Bạn đang sử dụng Agriviet như thế nào ?

Sử dụng website agriviet như thế nào ?

  • Giao diện xấu, nên thay đổi ngay

    Votes: 0 0.0%
  • Khó sử dụng trên điện thoại

    Votes: 0 0.0%
  • Đăng hình ảnh lên webiste quá khó khăn

    Votes: 0 0.0%
  • Tôi chẳng quan tâm đến giao diện

    Votes: 1 50.0%
  • Hoàn hảo, thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi

    Votes: 0 0.0%
  • BQT website quá già, Nên thay đổi bằng các thành viên khác trẻ và năng động hơn

    Votes: 1 50.0%

  • Total voters
    2

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
Nhằm mục tiêu tiếp tục hoàn thiện website, BQT website đưa ra thăm dò nhỏ nhỏ để tiếp tục phát triễn. Chúng tôi đang thay đổi trang chủ và hoàn thiện các thanh menu cho phù hợp với việc sử dụng trên điện thoại

maxresdefault.jpg
 


Vấn đề không phải giao diện, vì giao diện là hình thức
Mà vấn đề là: làm sao “bác nhà đài” nhận diện được kẻ xấu, kẻ biến thái , đang thao túng diễn đàn..nhưng mọi người lại hiểu là kẻ xấu, kẻ biến thái ấy dễ thương lắm,để rồi bắt chước theo hoặc...kì cục, khó nói quá!
“Bác nhà đài” à. Chuyện không phải là hình thức
Mà chính là nhân sự và nội dung...
Cớ sao , bác cứ để ý đến hình thức ?
 
Vấn đề không phải giao diện, vì giao diện là hình thức
Mà vấn đề là: làm sao “bác nhà đài” nhận diện được kẻ xấu, kẻ biến thái , đang thao túng diễn đàn..nhưng mọi người lại hiểu là kẻ xấu, kẻ biến thái ấy dễ thương lắm,để rồi bắt chước theo hoặc...kì cục, khó nói quá!
“Bác nhà đài” à. Chuyện không phải là hình thức
Mà chính là nhân sự và nội dung...
Cớ sao , bác cứ để ý đến hình thức ?
Ý bác thế nào cứ nói toẹt ra cho các " bác nhà đài" hiểu đi
 
Sử dụng website agriviet như thế nào ?
  1. Giao diện xấu, nên thay đổi ngay
  2. Khó sử dụng trên điện thoại
  3. Đăng hình ảnh lên webiste quá khó khăn
  4. Tôi chẳng quan tâm đến giao diện
  5. Hoàn hảo, thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi
  6. BQT website quá già, Nên thay đổi bằng các thành viên khác trẻ và năng động hơn
Không có cái nào cho em chọn hết ^^
 
Vấn đề không phải giao diện, vì giao diện là hình thức
Mà vấn đề là: làm sao “bác nhà đài” nhận diện được kẻ xấu, kẻ biến thái , đang thao túng diễn đàn..nhưng mọi người lại hiểu là kẻ xấu, kẻ biến thái ấy dễ thương lắm,để rồi bắt chước theo hoặc...kì cục, khó nói quá!
“Bác nhà đài” à. Chuyện không phải là hình thức
Mà chính là nhân sự và nội dung...
Cớ sao , bác cứ để ý đến hình thức ?
Loạn từ tâm loạn ra ...bẩn từ nguồn bẩn ra ...nước đục thì cá nhanh lớn ...nước trong tinh khiết thì cá buồn chứ không vui .
 
Lâu lâu úp hình bị trục trặc,nói chung giao diện dễ sử dụng.
 

theo mình nghĩ là; phần lớn là agriviet hoạt động tốt, nhưng trang tin tức của mình hơi bị ít, cần có thêm thông tin của lĩnh vực nhiều hơn
 
Lâu lâu úp hình bị trục trặc,nói chung giao diện dễ sử dụng.
Cuối năm 2013 đến nay nó không bị "treo" là em mừng lắm rầu anh ơi!
Nhớ lần offline 2012 ở Hậu Giang lên website 4 lần thì 1 lần bị out, hic buồn thiu, giờ thì vui rầu :Huh::Huh::Huh:
theo mình nghĩ là; phần lớn là agriviet hoạt động tốt, nhưng trang tin tức của mình hơi bị ít, cần có thêm thông tin của lĩnh vực nhiều hơn
Góp phần cho trang tin đi Anh @cong trieu
 
