất tốt nên cũng có khả năng tự tìm hiểu. Topic này có lẽ thêm mục đích là ghi lại những gì mới mẻ được học về các loại cây quý, các kỹ thuật trồng cây cả lớn và các cây nhỏ để gardening. Tôi thích phong cách gardening kiểu nước ngoài, kiểu này ở Vietnam không có, nhưng có thể các giống cây trồng ở nước ngoài lại không phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu tại Vietnam.
******
Hành trình trồng cây của tôi, ngoại trừ những tháng ngày thơ bé phải trồng các cây họ đậu làm bài tập sinh học, có lẽ bắt đầu vào năm 2021. Tôi mới mua một miếng đất nhỏ đối diện công viên nội khu tại Saigon, nên cũng mua khoảng hơn chục cây kèn hồng (Handroanthus impetiginosus) để trồng vào công viên này. Nhưng cây nhỏ loại 50-70cm tôi mua không lớn nổi vì bị bò được người dân thả ăn sạch lá non. Tôi cố gắng rào chống nhưng không ăn thua. Bò ăn sạch lá và cây lăn đùng ra chết. Sau vài lần thử, tôi nản chí bỏ cuộc, thậm chí nghĩ đến việc bán miếng đất này để tìm một miếng khác!
Sở thích về gỗ của tôi bắt đầu vào năm 2024, khi tôi làm một văn phòng nhỏ. Bàn làm việc tôi chọn đóng bằng gỗ nguyên khối, gỗ thì bình thường thôi, nhưng với tôi thì rất đẹp. Tôi chọn sơn mờ không màu, nhìn nổi lên các vân gỗ tự nhiên rất đẹp. Từ đó tôi bị ngấm wood bug. Tôi cứ thế lên Youtube xem hết video nọ đến video kia về cách làm đồ nội thất, cũng như thợ xẻ gỗ. Phải nói thật là các thợ mộc nước ngoài trình độ rất chuyên nghiệp, rất giỏi, rất chi tiết, mà tôi nghĩ khó có thể kiếm được ở Vietnam. Đổi lại, đơn giá của họ rất rất mắc. Tôi có thể xem người ta xẻ gỗ hàng nhiều giờ không chán.
Từ việc xem xẻ gỗ, tôi bắt đầu tò mò đến những loại gỗ quý. Sau những lần lọ mọ, tình cờ tôi tìm ra diễn đàn agriviet này. Rất tiếc, khi đó diễn đàn không cho thành viên mới đăng kí.
Năm 2025, tôi mua một miếng đất nhỏ cách Saigon khoảng 40 phút lái xe, trong đó có thể giành ra khoảng 500m2 để trồng cây và làm vườn. Tôi không định trồng cây để lấy giá trị kinh tế gì, dù 50-70 năm sau cũng vậy, chỉ là để một chút di sản cho các thế hệ sau thôi. Mà phần nào cũng vì tôi thích nhìn cây lớn lên. Về phần vườn, hiện tại nhà chưa được xây nên cũng chưa thể làm vườn. Hiện tại, tôi chỉ có thể tập trung vào trồng cây cho lớn, rồi chờ khoảng 5-7 năm nữa, khi hạ tầng quanh Saigon phát triển hơn mới có thể tính xây nhà, và sau đó làm vườn.
Những loại cây tôi quan tâm là một số loại quý, cả ở Việt Nam lẫn cả ở thế giới. Miếng đất 500m2 làm vườn thư giãn quanh nhà có lẽ đủ chỗ cho khoảng 20-30 cây nên tôi phải tương đối chọn lọc. Thậm chí, một số cây nếu trồng và có giống khác hợp lý hơn tôi cũng phải đánh đi để giành chỗ cho cây khác giá trị hơn (về cả giá trị gỗ lẫn về giá trị trang trí.)
