Chăn nuôi là niềm đam mê..

  • Thread starter dochannuoi
  • Ngày gửi
Xin chào các bác nhà nông. Tôi cũng là 1 người rất đam mê ngành chăn nuôi và tôi đã quyết tâm theo học ngành chăn nuôi-thú y. Bây giờ tôi đang làm trong cơ quan nhà nước nhưng đồng lương thì ba cọc ba đồng, không đủ tiền thuê phòng và tiền ăn trong tháng. Tôi đã có tư tưởng bỏ làm ở cơ quan về chăn nuôi ở nhà nhưng lại không có vốn và không được sự đồng ý của gia đình. Tôi bây giờ rất chán nản. Tôi muốn được chia sẻ từ các bác và rất mong được các bác cho chỉ lối. Rất cảm ơn.
 


• Đồng ý với Bạn là thích và đam mê mới làm được
• Nhưng nếu lập trang trại kinh doanh thì phải có lời
• Chứ nuôi mà làm kiểng để xem cho thoả mắt thì ... ... ...[/QUOTE]

đương nhiên rồi,phải có đồng ra đồng vào mới nuôi dưỡng niềm đam mê dc chứ
 


Đồng ý với Bạn là thích và đam mê mới làm được
nhưng nếu lập trang trại kinh doanh thì phải có lời
chứ nuôi mà làm kiểng để xem cho thoả mắt thì
cũng như làm kinh tế phãi có rủi ro
nhưng trong chăn nuôi thì phải đam mê
cái quan trọng nhất là phải thành công
mới tín tới đồng lãi . Nếu không thì mất luôn cả 2
 
Last edited by a moderator:
Em 23tuổi.giờ e đag làm công nhân xa nhà e cũg có dự định về quê chăn nuôi.tự làm tự chịu thui.đi làm thuê lươg lậu cũg ổn nhưng vẫn nhục lắm.về nhà k biết bắt đầu từ đâu thiếu đủ thứ nhưg e vẫn thích chăn nuôi
 


Back
Top