Bài toán làm nông dân

  • Thread starter Người Nông Dân 94
  • Ngày gửi
Em đang muốn lập dự án nuôi Gà,Bò,Dê. & thức ăn cho Gà,bò,Dê & cách chế biến thức ăn & cách phòng bệnh,dịch,để sang năm sẽ bắt tay vào làm.
anh chị của em, có gia đình hết rồi, nên em sống độc thân, tự lập. em cũng thích làm nông dân lắm hơi cực nhưng không bon chen giống ở SG, em chán cuộc sống đi làm công ăn lương rồi nên nay em viết ra ý định của em mong được mọi người giúp đỡ góp ý.
----------------------------------------------------
1: Làm lương ăn tháng:
em năm nay 21t công việc em làm ổn định hiện tại 1 tháng em được ~ 5tr3, và đang chờ kết quả xét lương,vì chưa có kết quả nên em sẽ tính ở mức ~ 6tr vậy. và dự án này em dự định năm sau mới bắt đầu làm. lương sẽ 1 năm xét 1 lần sẽ tăng theo thời gian mỗi lần với năng lực của em tăng cao cũng chỉ ~ 50 > 60$ < là cùng, chưa kể cty nó kiếm chuyện không lên lương hoặc lên 5>10$. em sẽ tính như sau.
6.000.000 x 12 tháng + 1 tháng 13 = 78.000.000/1 năm x 2năm = 156.000.000 (năm thứ 2 sẽ tính thêm ~ ><40$ tiền lương tăng nên em sẽ lấy con số là 40$ x 21.500 = 860.000.000 VNĐ x 12 tháng = 10.320.000 + 156.000.000 = 166.320.000 (tổng lương 2 năm) nhưng nếu trừ tiền xài, điện, nước, xăng,ăn,mặc,đám....! thì 1 tháng em chỉ dư được ~ >< 3tr vào mức 1 năm ~ 35tr vậy là 2 năm được ~ >< 70tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Làm Nông Dân.
Muốn làm nông dân trước hết phải chọn con vật, cây trồng..em chọn trước hết là Bò + Gà sau này ổn định được thức ăn sẽ nuôi thêm Dê, vì em nghe nói Dê đói nó hay phá
A: Tiền vốn.
cày hết năm nay nữa em có số vốn ~ 90tr (cái này vay mượn >< ~ 10,15tr em có thể xoay xở thêm)
B: Đất.
đất nhà em có sẵn ở quê, do em chưa cầm sổ đỏ nên cũng không biết diện tích chính xác là bao nhiêu, & đất vườn + nhà + rừng trên 1 mảnh khá rộng. do em vào TP sống từ nhỏ nên bây giờ không biết nó rộng khoảng bao nhiêu nữa, em nhắm chừng cả đất vườn + nhà vs rừng ~ 12.000m2, trong đó có >< ~ 5000m2 (có thể làm đất vườn, vì lên nữa nó thành đất rừng, xa nhà khó quản lý "trộm cắp phá hoại")
Đất ruộng & đất bãi. nhà em có 7 sào (ruộng ngoài đó không nằm chung 1 mảnh) đất bãi ~ 10x200 (đều cho mướn hết)
C : Ngoài lề xíu----
hiện tại ~ 6>7000m2 nhà em đang trồng keo lá to to, hình như là keo lai em không rõ lắm, được ~ 11 năm, đường kính ~ 15 >23cm gì đó ( vì lâu rồi em không về nên em chỉ nhắm chừng mọi người thông cảm cho em) em không biết định giá của nó bao nhiêu nữa, nghe chị em kêu rẻ bèo, còn nhiều người kêu bán được kha khá (nếu được giá em bán hết sẽ có 1 ít vốn đầu tư)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Chuồng trại + nhà ở:
A : Chuồng.
Chuồng Bò:

nhà em có sẵn 1 cái chuồng (~ 3x7 gì đó em không rõ,có thể nhốt 5,6 con) rồi chỉ cần nâng cấp lên, và đổ nền xi măng làm máng ăn.
Chuồng Gà:
nhà em cũng có 1 chuồng gà + Heo dính liền nhau nhỏ ~ 2x6 em tính đập vách ra làm thành 1 rồi xây thêm (rộng ra xíu trong ~ số tiền có)
B: Nhà ở.
hiện tại nhà em chỉ còn 1 cái nhà bếp nhỏ nhỏ ~ 3x6 cao ~4,5x3 (nhà lớn đập bán rồi) em tính về sửa lại nhà này ở, nhưng chưa có Giếng + nhà WC (vì ở quê hồi trước toàn chơi nhà WC đào ở xa nhà nên bây giờ không có) Giếng thì do hồi trước nhà em đào (35m nhưng chỉ xài được vài năm nó khô rồi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
em tính khoan 1 cái giếng (104 ly vừa xài vừa tưới..) em không biết ~ bao nhiêu tùy vào mét (em nghe chị gái nói ngoài đó khoan giêng không được, không có nước hoặc nước vàng, nhưng em nghĩ khoan 70m chẳng nhẽ bọn thợ khoan không biết nơi nào có nước, nơi nào không) nước vàng thì mình sẽ mua máy lọc.chứ nge bà chị nói giếng nhà bả chuẩn bị đào hết 40tr, nặng vốn quá các bác ơi
*Em tính như vậy mọi người chỉ bảo cho em những chỗ sai sót để em được học hỏi chút ít kinh nghiệm với ạ.
-------90tr (vốn gốc) TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC:
VẬT NUÔI:
MUA 2 CON BÊ CÁI lai sin 1CON ~ 13TR/2 = 26TR (CÒN 64TR)
KHOAN GIẾNG (104 ly vừa tưới vừa xài) ~13TR + MUA 1 MÁY BƠM HỎA TIỄN ~4TR + MÁY LỌC NƯỚC ~4TR DÂY NHỢ BỒN CHỨA NƯỚC ~1TR5 = ~ 22,5TR
(CÒN 41.5TR) LÀM NHÀ WC THEO KIỂU TP (DÍNH LIỀN NHÀ :eek: VÌ EM CŨNG HƠI SỢ MA:rolleyes: + NÂNG CẤP NHÀ Ở THÊM XÍU ~5TR
(CÒN 36,5TR)
NÂNG CẤP CHUỒNG: CHUỒNG GÀ ĐẬP VÁCH THÔNG QUA CHUỒNG HEO =1 MỞ RỘNG THÊM ~ 3x4 (GÌ ĐÓ TÙY VÀO GIÁ LÀM CÀNG RẺ MỞ RỘNG HƠN) ~ 5TR
(CÒN 31.5TR) LÁNG NỀN XI MĂNG CHUỒNG BÒ ~ 2TR
(CÒN 29.5TR) MUA GÀ GIỐNG ~30 CON MÁI 10 CON TRỐNG VỪA VỪA =40 CON ~100K/CON = 4TR & ~ 100 CON GÀ CON ~ 30K/CON/100 CON = 3TR =7TR/GA
(CÒN 22,5TR) GIỐNG CỎ ~ 6K/1KG/360KG/ ~ 1000m2 = (dư sẽ trồng thêm chỗ khác thiếu thì mua thêm cái này em chưa trồng nên không biêt nhờ mấy anh cị tính dùm em nhé) E MUA ÍT GIỐNG TRÙN NỮA NUÔI CHO GÀ ~ 1TR
(còn ~19TR) tiền ăn uống xài + thức ăn cho gà...vv) EM NGHỈ LÀM ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ~3 THÁNG MỖI THÁNG ĐƯỢC ~3,6TR. NẾU TRỤ ~ 1NĂM EM RÚT BẢO HIỂM RA CÓ THÊM ÍT ~ >< 35TR (AK QUÊN NỮA GIỐNG GÀ "CHẮC CÓ LẼ" EM CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG VS CÔ EM CHO GỐI ĐẦU CÁI NÀY EM CHƯA THỬ)
TRONG THỜI GIAN RẢNH EM SẼ TRỒNG THÊM CÂY CHUỐI,CÂY ĐU ĐỦ,.... và có thể làm thêm gì đó ứng biến tùy theo..NẾU THÀNH CÔNG EM SẼ NHẮM ĐẾN CON DÊ TIẾP THEO (LỢI THẾ ĐẤT RỘNG)
em đã nêu ra hết tình cảnh của em bây giờ rồi mong anh em, cô chú trên diễn đàn, góp ý chỉnh sửa dùm em những chỗ còn thiếu sót ạ! :( nếu được năm sau ~ 3/2016 em sẽ nghỉ làm về quê tiến hành ngay ạ. à có anh chị nào, có trang trại 3 mô hình trên gần TPHCM cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm với ạ:)
 


Last edited by a moderator:
Vacxin theo báo đài 3,7,21,45... tổn thọ vì bỏ chút tiền nhưng cái chính là giết thời gian đã trôi qua so với đi làm công ăn lương mà nhận lại ko như mong đợi.
Cái nhiệt huyết hay sự quyết tâm, cũng có thể A là ngườii đã thhàn công trong lĩnh vực chăn nuôi rồi nên đọc cm của A cảm tưởng hơi tự tin, nhưng đối với bạn trên còn trẻ và chưa có chút kinh nghiệm gì về nuôi gà nên mình chỉ lấy kinh nghiệm ít ỏi của bạn thân để chia sẻ với mong cẩn thận, tuổi trẻ ko phải ai cũng có tiền và nghị lực nhiều để đuứng dậy sau vấp ngã đâu, thân chào A!
Bác nói đúng rồi , tất cả anh em cứ đi làm công lấy tiền mua nông sản của chúng tôi, ý tưởng hay lắm đóa, chứ ko có biết làm nông thì đừng bon chen vào kẻo thất bại là khổ lắm.
 


