Mục tiêu của mình là.!
Nhân giống dược liệu
Trồng cây dược liệu
Chế biến sản phẩm
Phát triển thị trường
Đưa tới tay người tiêu dùng các sản phẩm từ tay mình làm ra đạt chất lượng.
trước khi mình làm điều gì đó mình muốn làm từ cái nhỏ nhất gây dựng lên làm anh nông dân cặm cụi đào đất, làm người chăm sóc nó từ lúc còn nhỏ tới khi cho sản phẩm. thì mình sẽ hiểu về loài mình đang làm,cần làm.
Mình muốn tìm người cùng trí hướng cùng phát triển loài mình thích và tự gây dựng lên sp mình làm ra.
Có tài chính,đất. Mình sẽ hỗ trợ kĩ thuật góp vốn và cùng nhau phát triển.
Ưu tiên gần thái nguyên trong tỉnh càng tốt.!
Thành công hay không là do tự tạo.
Hãy theo đuổi đam mê
Thành công sẽ theo đuổi bạn.
Việt Nam có hàng trăm loài dược liệu khác nhau lên chúng ta cùng nhau nghiên cứu và phát triển.!
Dược liệu Việt nam hiện tại nguồn cung Ko đủ trong nước dùng phải nhập khẩu nhiều từ tq như ba kích , tam thất một số loại sâm.cả táo mèo và hoa quả.....
Khắp các chợ dược liệu đến tay các lương y và tới người tiêu dùng.
Tại sao chúng ta Ko tự gây dựng mô hình trồng, chế biến , đóng gói sản phẩm và tiêu thụ.trong khi nước mình chủ yếu làm nông nghiệp.đất thì bỏ hoang,hoặc trồng keo cho thu nhập thấp....vvvvv. Sâm và rễ cây bán lẫn lộn với nhau cho người tiêu dùng. Ra hội chợ 80% ba kích giả. Đi ven đường cũng thấy bán dược liệu giả. Củ sâm cau,sâm tiên mao thì bán rễ cây bồng bồng làm tiểu cảnh. Ôi cái thị trường loạn dược.
Ước mơ chỉ là ước mơ sao.!
Còn nhớ lần đầu mình khởi nghiệp hai bàn tay trắng tích cóp đc ít tiền mua đất vay thêm ngân hàng trồng dược liệu cách đây 7 năm chỉ vì tài chính k đủ,đất Ko có cộng thêm hai bàn tay trắng mà dừng cuộc chơi để.
bươn theo thương trường. Đó cũng là bài học quý giá cho lần đầu tư thứ 2.
Sau 7 năm vẫn ước muốn đó giờ quay lại theo đuổi ước mơ
HÃY BẢO VỆ RỪNG
RỪNG SẼ BẢO VỆ CHÚNG TA.
Nhân giống dược liệu
Trồng cây dược liệu
Chế biến sản phẩm
Phát triển thị trường
Đưa tới tay người tiêu dùng các sản phẩm từ tay mình làm ra đạt chất lượng.
trước khi mình làm điều gì đó mình muốn làm từ cái nhỏ nhất gây dựng lên làm anh nông dân cặm cụi đào đất, làm người chăm sóc nó từ lúc còn nhỏ tới khi cho sản phẩm. thì mình sẽ hiểu về loài mình đang làm,cần làm.
Mình muốn tìm người cùng trí hướng cùng phát triển loài mình thích và tự gây dựng lên sp mình làm ra.
Có tài chính,đất. Mình sẽ hỗ trợ kĩ thuật góp vốn và cùng nhau phát triển.
Ưu tiên gần thái nguyên trong tỉnh càng tốt.!
Thành công hay không là do tự tạo.
Hãy theo đuổi đam mê
Thành công sẽ theo đuổi bạn.
Việt Nam có hàng trăm loài dược liệu khác nhau lên chúng ta cùng nhau nghiên cứu và phát triển.!
Dược liệu Việt nam hiện tại nguồn cung Ko đủ trong nước dùng phải nhập khẩu nhiều từ tq như ba kích , tam thất một số loại sâm.cả táo mèo và hoa quả.....
Khắp các chợ dược liệu đến tay các lương y và tới người tiêu dùng.
Tại sao chúng ta Ko tự gây dựng mô hình trồng, chế biến , đóng gói sản phẩm và tiêu thụ.trong khi nước mình chủ yếu làm nông nghiệp.đất thì bỏ hoang,hoặc trồng keo cho thu nhập thấp....vvvvv. Sâm và rễ cây bán lẫn lộn với nhau cho người tiêu dùng. Ra hội chợ 80% ba kích giả. Đi ven đường cũng thấy bán dược liệu giả. Củ sâm cau,sâm tiên mao thì bán rễ cây bồng bồng làm tiểu cảnh. Ôi cái thị trường loạn dược.
Ước mơ chỉ là ước mơ sao.!
Còn nhớ lần đầu mình khởi nghiệp hai bàn tay trắng tích cóp đc ít tiền mua đất vay thêm ngân hàng trồng dược liệu cách đây 7 năm chỉ vì tài chính k đủ,đất Ko có cộng thêm hai bàn tay trắng mà dừng cuộc chơi để.
bươn theo thương trường. Đó cũng là bài học quý giá cho lần đầu tư thứ 2.
Sau 7 năm vẫn ước muốn đó giờ quay lại theo đuổi ước mơ
HÃY BẢO VỆ RỪNG
RỪNG SẼ BẢO VỆ CHÚNG TA.