Chồn nhung đen - Là con gì ?!

  • Thread starter newsam
  • Ngày gửi
Chồn nhung đen không như bạn tưởng, nhỏ con, thịt nhão và không có hương vị của thịt động vật hoang dã, như con chuột thôi, Hiện nay trong giới chăn nuôI những con vật mới đang quảng bá hiệu quả kính tế rất cao của một giống vật nuôI mới:
CON CHồN NHUNG ĐEN.

Con “chồn nhung đen” đ­ợc biết đến đầu tiên thông qua một bàI viết đăng trên website viện chăn nuôI của Tạp chí chăn nuôI. Con “chồn nhung đen” đ­uợc từ TQ vào VN trong thời gian gần đây .

Qua tìm hiểu của bản thân tôI con “chồn nhung đen” đ­ợc nuôI nhiều ở Quảng tây TQ, hiện nay họ bán con vật này với giá khoảng 80NDT/cặp nặng khoảng 500-800gam/con (tỷ giá 2600đồng/NDT) Tương đương 200.000-300.000VND/1 cặp. Qua quá trình tìm hiểu tôI phát hiện con vật này ở n­ớc ta cũng đã nuôI rất nhiều và đ­ợc gọi với cáI tên là con Bọ. Kết hợp các tàI liệu bằng tiếng Anh, tiếng Hoa và đích thân đ­ợc thay con “chồn nhung đen” và con Bọ tôI dám khẳng định nó cùng một loàI, tên tiếng Anh là: Guinea Pig.

Con “chồn nhung đen”(con Bọ) xuất xứ từ vùng núi Andes ở Mỹ latinh, dân c­ vùng này dùng con vật này làm thực phẩm, thịt đ­ợc đánh giá là ngon, ở TQ họ cũng chế biến nó ở các nhà hàng(dạng nhà hàng đặc sản ở VN, rất ít co ở NH lớn).Còn ở các n­ớc khác( trong đó có VN) chủ yếu nuôI làm cảnh và dùng làm vật thí nghiệp y học.

Con Bọ này ở khu Chợ lớn ( đ­ờng Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 6, TP.HCM) bán rất nhiều với giá khoảng 15000-20000đồng/con nặng khoảng 500-700g ( tôI có mua và ăn thử) và rất khó bán, chủ yếu ng­ời mua chỉ mua một vàI con để làm cảnh, rất ít ng­ời mua để ăn.

TôI viết lên những điều này là muốn đ­ợc ra một số thông tin để bà con mình tham khảo.
----------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh của "chồn nhung đen"
product921.jpg

Trong diễn đàn Agriviet có rất nhiều hình ảnh về con "chồn" này. QUý vị có thể search từ google hoặc search từ trong diễn đàn, sẽ không thiếu hình ảnh của nó.
Hình ảnh của con bọ:
con bo.jpg

Ổ miền Nam, người ta gọi là "bọ", miền Bắc gọi là "chuột lang"- Loài này thường dùng để nuôi là kiểng. Khoảng vài năm trước, học sinh rộ lên phong trào nuôi chuột hamster. Chuột Hamster cũng là con bọ nhưng nó nhỏ-xinh và lông hơi xù hơn 1 chút. Do xinh xắn như vậy, nên học sinh thích nuôi kiểng chơi.

So sánh 2 hình, ta thấy "chồn đen" "bọ" hoàn toàn giống nhau về kiểu hình, chỉ khác nhau về màu lông.

Điều đáng nói là khi "chồn nhung đen" xuất hiện, hình ảnh của nó (trong quảng cáo) là hình ... 1 con chồn. Rất tiếc, hiện tại ko còn tìm thấy hình xưa cũ của nó nữa. Hoàn toàn không phải là tấm hình con bọ màu đen như hiện tại.
Đến khi co1 nhiều người nuôi, họ mới hỡi ơi vì nó y chang như con bọ.