Vấn đề không phải giao diện, vì giao diện là hình thức
Mà vấn đề là: làm sao “bác nhà đài” nhận diện được kẻ xấu, kẻ biến thái , đang thao túng diễn đàn..nhưng mọi người lại hiểu là kẻ xấu, kẻ biến thái ấy dễ thương lắm,để rồi bắt chước theo hoặc...kì cục, khó nói quá!
“Bác nhà đài” à. Chuyện không phải là hình thức
Mà chính là nhân sự và nội dung...
Cớ sao , bác cứ để ý đến hình thức ?

"Thao túng diễn đàn " ???

Theo MT nghĩ tuy khucthuydu ít ra mặt nhưng mọi việc đều nằm trong tầm mắt của cậu ấy.

Ở đâu thì có thể _ còn ở đây thì chuyện thao túng Diễn Đàn là ảo tưởng

Khi thật sự cần thiết khucthuydu sẽ hát bài Khúc Thụy Du để tiễn người phá rối hoặc thao túng diễn đàn lên đường ... hi hi
 
"Thao túng diễn đàn " ???

Theo MT nghĩ tuy khucthuydu ít ra mặt nhưng mọi việc đều nằm trong tầm mắt của cậu ấy.
Ở đâu thì có thể _ còn ở đây thì chuyện thao túng Diễn Đàn là ảo tưởng
Khi thật sự cần thiết khucthuydu sẽ hát bài Khúc Thụy Du để tiễn người phá rối hoặc thao túng diễn đàn lên đường ... hi hi

bác may trang chả hiểu gì, chỉ giỏi lẻo mép thôi

by KTD:
BQT website quá già, Nên thay đổi bằng các thành viên khác trẻ và năng động hơn


Không phải BQT già mà BQT hầu như bất lực “ lực bất tòng tâm” ( BQT nhiều người trẻ lắm đấy chứ) nhưng họ đang ở thế “thủ” vì kẻ thao túng “có bè cánh”
Họ yên lặng, vì không biết phải làm sao

Kéo bè cánh trước khi thao túng, là tuyệt chiêu của kẻ tồi bại
Nhược điểm của người chân chính là : không bè cánh

1 “chọi” bè cánh. Chết chắc chắn sẽ về người chân chính

“ kẻ gian luôn kéo bè cánh, mà người công chính không biết đòan kết. Thì họ sẽ chết sạch, trong cuộc chiến không cân sức)
“Bác nhà đài” cũng đang biết sợ đấy.

Có “diễn đàn người cao tuổi” mà, cớ sao “già biến thái” không ghé vào đó mà “sanh” hoạt

Ôi ghê gớm quá...1 lão già đang húp cháo, chờ chết, và 1 lão già chỉ vừa đủ ăn ( nhưng tưởng mình giàu) có nhiều vợ, nhiều con..mà vẫn còn muốn kiếm thêm

Các bố có giỏi vào diễn đàn “người cao tuổi” sanh hoạt đi, các bố sẽ bị coi như 1 con vật và hất không 1 chút thương tiếc
 
Last edited:
@ Hi ... Cá tánh không đổi , chứng tỏ sức khỏe bác vẫn tốt . MT thành thật chúc mừng Bác ( Đây là lời nói thực bụng của MT )

Có lẽ Bác nói đúng . MT không thường xuyên sinh hoạt do đó có khi không hiểu hết được vấn đề . Vậy MT không nên bàn về điều đó nữa . Mình kể qua chuyện đời chút cho khuây
.
MT thấy một sự thật như vầy : Đi qua nhiều Diễn Đàn hầu hết đều có điểm chung ở Nội Qui là tất cả mọi thành viên đều bình đẳng kể cả thành viên BQT ( Xem như là không có ngoại lệ ) .

Vậy nếu muốn thao túng Diễn Đàn thì chỉ có cách duy nhất là tự mình mở một Diễn Đàn và khi ấy mới có thể điều hành theo ý muốn của riêng mình .