Chắc có lẽ bác đang thuê đất làm trại gà nuôi kiểu gà Ta gò công chớ gì??? 1000 con 4,5 tháng lãi 24 triệu. tôi ko biết ở xứ bác người ta mua bán gà như thế nào làm sao tui tính dc. Vì sao con người có đủ mắt mũi tay chân như nhau thì lại giàu nghèo khác nhau? Nuôi gà thì chỗ nào cũng giống nhau. khác ở chỗ đầu ra, bác cứ đi nuôi kiểu gà Ta gò công trên Youtube thì bác sẽ là trẻ bò, ngu như bò ấy (chứ ko cần phải trẻ trâu) vì bác đang còng lưng hửi cứt gà và dâng tiền lãi cho thằng cong ty cấp giống. ko việc gì tui nói rõ chuyện tôi làm ở đây, bác nên động não tí chứ đừng nằm hả họng chờ sung rụng.
Không cần biết gà kiểu gì, pác cứ lấy trường hợp của pác và tính thử cho em xem nào. Xem mức độ hợp lý tới đâu, nếu pác không tính ra thì là trẻ trâu thứ thiệt, tính ra mà không hợp lý thì đúng loại không phải ăn cơm mà lớn.
 
Không cần biết gà kiểu gì, pác cứ lấy trường hợp của pác và tính thử cho em xem nào. Xem mức độ hợp lý tới đâu, nếu pác không tính ra thì là trẻ trâu thứ thiệt, tính ra mà không hợp lý thì đúng loại không phải ăn cơm mà lớn.
Trẻ gì cũng mặc kệ, tiền vào túi mình là oách zồi haha. Mà pác đừng tìm hiểu làm gì vì tôi nuôi gà gần TP HCM, vì thế giá cả ra có khác, pác đi nuôi ở thâm sơn cùng cốc thì sao mà bì được.
 
Last edited by a moderator:
Trẻ gì cũng mặc kệ, tiền vào túi mình là oách zồi haha. Mà pác đừng tìm hiểu làm gì vì tôi nuôi gà gần TP HCM, vì thế giá cả ra có khác, pác đi nuôi ở thâm sơn cùng cốc thì sao mà bì được.
Chắc xách ra chợ bán từng con, mà cũng phải. Nuôi nhỏ lẻ thì lấy công làm lời thôi pác ạ. Nếu đúng sự thật thì em cũng mừng cho pác, anh em có thu nhập cao thì tốt. Chứ nếu 6tr/tháng thì em vẫn chưa bỏ việc về nuôi gà được đâu!
 
Chắc xách ra chợ bán từng con, mà cũng phải. Nuôi nhỏ lẻ thì lấy công làm lời thôi pác ạ. Nếu đúng sự thật thì em cũng mừng cho pác, anh em có thu nhập cao thì tốt. Chứ nếu 6tr/tháng thì em vẫn chưa bỏ việc về nuôi gà được đâu!
ko bỏ việc thì cứ culi mà đâm đầu .Ở đây nói 6 tr là so 300con gà với lương bạn chủ topic, ko biết tính ra 3000 con là 60 triệu thì làm culi phải rồi, sao có người phải cứ trên vâng dưới dạ, còn có người rảnh rỗi cà phê nhịp đùi thế nhỉ? :da:VÌ MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP VN. ;)
 
Last edited by a moderator:
mấy bác cho em ? là mình có nên kêu gọi cổ đông đầu tư không ạ? hùng hạp vs bạn bè anh em, ăn chia = % số vốn & - đi công sức đất, chuồng trại của mình.... nếu tìm nhà đầu tư như vậy thì vốn ban đầu em sẽ chỉ cần bỏ ra ~ ><60tr thôi, và em sẽ đứng ra quản lý mọi thứ! và sẽ viết giấy trắng mực đen rõ ràng,vì nếu làm chung em sợ nhiều khi không hợp nhau sẽ đổ bể hết thì tiêu. nếu tìm nhà đầu tư nên tìm từ lúc đầu hay chờ tới khi mình gần ổn định ạ. nếu 1 mình làm thì em cũng có thể mượn thêm ><30tr nếu nhà đầu tư thì cũng chỉ ~ 40tr
 
mấy bác cho em ? là mình có nên kêu gọi cổ đông đầu tư không ạ? hùng hạp vs bạn bè anh em, ăn chia = % số vốn & - đi công sức đất, chuồng trại của mình.... nếu tìm nhà đầu tư như vậy thì vốn ban đầu em sẽ chỉ cần bỏ ra ~ ><60tr thôi, và em sẽ đứng ra quản lý mọi thứ! và sẽ viết giấy trắng mực đen rõ ràng,vì nếu làm chung em sợ nhiều khi không hợp nhau sẽ đổ bể hết thì tiêu. nếu tìm nhà đầu tư nên tìm từ lúc đầu hay chờ tới khi mình gần ổn định ạ. nếu 1 mình làm thì em cũng có thể mượn thêm ><30tr nếu nhà đầu tư thì cũng chỉ ~ 40tr
Kêu gọi đầu tư cũng tốt, nhưng đừng quên rủ thêm 1 thằng cha thú y đi nhậu. :Gun:
Bạn có biết Ánh Viên cũng là một tay nuôi gà chuyên nghiệp khi còn học THPT không? Tiền nuôi gà dùng mua sách vở còn dư Ánh Viên cho cha mẹ nữa đó ;)
 

Last edited by a moderator:
Kêu gọi đầu tư cũng tốt, nhưng đừng quên rủ thêm 1 thằng cha thú y đi nhậu. :Gun:
Bạn có biết Ánh Viên cũng là một tay nuôi gà chuyên nghiệp khi còn học THPT không? Tiền nuôi gà dùng mua sách vở còn dư Ánh Viên cho cha mẹ nữa đó ;)
haha thú y gà thì em đã có 1 bà cô út đang có trại gà lớn nhất huyện rồi. bả cũng đã thất bại nhiều lần, giờ thì ổn rồi, chắc học hỏi được kinh nghiệm từ bả. "hy vọng cô cháu ruột mà bả chỉ bảo nhiệt tình" @@ còn không có thì tự mày mò lên mạng ? mấy đại ka thôi, tại khu vực ngoài đó em cũng không quen vs lại không biết thú y nó nằm ở đâu luôn @@
 
Huyện cô út là đâu, còn ngoài kia là nghệ an à?
 
Đầu tiên mình thấy bạn thật tuyệt vời chưa già đã lo tính chuyện dưỡng già hehe.
Nói vui thôi, mình có một số góp ý vầy
Thứ nhất là kinh nghiệm, bạn phải bỏ bao nhiêu năm cho cái kinh nghiệm CNTT? Tới giờ bạn đã nắm rõ chưa? Bạn đã từng trả giá cho những sai lầm mình mắc phải trong lĩnh vực mình rành nhất chưa? Làm nông dân cũng vậy, trả giá là phải có.
Thứ hai, bạn chỉ tính dc tới khi bắt đầu nuôi chứ trong quá trình nuôi bạn chưa tính, nó là công việc mỗi ngày, làm ít hay nhiều thì ngày nào cũng phải làm như nhau, rảnh làm cho ngày mai cũng ko dc, làm ko kịp để mai làm cũng ko dc.
Thứ ba, đầu ra, đầu vào rủi ro dịch bệnh..., nuôi ít nhằm lúc hút ko đủ bán, nuôi nhiều mà gặp ế nữa thì...
Thứ tư, bạn ko tính đường lui khi tất cả đều thất bại, thiên hạ nhìn vô nói gì, gia đình nói gì, vốn liếng còn để gầy tiếp không, lúc đó sẽ trông chờ vào cái gì để vực dậy.
Mình có một gợi ý dựa vào cái bạn đang có, tuổi trẻ, trình độ.
Đầu tiên về sở thích chăn nuôi bạn nên nhắm vào các con sinh đẻ nhanh ko tốn con giống cho mỗi đợt nuôi như dê, bồ câu, thỏ... đề suất con dê (vốn thấp so với bò, ít bệnh bậy, nhanh xuất chuồng, ban đầu nên nuôi ít 2->4 nái là dc rồi), có xui chết vẫn còn lại vài ký thịt, sáng 1 bó cây chiều 1 bó cây, nhà mình ko có cây đi xin cũng có, 2 năm 3 lứa khỏe, mà con dê là con dễ nuôi nhất, nuôi thả thì sợ nó phá chứ nhốt nó lại làm sao nó phá. Việc cần làm là tìm hiểu kỹ thuật nuôi dê ko khó lắm, chủ yếu gần nhà có người trông coi đề phòng mình đi làm trộm cắp nó vô.
Trong thời gian đó theo dõi website của tỉnh coi có tuyển công chức ko nó thông báo rất nhanh và sát ngày thi, thi vào làm công chức, đừng sợ không vào dc, cứ coi như nuôi gà bị dịch. Cứ kiếm 1 vị trí ở xã hoặc huyện để có cái nuôi mồm, sau 5 năm bạn sẽ thấy tác dụng. Việc cần làm là tìm hiểu luật công chức và những vị trí phù hợp với bằng cấp của mình. Chuyện vợ con lúc đó bên vợ lo bạn chỉ cần kiếm nhà nào giàu nhất mà có con gái là xong. Cũng ko sợ hàng xóm nói cái thứ thất nghiệp.
Thứ nữa là trồng rừng, kiếm gỗ quý mà trồng, sau 5 10 năm cũng có gì đó để tự hào (trồng văn nghệ thôi, rẫy còn trống để dành trồng cỏ tăng đàn dê lên).
Sau 5 năm lương nhà nước của bạn khoảng 5-6 tr lương ở huyện nha, sống như bạn chỉ cần 3 tr thì năm đầu tiên là sống đủ rồi (cái này tùy tỉnh có hệ số thu hút hay không, lương khổi điểm bây giờ bèo nhèo cũng 2 chai có đều đều còn hơn ko có gì, rồi cứ 3 năm tăng lương 1 lần, lâu lâu lại có đợt tăng lương tối thiểu cho công chức...). Làm công chức ko sợ bị đuổi việc mà lương thấp chứ ko thấy ai nghèo đa số giàu nhờ nuôi CON NÀY CON KIA. Tất nhiên là bạn muốn sống ở quê (ở quê khó kiếm việc văn phòng lắm, không biết vùng bạn ra sao). Làm nhà nước thì thời gian chăm dê sáng vài chục phút chiều vài chục phút ko có vần đề gì.
Còn cái ông nuôi 300 gà thu 6 tr mỗi tháng chắc nuôi gà 45kg, tb mỗi con 1 tháng cho ông 20k đã trừ chi phí, gà ông bán bi nhiêu 1 kg và mỗi tháng nó tăng bao nhiêu gr mà ông dc nhiều tiền dzi (chi phí cho 1 con gà khi còn nhỏ thì ít mà khi lớn thì nhiều thôi rồi, mà ngày nào nó cũng ăn).
Gà đó ông đã nuôi hay ông chỉ mới NGHĨ ra (nào là gà hồ, gà đông tảo, gà ri, gà ác, gà rừng, gà...móng đỏ). Nói cho ông biết nếu 2 vợ chồng vừa làm rẫy vừa nuôi gà thả vườn thì 500 con nuôi lòi con mắt chứ đừng nói 3000 con cực nhất là món chích ngừa nhỏ thuốc, cho ăn đêm, rồi nuôi gà có phải lúc nào cũng nuôi dc (làm như nuôi quanh năm), lúc nào giá cũng cao đâu, vừa nghe dịch ở móng cái là lái nó ép giá trong tận cà mau rồi, mà con gà tới lúc bán ko bỏ đói dc bỏ đói (cho nó ăn giảm lượng thức ăn) 1 tuần ông thúc lại 1 tháng vẫn còn lỗ (nó ko phải ko tăng cân mà cái lườn nó nhọn hoắc, bợ tay vô muốn đứt tay, lái nó chê khiếp lắm), còn nuôi quy mô công nghiệp thì tiền thức ăn ông ko tính vô? (1 con 100gr/ngày thôi thì ông cứ nhân lên là biết 1 ngày bao nhiêu tiền thức ăn, còn nếu gà hít không khí để sống thì ko tính)? Sao nghe cái giọng nói chuyện của ông thấy tanh tanh mùi đa cấp, đừng để tui đoán trúng (vì chỉ có dân đa cấp mới chỉ nhìn thấy tiền và toàn tính chuyện trên mây), thành thật xin lỗi vì những lời nói thẳng.
 