[automerge]1758502770[/automerge]
Sáng ngày 22/9, tôi thực hiện một control test để thử ươm mầm cây Ziricote. Tôi đã có hai cây con và một ít hạt Ziricote nhờ một người anh đam mê cây và tốt bụng. Với hai cây con này, việc thành bại trong việc ươm mầm không còn quá critical nữa. Một cây con đang trong quá trình hồi phục với lá mầm mọc rất khỏe mạnh. Cây con còn lại đã được đánh xuống trồng dưới vườn – rất sớm nhưng tôi muốn thử tận dụng những tháng cuối cùng của mùa mưa để cây quen với đất. Cây con còn lại này chưa ra lá mầm nào, nhưng nó đã ổn định lại sau cú shock bị đánh ra khỏi đất, và thân vẫn xanh.
Trở lại với control test về việc ươm mầm cây Ziricote, hạt cây này có lớp vỏ rất cứng nên nếu chỉ gieo hạt thuần túy, có thể mất đến nửa năm để cây con có thể mọc. Để xem quá trình gieo mầm cây Ziricote có nhanh hơn tí nào không.
[automerge]1760789142[/automerge]
Sau khi nỗ lực liên lạc với các thành viên của diễn đàn, tôi rất cảm kích được một người giúp đỡ và tặng cho tôi một số hạt cây Ziricote cùng cây con mọc từ hạt dưới gốc cây lớn. Cám ơn anh rất nhiều.
Tôi đã cố gắng liên hệ với các thành viên gạo cội khác, trong đó có những người từng rất nhiệt tình chia sẻ trên diễn đàn. Tuy nhiên, sự đón nhận của họ có vẻ lạnh lùng hơn hẳn. Cũng đúng thôi, tôi là người lạ, họ chẳng có lý do gì phải giúp đỡ tôi - mặc dù tôi đã ngỏ ý là mua lại cây con hoặc hạt giống ở giá họ muốn đề nghị. Những cuộc đối thoại và từ chối lạnh lùng của họ khiến tôi phải tự hỏi liệu họ có phải là những người đã rất nhiệt tình trên diễn đàn hay không.
Hoặc có thể sinh kế của nghề nông/lâm khiến họ phải vậy. Tôi hơi buồn một tí. Nhưng ít ra tôi cũng có thể bay tới rất nhiều nước và cũng có bạn bè ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Thôi thì tôi đành tự tìm cách mua cho bản thân mình vậy. Nếu có dư hạt giống hoặc cây con, có thể tôi sẽ rao bán cho các bạn một ít, trực tiếp tại Saigon hoặc khu Biên Hòa, Đồng Nai.
[automerge]1761130279[/automerge]
Haha, hạt giống cây quý của tôi đã về.
[automerge]1761543218[/automerge]
Tôi đang lập một nhóm trao đổi kiến thức về làm vườn (theo phong cách Âu, Mỹ) và trao đổi hạt giống cây quý trên thế giới. Tôi không có mục đích kinh doanh gì cả, vì tôi đủ điều kiện kinh tế để sưu tầm cây trồng trong vườn nhà biệt thự. Ai có nhu cầu vào facebook nhóm groups/2020514058705766 nhé.
[automerge]1758413007[/automerge]
Xem ra thành viên mới không được post bài vào mục Lâm nghiệp, mà chỉ được hạn chế tại khu vực thương mại. Nhưng việc admin mở lại tính năng đăng kí thành viên mới cũng là một sự giúp đỡ rồi, cám ơn các anh rất nhiều. Thôi thì không mở được trong mục Lâm nghiệp thì cũng nhân tiện topic này để xin phép trao đổi phi thương mại, hoặc các anh chị có cây giống hoặc hạt giống quý gì thì cảm mến bán cho tôi được chút nào thì mừng lắm lắm. Tôi biết đến diễn đàn muộn, sau khi những trao đổi sôi nổi nhất có lẽ vào những năm khoảng 2014-2017 đã nguội ngắt nên không được tham gia chia sẻ nữa. Tôi cố gắng liên hệ với nhiều thành viên kỳ cựu, nhưng chỉ may mắn được một vài người nhiệt tình giúp đỡ.