Những thành viên khác từ hạng Lão thành đến anh lính mới đều có thể "rời khỏi cuộc chơi" ... không hẹn trước . Thậm chí có những người đã từng được xem như là Đồng Sáng Lập . Có trường hợp đúng nhưng cũng có trường hợp là một điều đắng lòng . Tiếc thay nó lại là sự thật và đã từng xảy ra ở hai Diễn Đàn Cây Cảnh khá nổi tiếng .
-------------------
* P/s : - Chỉ là điểm qua chuyện đời chút thôi MT không có ý ám chỉ gì. MT tin là khucthuydu luôn trân trọng và lèo lái tốt đứa con tinh thần của mình .

- Về giao diện của Diễn Đàn thì MT thấy tương đối ổn nên không có ý kiến .

*****************************
 
@ Hi ... Cá tánh không đổi , chứng tỏ sức khỏe bác vẫn tốt . MT thành thật chúc mừng Bác ( Đây là lời nói thực bụng của MT )
..............
*

Người sống có cá tánh rõ ràng...sống có lập trường tại sao phải đổi?
May trang mới cần phải đổi thì đúng hơn

Trong chiến tranh thằng “quỉ quyệt” nhất là thằng, trung lập
Nó không có lí tưởng..không có chính kiến..nó không có gì cả , vì nó “dốt có chủ đích” nên không có lập trường..nó chỉ cần ai cho quyền lợi là nó ngả về phe đó.

Mà khi nó ngả về bên nào, là bên kia ...chết , vì cán cân đã lệch rồi

Trong cuộc sống có thiện ác, đối đầu..thằng “xảo trá đáng sợ” nhất là thằng “3 phải”
Nó cũng chẳng có lập trường sống..nó không cần phân biệt thiện ác...nó ngiêng về bên nào có lợi cho nó .và dùng “cái dẻo miệng” để biện bác..như ta là chân lý. Để “lập lờ đánh lận con đen”

Sống không lập trường, không lí tưởng.. như may trang
Thiện ác đều là bạn bè
thì thà chết đi còn có lợi cho xã hội con người. hơn vì thân xác làm màu mỡ cho đất đai

Bác đổi nick là “mây xám” thì đúng bản chất hơn

Lão nào đó sống lệch lạc nhân cách..nhưng lão đã sống thật với con người thật để “ngưu tầm được ngưu, mã tầm được mã”
Chê thì có chê, nhưng đáng nể vì họ không che dấu bản chất của mình

May trang đừng đeo theo tôi nhe...tôi coi bác là loại rác thối nhất cần phải tránh xa đấy

Ngu sa mới là người đáng quí..nhưng lão trốn rồi...chỉ cần sinh hoạt vài ngày lão hiểu chuyện rồi nên trốn ..viết vài bài có người hiểu là lão í...bình thản trốn

Bài trả lời cuối cùng cho “maytrang thanglong langdu đấy”
 
Hi ... Cảm ơn lão trước khi chia tay đã nhắc nhở .

Nick chính của mây trắng là Lãng Du .

Một trong những điều khiến người ta khổ chính là đa mang . Bớt đa mang thì bớt khổ . Muốn lãng du thì phải bớt đa mang , hành trang mới nhẹ và lòng mới thảnh thơi .

Lão nói rất đúng . Duyên cạn thì hãy để nó trôi theo dòng vô thường .

Chưa lúc nào MT cảm thấy thảnh thơi như lúc này .

************************************************************
 
Oc oc... Các bác lạc đề nhiều quá.
HI ... Khucthuydu thông cảm nhe . Cũng là một thói quen nên cứ tưởng chỗ nào cũng là mục chuyện trò linh tinh . Nếu ở Diễn đàn khác có khi đã bị ban nick rồi . hi hi

Thôi tui "bay" đây .

***************************************************
 
Nói chung là ổn, còn thao với túng mấy trang mạng thì được gì, tranh luận (cãi nhau) cho nhiều thì được gì. Được ở 4R là những kinh nghiệm mọi người chia sẻ cùng làm ăn, giỏi quá thì ai cũng tiền rủng rỉnh, đi xế hộp, ôm chân dài .... chứ hog "cha nội giỏi" nào rảnh ngồi gõ lạch cạch cái máy tính "quèn" vài triệu đâu
 
Cá tính mỗi người, Trời cho từ khi còn
trong bụng mẹ. Cá tính phát trển theo
tuổi. Càng già thì càng dày kinh nghiệm
và chín chắn hơn. Tuy cá tính không đổi,
nhưng cái thể hiện của cá tính thì đổi.
Có thể đổi như ngược hẳn lại.

Ví dụ, tôi là một người rất hung hăng.
Thuở nhỏ, tôi hay đánh nhau, và nhiều
lần bị nhừ đòn. Lẽ ra có đau thì chừa,
chỉ bị đòn một lần thôi chứ? Càng có
tuổi thì càng chín chắn hơn. Từ khi đến
Mỹ đã mấy chục năm, tôi chưa hề đánh
nhau với ai. Đó là vì tôi có cá tính sợ
bị ngồi tù. Ở Mỹ mà đánh nhau, thì 99%
là đi tù.

Cái cá tính hung hăng đó, làm tôi có bao
nhiêu người ghét trên diễn đàn. Trải qua
kinh nghiệm, những trận tôi bị tấn công
đã bớt đi nhiều.

Cá tính của tôi còn có khả năng cảm nhận
được người khác, cụ thể là người trong
ban quản trị, có thù địch với tôi hay
không. Tôi đã từng có lúc có kẻ kình
địch ở trong BQT. Chẳng sao cả. Tôi không
bao giờ tấn công họ, vì cung cách xử thế
trên diễn đàn không phải thú vui của tôi.
Tôi có cái thú tranh cãi để tìm hiểu về
khoa học và kỹ thuật, hơn là tự nâng mình
cao hơn mình về khoa học và kỹ thuật.
Điều này cũng làm một số người từng tranh
cãi với tôi nhanh chóng bỏ qua khi tôi
nhận sai. Tóm lại, ở diễn đàn này, tôi
thấy dễ chịu, và mặt khoa học kỹ thuật
tôi được nâng cao rất nhiều.

Có một điều phiền muộn ở đây, là nút
"THÍCH" nhiều lúc bị mất. Mời BQT chăm
sóc chuyện này cho.
 
Cá tính mỗi người, Trời cho từ khi còn
trong bụng mẹ. Cá tính phát trển theo
tuổi. Càng già thì càng dày kinh nghiệm
và chín chắn hơn. Tuy cá tính không đổi,
nhưng cái thể hiện của cá tính thì đổi.
Có thể đổi như ngược hẳn lại.

Ví dụ, tôi là một người rất hung hăng.
Thuở nhỏ, tôi hay đánh nhau, và nhiều
lần bị nhừ đòn. Lẽ ra có đau thì chừa,
chỉ bị đòn một lần thôi chứ? Càng có
tuổi thì càng chín chắn hơn. Từ khi đến
Mỹ đã mấy chục năm, tôi chưa hề đánh
nhau với ai. Đó là vì tôi có cá tính sợ
bị ngồi tù. Ở Mỹ mà đánh nhau, thì 99%
là đi tù.

Cái cá tính hung hăng đó, làm tôi có bao
nhiêu người ghét trên diễn đàn. Trải qua
kinh nghiệm, những trận tôi bị tấn công
đã bớt đi nhiều.

Cá tính của tôi còn có khả năng cảm nhận
được người khác, cụ thể là người trong
ban quản trị, có thù địch với tôi hay
không. Tôi đã từng có lúc có kẻ kình
địch ở trong BQT. Chẳng sao cả. Tôi không
bao giờ tấn công họ, vì cung cách xử thế
trên diễn đàn không phải thú vui của tôi.
Tôi có cái thú tranh cãi để tìm hiểu về
khoa học và kỹ thuật, hơn là tự nâng mình
cao hơn mình về khoa học và kỹ thuật.
Điều này cũng làm một số người từng tranh
cãi với tôi nhanh chóng bỏ qua khi tôi
nhận sai. Tóm lại, ở diễn đàn này, tôi
thấy dễ chịu, và mặt khoa học kỹ thuật
tôi được nâng cao rất nhiều.

Có một điều phiền muộn ở đây, là nút
"THÍCH" nhiều lúc bị mất. Mời BQT chăm
sóc chuyện này cho.

Con thấy bác viết bài kiểu củ khó chịu quá.
Bây giờ công nghệ hiện đại màn hình rất nhiều size từ điện thoại, laptop, máy tính bảng, chữ sẽ auto resize cho phù hợp mà Bác vẫn viết ngắt quảng xuống đọc khó chịu lắm :D
 


Back
Top