Vấn đề chính ở đây: là sự cố tình bưng bít thông tin, làm sai lệch nhận thức của người nuôi, trộm bọ tráo chồn-treo đầu chồn bán thịt bọ.

Cho đến khi bác newsam đăng gửi bài viết này, sau đó xảy ra nhiều tranh cãi. Đến khi hình ảnh thực sự của con bọ đen xuất hiện, mọi việc mới sáng tỏ.

Một điều phải nhắc lại, trong khi sự việc còn mơ hồ, không một nhà cung cấp giống "bọ đen" nào chụp hình đưa lên- Phải chăng họ cố tình bảo vệ và lấp liếp sự thật...?

Cho đến khi diễn đàn Agriviet làm sáng tỏ mọi việc, đến nay, mọi người đã rõ chồn hay bọ!

Qua sự việc này, nhắc người nông dân chúng ta phải thật cẩn trọng với những con vật mới, nhưng lời quảng cáo. Trong chăn nuôi, không gì lời nhanh bằng bán giống. Vấn đề là giông ấy nó như thế nào và đạt một tiêu chuẩn chất lượng thế nào? Có lẽ không nhà bán giống nghiệp dư nào có thể trả lời được!
Vì lợi nhuận, có nhiều người chưa tốt họ sẵn sàng lái sai sự thật. Do đó, sự chia sẻ thông tin và cân nhắc luôn luôn không thiếu trong bước hành trang nuôi-trồng.

HCM, ngày 1-11-2011
Trường Giang

Thiển ý của Giang tôi, cũng nên kết lại vấn đề này. Vấn đề đã quá rõ: nó là con bọ mang bộ lông đen chứ chẳng phải chồn gì!

Bản chất chồn hay bọ không có tội! Nếu là con vật dễ nuôi, dễ sinh sản, dễ chế biến món ăn và ăn ngon thì nên nuôi và phát triển con vật ấy lắm chứ!
Cái quan trọng: đưa con vật (không chỉ là con bọ đen này) về đúng giá trị thực tế của nó để mà phát triển. Bánh vẽ cuối cùng chỉ mãi là bánh vẽ nếu không được nặn ra từ bột đường.

Nhân dịp tổ chức tất niên năm nay. Qua ý kiến miệng của đa số anh em BQT, muốn mua và làm con bọ nay thành món ăn để biết thực sự con bọ đen này ăn ngon hay dở. Ngon thế nào mà dở thế nào? Có gì đặc biệt !?

Vậy: Ai có nhu cầu bán (thậm chí là thanh lý); ai muốn giới thiệu (hoặc bảo vệ) thì hãy mạnh dạn đưa lên buổi off-line này để đa số mọi người cũng ăn thử! Dĩ nhiên, nuôi là để làm thịt, làm thịt không để ăn thì làm gì?

Không nhất thiết là "quyên góp"! Bán-quy đổi thành tiền mặt, chúng tôi vẫn vui lòng mua. Nhưng xin vui lòng, đừng chào giá 1.2 1.5tr một cặp nhé! Không phải là chuyện trả giá ở đây. Anh-chị muốn phổ biến bán rộng khắp thì sản phẩm phải có ưu thế về giá. Sản phẩm không hợp túi tiền của người dân thì là sản phẩm... khó tiêu thụ. Như thế, cũng đủ hiểu "khả năng tiềm tàng" của nó như thế nào.

Bài viết có dài dòng, xin nói cạn ý là vậy!


[h=2]Đua nhau nuôi chuột thành... chồn nhung đen (VTC News - 26/11/2012 06:19)
Loài chuột đồng cỏ màu đen chính là chồn nhung đen mà nông dân Việt Nam đang đổ xô nuôi với giấc mộng làm giàu.

Thời gian gần đây, người dân khắp cả nước đua nhau nuôi loài vật gặm nhấm, với cái tên rất lạ: chồn nhung đen.