Tôi thích trồng cây gỗ quý không phải mục đích kinh tế gì. Mảnh vườn của gia đình tôi cũng nhỏ, chỉ khoảng 500m2, cũng không trồng được bao cây, nên chỉ định trồng các loại thật quý hiếm, xen lẫn với một số loại cây trang trí tầng thấp.
Tôi là người thành phố, nhưng cơ sự thế nào lại thích trồng cây mà mãi không có điều kiện cho tới gần đây. Tôi không biết gì về các kĩ thuật trồng cây, nhưng có may mắn là đọc hiểu tiếng Anh rất rất tốt nên cũng có khả năng tự tìm hiểu. Topic này có lẽ thêm mục đích là ghi lại những gì mới mẻ được học về các loại cây quý, các kỹ thuật trồng cây cả lớn và các cây nhỏ để gardening. Tôi thích phong cách gardening kiểu nước ngoài, kiểu này ở Vietnam không có, nhưng có thể các giống cây trồng ở nước ngoài lại không phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu tại Vietnam.
******
Hành trình trồng cây của tôi, ngoại trừ những tháng ngày thơ bé phải trồng các cây họ đậu làm bài tập sinh học, có lẽ bắt đầu vào năm 2021. Tôi mới mua một miếng đất nhỏ đối diện công viên nội khu tại Saigon, nên cũng mua khoảng hơn chục cây kèn hồng (Handroanthus impetiginosus) để trồng vào công viên này. Nhưng cây nhỏ loại 50-70cm tôi mua không lớn nổi vì bị bò được người dân thả ăn sạch lá non. Tôi cố gắng rào chống nhưng không ăn thua. Bò ăn sạch lá và cây lăn đùng ra chết. Sau vài lần thử, tôi nản chí bỏ cuộc, thậm chí nghĩ đến việc bán miếng đất này để tìm một miếng khác!
Sở thích về gỗ của tôi bắt đầu vào năm 2024, khi tôi làm một văn phòng nhỏ. Bàn làm việc tôi chọn đóng bằng gỗ nguyên khối, gỗ thì bình thường thôi, nhưng với tôi thì rất đẹp. Tôi chọn sơn mờ không màu, nhìn nổi lên các vân gỗ tự nhiên rất đẹp. Từ đó tôi bị ngấm wood bug. Tôi cứ thế lên Youtube xem hết video nọ đến video kia về cách làm đồ nội thất, cũng như thợ xẻ gỗ. Phải nói thật là các thợ mộc nước ngoài trình độ rất chuyên nghiệp, rất giỏi, rất chi tiết, mà tôi nghĩ khó có thể kiếm được ở Vietnam. Đổi lại, đơn giá của họ rất rất mắc. Tôi có thể xem người ta xẻ gỗ hàng nhiều giờ không chán.
Từ việc xem xẻ gỗ, tôi bắt đầu tò mò đến những loại gỗ quý. Sau những lần lọ mọ, tình cờ tôi tìm ra diễn đàn agriviet này. Rất tiếc, khi đó diễn đàn không cho thành viên mới đăng kí.
Năm 2025, tôi mua một miếng đất nhỏ cách Saigon khoảng 40 phút lái xe, trong đó có thể giành ra khoảng 500m2 để trồng cây và làm vườn. Tôi không định trồng cây để lấy giá trị kinh tế gì, dù 50-70 năm sau cũng vậy, chỉ là để một chút di sản cho các thế hệ sau thôi. Mà phần nào cũng vì tôi thích nhìn cây lớn lên. Về phần vườn, hiện tại nhà chưa được xây nên cũng chưa thể làm vườn. Hiện tại, tôi chỉ có thể tập trung vào trồng cây cho lớn, rồi chờ khoảng 5-7 năm nữa, khi hạ tầng quanh Saigon phát triển hơn mới có thể tính xây nhà, và sau đó làm vườn.
