- chào a e agriviet hiện tôi đang có 4ha bơ booth 7
- tình hình là tôi thấy giá bơ hass cao, nên ý định muốn cắt 1 ha để ghép với gốc bơ booth 7
vậy anh em ai có kinh nghiệm thì nếu ghép bơ hass vào gốc bơ booth thì có thể sinh trưởng tốt không? bơ booth 7 tôi trồng đang cho thu trái năm thứ hai với giá thương lái từ Khu vực miền Bắc mua với giá là 70.000đ/kg
- nghe thông tin là giá bơ hass là 170.000đ/1kg như vậy giá trị rất cao, nếu anh em nào biết thông tin bơ Hass xin cho tôi hỏi chính thức là bơ hass có giá thương mại là bao nhiêu
- và tôi cũng đang trồng bơ hass 70 cây đang cho trái bói năm thứ 2, như vậy tôi tính lấy hết cành ghép vào gốc bơ booth 7 có được không?
Theo D nghĩ, đến 1 lúc nào đó (nhanh thôi), mọi thứ sẽ về giá trị thật. Những năm gần đây, bơ đang hút hàng (hay gọi là sốt), nhưng cái gì mà đã sốt thì sẽ không bền. Rồi mọi thứ đều phải trở về giá trị thật của nó.
Ví dụ ở Tây Nguyên:
- Người ta trồng 1ha tiêu, chi phí đầu tư ban đầu khoảng 300tr (trụ, giống), chăm sóc khoảng 40-50tr/ha, kỹ thuật khó, vất vả và nó dễ chết hàng loạt, và nghe đâu tuổi đời ngắn, mà tiêu đã chết thì không trồng được tiếp trên đất đó (nghe thông tin nói vậy), và giá 200k/kg. Với rủi ro như thế, 1 ha cho thu khoảng 1 tỷ 1 năm (5-7 tấn /ha).
- Người ta trồng cà phê: Đầu tư ban đầu vài chục triệu (giống), chăm sóc cũng 30-40tr/năm, thu về 1ha khoảng 160tr (4 tấn), lời cỡ 100tr/ha. Nhưng cafe được lâu dài, và cũng không khó chăm sóc lắm, trồng xen...
- Người ta trồng bơ: Đầu tư ban đầu cũng vài chục triệu (giống), chăm sóc cũng vài chục triệu, càng lớn trái càng nhiều càng đỡ công chăm sóc, năng suất 30 tấn - 60 tấn /ha. Ví dụ nếu giá cứ 70k hay 170k hoài (Lãi từ 3 - 8 tỷ/ha / năm) thì thu nhập nhiều quá, bất hợp lý quá.
Bởi thế muốn giàu thì chỉ có cách:
- Làm cái gì đó khó mà người ta không làm được.
- Làm cái gì đó mới mà người ta chưa nghĩ ra.
- Làm cái gì đó dễ mà không ai thèm làm (vì họ nghĩ không hiệu quả).
- Làm cái gì đó rủi ro mà ít ai dám đối mặt.
- Làm cái gì đó cần nhiều tiền mà đa số không có đủ.
- Làm cái gì đó do mình khám phá ra do tìm tòi mà ít ai biết.
- Làm cái gì đó giỏi hơn người khác.
- Làm cái gì đó nhiều hơn người khác (siêng hơn, hay tập hợp được nhiều người hơn).
- Làm như người ta, nhưng đùng cái trời cho --> giàu.
Vậy nên theo dự đoán của D, trong tương lai gần, bơ nói chung sẽ trở về giá trị thật (xung quanh 10k/kg) (vì như vậy cũng lời rồi). Bơ Booth 7 thì người ta đang trồng rất nhiều, bơ Hass thì người ta trồng ít. Hiện tại giá cao vì hiếm (đó là điều chắc chắn, chứ không vì lý do gì khác, mà cái hiếm ở Vn thì dễ bị san bằng lắm, cái điệp khúc "được mùa mất giá" nghe hoài rồi), hết hiếm thì hết giá cao.
Có thể vài năm tới bơ Hass vẫn hiếm, và giá vẫn cao (vì nhập từ Mỹ, Úc giá cao rồi), cũng có thể người ta tìm ra được 1 loại bơ khác giá rẻ mà vẫn ngon, thì nhu cầu tiêu thụ bơ Hass sẽ giảm. Giá 170k bán được 10kg/ ngày với giá 17k bán được 1 tấn/ ngày thì cũng chưa chắc khác nhau về thu nhập.
Tương lai là cái điều không biết (chắc chắn), ai dự báo được tương lai, và chuẩn bị những thứ để khi nó đến, mình có sẵn thì sẽ giàu, sai thì tiêu.
Nhìn chung thì để giàu, có một số cách như D liệt kê ở trên. Dám làm dám chịu, có làm có ăn. Muốn hơn người ta thì cần MAY HƠN, GIỎI HƠN, SIÊNG HƠN, LỲ HƠN ... đại khái là phải có cái gì đó hơn những người khác thì mình mới hơn người khác, còn nếu không cũng chỉ bình bình như người ta. Thu nhập bình quân đầu người nhiêu, thì ta dc nhiêu. ^^
Giá bơ lái buôn chiều qua vào vườn mua 3.000đ /kg (Ba ngàn đồng )
Sót xa thật
Có giá đó thiệt. Nhiều người bảo thương lai mua giá đó. Nhưng khi hỏi có bơ NGON cung cấp với giá gấp 5-7 lần mức đó không (với các điều kiện đưa ra về chất lượng, cách hái, sản lượng...), thì ko ai cung cấp được.
Chứng tỏ, giá rẻ thì cũng có cái lý do của nó. Nên ráng làm tốt để được giá cao thay vì ngồi than.