Bài toán làm nông dân

  • Thread starter Người Nông Dân 94
  • Ngày gửi
Em đang muốn lập dự án nuôi Gà,Bò,Dê. & thức ăn cho Gà,bò,Dê & cách chế biến thức ăn & cách phòng bệnh,dịch,để sang năm sẽ bắt tay vào làm.
anh chị của em, có gia đình hết rồi, nên em sống độc thân, tự lập. em cũng thích làm nông dân lắm hơi cực nhưng không bon chen giống ở SG, em chán cuộc sống đi làm công ăn lương rồi nên nay em viết ra ý định của em mong được mọi người giúp đỡ góp ý.
----------------------------------------------------
1: Làm lương ăn tháng:
em năm nay 21t công việc em làm ổn định hiện tại 1 tháng em được ~ 5tr3, và đang chờ kết quả xét lương,vì chưa có kết quả nên em sẽ tính ở mức ~ 6tr vậy. và dự án này em dự định năm sau mới bắt đầu làm. lương sẽ 1 năm xét 1 lần sẽ tăng theo thời gian mỗi lần với năng lực của em tăng cao cũng chỉ ~ 50 > 60$ < là cùng, chưa kể cty nó kiếm chuyện không lên lương hoặc lên 5>10$. em sẽ tính như sau.
6.000.000 x 12 tháng + 1 tháng 13 = 78.000.000/1 năm x 2năm = 156.000.000 (năm thứ 2 sẽ tính thêm ~ ><40$ tiền lương tăng nên em sẽ lấy con số là 40$ x 21.500 = 860.000.000 VNĐ x 12 tháng = 10.320.000 + 156.000.000 = 166.320.000 (tổng lương 2 năm) nhưng nếu trừ tiền xài, điện, nước, xăng,ăn,mặc,đám....! thì 1 tháng em chỉ dư được ~ >< 3tr vào mức 1 năm ~ 35tr vậy là 2 năm được ~ >< 70tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Làm Nông Dân.
Muốn làm nông dân trước hết phải chọn con vật, cây trồng..em chọn trước hết là Bò + Gà sau này ổn định được thức ăn sẽ nuôi thêm Dê, vì em nghe nói Dê đói nó hay phá
A: Tiền vốn.
cày hết năm nay nữa em có số vốn ~ 90tr (cái này vay mượn >< ~ 10,15tr em có thể xoay xở thêm)
B: Đất.
đất nhà em có sẵn ở quê, do em chưa cầm sổ đỏ nên cũng không biết diện tích chính xác là bao nhiêu, & đất vườn + nhà + rừng trên 1 mảnh khá rộng. do em vào TP sống từ nhỏ nên bây giờ không biết nó rộng khoảng bao nhiêu nữa, em nhắm chừng cả đất vườn + nhà vs rừng ~ 12.000m2, trong đó có >< ~ 5000m2 (có thể làm đất vườn, vì lên nữa nó thành đất rừng, xa nhà khó quản lý "trộm cắp phá hoại")
Đất ruộng & đất bãi. nhà em có 7 sào (ruộng ngoài đó không nằm chung 1 mảnh) đất bãi ~ 10x200 (đều cho mướn hết)
C : Ngoài lề xíu----
hiện tại ~ 6>7000m2 nhà em đang trồng keo lá to to, hình như là keo lai em không rõ lắm, được ~ 11 năm, đường kính ~ 15 >23cm gì đó ( vì lâu rồi em không về nên em chỉ nhắm chừng mọi người thông cảm cho em) em không biết định giá của nó bao nhiêu nữa, nghe chị em kêu rẻ bèo, còn nhiều người kêu bán được kha khá (nếu được giá em bán hết sẽ có 1 ít vốn đầu tư)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Chuồng trại + nhà ở:
A : Chuồng.
Chuồng Bò:

