Vụ này có vẻ hơi khó. Nếu bác thấy ai trồng được thì xin chỉ giùm, chứ còn không em không tin.
>>>>
Nói thêm về loại dâu tây này, trước tôi có dịp ở Đà Lạt 1 thời gian ngắn, khi rảnh lang thang đó đây, rồi gặp 1 người trồng loại cây này. Tôi trước đó ở sài gòn rất thích món này nên hỏi mua ngay, cô chủ tốt bụng nói thẳng: nếu muốn ăn thì dặn chị trước, chị sẽ để riêng ra mà ăn.
Sau đó dò hỏi thêm tôi mới biết, loại dâu tây ở Đà Lạt sống chủ yếu là nhờ phân, nhờ thuốc, người trồng bón thuốc liên tục, ngày mai bán thì hôm nay vẫn bón... Sau lần đó tôi đến nay đã 2 năm tôi chưa dám thử lại loại trái cây này. Thậm chí các loại rau của Đà Lạt tôi cũng rất hạn chế dùng, 2 năm nay tôi nhờ bà con ở quê gởi rau ở nhà trồng lên ăn cho chắc ăn.