Trồng từ hột thường cho ra những cây có phẩm chất không giống như cây mẹ…kiến thức cơ bản này đa số người trồng cây đều biết, nhưng :
Trồng mai hột có cái thú vui riêng của nó..là thú vui chờ đợi . thú vui hồi hộp..vì đa số cây trồng từ hột không cho ra hoa giống như cây mẹ..mà chúng cho hoa…khác, nếu may mắn có thể có được 1 loại mai kì lạ..đáp ứng được thị hiếu người chơi mai ngày càng khó tánh
Tôi đã từng thấy 1 cây mai ghép có tới 18 cánh hoa mỏng tăng mong manh như trong suốt.. tôi muốn có 1 cây mai nguyên gốc như vậy và tôi lấy hột để trồng sau 3 năm chờ đợi..những cây mai nhỏ bắt đầu nở bông..:
Đa số là mai 5 cánh..1 số cũng 18 cánh nhưng những cánh mai dày mo cứng ngắc.. xấu xí..và cuối cùng tôi ghép tất cả chúng với bo lấy ra từ những cây mai có bông đẹp khác..
Có 1 sinh viên ngành sinh học bảo tôi rằng : nếu chú đưa những hột mai này đi chiếu xạ, hoặc chú ngâm nó trong thuốc độc…để nhân của nó bị hư đi 1 chút…sau đó đem trồng có thể chú sẽ có những cây mai…diệu kì, hoặc bông cũng diệu kì do sự đột biến
Mỗi năm tôi đều trồng 1 số hột mai và vẫn hy vọng...nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm ra được 1 cây có bông...kì diệu