nhà em có sẵn 1 cái chuồng (~ 3x7 gì đó em không rõ,có thể nhốt 5,6 con) rồi chỉ cần nâng cấp lên, và đổ nền xi măng làm máng ăn.
Chuồng Gà:
nhà em cũng có 1 chuồng gà + Heo dính liền nhau nhỏ ~ 2x6 em tính đập vách ra làm thành 1 rồi xây thêm (rộng ra xíu trong ~ số tiền có)
B: Nhà ở.
hiện tại nhà em chỉ còn 1 cái nhà bếp nhỏ nhỏ ~ 3x6 cao ~4,5x3 (nhà lớn đập bán rồi) em tính về sửa lại nhà này ở, nhưng chưa có Giếng + nhà WC (vì ở quê hồi trước toàn chơi nhà WC đào ở xa nhà nên bây giờ không có) Giếng thì do hồi trước nhà em đào (35m nhưng chỉ xài được vài năm nó khô rồi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
em tính khoan 1 cái giếng (104 ly vừa xài vừa tưới..) em không biết ~ bao nhiêu tùy vào mét (em nghe chị gái nói ngoài đó khoan giêng không được, không có nước hoặc nước vàng, nhưng em nghĩ khoan 70m chẳng nhẽ bọn thợ khoan không biết nơi nào có nước, nơi nào không) nước vàng thì mình sẽ mua máy lọc.chứ nge bà chị nói giếng nhà bả chuẩn bị đào hết 40tr, nặng vốn quá các bác ơi
*Em tính như vậy mọi người chỉ bảo cho em những chỗ sai sót để em được học hỏi chút ít kinh nghiệm với ạ.
-------90tr (vốn gốc) TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC:
VẬT NUÔI:
MUA 2 CON BÊ CÁI lai sin 1CON ~ 13TR/2 = 26TR (CÒN 64TR)
KHOAN GIẾNG (104 ly vừa tưới vừa xài) ~13TR + MUA 1 MÁY BƠM HỎA TIỄN ~4TR + MÁY LỌC NƯỚC ~4TR DÂY NHỢ BỒN CHỨA NƯỚC ~1TR5 = ~ 22,5TR
(CÒN 41.5TR) LÀM NHÀ WC THEO KIỂU TP (DÍNH LIỀN NHÀ :eek: VÌ EM CŨNG HƠI SỢ MA:rolleyes: + NÂNG CẤP NHÀ Ở THÊM XÍU ~5TR
(CÒN 36,5TR)
NÂNG CẤP CHUỒNG: CHUỒNG GÀ ĐẬP VÁCH THÔNG QUA CHUỒNG HEO =1 MỞ RỘNG THÊM ~ 3x4 (GÌ ĐÓ TÙY VÀO GIÁ LÀM CÀNG RẺ MỞ RỘNG HƠN) ~ 5TR
(CÒN 31.5TR) LÁNG NỀN XI MĂNG CHUỒNG BÒ ~ 2TR
(CÒN 29.5TR) MUA GÀ GIỐNG ~30 CON MÁI 10 CON TRỐNG VỪA VỪA =40 CON ~100K/CON = 4TR & ~ 100 CON GÀ CON ~ 30K/CON/100 CON = 3TR =7TR/GA
(CÒN 22,5TR) GIỐNG CỎ ~ 6K/1KG/360KG/ ~ 1000m2 = (dư sẽ trồng thêm chỗ khác thiếu thì mua thêm cái này em chưa trồng nên không biêt nhờ mấy anh cị tính dùm em nhé) E MUA ÍT GIỐNG TRÙN NỮA NUÔI CHO GÀ ~ 1TR
(còn ~19TR) tiền ăn uống xài + thức ăn cho gà...vv) EM NGHỈ LÀM ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ~3 THÁNG MỖI THÁNG ĐƯỢC ~3,6TR. NẾU TRỤ ~ 1NĂM EM RÚT BẢO HIỂM RA CÓ THÊM ÍT ~ >< 35TR (AK QUÊN NỮA GIỐNG GÀ "CHẮC CÓ LẼ" EM CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG VS CÔ EM CHO GỐI ĐẦU CÁI NÀY EM CHƯA THỬ)
TRONG THỜI GIAN RẢNH EM SẼ TRỒNG THÊM CÂY CHUỐI,CÂY ĐU ĐỦ,.... và có thể làm thêm gì đó ứng biến tùy theo..NẾU THÀNH CÔNG EM SẼ NHẮM ĐẾN CON DÊ TIẾP THEO (LỢI THẾ ĐẤT RỘNG)
em đã nêu ra hết tình cảnh của em bây giờ rồi mong anh em, cô chú trên diễn đàn, góp ý chỉnh sửa dùm em những chỗ còn thiếu sót ạ! :( nếu được năm sau ~ 3/2016 em sẽ nghỉ làm về quê tiến hành ngay ạ. à có anh chị nào, có trang trại 3 mô hình trên gần TPHCM cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm với ạ:)
 


Last edited by a moderator:
Thanh niên cứng mà sống ở HCM 1 tháng chi phí 3tr thì quả thật là bái phục, mình gấp 7 8 lần thế. Chỉ giúp cách tiết kiệm với nào chủ Topic
 


Tính thì dễ mà làm mới khó,hihihi
oh hiz em đang
Thanh niên cứng mà sống ở HCM 1 tháng chi phí 3tr thì quả thật là bái phục, mình gấp 7 8 lần thế. Chỉ giúp cách tiết kiệm với nào chủ Topic
dạ em lập topic ra để ? tham khảo mọi người về cách chăn nuôi, topic này không phải em lập ra để ? hay bàn về vấn đề tiền lương ạ :). bác đang đi sai chủ đề em nêu ra, chi phí bác gấp 8 lần em = 3x8=24tr chí ít lương bác cũng trên 30tr bác không dư được 3 triệu tháng thì bác quá pro rồi ạ.
 
Last edited by a moderator:
oh hiz em đang

dạ em lập topic ra để ? tham khảo mọi người về cách chăn nuôi, topic này không phải em lập ra để ? hay bàn về vấn đề tiền lương ạ :). bác đang đi sai chủ đề em nêu ra, chi phí bác gấp 8 lần em = 3x8=24tr chí ít lương bác cũng trên 30tr bác không dư được 3 triệu tháng thì bác quá pro rồi ạ.

