Vì sao nông dân nghèo?

Nông dân nghèo thì có rất nhiều nguyên nhân. Các bác đã có phân tích rất nhiều: bản thân nông dân - chính sách của nhà nước. Tôi cũng rất đồng ý với bác botienthi, bác thoviet và một số bác khác nữa. Không biết vùng khác thì sao chứ vùng miền tây quê tôi thì chữ viết thì ít đong lít (rượu) thì nhiều. Bé tí đã uống không biết say rồi lấy gì mà làm giàu nổi? Giáo dục thì đây là vùng trũng của đất nước, còn kém hơn vùng tây bắc xa xôi. Học ít thì làm sao thoát nghèo? Tất nhiên không thể "huơ đũa cả bó" được. Có người cũng đã "tận nhân lực" nhưng cũng nghèo.
 


Chào các đồng chí
Diễn đàn đưa vấn đề này ra đàm đạo hay quá, thực sự ở môi trường nào cũng có người tích cực và không tích cực. Xã hội là vậy mới là xã hội, nhưng xét là xét tỷ lệ trên 50%, tui không đồng ý với các đồng chí là nông dân ta không chiu thuong chiu khó, nếu không chăm chỉ chịu thuơng chịu khó, thì làm sao VN có hạng về xuất Gạo, Caffe, Tiêu, Cao su, Cá ba sa....?
Hãy thương người nông dân, hãy lắng nghe, thấu hiểu, giúp đỡ và chia sẽ với người nông dân. Thực ra họ đang lực lượng làm ra của cải THỰC cho đất nước Việt Nam, họ và sản phẩm của họ đúng ra là phải được quan tâm và dành nhiều ưu đãi nhất, đằng này... thương lắm các đồng chí ạh. Cách đây 1 tuần, tôi đi ngang Bình Thuận, mua 1kg xoài chín 5,000 đ, tôi hỏi người bán mua ở vường bao nhiêu ? 3,000 đ/kg, đau xót quá đúng không các đồng chí ?
Chưa bằng 1 que kem, 1 que kem được sản xuất ở 1 nhà máy công nghiệp, quy trình chưa đến 12h, 1 trái xoài cần bao nhiêu thời gian từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch ?
có đồng chí nào ở diễn đàn này, biết GS Võ Tòng Xuân, mới thấm thía được nỗi buồn của người nông dân, các đồng chí hãy nhớ, đất nước chúng ta có hơn 80% dân số sống nhờ nông nghiệp. Buồn nhỉ các đồng chí ? cho dù tôi không phải là "NÔNG DÂN"
 
Nông dân nghèo thì có rất nhiều nguyên nhân. Các bác đã có phân tích rất nhiều: bản thân nông dân - chính sách của nhà nước. Tôi cũng rất đồng ý với bác botienthi, bác thoviet và một số bác khác nữa. Không biết vùng khác thì sao chứ vùng miền tây quê tôi thì chữ viết thì ít đong lít (rượu) thì nhiều. Bé tí đã uống không biết say rồi lấy gì mà làm giàu nổi? Giáo dục thì đây là vùng trũng của đất nước, còn kém hơn vùng tây bắc xa xôi. Học ít thì làm sao thoát nghèo? Tất nhiên không thể "huơ đũa cả bó" được. Có người cũng đã "tận nhân lực" nhưng cũng nghèo.
Cám ơn bạn.
Mỗi khi thấy có người khoe khoang tửu-lượng hay tán-dương rượu chè... lòng tui chùng xuống! Dẫu biết Rượu là Lễ.
Thân.
 
Theo mình thì nông dân mình rất năng động, chịu thương chịu khó, không ngại khó khăn trước mắt, rất tâm huyết với nghề của mình. Nhưng đến giờ vẫn chưa thoát khởi cảnh "ăn bữa nay lo bữa mai", vì là thông tin đưa đến bà con nông dân còn rất ít, thông tin về thị trường giá cả, thông tin về khoa học kỹ thuật... thực sự chưa đến được trực tiếp với bà con nông dân. Chính vì vậy những thương lái họ có điều kiện tiếp cận những thông tin mới nhất về nông sản thì họ ép giá, chính vì vậy nông dân SP của họ là ra chỉ đủ nuôi sống bản thân. Chi khi nào thương lái không thể can thiệp được về giá thì nông dân lúc đó mới thực sự có lãi, mà cái này thì giống như là trúng sổ số vậy - không mấy ai được như vậy.
Vì vậy nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời là ra những SP có chất lượng nhưng lại thu về không tương xứng với công sức mình bỏ ra.
Hy vọng là trong thời gian tơi đây sẽ có nhưng kênh thông tin chính thống, thời sự để bà con nông dân được cập nhật, tiếp cận một cách chính xác và nhanh nhất.
 
Chi khi nào thương lái không thể can thiệp được về giá thì nông dân lúc đó mới thực sự có lãi, mà cái này thì giống như là trúng sổ số vậy - không mấy ai được như vậy.
Vì vậy nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời là ra những SP có chất lượng nhưng lại thu về không tương xứng với công sức mình bỏ ra.
Hy vọng là trong thời gian tơi đây sẽ có nhưng kênh thông tin chính thống, thời sự để bà con nông dân được cập nhật, tiếp cận một cách chính xác và nhanh nhất.
Cái này tôi hoàn toàn nhất trí với bạn. Người nông dân, theo tôi, cần được trang bị nhiều tri thức và sức mạnh đoàn thể hơn nữa để được hưởng những cái mà họ xứng đáng được hưởng!
 