Đầu tiên mình thấy bạn thật tuyệt vời chưa già đã lo tính chuyện dưỡng già hehe.
Nói vui thôi, mình có một số góp ý vầy
Thứ nhất là kinh nghiệm, bạn phải bỏ bao nhiêu năm cho cái kinh nghiệm CNTT? Tới giờ bạn đã nắm rõ chưa? Bạn đã từng trả giá cho những sai lầm mình mắc phải trong lĩnh vực mình rành nhất chưa? Làm nông dân cũng vậy, trả giá là phải có.
Thứ hai, bạn chỉ tính dc tới khi bắt đầu nuôi chứ trong quá trình nuôi bạn chưa tính, nó là công việc mỗi ngày, làm ít hay nhiều thì ngày nào cũng phải làm như nhau, rảnh làm cho ngày mai cũng ko dc, làm ko kịp để mai làm cũng ko dc.
Thứ ba, đầu ra, đầu vào rủi ro dịch bệnh..., nuôi ít nhằm lúc hút ko đủ bán, nuôi nhiều mà gặp ế nữa thì...
Thứ tư, bạn ko tính đường lui khi tất cả đều thất bại, thiên hạ nhìn vô nói gì, gia đình nói gì, vốn liếng còn để gầy tiếp không, lúc đó sẽ trông chờ vào cái gì để vực dậy.
Mình có một gợi ý dựa vào cái bạn đang có, tuổi trẻ, trình độ.
Đầu tiên về sở thích chăn nuôi bạn nên nhắm vào các con sinh đẻ nhanh ko tốn con giống cho mỗi đợt nuôi như dê, bồ câu, thỏ... đề suất con dê (vốn thấp so với bò, ít bệnh bậy, nhanh xuất chuồng, ban đầu nên nuôi ít 2->4 nái là dc rồi), có xui chết vẫn còn lại vài ký thịt, sáng 1 bó cây chiều 1 bó cây, nhà mình ko có cây đi xin cũng có, 2 năm 3 lứa khỏe, mà con dê là con dễ nuôi nhất, nuôi thả thì sợ nó phá chứ nhốt nó lại làm sao nó phá. Việc cần làm là tìm hiểu kỹ thuật nuôi dê ko khó lắm, chủ yếu gần nhà có người trông coi đề phòng mình đi làm trộm cắp nó vô.
Trong thời gian đó theo dõi website của tỉnh coi có tuyển công chức ko nó thông báo rất nhanh và sát ngày thi, thi vào làm công chức, đừng sợ không vào dc, cứ coi như nuôi gà bị dịch. Cứ kiếm 1 vị trí ở xã hoặc huyện để có cái nuôi mồm, sau 5 năm bạn sẽ thấy tác dụng. Việc cần làm là tìm hiểu luật công chức và những vị trí phù hợp với bằng cấp của mình. Chuyện vợ con lúc đó bên vợ lo bạn chỉ cần kiếm nhà nào giàu nhất mà có con gái là xong. Cũng ko sợ hàng xóm nói cái thứ thất nghiệp.
Thứ nữa là trồng rừng, kiếm gỗ quý mà trồng, sau 5 10 năm cũng có gì đó để tự hào (trồng văn nghệ thôi, rẫy còn trống để dành trồng cỏ tăng đàn dê lên).
Sau 5 năm lương nhà nước của bạn khoảng 5-6 tr lương ở huyện nha, sống như bạn chỉ cần 3 tr thì năm đầu tiên là sống đủ rồi (cái này tùy tỉnh có hệ số thu hút hay không, lương khổi điểm bây giờ bèo nhèo cũng 2 chai có đều đều còn hơn ko có gì, rồi cứ 3 năm tăng lương 1 lần, lâu lâu lại có đợt tăng lương tối thiểu cho công chức...). Làm công chức ko sợ bị đuổi việc mà lương thấp chứ ko thấy ai nghèo đa số giàu nhờ nuôi CON NÀY CON KIA. Tất nhiên là bạn muốn sống ở quê (ở quê khó kiếm việc văn phòng lắm, không biết vùng bạn ra sao). Làm nhà nước thì thời gian chăm dê sáng vài chục phút chiều vài chục phút ko có vần đề gì.
Còn cái ông nuôi 300 gà thu 6 tr mỗi tháng chắc nuôi gà 45kg, tb mỗi con 1 tháng cho ông 20k đã trừ chi phí, gà ông bán bi nhiêu 1 kg và mỗi tháng nó tăng bao nhiêu gr mà ông dc nhiều tiền dzi (chi phí cho 1 con gà khi còn nhỏ thì ít mà khi lớn thì nhiều thôi rồi, mà ngày nào nó cũng ăn).
Gà đó ông đã nuôi hay ông chỉ mới NGHĨ ra (nào là gà hồ, gà đông tảo, gà ri, gà ác, gà rừng, gà...móng đỏ). Nói cho ông biết nếu 2 vợ chồng vừa làm rẫy vừa nuôi gà thả vườn thì 500 con nuôi lòi con mắt chứ đừng nói 3000 con cực nhất là món chích ngừa nhỏ thuốc, cho ăn đêm, rồi nuôi gà có phải lúc nào cũng nuôi dc (làm như nuôi quanh năm), lúc nào giá cũng cao đâu, vừa nghe dịch ở móng cái là lái nó ép giá trong tận cà mau rồi, mà con gà tới lúc bán ko bỏ đói dc bỏ đói (cho nó ăn giảm lượng thức ăn) 1 tuần ông thúc lại 1 tháng vẫn còn lỗ (nó ko phải ko tăng cân mà cái lườn nó nhọn hoắc, bợ tay vô muốn đứt tay, lái nó chê khiếp lắm), còn nuôi quy mô công nghiệp thì tiền thức ăn ông ko tính vô? (1 con 100gr/ngày thôi thì ông cứ nhân lên là biết 1 ngày bao nhiêu tiền thức ăn, còn nếu gà hít không khí để sống thì ko tính)? Sao nghe cái giọng nói chuyện của ông thấy tanh tanh mùi đa cấp, đừng để tui đoán trúng (vì chỉ có dân đa cấp mới chỉ nhìn thấy tiền và toàn tính chuyện trên mây), thành thật xin lỗi vì những lời nói thẳng.
haha thank bác, ở quê em không có việc cho công chức, không có việc cho văn phòng. nếu có muốn làm được thì cũng phải chạy xuống TP Vinh. xa vậy là hết nghĩ tới rồi. ở quê em đang rất phát triển, em đi từ quê vào đây, và đi nhiều tỉnh thành ở miền Tây,Nam... thì ít có khu vực nào phát triển nhanh đến như vậy, cũng có thể là bề ngoài...ở quê em cũng ít có hộ nuôi dê, và nuôi không chuyên nghiệp = mấy bác ở Miền Nam + bắc "em chưa ra" cho nên em cũng đang đi tìm hiểu về con vật nuôi này. bác nghĩ xem liệu vs số vốn ~ 100tr em có nên kiếm nhà đầu tư không? nhà đầu tư thì em đã có, mình bỏ 50% số vốn ăn chia nếu có thất bại thì cùng chịu lỗ và còn vốn vực dậy. "nếu không còn hùng vốn nữa thì mình cũng có thể vực dậy 1 mình" như vậy có khả quan hơn làm 1 mình không?
 