Khó tính gớm ^^ Thôi chúc bác 3tr làm ăn khấm khá
 
Em đang muốn lập dự án nuôi Gà,Bò,Dê. & thức ăn cho Gà,bò,Dê & cách chế biến thức ăn & cách phòng bệnh,dịch,để sang năm sẽ bắt tay vào làm.
anh chị của em, có gia đình hết rồi, nên em sống độc thân, tự lập. em cũng thích làm nông dân lắm hơi cực nhưng không bon chen giống ở SG, em chán cuộc sống đi làm công ăn lương rồi nên nay em viết ra ý định của em mong được mọi người giúp đỡ góp ý.
----------------------------------------------------
1: Làm lương ăn tháng:
em năm nay 21t công việc em làm ổn định hiện tại 1 tháng em được ~ 5tr3, và đang chờ kết quả xét lương,vì chưa có kết quả nên em sẽ tính ở mức ~ 6tr vậy. và dự án này em dự định năm sau mới bắt đầu làm. lương sẽ 1 năm xét 1 lần sẽ tăng theo thời gian mỗi lần với năng lực của em tăng cao cũng chỉ ~ 50 > 60$ < là cùng, chưa kể cty nó kiếm chuyện không lên lương hoặc lên 5>10$. em sẽ tính như sau.
6.000.000 x 12 tháng + 1 tháng 13 = 78.000.000/1 năm x 2năm = 156.000.000 (năm thứ 2 sẽ tính thêm ~ ><40$ tiền lương tăng nên em sẽ lấy con số là 40$ x 21.500 = 860.000.000 VNĐ x 12 tháng = 10.320.000 + 156.000.000 = 166.320.000 (tổng lương 2 năm) nhưng nếu trừ tiền xài, điện, nước, xăng,ăn,mặc,đám....! thì 1 tháng em chỉ dư được ~ >< 3tr vào mức 1 năm ~ 35tr vậy là 2 năm được ~ >< 70tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Làm Nông Dân.
Muốn làm nông dân trước hết phải chọn con vật, cây trồng..em chọn trước hết là Bò + Gà sau này ổn định được thức ăn sẽ nuôi thêm Dê, vì em nghe nói Dê đói nó hay phá
A: Tiền vốn.
cày hết năm nay nữa em có số vốn ~ 90tr (cái này vay mượn >< ~ 10,15tr em có thể xoay xở thêm)
B: Đất.
đất nhà em có sẵn ở quê, do em chưa cầm sổ đỏ nên cũng không biết diện tích chính xác là bao nhiêu, & đất vườn + nhà + rừng trên 1 mảnh khá rộng. do em vào TP sống từ nhỏ nên bây giờ không biết nó rộng khoảng bao nhiêu nữa, em nhắm chừng cả đất vườn + nhà vs rừng ~ 12.000m2, trong đó có >< ~ 5000m2 (có thể làm đất vườn, vì lên nữa nó thành đất rừng, xa nhà khó quản lý "trộm cắp phá hoại")
Đất ruộng & đất bãi. nhà em có 7 sào (ruộng ngoài đó không nằm chung 1 mảnh) đất bãi ~ 10x200 (đều cho mướn hết)
C : Ngoài lề xíu----
hiện tại ~ 6>7000m2 nhà em đang trồng keo lá to to, hình như là keo lai em không rõ lắm, được ~ 11 năm, đường kính ~ 15 >23cm gì đó ( vì lâu rồi em không về nên em chỉ nhắm chừng mọi người thông cảm cho em) em không biết định giá của nó bao nhiêu nữa, nghe chị em kêu rẻ bèo, còn nhiều người kêu bán được kha khá (nếu được giá em bán hết sẽ có 1 ít vốn đầu tư)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Chuồng trại + nhà ở:
A : Chuồng.
Chuồng Bò:

nhà em có sẵn 1 cái chuồng (~ 3x7 gì đó em không rõ,có thể nhốt 5,6 con) rồi chỉ cần nâng cấp lên, và đổ nền xi măng làm máng ăn.
Chuồng Gà:
nhà em cũng có 1 chuồng gà + Heo dính liền nhau nhỏ ~ 2x6 em tính đập vách ra làm thành 1 rồi xây thêm (rộng ra xíu trong ~ số tiền có)
B: Nhà ở.
hiện tại nhà em chỉ còn 1 cái nhà bếp nhỏ nhỏ ~ 3x6 cao ~4,5x3 (nhà lớn đập bán rồi) em tính về sửa lại nhà này ở, nhưng chưa có Giếng + nhà WC (vì ở quê hồi trước toàn chơi nhà WC đào ở xa nhà nên bây giờ không có) Giếng thì do hồi trước nhà em đào (35m nhưng chỉ xài được vài năm nó khô rồi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
em tính khoan 1 cái giếng (104 ly vừa xài vừa tưới..) em không biết ~ bao nhiêu tùy vào mét (em nghe chị gái nói ngoài đó khoan giêng không được, không có nước hoặc nước vàng, nhưng em nghĩ khoan 70m chẳng nhẽ bọn thợ khoan không biết nơi nào có nước, nơi nào không) nước vàng thì mình sẽ mua máy lọc.chứ nge bà chị nói giếng nhà bả chuẩn bị đào hết 40tr, nặng vốn quá các bác ơi
*Em tính như vậy mọi người chỉ bảo cho em những chỗ sai sót để em được học hỏi chút ít kinh nghiệm với ạ.
-------90tr (vốn gốc) TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC:
VẬT NUÔI:
MUA 2 CON BÊ CÁI lai sin 1CON ~ 13TR/2 = 26TR (CÒN 64TR)
KHOAN GIẾNG (104 ly vừa tưới vừa xài) ~13TR + MUA 1 MÁY BƠM HỎA TIỄN ~4TR + MÁY LỌC NƯỚC ~4TR DÂY NHỢ BỒN CHỨA NƯỚC ~1TR5 = ~ 22,5TR
(CÒN 41.5TR) LÀM NHÀ WC THEO KIỂU TP (DÍNH LIỀN NHÀ :eek: VÌ EM CŨNG HƠI SỢ MA:rolleyes: + NÂNG CẤP NHÀ Ở THÊM XÍU ~5TR
(CÒN 36,5TR)
NÂNG CẤP CHUỒNG: CHUỒNG GÀ ĐẬP VÁCH THÔNG QUA CHUỒNG HEO =1 MỞ RỘNG THÊM ~ 3x4 (GÌ ĐÓ TÙY VÀO GIÁ LÀM CÀNG RẺ MỞ RỘNG HƠN) ~ 5TR
(CÒN 31.5TR) LÁNG NỀN XI MĂNG CHUỒNG BÒ ~ 2TR
(CÒN 29.5TR) MUA GÀ GIỐNG ~30 CON MÁI 10 CON TRỐNG VỪA VỪA =40 CON ~100K/CON = 4TR & ~ 100 CON GÀ CON ~ 30K/CON/100 CON = 3TR =7TR/GA
(CÒN 22,5TR) GIỐNG CỎ ~ 6K/1KG/360KG/ ~ 1000m2 = (dư sẽ trồng thêm chỗ khác thiếu thì mua thêm cái này em chưa trồng nên không biêt nhờ mấy anh cị tính dùm em nhé) E MUA ÍT GIỐNG TRÙN NỮA NUÔI CHO GÀ ~ 1TR
(còn ~19TR) tiền ăn uống xài + thức ăn cho gà...vv) EM NGHỈ LÀM ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ~3 THÁNG MỖI THÁNG ĐƯỢC ~3,6TR. NẾU TRỤ ~ 1NĂM EM RÚT BẢO HIỂM RA CÓ THÊM ÍT ~ >< 35TR (AK QUÊN NỮA GIỐNG GÀ "CHẮC CÓ LẼ" EM CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG VS CÔ EM CHO GỐI ĐẦU CÁI NÀY EM CHƯA THỬ)
TRONG THỜI GIAN RẢNH EM SẼ TRỒNG THÊM CÂY CHUỐI,CÂY ĐU ĐỦ,.... và có thể làm thêm gì đó ứng biến tùy theo..NẾU THÀNH CÔNG EM SẼ NHẮM ĐẾN CON DÊ TIẾP THEO (LỢI THẾ ĐẤT RỘNG)
em đã nêu ra hết tình cảnh của em bây giờ rồi mong anh em, cô chú trên diễn đàn, góp ý chỉnh sửa dùm em những chỗ còn thiếu sót ạ! :( nếu được năm sau ~ 3/2016 em sẽ nghỉ làm về quê tiến hành ngay ạ. à có anh chị nào, có trang trại 3 mô hình trên gần TPHCM cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm với ạ:)
Góp ý riêng mình .
Cậu tính toán ntn thì rất có chuyên môn bài bản kỹ lưỡng,nhưng ntn mới chỉ là khâu chuẩn bị thôi,khi đi vào hoạt động nó mới phát sinh được nhiều cái.Chăn nuôi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tối như giá cả thị trường ,thời tiết địa phương.Cái đó mình cần phải đi vào phân tích kỹ hơn xong hãy bắt đầu làm.Không lại đổ xuống sông xuống vực hết đó.Mình cũng giống bạn từ bỏ phố về nông thôn nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm nên vẫn ngồi đợi chờ thời cơ hóng các pro vào góp ý để học hỏi.
 