Từ chục năm nay, người dân nước ta đã biết đến mô hình kinh doanh kiểu đa cấp. Kết cục của mô hình này, là những ông chủ ôm cả đống tiền chuồn mất, để lại những khoản nợ nần chồng chất cho những người nhẹ dạ cả tin.

Loài gặm nhấm mà người dân, thậm chí các nhà khoa học gọi là chồn nhung đen, mới du nhập, được nghiên cứu, thử nghiệm ở nước ta mấy năm nay, cũng đã biến thành sản phẩm của mô hình đa cấp.
1_4.jpg
Hàng ngàn nông dân ở nước ta đang nuôi "chồn nhung đen"

<tbody>
</tbody>



Như một mạng nhện, như bộ rễ khổng lồ, mô hình này đã lan ra cả nước. Hai đơn vị phổ biến mô hình này, là Công ty Giấc Mơ Việt và của một cá nhân, có tên Đoàn Việt Châu.

Để tham gia mô hình nuôi chồn nhung đen, người nông dân phải bỏ ra ít nhất vài chục triệu, nhiều thì cả tỷ bạc để xây dựng chuồng trại, mua chồn từ những ông chủ công ty đa cấp này. Một đôi chồn, giá trị thực, đang được bán ngoài thị trường chỉ 200-300 ngàn đồng/ đôi, thì được họ bán với giá 4 triệu đồng/ đôi.

Ấy thế nhưng, người dân vẫn đổ xô tham gia mô hình, khiến mô hình kỳ quặc này lan nhanh như bão, từ tỉnh nọ sang tỉnh kia. Hết tỷ nọ đến tỷ kia đổ về túi các ông chủ, còn người dân thì vẫn đang ngây thơ với mộng làm giàu.
2_1.jpg
Hệ thống đa cấp bán giống "chồn" với giá 4 triệu đồng/ cặp

<tbody>
</tbody>



Cũng giống như các mô hình đa cấp khác, tiền sẽ chỉ chảy từ túi người nọ sang người kia. Người nào nhanh chân, chớp thời cơ và rút nhanh thì kiếm chác được, còn phần lớn những người đến sau sẽ lãnh hậu quả.

Thật hài ước khi hàng trăm, cả ngàn hộ dân đang lập chuồng trại nuôi cả triệu con chồn, nhưng không biết nuôi để làm gì, bởi vì chẳng có nhà hàng nào nhập thịt chồn để chế biến, cũng chẳng thấy ai làm thịt chồn để ăn.

Một ông nông dân nuôi hàng trăm con chồn nhung đen cũng khẳng định không dám ăn thịt. Ông chủ của những mô hình đa cấp này cũng chẳng biết dùng thịt chồn làm gì.

Cách thức lừa đảo rất cũ, nhưng vẫn hiệu nghiệm, vì nó đánh vào lòng tham của người dân.

Chồn nhung đen là con gì?

Một số nhà khoa học nông nghiệp ở nước ta ca ngợi con chồn nhung đen lên tận… trời xanh. Rằng nó được lai giống từ chồn hoang dã, là loài vật thuộc họ gặm nhấm. Nó có hình thái khá giống thỏ, chỉ khác là cặp tai nhỏ như... chuột.

Loài vật này rất phù hợp với người nghèo, vì nó chỉ ăn cỏ, các loại rau, củ, nhưng lại đẻ nhiều, lớn nhanh, cho thịt nhiều dinh dưỡng và giá bán khá cao.
3_1.jpg
Các nhà khoa học tin rằng đây là chồn nhung đen hoặc chồn Nam Mỹ

<tbody>
</tbody>



Tất nhiên, bán đi đâu thì chả ai biết, vì chưa thấy có siêu thị nào cung cấp thịt chồn nhung đen, cũng chưa thấy có nhà hàng nào phục vụ đặc sản này. Chỉ có cầy hương, chồn hương, loài thú rừng trong sách đó là vẫn từng ngày lên bàn nhậu.