Không cần biết gà kiểu gì, pác cứ lấy trường hợp của pác và tính thử cho em xem nào. Xem mức độ hợp lý tới đâu, nếu pác không tính ra thì là trẻ trâu thứ thiệt, tính ra mà không hợp lý thì đúng loại không phải ăn cơm mà lớn.
ấy chà, diễn đàn để mọi người thảo luận trao đổi kinh nghiệm cho nhau vì một nền nông nghiệp VN phát triển mà sao các bác có vẻ căng thẳng với nhau quá, hơn thua trên này có được gì chứ, trần gian chứ phải trần ngay đâu mà ai cũng như ai, mỗi người giỏi 1 chuyên môn sao phải lấy ra mà so 1 thứ vậy? mới có đăng ký thhàn viên vài hôm mà trên này thấy số lượng thánh cũng kha khá nhiều!:p
Đầu tiên mình thấy bạn thật tuyệt vời chưa già đã lo tính chuyện dưỡng già hehe.
Nói vui thôi, mình có một số góp ý vầy
Thứ nhất là kinh nghiệm, bạn phải bỏ bao nhiêu năm cho cái kinh nghiệm CNTT? Tới giờ bạn đã nắm rõ chưa? Bạn đã từng trả giá cho những sai lầm mình mắc phải trong lĩnh vực mình rành nhất chưa? Làm nông dân cũng vậy, trả giá là phải có.
Thứ hai, bạn chỉ tính dc tới khi bắt đầu nuôi chứ trong quá trình nuôi bạn chưa tính, nó là công việc mỗi ngày, làm ít hay nhiều thì ngày nào cũng phải làm như nhau, rảnh làm cho ngày mai cũng ko dc, làm ko kịp để mai làm cũng ko dc.
Thứ ba, đầu ra, đầu vào rủi ro dịch bệnh..., nuôi ít nhằm lúc hút ko đủ bán, nuôi nhiều mà gặp ế nữa thì...
Thứ tư, bạn ko tính đường lui khi tất cả đều thất bại, thiên hạ nhìn vô nói gì, gia đình nói gì, vốn liếng còn để gầy tiếp không, lúc đó sẽ trông chờ vào cái gì để vực dậy.
Mình có một gợi ý dựa vào cái bạn đang có, tuổi trẻ, trình độ.
Đầu tiên về sở thích chăn nuôi bạn nên nhắm vào các con sinh đẻ nhanh ko tốn con giống cho mỗi đợt nuôi như dê, bồ câu, thỏ... đề suất con dê (vốn thấp so với bò, ít bệnh bậy, nhanh xuất chuồng, ban đầu nên nuôi ít 2->4 nái là dc rồi), có xui chết vẫn còn lại vài ký thịt, sáng 1 bó cây chiều 1 bó cây, nhà mình ko có cây đi xin cũng có, 2 năm 3 lứa khỏe, mà con dê là con dễ nuôi nhất, nuôi thả thì sợ nó phá chứ nhốt nó lại làm sao nó phá. Việc cần làm là tìm hiểu kỹ thuật nuôi dê ko khó lắm, chủ yếu gần nhà có người trông coi đề phòng mình đi làm trộm cắp nó vô.
Trong thời gian đó theo dõi website của tỉnh coi có tuyển công chức ko nó thông báo rất nhanh và sát ngày thi, thi vào làm công chức, đừng sợ không vào dc, cứ coi như nuôi gà bị dịch. Cứ kiếm 1 vị trí ở xã hoặc huyện để có cái nuôi mồm, sau 5 năm bạn sẽ thấy tác dụng. Việc cần làm là tìm hiểu luật công chức và những vị trí phù hợp với bằng cấp của mình. Chuyện vợ con lúc đó bên vợ lo bạn chỉ cần kiếm nhà nào giàu nhất mà có con gái là xong. Cũng ko sợ hàng xóm nói cái thứ thất nghiệp.
Thứ nữa là trồng rừng, kiếm gỗ quý mà trồng, sau 5 10 năm cũng có gì đó để tự hào (trồng văn nghệ thôi, rẫy còn trống để dành trồng cỏ tăng đàn dê lên).
Sau 5 năm lương nhà nước của bạn khoảng 5-6 tr lương ở huyện nha, sống như bạn chỉ cần 3 tr thì năm đầu tiên là sống đủ rồi (cái này tùy tỉnh có hệ số thu hút hay không, lương khổi điểm bây giờ bèo nhèo cũng 2 chai có đều đều còn hơn ko có gì, rồi cứ 3 năm tăng lương 1 lần, lâu lâu lại có đợt tăng lương tối thiểu cho công chức...). Làm công chức ko sợ bị đuổi việc mà lương thấp chứ ko thấy ai nghèo đa số giàu nhờ nuôi CON NÀY CON KIA. Tất nhiên là bạn muốn sống ở quê (ở quê khó kiếm việc văn phòng lắm, không biết vùng bạn ra sao). Làm nhà nước thì thời gian chăm dê sáng vài chục phút chiều vài chục phút ko có vần đề gì.
Còn cái ông nuôi 300 gà thu 6 tr mỗi tháng chắc nuôi gà 45kg, tb mỗi con 1 tháng cho ông 20k đã trừ chi phí, gà ông bán bi nhiêu 1 kg và mỗi tháng nó tăng bao nhiêu gr mà ông dc nhiều tiền dzi (chi phí cho 1 con gà khi còn nhỏ thì ít mà khi lớn thì nhiều thôi rồi, mà ngày nào nó cũng ăn).
Gà đó ông đã nuôi hay ông chỉ mới NGHĨ ra (nào là gà hồ, gà đông tảo, gà ri, gà ác, gà rừng, gà...móng đỏ). Nói cho ông biết nếu 2 vợ chồng vừa làm rẫy vừa nuôi gà thả vườn thì 500 con nuôi lòi con mắt chứ đừng nói 3000 con cực nhất là món chích ngừa nhỏ thuốc, cho ăn đêm, rồi nuôi gà có phải lúc nào cũng nuôi dc (làm như nuôi quanh năm), lúc nào giá cũng cao đâu, vừa nghe dịch ở móng cái là lái nó ép giá trong tận cà mau rồi, mà con gà tới lúc bán ko bỏ đói dc bỏ đói (cho nó ăn giảm lượng thức ăn) 1 tuần ông thúc lại 1 tháng vẫn còn lỗ (nó ko phải ko tăng cân mà cái lườn nó nhọn hoắc, bợ tay vô muốn đứt tay, lái nó chê khiếp lắm), còn nuôi quy mô công nghiệp thì tiền thức ăn ông ko tính vô? (1 con 100gr/ngày thôi thì ông cứ nhân lên là biết 1 ngày bao nhiêu tiền thức ăn, còn nếu gà hít không khí để sống thì ko tính)? Sao nghe cái giọng nói chuyện của ông thấy tanh tanh mùi đa cấp, đừng để tui đoán trúng (vì chỉ có dân đa cấp mới chỉ nhìn thấy tiền và toàn tính chuyện trên mây), thành thật xin lỗi vì những lời nói thẳng.
Cảm ơn bác có bài viết rất chân thành, mình đọc cũng thấy hài lòng và hợp lý với thực tế hơn, chứ mấy bác trên có vẻ căng thẳng quá cũng có phần hơi nói dóc
 
haha thank bác, ở quê em không có việc cho công chức, không có việc cho văn phòng. nếu có muốn làm được thì cũng phải chạy xuống TP Vinh. xa vậy là hết nghĩ tới rồi. ở quê em đang rất phát triển, em đi từ quê vào đây, và đi nhiều tỉnh thành ở miền Tây,Nam... thì ít có khu vực nào phát triển nhanh đến như vậy, cũng có thể là bề ngoài...ở quê em cũng ít có hộ nuôi dê, và nuôi không chuyên nghiệp = mấy bác ở Miền Nam + bắc "em chưa ra" cho nên em cũng đang đi tìm hiểu về con vật nuôi này. bác nghĩ xem liệu vs số vốn ~ 100tr em có nên kiếm nhà đầu tư không? nhà đầu tư thì em đã có, mình bỏ 50% số vốn ăn chia nếu có thất bại thì cùng chịu lỗ và còn vốn vực dậy. "nếu không còn hùng vốn nữa thì mình cũng có thể vực dậy 1 mình" như vậy có khả quan hơn làm 1 mình không?

Công chức thì ở đâu cũng có chứ bạn, hay tại mình không hiểu hết cách làm việc từng vùng, mình có thử tìm vài thông tin trên mạng thì thấy cũng có nè (như mình đã nói, thông báo tuyển công chức rất nhanh và sát ngày thi tuyển, không có người quen trong cơ quan thì phải canh kỹ mới biết được)
http://tuyencongchuc.vn/thong-bao/ubnd-huyen-ky-son-nghe-an-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2015/
http://www.baonghean.vn/xa-hoi/201505/nghi-loc-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa-nam-2015-606685/

Còn về phần bạn hỏi CÓ NÊN HÙN VỐN LÀM ĂN KHÔNG
thì theo mình đây là vấn đề tế nhị, tùy người và tùy cảnh mà quyết:
Thứ nhất, khi hùn vốn ai làm ai nghỉ? Ai làm nhiều ai làm ít, lợi ích của người làm nhiều, thiệt hại của người làm ít. Giải quyết được vấn đề này thì xã hội chủ nghĩa sẽ hoàn thành (anh em trong nhà còn nạnh, còn phân bì nhau).
Thứ hai, vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình làm chung, cần thêm vốn 2 bên đều có khả năng chi thêm? Trong quá trình làm ai là người quản lý vốn và ra quyết định chính (ông này mà có máu tứ đổ tường nữa thì vô địch, còn gì bằng), sổ sách các cái quy định càng rõ ràng càng khỏe về sau?
Thứ ba, một trong hai bên có ai đứng đằng sau để cùng ra quyết định với người đó hay không (vợ, bồ nhí, ông cậu bên ngoại của vợ thằng bạn...)
Và còn vân vân các vấn đề có khả năng phát sinh mà mình chưa lường trước được.
Tuy nhiên, vẫn có cái lợi là vốn tăng thêm, nhân lực tăng thêm... (Nếu là mình khi cần huy động vốn trong tầm vài chục thì thay vì hùn hạp mình sẽ đi mượn nhà nước (có đất đai và mượn ít thôi), làm có lỗ thì ráng mà chịu, trách nhiệm với đồng vốn cao hơn thì sử dụng sẽ hiệu quả hơn)
Có nhiều người rất thân nhau nhưng sau khi hùn hạp thì gặp nhau không nhìn nhau nữa (đồng tiền nó liền với khúc ruột)
Phần quyết định còn lại thì tùy bạn thôi, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi kiểu.
 