Góp ý riêng mình .
Cậu tính toán ntn thì rất có chuyên môn bài bản kỹ lưỡng,nhưng ntn mới chỉ là khâu chuẩn bị thôi,khi đi vào hoạt động nó mới phát sinh được nhiều cái.Chăn nuôi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tối như giá cả thị trường ,thời tiết địa phương.Cái đó mình cần phải đi vào phân tích kỹ hơn xong hãy bắt đầu làm.Không lại đổ xuống sông xuống vực hết đó.Mình cũng giống bạn từ bỏ phố về nông thôn nhưng vẫn chưa đủ kinh nghiệm nên vẫn ngồi đợi chờ thời cơ hóng các pro vào góp ý để học hỏi.
oh em đang lo về mùa mưa bác à! mùa mưa lạnh kéo dài ~thang 8 hay tháng 9 gì đó cho tới tháng 2 luôn, bò nó không sao gà vs dê 2 loại này hình như chịu lạnh vs ẩm không được tốt
 

oh em đang lo về mùa mưa bác à! mùa mưa lạnh kéo dài ~thang 8 hay tháng 9 gì đó cho tới tháng 2 luôn, bò nó không sao gà vs dê 2 loại này hình như chịu lạnh vs ẩm không được tốt
Nuôi con gì nên chú tâm nuôi 1 thứ thôi chứ nuôi nhiều mình ko thể xoay chuyển kịp.
 
ban ko so nuôi ko có kinh nghiệm chết mất vốn à. hjjj.
hi thì em đang đi tìm hiểu để tích lũy kinh nghiệm đây ạ,nếu có cơ hội thì mình làm liều thôi bác ơi, sống cố gắng đạt được ước mơ là HP lắm! tuổi đời còn trẻ em cũng muốn thử phát
 
hi thì em đang đi tìm hiểu để tích lũy kinh nghiệm đây ạ,nếu có cơ hội thì mình làm liều thôi bác ơi, sống cố gắng đạt được ước mơ là HP lắm! tuổi đời còn trẻ em cũng muốn thử phát
ủng hộ mà mình cũng giống bạn nhưng vẫn đang chờ thời cơ thời điểm thcish hợp để làm
 