Những loại cây tôi quan tâm là một số loại quý, cả ở Việt Nam lẫn cả ở thế giới. Miếng đất 500m2 làm vườn thư giãn quanh nhà có lẽ đủ chỗ cho khoảng 20-30 cây nên tôi phải tương đối chọn lọc. Thậm chí, một số cây nếu trồng và có giống khác hợp lý hơn tôi cũng phải đánh đi để giành chỗ cho cây khác giá trị hơn (về cả giá trị gỗ lẫn về giá trị trang trí.)
[automerge]1758502770[/automerge]
Sáng ngày 22/9, tôi thực hiện một control test để thử ươm mầm cây Ziricote. Tôi đã có hai cây con và một ít hạt Ziricote nhờ một người anh đam mê cây và tốt bụng. Với hai cây con này, việc thành bại trong việc ươm mầm không còn quá critical nữa. Một cây con đang trong quá trình hồi phục với lá mầm mọc rất khỏe mạnh. Cây con còn lại đã được đánh xuống trồng dưới vườn – rất sớm nhưng tôi muốn thử tận dụng những tháng cuối cùng của mùa mưa để cây quen với đất. Cây con còn lại này chưa ra lá mầm nào, nhưng nó đã ổn định lại sau cú shock bị đánh ra khỏi đất, và thân vẫn xanh.
Trở lại với control test về việc ươm mầm cây Ziricote, hạt cây này có lớp vỏ rất cứng nên nếu chỉ gieo hạt thuần túy, có thể mất đến nửa năm để cây con có thể mọc. Để xem quá trình gieo mầm cây Ziricote có nhanh hơn tí nào không.
[automerge]1760789142[/automerge]
Sau khi nỗ lực liên lạc với các thành viên của diễn đàn, tôi rất cảm kích được một người giúp đỡ và tặng cho tôi một số hạt cây Ziricote cùng cây con mọc từ hạt dưới gốc cây lớn. Cám ơn anh rất nhiều.
Tôi đã cố gắng liên hệ với các thành viên gạo cội khác, trong đó có những người từng rất nhiệt tình chia sẻ trên diễn đàn. Tuy nhiên, sự đón nhận của họ có vẻ lạnh lùng hơn hẳn. Cũng đúng thôi, tôi là người lạ, họ chẳng có lý do gì phải giúp đỡ tôi - mặc dù tôi đã ngỏ ý là mua lại cây con hoặc hạt giống ở giá họ muốn đề nghị. Những cuộc đối thoại và từ chối lạnh lùng của họ khiến tôi phải tự hỏi liệu họ có phải là những người đã rất nhiệt tình trên diễn đàn hay không.
Hoặc có thể sinh kế của nghề nông/lâm khiến họ phải vậy. Tôi hơi buồn một tí. Nhưng ít ra tôi cũng có thể bay tới rất nhiều nước và cũng có bạn bè ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Thôi thì tôi đành tự tìm cách mua cho bản thân mình vậy. Nếu có dư hạt giống hoặc cây con, có thể tôi sẽ rao bán cho các bạn một ít, trực tiếp tại Saigon hoặc khu Biên Hòa, Đồng Nai.
[automerge]1761130279[/automerge]
Haha, hạt giống cây quý của tôi đã về.
[automerge]1761543218[/automerge]
Tôi đang lập một nhóm trao đổi kiến thức về làm vườn (theo phong cách Âu, Mỹ) và trao đổi hạt giống cây quý trên thế giới. Tôi không có mục đích kinh doanh gì cả, vì tôi đủ điều kiện kinh tế để sưu tầm cây trồng trong vườn nhà biệt thự. Ai có nhu cầu vào facebook nhóm groups/2020514058705766 nhé.
- Địa chỉ
- Saigon
- Số điện thoại
- 0904699956
Last edited: