tôi sợ bạn chưa làm lần nào sẽ bị thua lỗ thôii.nếu bạn đã làm rồi thì làm với tôi ,tôi mới biết bạn là người nói thật.còn những lời bạn nói "đưa cóc nhái đi TQ chắc 100% là bạn đang nói láo.ji mà hao ko quá 3%.câu cuối cùng vẫn là dù bạn có cóc thật tôi cũng ko làm ăn với người như bạn.(kẻ nói dối)
từ miền tây bến xe cần thơ về đến tây ninh 10kg cóc hao hết 0.7 kg.......
Bạn đừng post trên topic of tôi nữa.
Tùy cách mỗi người,ai cũng có bí quyết riêng của mình,nếu cứ lấy cái của mình mà so sách với người ta thì thật là thiển cận,núi cao còn có núi cao hơn...
kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển,kinh nghiệm của con người cũng ngày càng dồi dào theo thời gian,là con người khi chưa biết chắc chắn thì đừng nói,đừng áp đặt những lời lẽ xấu xa vào người khác,như vậy có khác gì đang bôi nhọ danh dự của tôi.
Bạn tham gia diễn đàn này đã lâu,lên được nhà nông chính hiệu nhưng chưa có được cai thank nào của anh em thì cũng đủ biết,tôi có nói dối hay không trời biết đất biết mọi người biết.
Trung quốc họ đang mua cóc ở toàn khu vực miền trung giá 80k/1kg nhưng tiền vận chuyển mình phải chịu nên tính ra 1kg chỉ lời được 30k.Họ mua để nuôi rắn,nếu biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe,đừng nói những lời lẽ có ý phách lối coi thường người ta rồi tự ý nói người ta là kẻ nói dối này nói dối nọ.Tự bản thân mọi người có cách suy xét riêng.
Truyện xưa,con ếch bị bắt vì ngu cái miệng kêu to,nếu không há mỏ ra oai thì đâu đến nỗi...