Neu nuoi ga thi to khuyen b nen nuoi chim tri thuong pham nhu minh . Rat hieu qa. B tim hieu ky ve chim nay tren mag nha. 0948880122 alo trao doi
bạn đang nuôi chim trĩ ở đâu vậy
Em đang muốn lập dự án nuôi Gà,Bò,Dê. & thức ăn cho Gà,bò,Dê & cách chế biến thức ăn & cách phòng bệnh,dịch,để sang năm sẽ bắt tay vào làm.
anh chị của em, có gia đình hết rồi, nên em sống độc thân, tự lập. em cũng thích làm nông dân lắm hơi cực nhưng không bon chen giống ở SG, em chán cuộc sống đi làm công ăn lương rồi nên nay em viết ra ý định của em mong được mọi người giúp đỡ góp ý.
----------------------------------------------------
1: Làm lương ăn tháng:
em năm nay 21t công việc em làm ổn định hiện tại 1 tháng em được ~ 5tr3, và đang chờ kết quả xét lương,vì chưa có kết quả nên em sẽ tính ở mức ~ 6tr vậy. và dự án này em dự định năm sau mới bắt đầu làm. lương sẽ 1 năm xét 1 lần sẽ tăng theo thời gian mỗi lần với năng lực của em tăng cao cũng chỉ ~ 50 > 60$ < là cùng, chưa kể cty nó kiếm chuyện không lên lương hoặc lên 5>10$. em sẽ tính như sau.
6.000.000 x 12 tháng + 1 tháng 13 = 78.000.000/1 năm x 2năm = 156.000.000 (năm thứ 2 sẽ tính thêm ~ ><40$ tiền lương tăng nên em sẽ lấy con số là 40$ x 21.500 = 860.000.000 VNĐ x 12 tháng = 10.320.000 + 156.000.000 = 166.320.000 (tổng lương 2 năm) nhưng nếu trừ tiền xài, điện, nước, xăng,ăn,mặc,đám....! thì 1 tháng em chỉ dư được ~ >< 3tr vào mức 1 năm ~ 35tr vậy là 2 năm được ~ >< 70tr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2: Làm Nông Dân.
Muốn làm nông dân trước hết phải chọn con vật, cây trồng..em chọn trước hết là Bò + Gà sau này ổn định được thức ăn sẽ nuôi thêm Dê, vì em nghe nói Dê đói nó hay phá
A: Tiền vốn.
cày hết năm nay nữa em có số vốn ~ 90tr (cái này vay mượn >< ~ 10,15tr em có thể xoay xở thêm)
B: Đất.
đất nhà em có sẵn ở quê, do em chưa cầm sổ đỏ nên cũng không biết diện tích chính xác là bao nhiêu, & đất vườn + nhà + rừng trên 1 mảnh khá rộng. do em vào TP sống từ nhỏ nên bây giờ không biết nó rộng khoảng bao nhiêu nữa, em nhắm chừng cả đất vườn + nhà vs rừng ~ 12.000m2, trong đó có >< ~ 5000m2 (có thể làm đất vườn, vì lên nữa nó thành đất rừng, xa nhà khó quản lý "trộm cắp phá hoại")
Đất ruộng & đất bãi. nhà em có 7 sào (ruộng ngoài đó không nằm chung 1 mảnh) đất bãi ~ 10x200 (đều cho mướn hết)
C : Ngoài lề xíu----
hiện tại ~ 6>7000m2 nhà em đang trồng keo lá to to, hình như là keo lai em không rõ lắm, được ~ 11 năm, đường kính ~ 15 >23cm gì đó ( vì lâu rồi em không về nên em chỉ nhắm chừng mọi người thông cảm cho em) em không biết định giá của nó bao nhiêu nữa, nghe chị em kêu rẻ bèo, còn nhiều người kêu bán được kha khá (nếu được giá em bán hết sẽ có 1 ít vốn đầu tư)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3: Chuồng trại + nhà ở:
A : Chuồng.
Chuồng Bò:

nhà em có sẵn 1 cái chuồng (~ 3x7 gì đó em không rõ,có thể nhốt 5,6 con) rồi chỉ cần nâng cấp lên, và đổ nền xi măng làm máng ăn.
Chuồng Gà:
nhà em cũng có 1 chuồng gà + Heo dính liền nhau nhỏ ~ 2x6 em tính đập vách ra làm thành 1 rồi xây thêm (rộng ra xíu trong ~ số tiền có)
B: Nhà ở.
hiện tại nhà em chỉ còn 1 cái nhà bếp nhỏ nhỏ ~ 3x6 cao ~4,5x3 (nhà lớn đập bán rồi) em tính về sửa lại nhà này ở, nhưng chưa có Giếng + nhà WC (vì ở quê hồi trước toàn chơi nhà WC đào ở xa nhà nên bây giờ không có) Giếng thì do hồi trước nhà em đào (35m nhưng chỉ xài được vài năm nó khô rồi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
em tính khoan 1 cái giếng (104 ly vừa xài vừa tưới..) em không biết ~ bao nhiêu tùy vào mét (em nghe chị gái nói ngoài đó khoan giêng không được, không có nước hoặc nước vàng, nhưng em nghĩ khoan 70m chẳng nhẽ bọn thợ khoan không biết nơi nào có nước, nơi nào không) nước vàng thì mình sẽ mua máy lọc.chứ nge bà chị nói giếng nhà bả chuẩn bị đào hết 40tr, nặng vốn quá các bác ơi
*Em tính như vậy mọi người chỉ bảo cho em những chỗ sai sót để em được học hỏi chút ít kinh nghiệm với ạ.
-------90tr (vốn gốc) TIẾN HÀNH TỪNG BƯỚC:
VẬT NUÔI:
MUA 2 CON BÊ CÁI lai sin 1CON ~ 13TR/2 = 26TR (CÒN 64TR)
KHOAN GIẾNG (104 ly vừa tưới vừa xài) ~13TR + MUA 1 MÁY BƠM HỎA TIỄN ~4TR + MÁY LỌC NƯỚC ~4TR DÂY NHỢ BỒN CHỨA NƯỚC ~1TR5 = ~ 22,5TR
(CÒN 41.5TR) LÀM NHÀ WC THEO KIỂU TP (DÍNH LIỀN NHÀ :eek: VÌ EM CŨNG HƠI SỢ MA:rolleyes: + NÂNG CẤP NHÀ Ở THÊM XÍU ~5TR
(CÒN 36,5TR)
NÂNG CẤP CHUỒNG: CHUỒNG GÀ ĐẬP VÁCH THÔNG QUA CHUỒNG HEO =1 MỞ RỘNG THÊM ~ 3x4 (GÌ ĐÓ TÙY VÀO GIÁ LÀM CÀNG RẺ MỞ RỘNG HƠN) ~ 5TR
(CÒN 31.5TR) LÁNG NỀN XI MĂNG CHUỒNG BÒ ~ 2TR
(CÒN 29.5TR) MUA GÀ GIỐNG ~30 CON MÁI 10 CON TRỐNG VỪA VỪA =40 CON ~100K/CON = 4TR & ~ 100 CON GÀ CON ~ 30K/CON/100 CON = 3TR =7TR/GA
(CÒN 22,5TR) GIỐNG CỎ ~ 6K/1KG/360KG/ ~ 1000m2 = (dư sẽ trồng thêm chỗ khác thiếu thì mua thêm cái này em chưa trồng nên không biêt nhờ mấy anh cị tính dùm em nhé) E MUA ÍT GIỐNG TRÙN NỮA NUÔI CHO GÀ ~ 1TR
(còn ~19TR) tiền ăn uống xài + thức ăn cho gà...vv) EM NGHỈ LÀM ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ~3 THÁNG MỖI THÁNG ĐƯỢC ~3,6TR. NẾU TRỤ ~ 1NĂM EM RÚT BẢO HIỂM RA CÓ THÊM ÍT ~ >< 35TR (AK QUÊN NỮA GIỐNG GÀ "CHẮC CÓ LẼ" EM CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG VS CÔ EM CHO GỐI ĐẦU CÁI NÀY EM CHƯA THỬ)
TRONG THỜI GIAN RẢNH EM SẼ TRỒNG THÊM CÂY CHUỐI,CÂY ĐU ĐỦ,.... và có thể làm thêm gì đó ứng biến tùy theo..NẾU THÀNH CÔNG EM SẼ NHẮM ĐẾN CON DÊ TIẾP THEO (LỢI THẾ ĐẤT RỘNG)
em đã nêu ra hết tình cảnh của em bây giờ rồi mong anh em, cô chú trên diễn đàn, góp ý chỉnh sửa dùm em những chỗ còn thiếu sót ạ! :( nếu được năm sau ~ 3/2016 em sẽ nghỉ làm về quê tiến hành ngay ạ. à có anh chị nào, có trang trại 3 mô hình trên gần TPHCM cho em tham quan học hỏi kinh nghiệm với ạ:)
Bạn chắc cũng đau đầu và mất khá nhiều thời gian và tâm quyết mới cho ra được bài viết nêu trên, bạn rất đáng khen.
Mình góp ý với bạn vài điểm nhé: Bạn còn trẻ có định hướng phát triển là tốt nhưng mình nghĩ công việc hiện tại của bạn, thu nhập và nếu bạn cảm thấy làm hoài nó cũng không phát triển được gì thì bạn nên tìm 1 hướng 1 lối đi mới có thể thay đổi luôn 1 công việc mới, mình thấy có rất nhiều công việc mà các bạn trẻ đi làm vẫn có thu nhập cao và Sài Gòn là mảnh đất mà mình nghĩ những người có ý trí chịu khó sẽ kiếm tiền không khó đâu bạn.
2/ Bạn muốn về làm nông, mình chưa thấy bạn tính được rủi ro và là bạn chưa có trãi qua sẽ vất vả đấy, không đơn giản như bạn nghĩ làm nông không phải là 1 phép toán mà bạn cộng trừ nhân chia là ra con số. Nếu có chọn hãy tìm 1 hiểu thật kỹ về 1 sản phẩm mà thị trường cần. Chúc bạn sớm thành công.
 
Nuôi con gì nên chú tâm nuôi 1 thứ thôi chứ nuôi nhiều mình ko thể xoay chuyển kịp.
dạ thank bác đã góp ý, em muốn nuôi nhiều để tránh rủi ro + giết thời gian để tránh (nhàn cư vi bất thiện) và nó sẽ đỡ bị phụ thuộc vào 1 thứ, em nghĩ như là vậy.
ủng hộ mà mình cũng giống bạn nhưng vẫn đang chờ thời cơ thời điểm thcish hợp để làm
oh em đang nghe cái tin bò Úc đang sắp ép chết bọ nội nghe lo quá không biết thế nào, rồi dê thì có vụ dê Thái đang tràn vào vn giá thành = ~ hơn nửa giá dê nội nữa @@ hiz lo lắng quá, cuối năm nay nghe HAGL tung ra bò giá rẻ thì tiêu hết bà con nông dân Việt Nam
bạn đang nuôi chim trĩ ở đâu vậy

Bạn chắc cũng đau đầu và mất khá nhiều thời gian và tâm quyết mới cho ra được bài viết nêu trên, bạn rất đáng khen.
Mình góp ý với bạn vài điểm nhé: Bạn còn trẻ có định hướng phát triển là tốt nhưng mình nghĩ công việc hiện tại của bạn, thu nhập và nếu bạn cảm thấy làm hoài nó cũng không phát triển được gì thì bạn nên tìm 1 hướng 1 lối đi mới có thể thay đổi luôn 1 công việc mới, mình thấy có rất nhiều công việc mà các bạn trẻ đi làm vẫn có thu nhập cao và Sài Gòn là mảnh đất mà mình nghĩ những người có ý trí chịu khó sẽ kiếm tiền không khó đâu bạn.
2/ Bạn muốn về làm nông, mình chưa thấy bạn tính được rủi ro và là bạn chưa có trãi qua sẽ vất vả đấy, không đơn giản như bạn nghĩ làm nông không phải là 1 phép toán mà bạn cộng trừ nhân chia là ra con số. Nếu có chọn hãy tìm 1 hiểu thật kỹ về 1 sản phẩm mà thị trường cần. Chúc bạn sớm thành công.
hiz ý tưởng của em ms nói ra đã bị 2 bà chị em chửi rồi bác! kêu khùng rồi sợ mất mặt người này người kia, vì em là người ở dưới quê lên TP đi học đi làm rồi sinh sống ở đây lâu rồi có công việc ổn định. nói ra ý định về quê chăn nuôi ai cũng cười vs vẻ khinh thường hết. em có công việc ổn định thì mọi người hãnh diện còn nghỉ làm về quê thì mọi người sợ mất mặt vs hàng xóm ae. cty mới lên lương em được 6tr đã - $ đóng bảo hiểm ~ 560k nhưng em chưa ký chắc qua năm em xin nghỉ chuyển qua cty khác tìm cơ hội cuối cùng cho mấy năm ăn học, nếu mức lương không ổn chắc em nghỉ về quê làm quá @@
 
dạ thank bác đã góp ý, em muốn nuôi nhiều để tránh rủi ro + giết thời gian để tránh (nhàn cư vi bất thiện) và nó sẽ đỡ bị phụ thuộc vào 1 thứ, em nghĩ như là vậy.