Đầu tiên mình thấy bạn thật tuyệt vời chưa già đã lo tính chuyện dưỡng già hehe.
Nói vui thôi, mình có một số góp ý vầy
Thứ nhất là kinh nghiệm, bạn phải bỏ bao nhiêu năm cho cái kinh nghiệm CNTT? Tới giờ bạn đã nắm rõ chưa? Bạn đã từng trả giá cho những sai lầm mình mắc phải trong lĩnh vực mình rành nhất chưa? Làm nông dân cũng vậy, trả giá là phải có.
Thứ hai, bạn chỉ tính dc tới khi bắt đầu nuôi chứ trong quá trình nuôi bạn chưa tính, nó là công việc mỗi ngày, làm ít hay nhiều thì ngày nào cũng phải làm như nhau, rảnh làm cho ngày mai cũng ko dc, làm ko kịp để mai làm cũng ko dc.
Thứ ba, đầu ra, đầu vào rủi ro dịch bệnh..., nuôi ít nhằm lúc hút ko đủ bán, nuôi nhiều mà gặp ế nữa thì...
Thứ tư, bạn ko tính đường lui khi tất cả đều thất bại, thiên hạ nhìn vô nói gì, gia đình nói gì, vốn liếng còn để gầy tiếp không, lúc đó sẽ trông chờ vào cái gì để vực dậy.
Mình có một gợi ý dựa vào cái bạn đang có, tuổi trẻ, trình độ.
Đầu tiên về sở thích chăn nuôi bạn nên nhắm vào các con sinh đẻ nhanh ko tốn con giống cho mỗi đợt nuôi như dê, bồ câu, thỏ... đề suất con dê (vốn thấp so với bò, ít bệnh bậy, nhanh xuất chuồng, ban đầu nên nuôi ít 2->4 nái là dc rồi), có xui chết vẫn còn lại vài ký thịt, sáng 1 bó cây chiều 1 bó cây, nhà mình ko có cây đi xin cũng có, 2 năm 3 lứa khỏe, mà con dê là con dễ nuôi nhất, nuôi thả thì sợ nó phá chứ nhốt nó lại làm sao nó phá. Việc cần làm là tìm hiểu kỹ thuật nuôi dê ko khó lắm, chủ yếu gần nhà có người trông coi đề phòng mình đi làm trộm cắp nó vô.
Trong thời gian đó theo dõi website của tỉnh coi có tuyển công chức ko nó thông báo rất nhanh và sát ngày thi, thi vào làm công chức, đừng sợ không vào dc, cứ coi như nuôi gà bị dịch. Cứ kiếm 1 vị trí ở xã hoặc huyện để có cái nuôi mồm, sau 5 năm bạn sẽ thấy tác dụng. Việc cần làm là tìm hiểu luật công chức và những vị trí phù hợp với bằng cấp của mình. Chuyện vợ con lúc đó bên vợ lo bạn chỉ cần kiếm nhà nào giàu nhất mà có con gái là xong. Cũng ko sợ hàng xóm nói cái thứ thất nghiệp.
Thứ nữa là trồng rừng, kiếm gỗ quý mà trồng, sau 5 10 năm cũng có gì đó để tự hào (trồng văn nghệ thôi, rẫy còn trống để dành trồng cỏ tăng đàn dê lên).
Sau 5 năm lương nhà nước của bạn khoảng 5-6 tr lương ở huyện nha, sống như bạn chỉ cần 3 tr thì năm đầu tiên là sống đủ rồi (cái này tùy tỉnh có hệ số thu hút hay không, lương khổi điểm bây giờ bèo nhèo cũng 2 chai có đều đều còn hơn ko có gì, rồi cứ 3 năm tăng lương 1 lần, lâu lâu lại có đợt tăng lương tối thiểu cho công chức...). Làm công chức ko sợ bị đuổi việc mà lương thấp chứ ko thấy ai nghèo đa số giàu nhờ nuôi CON NÀY CON KIA. Tất nhiên là bạn muốn sống ở quê (ở quê khó kiếm việc văn phòng lắm, không biết vùng bạn ra sao). Làm nhà nước thì thời gian chăm dê sáng vài chục phút chiều vài chục phút ko có vần đề gì.
Còn cái ông nuôi 300 gà thu 6 tr mỗi tháng chắc nuôi gà 45kg, tb mỗi con 1 tháng cho ông 20k đã trừ chi phí, gà ông bán bi nhiêu 1 kg và mỗi tháng nó tăng bao nhiêu gr mà ông dc nhiều tiền dzi (chi phí cho 1 con gà khi còn nhỏ thì ít mà khi lớn thì nhiều thôi rồi, mà ngày nào nó cũng ăn).
Gà đó ông đã nuôi hay ông chỉ mới NGHĨ ra (nào là gà hồ, gà đông tảo, gà ri, gà ác, gà rừng, gà...móng đỏ). Nói cho ông biết nếu 2 vợ chồng vừa làm rẫy vừa nuôi gà thả vườn thì 500 con nuôi lòi con mắt chứ đừng nói 3000 con cực nhất là món chích ngừa nhỏ thuốc, cho ăn đêm, rồi nuôi gà có phải lúc nào cũng nuôi dc (làm như nuôi quanh năm), lúc nào giá cũng cao đâu, vừa nghe dịch ở móng cái là lái nó ép giá trong tận cà mau rồi, mà con gà tới lúc bán ko bỏ đói dc bỏ đói (cho nó ăn giảm lượng thức ăn) 1 tuần ông thúc lại 1 tháng vẫn còn lỗ (nó ko phải ko tăng cân mà cái lườn nó nhọn hoắc, bợ tay vô muốn đứt tay, lái nó chê khiếp lắm), còn nuôi quy mô công nghiệp thì tiền thức ăn ông ko tính vô? (1 con 100gr/ngày thôi thì ông cứ nhân lên là biết 1 ngày bao nhiêu tiền thức ăn, còn nếu gà hít không khí để sống thì ko tính)? Sao nghe cái giọng nói chuyện của ông thấy tanh tanh mùi đa cấp, đừng để tui đoán trúng (vì chỉ có dân đa cấp mới chỉ nhìn thấy tiền và toàn tính chuyện trên mây), thành thật xin lỗi vì những lời nói thẳng.
Nói như bác ai cũng có vợ giàu hết rồi, hay quá nhỉ
ấy chà, diễn đàn để mọi người thảo luận trao đổi kinh nghiệm cho nhau vì một nền nông nghiệp VN phát triển mà sao các bác có vẻ căng thẳng với nhau quá, hơn thua trên này có được gì chứ, trần gian chứ phải trần ngay đâu mà ai cũng như ai, mỗi người giỏi 1 chuyên môn sao phải lấy ra mà so 1 thứ vậy? mới có đăng ký thhàn viên vài hôm mà trên này thấy số lượng thánh cũng kha khá nhiều!:p

Cảm ơn bác có bài viết rất chân thành, mình đọc cũng thấy hài lòng và hợp lý với thực tế hơn, chứ mấy bác trên có vẻ căng thẳng quá cũng có phần hơi nói dóc
Bác Quân đừng chấp nhất mấy thằng ngu xi làm gì, khi người ta nói 1 2 thì người thông minh hiểu 9 10, còn mấy thằng ngu si như trâu ko biết suy luận nên cứ tưởng người ta là trâu hóa ra nó mới ngu như trâu. còn chuyện nuôi 1 con gà total chi phí sẽ là 80k/ con, (1,7 kg x90k=153k)(153k-80k=73k.lãi/con) 300con x 73k=21 trieu 900 ngàn. Đấy là sự thật ko có dóc gì hết nhưng vấn đề là làm sao mà đừng có hao hụt là khó vô cùng, cứ làm thì sẽ toàn thất bại vì thế mà gà ko đủ bán, đấy là vận có nhiều người chỉ ăn gà công nghiệp 50-60k/ kg đó nha. nhưng tùy vùng miền khác nhau mà có giá từ 70k- 90k nên mức lợi nhuận sẽ trồi sụt,
 
Nói như bác ai cũng có vợ giàu hết rồi, hay quá nhỉ

Bác Quân đừng chấp nhất mấy thằng ngu xi làm gì, khi người ta nói 1 2 thì người thông minh hiểu 9 10, còn mấy thằng ngu si như trâu ko biết suy luận nên cứ tưởng người ta là trâu hóa ra nó mới ngu như trâu. còn chuyện nuôi 1 con gà total chi phí sẽ là 80k/ con, (1,7 kg x90k=153k)(153k-80k=73k.lãi/con) 300con x 73k=21 trieu 900 ngàn. Đấy là sự thật ko có dóc gì hết nhưng vấn đề là làm sao mà đừng có hao hụt là khó vô cùng, cứ làm thì sẽ toàn thất bại vì thế mà gà ko đủ bán, đấy là vận có nhiều người chỉ ăn gà công nghiệp 50-60k/ kg đó nha. nhưng tùy vùng miền khác nhau mà có giá từ 70k- 90k nên mức lợi nhuận sẽ trồi sụt,

Đầu tiên cho mình góp ý về cách nói chuyện với nhau là bạn nên kềm chế sự tức giận của mình lại, HÃM bớt cho diễn đàn nhẹ nhàng dễ thở

Bác nói thì nói theo lý thuyết thì 1 con gà sẽ được như A, như B... bạn dựa vào đâu để chắc chắn mình nuôi ra toàn gà 1,7kg hết không (mình chưa nói là người chưa hề có kinh nghiệm nuôi gà)?

Bạn cũng thừa nhận vấn đề là làm sao nuôi cho đủ là vấn đề khó, mà khó hơn nữa là nó có chết lúc mới đem về không hay nó chết lúc nó được trên dưới 1kg. Rồi chủ thớt chưa có kinh nghiệm và chưa đánh giá được hết rủi ro những giai đoạn con gà dễ bị dịch. Nếu chỉ tư vấn cách khởi nghiệp cho chủ thớt mình đã giới thiệu chương trình khởi nghiệp của đài VTC16 rồi.

Còn chi phí cho 1 con gà là 80k cũng là lý thuyết (mấy anh nhà nước cũng làm chuyện trên giấy như bác vậy), bác tính cho nó ăn cái gì? bắp, lúa, thức ăn hay tự mò mẫm kiếm ăn, chiều cho ăn dặm (nhà mình nuôi gà ăn thịt chi phí là 0 đồng/con nè chỉ tốn tiền cho con gà mẹ ban đầu rồi thì có gì cho ăn nấy, 2->3 con gà mái nuôi gà con ăn thịt cả năm)?

Trở lại vấn đề thị trường, nếu đầu ra con gà ngon vậy, mùa nào nuôi gà cũng ngon ăn, thời điểm nào giá gà cũng cao ngất ngưỡng, nuôi tới ngày thì xuất bán, 3 tháng/lứa, không chó chồn, không trộm cắp, không lo lúc mình nuôi ra mất giá, dịch bệnh... thì nông dân đâu có nghèo, gà TQ qua VN mình làm sao đủ bán?

Bài toán chủ thớt đưa ra là làm sao cho bền vững chứ không phải ăn 1 lứa gà hay làm 1 năm rồi ngồi nhịp đùi (làm công nhân may chẳng hạn :D).

Mình tư vấn làm nhà nước là vì mức ổn định nó cao, không lo mất việc (nếu không làm bậy), chủ thớt còn trẻ chứ khi chủ thớt được 23 tuổi mình sẽ không hướng chủ thớt theo hướng công chức nữa.

Ngoài làm công chức ra vẫn còn có thể làm sales được mà, về nông thôn thì vẫn có thiếu gì những nhãn hàng tuyển NVBH tổng lương chưa trừ chi phí thì tùy nhãn nhưng bèo lắm cũng 4tr5-5tr, có nhãn thậm chí tầm tầm 10tr (tay mơ rất khó vào, sales cựu (trên 2-3 năm kinh nghiệm) mới kham nổi) như mình biết dầu ăn meizan, mì gói acecook, bột giặt ABA, sữa bột abbott, nutifood, vinamilk lương trên 8tr/tháng là bình thường (key account của abbott có những tháng còn dc 20tr ngoài) nhưng cái giá cho những nhãn hàng đó khá cao, áp lực cũng nhiều.

Tại sao mình hướng chủ thớt kiếm thêm thu nhập từ nguồn khác là vì công việc làm nông nó dài dằng dặc chứ không phải 1 ngày 1 bữa, mức độ nản cũng tăng theo thời gian, sau 1,2 năm về quê kiến thức CNTT cũng mòn dần, công nghệ không theo kịp khi đó sẽ tiến thoái lưỡng nan, làm nông không dc VP không xong. Khi đó ôm HS đi xin việc lại không có cái kinh nghiệm nào ra hồn chưa kể lớp SV mới ra trường lấn lướt.

Nói tóm lại mình không bàn ra, không làm cho ai có tinh thần làm nông nản (mình cũng từng nằm trong cảnh của chủ thớt. ở SG làm CNTT (6 năm)=>làm nông=>saleman=>tự mở tiệm tin học+làm nông (hiện nay)). Mình chỉ giúp chủ thớt những kinh nghiệm của mình, còn những anh em khác cũng sẽ có những kinh nghiệm khác để giúp chủ thớt sáng tỏ thêm nhiều vần đề, từ đó có quyết định hướng đi cho riêng mình.

Và người chịu trách nhiệm cuối cùng cho quyết định của chủ thớt cũng chính là chủ thớt.
 
Last edited by a moderator:
Đầu tiên cho mình góp ý về cách nói chuyện với nhau là bạn nên kềm chế sự tức giận của mình lại, HÃM bớt cho diễn đàn nhẹ nhàng dễ thở

Bác nói thì nói theo lý thuyết thì 1 con gà sẽ được như A, như B... bạn dựa vào đâu để chắc chắn mình nuôi ra toàn gà 1,7kg hết không (mình chưa nói là người chưa hề có kinh nghiệm nuôi gà)?

Bạn cũng thừa nhận vấn đề là làm sao nuôi cho đủ là vấn đề khó, mà khó hơn nữa là nó có chết lúc mới đem về không hay nó chết lúc nó được trên dưới 1kg. Rồi chủ thớt chưa có kinh nghiệm và chưa đánh giá được hết rủi ro những giai đoạn con gà dễ bị dịch. Nếu chỉ tư vấn cách khởi nghiệp cho chủ thớt mình đã giới thiệu chương trình khởi nghiệp của đài VTC16 rồi.

Còn chi phí cho 1 con gà là 80k cũng là lý thuyết (mấy anh nhà nước cũng làm chuyện trên giấy như bác vậy), bác tính cho nó ăn cái gì? bắp, lúa, thức ăn hay tự mò mẫm kiếm ăn, chiều cho ăn dặm (nhà mình nuôi gà ăn thịt chi phí là 0 đồng/con nè chỉ tốn tiền cho con gà mẹ ban đầu rồi thì có gì cho ăn nấy, 2->3 con gà mái nuôi gà con ăn thịt cả năm)?

Trở lại vấn đề thị trường, nếu đầu ra con gà ngon vậy, mùa nào nuôi gà cũng ngon ăn, thời điểm nào giá gà cũng cao ngất ngưỡng, nuôi tới ngày thì xuất bán, 3 tháng/lứa, không chó chồn, không trộm cắp, không lo lúc mình nuôi ra mất giá, dịch bệnh... thì nông dân đâu có nghèo, gà TQ qua VN mình làm sao đủ bán?

Bài toán chủ thớt đưa ra là làm sao cho bền vững chứ không phải ăn 1 lứa gà hay làm 1 năm rồi ngồi nhịp đùi (làm công nhân may chẳng hạn :D).

Mình tư vấn làm nhà nước là vì mức ổn định nó cao, không lo mất việc (nếu không làm bậy), chủ thớt còn trẻ chứ khi chủ thớt được 23 tuổi mình sẽ không hướng chủ thớt theo hướng công chức nữa.

Ngoài làm công chức ra vẫn còn có thể làm sales được mà, về nông thôn thì vẫn có thiếu gì những nhãn hàng tuyển NVBH tổng lương chưa trừ chi phí thì tùy nhãn nhưng bèo lắm cũng 4tr5-5tr, có nhãn thậm chí tầm tầm 10tr (tay mơ rất khó vào, sales cựu (trên 2-3 năm kinh nghiệm) mới kham nổi) như mình biết dầu ăn meizan, mì gói acecook, bột giặt ABA, sữa bột abbott, nutifood, vinamilk lương trên 8tr/tháng là bình thường (key account của abbott có những tháng còn dc 20tr ngoài) nhưng cái giá cho những nhãn hàng đó khá cao, áp lực cũng nhiều.

Tại sao mình hướng chủ thớt kiếm thêm thu nhập từ nguồn khác là vì công việc làm nông nó dài dằng dặc chứ không phải 1 ngày 1 bữa, mức độ nản cũng tăng theo thời gian, sau 1,2 năm về quê kiến thức CNTT cũng mòn dần, công nghệ không theo kịp khi đó sẽ tiến thoái lưỡng nan, làm nông không dc VP không xong. Khi đó ôm HS đi xin việc lại không có cái kinh nghiệm nào ra hồn chưa kể lớp SV mới ra trường lấn lướt.

Nói tóm lại mình không bàn ra, không làm cho ai có tinh thần làm nông nản (mình cũng từng nằm trong cảnh của chủ thớt. ở SG làm CNTT (6 năm)=>làm nông=>saleman=>tự mở tiệm tin học+làm nông (hiện nay)). Mình chỉ giúp chủ thớt những kinh nghiệm của mình, còn những anh em khác cũng sẽ có những kinh nghiệm khác để giúp chủ thớt sáng tỏ thêm nhiều vần đề, từ đó có quyết định hướng đi cho riêng mình.

Và người chịu trách nhiệm cuối cùng cho quyết định của chủ thớt cũng chính là chủ thớt.
Thứ nhất tôi cũng đồng ý những gì bạn nói ở đoạn thứ nhất, làm nhà nước hay đeo duổi CNTT gì đấy... nhưng cái tôi không đồng ý là cứ nhắm vào con gái nhà giàu là được vì điều đó cũng ko hề dễ dàng như chuyện nuôi gà vậy, nhà giàu có nhũng khuyết điểm là tiêu chuẩn họ cao, họ điệu đà đủng đỉnh, họ ko biết chịu đựng...tất nhiên cũng do hen xui của mình nữa.