Các nhà khoa học cũng khẳng định rằng, loài chồn này rất hiền lành và... không gây dịch bệnh, không phá hoạt mùa màng, không làm thay đổi sinh thái. Tóm lại, chúng rất hợp với điều kiện, hoàn cảnh, môi trường ở nước ta.
9_2.jpg
Đây mới là loài chồn sống ở Nam Mỹ

<tbody>
</tbody>



Việc nuôi chồn nhung đen mang lại hiệu quả rất cao, bởi chúng có khả năng sinh sản như… chuột. Trung bình, một chồn cái đẻ 4 lứa một năm, mỗi lứa đẻ 3-4 chồn con, thậm chí tới 7 chồn con. Thời gian mang thai của chồn là 65 ngày. Chồn mẹ nuôi con bằng sữa và chỉ sau 21 ngày là cai sữa và chuẩn bị cho chu kỳ sinh sản mới.

Chồn nhung đen là… chuột đồng cỏ Nam Mỹ

Trong khi các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam ca ngợi con chồn nhung đen, một số kẻ chớp thời cơ mở mô hình đa cấp để gom tiền của người nghèo, người người hồn nhiên mang giấc mộng thành tỷ phú, thì một anh bạn tôi ở tận nước Mỹ gọi điện về bảo rằng: “Ông phải cảnh báo cho người dân nước mình kẻo bị lừa quả đắng, còn đắng hơn vụ ốc bươu vàng hai chục năm trước. Đám lừa đảo hiện đang bán con chuột Nam Mỹ cho người dân với cái tên dịch ra tiếng Việt là “chồn nhung đen” với giá cắt cổ. Khi mô hình đa cấp đổ vỡ, người ta sẽ hàng triệu con chuột đồng cỏ Nam Mỹ này ra môi trường tự nhiên”.
4_1.jpg
"Chồn nhung đen" có xuất xứ từ Nam Mỹ thì ăn cỏ

<tbody>
</tbody>



10_1.jpg
Chú chồn thực sự ở Nam Mỹ thì lại ăn động vật

<tbody>
</tbody>



Theo anh bạn tôi, loài chuột đồng cỏ Nam Mỹ này rất phổ biến ở các đồng cỏ thấp của miền Tây nước Mỹ, kéo dài đến tận New Mexico. Chúng rất phổ biến ở Đông Montana, Tây Nam và Bắc Dakota, đến tận Texas và cực Đông Nam Arizona.

Chúng là loài vật hoang dã, sống bầy đàn trên các đồng cỏ. 95% lượng thức ăn của chúng là các loại cây cỏ. Chúng cũng ăn côn trùng, nhưng số lượng không đáng kể. Chúng đào hang dưới lòng đất, tạo thành những hang ngầm lớn, thông với nhau như mạng nhện.

Loài chuột đồng cỏ Nam Mỹ có tính cộng đồng rất cao. Tuy nhiên, chúng vẫn có không gian riêng cho gia đình của mình. Gia đình chuột đồng sống cùng nhau trong một hang động riêng.
5_1.jpg

<tbody>
</tbody>



12_1.jpg
Chuột đồng cỏ Nam Mỹ có hình thái giống hệt "chồn nhung đen"

<tbody>
</tbody>




Vào mùa sinh sản, chuột đồng Nam Mỹ cái tha cỏ vào hang làm ổ rồi sinh đẻ. Chúng động dục mạnh vào thời điểm tháng 2. Một chú chuột đực sẽ “cưới” cả đàn chuột cái và quản lý hàng ngàn chuột con. Ngoài nhiệm vụ cảnh giới, chuột đực chỉ có nhiệm vụ thụ tinh để chuột cái mang bầu. Còn nuôi con, chăm sóc con cái là nhiệm vụ của các bà mẹ.