các chuyện khác tôi không có ý kiến (các bạn đã nêu lên rồi).
theo tôi vấn đề cụ thể để giúp cho bà con mình thoát "danh hiệu" người nghèo:
-giá cả...không cần quá cao (cao "khác" thường) vì dể mê hoặc. chỉ cần giá luôn ổn định
-không phải tốn phí"canh" ăn trộm.
chỉ cần có được 2 điều nầy dân sẻ thoát nghèo
chừng nào đã thoát nghèo, lo gì chuyện tính làm giàu ?
 
câu trả lời quá đơn giản mà
tự mình giết nhau thôi
 

theo tôi vấn đề cụ thể để giúp cho bà con mình thoát "danh hiệu" người nghèo:
-giá cả...không cần quá cao (cao "khác" thường) vì dể mê hoặc. chỉ cần giá luôn ổn định
-không phải tốn phí"canh" ăn trộm.
chỉ cần có được 2 điều nầy dân sẻ thoát nghèo
chừng nào đã thoát nghèo, lo gì chuyện tính làm giàu ?
Bác lại tác động vào chứng đau đầu của tôi rồi. Hễ cứ nghe đến chuyện người nông dân làm theo phong trào (vì giá ảo) là đầu thấy tê tê. Rồi lại nghe nông dân bị quỵt tiền mua cá (lừa đảo?), "cướp" nghêu ... thì phải lập tức uống panadol :confused:
*Vấn đề đầu là ở người nông dân. Người nông dân cần phải tỉnh táo để nhận ra cái gì phù hợp với mình, và cái gì là "phi lý, nhất thời".
Ví dụ, quê tôi có 2 loại địa hình: Vùng cát (nắng và gió biển) bà con nuôi dông. Vùng đất thịt (gần núi) bà con trồng thanh long. Cả hai đều lợi to!
Nếu theo phong trào (mà làm ngược) lại tôi không dám chắc có lợi không!?
*Vấn đề thứ hai: tôi xin dành lại cho các bác khác, tôi ... hic... không đủ khả năng ... phải uống panadol thôi!
 
Last edited by a moderator:
nông dân giết nông dân
---------------
như mía chẳng hạng , giá đúng của nó là 1 triệu 200 ngàn / 1 tấn
thấy lái vô người này muốn bán , người kia muốn bán riết hạ giá xuống còn 800.000/1 tấn
lái nó mua đủ rồi nên những người giữ giá 1 triệu 200 ngàn đâu có bán đc nữa
vậy thì sao phải hạ giá thôi xuống còn 700.000 nếu ko thì ko bán đc nữa

===> không nghèo mới lạ đó
 
Last edited by a moderator:
Cái chính là thiếu tổ chức.

Các bác thấy, người dân ta cứ bị bẻ dần , bẻ dần,... rồi bị chém mà không hay. Câu chuyện thì có nhiều lắm.

Biết bao giờ người dân mình mới liên kết chặt chẽ lại với nhau nhỉ ? Thấy Tàu nó dìm hàng, rồi thì vui thì nó lấy hàng, buồn nó vứt bỏ đấy mà...tụt cùng buồn.
 
nông dân giết nông dân
---------------
===> không nghèo mới lạ đó
Em theo dõi bài viết của bác CTCG thời gian qua và nhận thấy bác có vẻ bi quan?:mellow:
---------------
những thương lái họ có điều kiện tiếp cận những thông tin mới nhất về nông sản thì họ ép giá,.... Chỉ khi nào thương lái không thể can thiệp được về giá thì nông dân lúc đó mới thực sự có lãi, mà cái này thì giống như là trúng sổ số vậy !
Giờ tôi mới thấm thía lời của bác!
Tôi, rất nhất quán, coi khâu trung gian (thương lái thiếu lương tâm) là trở lực thoát nghèo của bà con nông dân.
Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy, đó là những kẻ nắm bắt giá cả thị trường nhanh nhất, nắm bắt biến động thị trường trước nhất. Vậy thì nông dân còn có cơ may gì?
Mấy ngày qua tôi có thành lập một kênh thông báo giá thịt thỏ (toàn quốc). Thế là thấy ngay vấn đề!
Rất nhiều người bình thường vẫn hô hào nuôi thỏ. Tôi nghĩ họ sẽ tích cực tham gia để giúp thông tin cho bà con. Nhưng không!
Gọi điện hỏi thăm, họ bảo "up giá lên thì ... khó làm ăn". Vậy ra, họ chính là thương lái đó! Tôi không trách họ. Miếng cơm manh áo thì ai cũng cũng phải bảo vệ. Tôi chỉ buồn. Vì nói thì ai cũng nói, nhưng thật "thương nông dân" thì chẳng có mấy người!
 
Last edited by a moderator:
tôi thì chưa mua,bán gì qua mạng.nhưng rất dị ứng với những bài đăng thông tin mua bán lại không ghi rỏ thông số vật mà mình định bán,nhất là giá.
có thể vật đó tôi chưa định mua nhưng nếu biết được vừa túi tiền thì có thể...
còn vật đó thấy quảng cáo dù có thích nhưng không biết giá ...(bảo cứ muốn biết thêm chi tiết gọi số......) thôi. không rảnh
mua hay bán hảy cho công bằng
mấy ý cá nhân tôi thôi
 
Nói vui nhé, giống như "chợ" và "siêu thị" vậy đó!
*Doanh nghiệp chân chính làm ăn (với nông dân) giống như siêu thị: giá cả, chính sách mạch lạc, rõ ràng. Đắt hay rẻ, tham gia hay không tham gia - người mua tự có quyết định.
*Gian thương thì khác. Càng mù mờ càng có lợi.
Các bác có bao giờ lạc vào chợ trời chưa?
 


Back
Top