Thứ hai là tôi ko nói bạn ngu mà tôi nói người khác vì tự dưng nói chũi tui là trẻ trâu, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó chửi tui, chuyện nuôi gà tui thấy nuôi chơi tầm 2-3 trăm con dễ như chơi, có chết vài chục con tui vẫn lời, tui thấy vây nên tui nói, mà ko biết tại sao nó lại nặng lời như thế.
Cuối cùng có lẽ chủ Thớt chủ thịt gì đó đã thấy anh nông dân nào ngoài bắc tốt nghiệp cử nhân anh Văn mà làm trang trại heo rừng thái lợi nhuận 1 năm 1 tỷ đồng, nên chủ thớt quyết tâm rồi, nói gì cũng vậy thôi. hihi
 
Last edited by a moderator:
Thứ nhất tôi cũng đồng ý những gì bạn nói ở đoạn thứ nhất, làm nhà nước hay đeo duổi CNTT gì đấy... nhưng cái tôi không đồng ý là cứ nhắm vào con gái nhà giàu là được vì điều đó cũng ko hề dễ dàng như chuyện nuôi gà vậy, nhà giàu có nhũng khuyết điểm là tiêu chuẩn họ cao, họ điệu đà đủng đỉnh, họ ko biết chịu đựng...tất nhiên cũng do hen xui của mình nữa.

Thứ hai là tôi ko nói bạn ngu mà tôi nói người khác vì tự dưng nói chũi tui là trẻ trâu, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó chửi tui, chuyện nuôi gà tui thấy nuôi chơi tầm 2-3 trăm con dễ như chơi, có chết vài chục con tui vẫn lời, tui thấy vây nên tui nói, mà ko biết tại sao nó lại nặng lời như thế.

OK với bạn, tui nói theo đuổi con gái nhà giàu là nói vui với chủ thớt thôi, chứ gái nhà giàu mà ko biết chăm lo gia đình thì tiền núi cũng hết, còn nuôi gà nó cũng có 2 mặt mà, ko lời ai đi nuôi gà làm gì (nhưng lời quá nhiều mọi người sẽ giật mình và cảm thấy vô lý và cần bạn chứng minh, nếu thời tiền sử bạn nói với đám bạn thò lò mũi xanh của bạn là con người có thể lên cung trăng đám bạn của bạn sẽ nói bạn là gì? => bạn phải chứng minh),
Tất cả mình cũng chỉ gom chung vô 2 chữ "bền vững" để chủ thớt cân nhắc thôi.

Trở lại vấn đề góp ý, mình biết ai cũng có 1 cách nói chuyện và riêng với mình nếu cảm thấy không hợp và bực mình với cách nói chuyện của ai đó thì mình tìm hiểu coi người đó có nội dung gì đáng học hỏi hay không, nếu có thì học, bỏ qua những lời chửi, không có gì đáng học thì chỉ cần nói "biết vậy chả thèm đọc, lần sau thấy tên chú anh ứ thèm nhìn :D", có nhiều người có thể chửi nhưng chỉ ra cái sai để mình học hỏi (mình thích dạng người này), còn dạng 2 chỉ nói đại loại là "đồ ngu, não kém..." mà không chỉ cho mình biết cái sai của mình (vì họ cũng chỉ biết nó sai mà không biết sai chỗ nào) mình không thích dạng người này lắm, khi nào nói được cho người ta thấy mình ngu, mình sai chỗ nào hãy chửi.

1+1=2 hay 1+1=10 đều đúng nhưng tùy vào mỗi người và tùy vào hoàn cảnh. (nói thêm 1+1 còn có thể bằng... cái cửa sổ :D)
 
Em đang muốn lập dự án nuôi Gà,Bò,Dê. & thức ăn cho Gà,bò,Dê & cách chế biến thức ăn & cách phòng bệnh,dịch,để sang năm sẽ bắt tay vào làm.
anh chị của em, có gia đình hết rồi, nên em sống độc thân, tự lập. em cũng thích làm nông dân lắm hơi cực nhưng không bon chen giống ở SG, em chán cuộc sống đi làm công ăn lương rồi nên nay em viết ra ý định của em mong được mọi người giúp đỡ góp ý.
----------------------------------------------------
1: Làm lương ăn tháng:
em năm nay 21t công việc em làm ổn định hiện tại 1 tháng em được ~ 5tr3, và đang chờ kết quả xét lương,vì chưa có kết quả nên em sẽ tính ở mức ~ 6tr vậy. và dự án này em dự định năm sau mới bắt đầu làm. lương sẽ 1 năm xét 1 lần sẽ tăng theo thời gian mỗi lần với năng lực của em tăng cao cũng chỉ ~ 50 > 60$ < là cùng, chưa kể cty nó kiếm chuyện không lên lương hoặc lên 5>10$. em sẽ tính như sau.
6.000.000 x 12 tháng + 1 tháng 13 = 78.000.000/1 năm x 2năm = 156.000.000 (năm thứ 2 sẽ tính thêm ~ ><40$ tiền lương tăng nên em sẽ lấy con số là 40$ x 21.500 = 860.000.000 VNĐ x 12 tháng = 10.320.000 + 156.000.000 = 166.320.000 (tổng lương 2 năm) nhưng nếu trừ tiền xài, điện, nước, xăng,ăn,mặc,đám....! thì 1 tháng em chỉ dư được ~ >< 3tr vào mức 1 năm ~ 35tr vậy là 2 năm được ~ >< 70tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Làm Nông Dân.
Muốn làm nông dân trước hết phải chọn con vật, cây trồng..em chọn trước hết là Bò + Gà sau này ổn định được thức ăn sẽ nuôi thêm Dê, vì em nghe nói Dê đói nó hay phá
A: Tiền vốn.
cày hết năm nay nữa em có số vốn ~ 90tr (cái này vay mượn >< ~ 10,15tr em có thể xoay xở thêm)
B: Đất.
đất nhà em có sẵn ở quê, do em chưa cầm sổ đỏ nên cũng không biết diện tích chính xác là bao nhiêu, & đất vườn + nhà + rừng trên 1 mảnh khá rộng. do em vào TP sống từ nhỏ nên bây giờ không biết nó rộng khoảng bao nhiêu nữa, em nhắm chừng cả đất vườn + nhà vs rừng ~ 12.000m2, trong đó có >< ~ 5000m2 (có thể làm đất vườn, vì lên nữa nó thành đất rừng, xa nhà khó quản lý "trộm cắp phá hoại")
Đất ruộng & đất bãi. nhà em có 7 sào (ruộng ngoài đó không nằm chung 1 mảnh) đất bãi ~ 10x200 (đều cho mướn hết)
C : Ngoài lề xíu----
hiện tại ~ 6>7000m2 nhà em đang trồng keo lá to to, hình như là keo lai em không rõ lắm, được ~ 11 năm, đường kính ~ 15 >23cm gì đó ( vì lâu rồi em không về nên em chỉ nhắm chừng mọi người thông cảm cho em) em không biết định giá của nó bao nhiêu nữa, nghe chị em kêu rẻ bèo, còn nhiều người kêu bán được kha khá (nếu được giá em bán hết sẽ có 1 ít vốn đầu tư)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Chuồng trại + nhà ở:
A : Chuồng.
Chuồng Bò:

nhà em có sẵn 1 cái chuồng (~ 3x7 gì đó em không rõ,có thể nhốt 5,6 con) rồi chỉ cần nâng cấp lên, và đổ nền xi măng làm máng ăn.
Chuồng Gà:
nhà em cũng có 1 chuồng gà + Heo dính liền nhau nhỏ ~ 2x6 em tính đập vách ra làm thành 1 rồi xây thêm (rộng ra xíu trong ~ số tiền có)
B: Nhà ở.
hiện tại nhà em chỉ còn 1 cái nhà bếp nhỏ nhỏ ~ 3x6 cao ~4,5x3 (nhà lớn đập bán rồi) em tính về sửa lại nhà này ở, nhưng chưa có Giếng + nhà WC (vì ở quê hồi trước toàn chơi nhà WC đào ở xa nhà nên bây giờ không có) Giếng thì do hồi trước nhà em đào (35m nhưng chỉ xài được vài năm nó khô rồi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
em tính khoan 1 cái giếng (104 ly vừa xài vừa tưới..) em không biết ~ bao nhiêu tùy vào mét (em nghe chị gái nói ngoài đó khoan giêng không được, không có nước hoặc nước vàng, nhưng em nghĩ khoan 70m chẳng nhẽ bọn thợ khoan không biết nơi nào có nước, nơi nào không) nước vàng thì mình sẽ mua máy lọc.chứ nge bà chị nói giếng nhà bả chuẩn bị đào hết 40tr, nặng vốn quá các bác ơi
*Em tính như vậy mọi người chỉ bảo cho em những chỗ sai sót để em được học hỏi chút ít kinh nghiệm với ạ.
-------90tr (vốn gốc) TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC:
VẬT NUÔI:
MUA 2 CON BÊ CÁI lai sin 1CON ~ 13TR/2 = 26TR (CÒN 64TR)
KHOAN GIẾNG (104 ly vừa tưới vừa xài) ~13TR + MUA 1 MÁY BƠM HỎA TIỄN ~4TR + MÁY LỌC NƯỚC ~4TR DÂY NHỢ BỒN CHỨA NƯỚC ~1TR5 = ~ 22,5TR
(CÒN 41.5TR) LÀM NHÀ WC THEO KIỂU TP (DÍNH LIỀN NHÀ :eek: VÌ EM CŨNG HƠI SỢ MA:rolleyes: + NÂNG CẤP NHÀ Ở THÊM XÍU ~5TR
(CÒN 36,5TR)
NÂNG CẤP CHUỒNG: CHUỒNG GÀ ĐẬP VÁCH THÔNG QUA CHUỒNG HEO =1 MỞ RỘNG THÊM ~ 3x4 (GÌ ĐÓ TÙY VÀO GIÁ LÀM CÀNG RẺ MỞ RỘNG HƠN) ~ 5TR
(CÒN 31.5TR) LÁNG NỀN XI MĂNG CHUỒNG BÒ ~ 2TR
(CÒN 29.5TR) MUA GÀ GIỐNG ~30 CON MÁI 10 CON TRỐNG VỪA VỪA =40 CON ~100K/CON = 4TR & ~ 100 CON GÀ CON ~ 30K/CON/100 CON = 3TR =7TR/GA
(CÒN 22,5TR) GIỐNG CỎ ~ 6K/1KG/360KG/ ~ 1000m2 = (dư sẽ trồng thêm chỗ khác thiếu thì mua thêm cái này em chưa trồng nên không biêt nhờ mấy anh cị tính dùm em nhé) E MUA ÍT GIỐNG TRÙN NỮA NUÔI CHO GÀ ~ 1TR
(còn ~19TR) tiền ăn uống xài + thức ăn cho gà...vv) EM NGHỈ LÀM ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ~3 THÁNG MỖI THÁNG ĐƯỢC ~3,6TR. NẾU TRỤ ~ 1NĂM EM RÚT BẢO HIỂM RA CÓ THÊM ÍT ~ >< 35TR (AK QUÊN NỮA GIỐNG GÀ "CHẮC CÓ LẼ" EM CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG VS CÔ EM CHO GỐI ĐẦU CÁI NÀY EM CHƯA THỬ)
TRONG THỜI GIAN RẢNH EM SẼ TRỒNG THÊM CÂY CHUỐI,CÂY ĐU ĐỦ,.... và có thể làm thêm gì đó ứng biến tùy theo..NẾU THÀNH CÔNG EM SẼ NHẮM ĐẾN CON DÊ TIẾP THEO (LỢI THẾ ĐẤT RỘNG)
em đã nêu ra hết tình cảnh của em bây giờ rồi mong anh em, cô chú trên diễn đàn, góp ý chỉnh sửa dùm em những chỗ còn thiếu sót ạ! :( nếu được năm sau ~ 3/2016 em sẽ nghỉ làm về quê tiến hành ngay ạ. à có anh chị nào, có trang trại 3 mô hình trên gần TPHCM cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm với ạ:)
TÔI MUỐN CON TÔI SAU NÀY ĐI CHĂN BÒ