oh em đang nghe cái tin bò Úc đang sắp ép chết bọ nội nghe lo quá không biết thế nào, rồi dê thì có vụ dê Thái đang tràn vào vn giá thành = ~ hơn nửa giá dê nội nữa @@ hiz lo lắng quá, cuối năm nay nghe HAGL tung ra bò giá rẻ thì tiêu hết bà con nông dân Việt Nam

hiz ý tưởng của em ms nói ra đã bị 2 bà chị em chửi rồi bác! kêu khùng rồi sợ mất mặt người này người kia, vì em là người ở dưới quê lên TP đi học đi làm rồi sinh sống ở đây lâu rồi có công việc ổn định. nói ra ý định về quê chăn nuôi ai cũng cười vs vẻ khinh thường hết. em có công việc ổn định thì mọi người hãnh diện còn nghỉ làm về quê thì mọi người sợ mất mặt vs hàng xóm ae. cty mới lên lương em được 6tr đã - $ đóng bảo hiểm ~ 560k nhưng em chưa ký chắc qua năm em xin nghỉ chuyển qua cty khác tìm cơ hội cuối cùng cho mấy năm ăn học, nếu mức lương không ổn chắc em nghỉ về quê làm quá @@
bạn quê ở đâu ?
 
dạ thank bác đã góp ý, em muốn nuôi nhiều để tránh rủi ro + giết thời gian để tránh (nhàn cư vi bất thiện) và nó sẽ đỡ bị phụ thuộc vào 1 thứ, em nghĩ như là vậy.

oh em đang nghe cái tin bò Úc đang sắp ép chết bọ nội nghe lo quá không biết thế nào, rồi dê thì có vụ dê Thái đang tràn vào vn giá thành = ~ hơn nửa giá dê nội nữa @@ hiz lo lắng quá, cuối năm nay nghe HAGL tung ra bò giá rẻ thì tiêu hết bà con nông dân Việt Nam

hiz ý tưởng của em ms nói ra đã bị 2 bà chị em chửi rồi bác! kêu khùng rồi sợ mất mặt người này người kia, vì em là người ở dưới quê lên TP đi học đi làm rồi sinh sống ở đây lâu rồi có công việc ổn định. nói ra ý định về quê chăn nuôi ai cũng cười vs vẻ khinh thường hết. em có công việc ổn định thì mọi người hãnh diện còn nghỉ làm về quê thì mọi người sợ mất mặt vs hàng xóm ae. cty mới lên lương em được 6tr đã - $ đóng bảo hiểm ~ 560k nhưng em chưa ký chắc qua năm em xin nghỉ chuyển qua cty khác tìm cơ hội cuối cùng cho mấy năm ăn học, nếu mức lương không ổn chắc em nghỉ về quê làm quá @@
Tôi kể bác nghe, là khoảng năm 1995 ông hàng xóm nhà tôi mượn tiền ông kế nhà làm trang trại do mới làm chưa có kinh nghiệm nên ko có tiền trả cho ông kia, mỗi lần ông kia qua đòi thì ông này chạy cửa sau trốn. Thế nhưng đến năm 2000 thì ông mắc nợ xây một căn biệt thự mái ngói kiểu châu âu thường thấy ấy, và mua 1 chiếc Camrì 3.4 gì đấy loại 6 piston ... tôi cũng ko rõ lắm. có 1 lần tôi hỏi ông làm gì mà có nhiều tiền , ông trả lời "anh vẫn làm trang trại nhưng ở Đắc lắc em à." vì khi ông mắc nợ thì ông làm trang trại ở Bà rịa vũng tàu.Tôi mới nghiệm ra đc những điều sau đây:
1.Cái chưa biết thì ắt phải trả học phí thì mới làm được.
2.Con người bây giờ tàn nhẫn hơn xưa rất nhiều, vì khi bạn vỡ nợ hàng xóm chê cười rằng mày chỉ là thằng làm rẫy nghèo khó, khi giàu lên = chính nghề đó thì lại đc tung hô này nọ, cũng như mai mốt bạn giàu lên thì gia đình bạn tung hô bạn sáng suốt, còn giờ thì phản đối.
3. Người ta hay có cái tật thấy ai làm gì cũng theo. thời Cty nước ngoài vào tạo nên làm sóng nhà nhà làm công ty, người người làm công ty, đi tiệc tùng toàn nghe bàn chuyện công ty này, cty kia. Cứ thử hỏi 6 triệu /tháng thì bao giờ mua dc xe hơi bèo bèo, hay căn nhà tàm tạm, bạn tự trả lời nhé? mức lương của kĩ sư điện làm trong cty thuốc thú y Quốc Minh= 6 triệu/ tháng, trong khi tôi mua thuốc diệt cầu trùng của công ty này về dùng cho 300 con gà ta, vừa ngồi chơi vừa cho gà ăn , tôi cũng có 6 triệu/ tháng rồi.
 
Tôi kể bác nghe, là khoảng năm 1995 ông hàng xóm nhà tôi mượn tiền ông kế nhà làm trang trại do mới làm chưa có kinh nghiệm nên ko có tiền trả cho ông kia, mỗi lần ông kia qua đòi thì ông này chạy cửa sau trốn. Thế nhưng đến năm 2000 thì ông mắc nợ xây một căn biệt thự mái ngói kiểu châu âu thường thấy ấy, và mua 1 chiếc Camrì 3.4 gì đấy loại 6 piston ... tôi cũng ko rõ lắm. có 1 lần tôi hỏi ông làm gì mà có nhiều tiền , ông trả lời "anh vẫn làm trang trại nhưng ở Đắc lắc em à." vì khi ông mắc nợ thì ông làm trang trại ở Bà rịa vũng tàu.Tôi mới nghiệm ra đc những điều sau đây:
1.Cái chưa biết thì ắt phải trả học phí thì mới làm được.
2.Con người bây giờ tàn nhẫn hơn xưa rất nhiều, vì khi bạn vỡ nợ hàng xóm chê cười rằng mày chỉ là thằng làm rẫy nghèo khó, khi giàu lên = chính nghề đó thì lại đc tung hô này nọ, cũng như mai mốt bạn giàu lên thì gia đình bạn tung hô bạn sáng suốt, còn giờ thì phản đối.
3. Người ta hay có cái tật thấy ai làm gì cũng theo. thời Cty nước ngoài vào tạo nên làm sóng nhà nhà làm công ty, người người làm công ty, đi tiệc tùng toàn nghe bàn chuyện công ty này, cty kia. Cứ thử hỏi 6 triệu /tháng thì bao giờ mua dc xe hơi bèo bèo, hay căn nhà tàm tạm, bạn tự trả lời nhé? mức lương của kĩ sư điện làm trong cty thuốc thú y Quốc Minh= 6 triệu/ tháng, trong khi tôi mua thuốc diệt cầu trùng của công ty này về dùng cho 300 con gà ta, vừa ngồi chơi vừa cho gà ăn , tôi cũng có 6 triệu/ tháng rồi.
oh cãm ơn bác nhiều về câu chuyện + lời khuyên bổ ích nhé! bác nuôi 300 con gà ta nuôi sinh sản hay nuôi thịt vậy bác? cách phòng bệnh như thế nào ạ + nó có hay bị bệnh không, nhà em đất rộng nuôi cách các hộ gia đình khác chắc khoanh vùng thả chắc sẽ tránh được ít bệnh bác nhỉ, ak mà trại bác ở đâu TPHCM vậy cho em tham quan học hỏi được không ạ
 
Tôi kể bác nghe, là khoảng năm 1995 ông hàng xóm nhà tôi mượn tiền ông kế nhà làm trang trại do mới làm chưa có kinh nghiệm nên ko có tiền trả cho ông kia, mỗi lần ông kia qua đòi thì ông này chạy cửa sau trốn. Thế nhưng đến năm 2000 thì ông mắc nợ xây một căn biệt thự mái ngói kiểu châu âu thường thấy ấy, và mua 1 chiếc Camrì 3.4 gì đấy loại 6 piston ... tôi cũng ko rõ lắm. có 1 lần tôi hỏi ông làm gì mà có nhiều tiền , ông trả lời "anh vẫn làm trang trại nhưng ở Đắc lắc em à." vì khi ông mắc nợ thì ông làm trang trại ở Bà rịa vũng tàu.Tôi mới nghiệm ra đc những điều sau đây:
1.Cái chưa biết thì ắt phải trả học phí thì mới làm được.
2.Con người bây giờ tàn nhẫn hơn xưa rất nhiều, vì khi bạn vỡ nợ hàng xóm chê cười rằng mày chỉ là thằng làm rẫy nghèo khó, khi giàu lên = chính nghề đó thì lại đc tung hô này nọ, cũng như mai mốt bạn giàu lên thì gia đình bạn tung hô bạn sáng suốt, còn giờ thì phản đối.
3. Người ta hay có cái tật thấy ai làm gì cũng theo. thời Cty nước ngoài vào tạo nên làm sóng nhà nhà làm công ty, người người làm công ty, đi tiệc tùng toàn nghe bàn chuyện công ty này, cty kia. Cứ thử hỏi 6 triệu /tháng thì bao giờ mua dc xe hơi bèo bèo, hay căn nhà tàm tạm, bạn tự trả lời nhé? mức lương của kĩ sư điện làm trong cty thuốc thú y Quốc Minh= 6 triệu/ tháng, trong khi tôi mua thuốc diệt cầu trùng của công ty này về dùng cho 300 con gà ta, vừa ngồi chơi vừa cho gà ăn , tôi cũng có 6 triệu/ tháng rồi.
300 con gà ta pác lời được 6tr/tháng? vậy có nghĩa là pác nuôi 4 tháng => 300 gà ta lời 24tr ư? Em không dám tin đâu, pác tính lại giúp em, nếu đúng em nghỉ việc về nuôi gà ta liền đó.:D
 
300 con gà ta pác lời được 6tr/tháng? vậy có nghĩa là pác nuôi 4 tháng => 300 gà ta lời 24tr ư? Em không dám tin đâu, pác tính lại giúp em, nếu đúng em nghỉ việc về nuôi gà ta liền đó.:D
Như tôi đã nói cái gì cũng có đóng học phí mới làm được, Bác nói đúng đấy trên dưới 24tr, nhưng nếu bạn thữ làm thì sẽ thấy vô vàn những khó khăn, thậm chí từng nơi có những cái khó khác nhau...có khi là mất trắng rồi bạn chán nản sẽ bỏ cuộc , đời nó thế bác ạ.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top