Tôi nhớ cách đây gần mười năm, trong một bữa tiệc họp mặt đầu xuân, khi mọi người ai cũng bày tỏ nguyện vọng con mình sau này sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay ông này ông kia thì ông bác ruột tôi lại phán một câu xanh rờn làm mọi người chưng hửng:



- Tôi chỉ muốn con tôi sau này sẽ đi chăn bò!

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào bác tôi. Sau khi nhấp một ngụm trà, bác tôi thong thả nói tiếp:

- Một xã hội mà toàn những người chỉ muốn làm thầy thì lấy ai làm thợ. Cứ đà này rồi thì năm mười năm nữa xã hội lại lạm phát cử nhân với thạc sĩ, tiến sĩ, tốn tiền cho ăn học rồi lại vắt giò lên cổ tốn hàng đống tiền để chạy xin việc. Có việc rồi thì lại ngày đêm nơm nớp lo sợ bị đuổi việc vì người xin việc quá đông. Thôi thì cứ cho nó đi chăn bò cho chắc ăn!

Tưởng bác tôi chỉ nói chơi cho vui nhân ngày đầu năm, ai dè bác lại làm thiệt. Sau khi ông anh họ tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông bác tôi không cho thi đại học mà gửi anh theo học một lớp đào tạo dài hạn do một trung tâm khuyến nông tổ chức. Ngày anh hoàn tất khóa học cũng là ngày ông bác tôi mua đất và cất lên một trang trại. Chăn bò bây giờ dĩ nhiên khác nhiều so với ngày xưa. Phải có một vốn kiến thức căn bản về chăn nuôi cũng như về các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Với hơn 100 con bò và mấy chục con dê, mỗi năm ông anh họ tôi dễ dàng bỏ túi năm bảy trăm triệu và sống khá nhàn nhã. Nhìn ông anh họ tôi đi ra đường chạy xe hơi đời mới, quần áo lịch sự thì ai biết là chăn bò. Cứ mỗi lần có người quen hỏi thăm làm nghề gì, ông anh họ tôi đứng thẳng người, ngực ưỡn ra:

- Tôi chỉ là một cowboy!

Đó là câu chuyện về ông bác ruột và ông anh họ của tôi. Mới đầu nghe có vẻ hơi tưng tửng điên điên, nhưng đó lại là sự thật về những con người có đầu óc thức thời với một tư duy nhạy bén.

Suy cho cùng tôi thấy bao nhiêu năm qua chúng ta đã quá hám danh vọng khi hướng cho con một con đường nghề nghiệp cho tương lai, đôi lúc dẫn đến mù quáng. Ngày còn đi học, tôi có một anh bạn học rất dốt nhưng luôn bị ông bố bắt ép phải thi vào trường y. Lý do đơn giản là ông bố muốn con mình sau này phải trở thành bác sĩ để ông nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhưng sau ba lần thi vào trường y mà vẫn rớt,trước sức ép quá lớn của bố, anh đã mấy lần tính tới chuyện tự tử. May mà gia đình phát hiện sớm nên mời chuyên gia tâm lý tới giải tỏa sức ép cho anh. Sau đó anh xin vào học ở một trường trung cấp xây dựng và trở thành một thầu khoán xây dựng. Thời gian bất động sản nóng sốt, anh kiếm được khá nhiều tiền và thành một đại gia. Mỗi lần gặp tôi, anh lại mỉm cười:

- Cứ theo lời ông già đi làm bác sĩ thì chưa chắc đã có nhiều tiền như hôm nay!

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại những gì mà ông bác mình đã nói gần mười năm trước, tôi thấy có vẻ đúng. Thời buổi bây giờ hình như đang lạm phát cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... với cái lối đào tạo không theo một quy hoạch nào cả.

Cách đây vài tháng khi vừa xây xong ngôi nhà cho mình, tôi mới tình cờ phát hiện thì ra hai cậu phụ hồ ở nhà tôi chính là hai cử nhân ra trường đã ba năm nay nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày sau tôi lại biết thêm cô gái hằng ngày vẫn bưng phở ở quán phở đầu đường nhà tôi cũng đã có bằng thạc sĩ mấy năm nay. Cách đây một năm, tôi xem trên tivi thấy có một anh chàng chạy xe đạp khắp thành phố, phía trước ngực có một tấm bảng to tướng ghi tốt nghiệp tới ba trường đại học gì đó nhưng mấy năm nay vẫn chưa xin được việc làm. Tôi có một người bạn cho con đi du học ở Singapore bốn năm hết mấy tỉ bạc, tìm việc mãi không được nên đành về nhà mở tiệm bán ổ khóa sống qua ngày...

Trên báo Tuổi Trẻ cách đây ít lâu, tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ loạt phóng sự “Tốt nghiệp rồi thất nghiệp”. Những câu chuyện về các thạc sĩ phải đi chăn vịt, chăn trâu hay cử nhân phải đi bán nước mía bây giờ không còn là chuyện lạ. Vậy nguyên nhân nào gây nên một cuộc khủng hoảng thừa cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ như hiện nay?

Theo ý kiến của tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa là những bậc phụ huynh đã quá hám danh trong khi một nghĩa vụ căn bản của những người làm cha làm mẹ là phải tìm ra cho con mình một nghề lương thiện và căn bản. Mang nặng tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ và cũng để nở mày nở mặt với bà con dòng họ nên những bậc phụ huynh thường hay ép con em mình phải cố gắng thi đậu vào các trường đại học. Các trường dạy nghề chỉ là giải pháp cuối cùng khi con em họ đã tung cờ trắng chào thua con đường vào đại học. Hậu quả là thầy nhiều mà thợ ít nên xã hội phải trả giá một sự lãng phí khủng khiếp khi người ta tốn không biết bao nhiêu tiền để đào tạo những trí thức nhưng cuối cùng không thể sử dụng được.

Sự hám danh của chúng ta ở khâu đào tạo con người còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì ai cũng muốn con mình phải tốt nghiệp đại học nên những trường đại học tư, đại học dân lập mọc ra nhan nhản như nấm sau cơn mưa. Một hậu quả nhãn tiền mà ai cũng nhìn thấy là chất lượng đào tạo của hệ thống đại học nước ta đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Các trường đại học ào ạt tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu rồi sau đó cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên một cách vô tội vạ để thu tiền. Người ta không thể tưởng tượng rằng nhiều nơi cơ sở vật chất của một trường đại học chỉ là một căn nhà cấp 4 dột nát ọp ẹp và miễn bàn đến chất lượng đào tạo.Sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ nhưng không biết phải sống bằng cách nào vì đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối.

Cuối cùng theo tôi nghĩ, sự hám danh trong cách chọn nghề nghiệp cho con em chúng ta có thể cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa cho quốc nạn hiện nay: nạn chạy chức chạy quyền và tệ tham nhũng. Khi xã hội đã quá dư thừa những ứng cử viên công chức thì muốn có được việc làm người ta phải chạy và phải mất những khoản tiền hối lộ lớn. Một thực tế không thể chối cãi là muốn xin được việc cho con em mình ở những “nơi tốt”, người ta có thể sẽ phải chi ra vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Khi đã ngồi được vào một chiếc ghế hay có một chức danh gì đó thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là phải bằng mọi cách lấy lại số tiền đã đút lót. Và thế là nạn tham nhũng bắt đầu manh mún và hình thành, tầng tầng lớp lớp từ dưới lên trên và cuộc chiến chống tham nhũng cứ vẫn phải tiếp diễn không biết bao giờ mới chấm dứt...

Tôi có một con trai đang học lớp 12, năm nay chưa biết sẽ thi vào trường nào. Trong tình hình xã hội tương lai sẽ thừa mứa nhân lực theo cái kiểu “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen” thì có lẽ tôi lại phải bắt chước ông bác ruột của mình: “Tôi chỉ muốn con tôi sau này đi chăn bò”. Hãy để cho con cháu chúng ta trước mắt phải có một nghề lương thiện và ổn định trước khi nghĩ đến những điều cao siêu...

PHAN NGUYỄN NHƯ Ý - Tuoitre.vn
 


Back
Top