Loài chuột đồng cỏ này ngủ vào buổi trưa ở trong hang để trốn cái nóng. Chúng bò lên mặt đất và kiếm ăn vào lúc sáng và chiều. Những ngày mát mẻ, trời u ám, thì nó hoạt động cả ngày. Mùa đông, nó cũng không ngủ, nhưng hoạt động ít và ăn cũng ít.
11_1.jpg
Chồn hương nuôi ở Việt Nam. Loài chồn có mõm nhọn, đuôi dài và to. "Chồn nhung đen" mõm tù và chẳng thấy đuôi đâu cả.

<tbody>
</tbody>




Tuy nhiên, giờ đây, với sự xuất hiện của con người, của sự ô nhiễm hóa học, môi trường sống của loài chuột đồng cỏ đang bị thu hẹp dần. Căn bệnh dịch hạch cũng đã giết hại hàng trăm triệu con mỗi năm.

Người dân vùng Nam Mỹ cũng có thú săn chuột đồng cỏ. Vào buổi sáng hoặc chiều, những chú chuột to lớn này bò lên khỏi mặt đất, thậm chí đứng bằng hai chân quan sát kẻ địch, sẽ là tấm bia của các thợ săn. Đó cũng là nguyên nhân khiến loài chuột đồng cỏ Nam Mỹ suy giảm về số lượng.
8.jpg

Nông dân nước ta đang nuôi chuột thành... chồn?

<tbody>
</tbody>



Một số vùng dùng chuột đồng cỏ Nam Mỹ là món ăn giàu dinh dưỡng, song nhiều vùng giết bỏ, không ăn, vì nghĩ rằng chúng mang dịch bệnh.

Theo anh bạn tôi, chuột đồng Nam Mỹ có nhiều loại, với nhiều màu sắc khác nhau. Loài chuột đồng cỏ màu đen chính là chồn nhung đen mà nông dân Việt Nam đang đổ xô nuôi với giấc mộng làm giàu.

Sự thật về chồn nhung đen thế nào, mong rằng các nhà khoa học Việt Nam vào cuộc nghiên cứu, giải mã, để những người nông dân tránh bị lừa đảo.
<fieldset style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><legend style="margin: 0px; padding: 0px;"></legend>Chi Chồn là một chi có pháp danh khoa học Mustela của hChồn(Mustelidae) với khoảng 16 loài. Các loài chồn trong chi này có kích thước dao động trong khoảng 15–35 cm (6-14 inch), và thông thường có lớp lông bên ngoài màu nâu nhạt, bụng trắng và chóp đuôi có lông đen.

Ở nhiều loài, các quần thể sống trên các độ cao lớn thay lông thành màu trắng với chóp đuôi đen vào mùa đông. Chúng có thân hình mảnh dẻ, cho phép chúng dễ dàng theo đuổi con mồi trong hang. Đuôi của chúng nói chung dài gần bằng phần còn lại của cơ thể. Là các loài động vật ăn thịt có kích thước nhỏ nên các loài chồn này nói chung khá thông minh và mưu mẹo.
Các loài chồn ăn thịt các loài thú nhỏ, và trước đây người ta coi chúng là có hại do một vài loài còn dám bắt cả gia cầm từ các trang trại, hayth từ các hang nuôi cho mục đích thương mại.</fieldset>

<tbody>
</tbody>





Tôi là Lê Đức Chín, Quê quán: Thọ Bình, Triệu Sơn , Thanh Hóa Điện thoại: 0982.046.112; 0918.046.112 Trước tiên, cho phép tôi được kính chúc ban lãnh đạo chuyên mục VTV6 và ban biên tập chương trình “ sinh ra từ làng” lời chào và lời chúc tốt đẹp, chúc trương trình ngày càng phát triển và có nhiều chương trình hay và thú vị, góp phần nâng cao nhận thức và nhân rộng mô hình, điển hình trên cả nước để nhân dân được học tập Tôi xin được trình bày vấn đề sau: Ngày 25 tháng 10 năm 2012, nhân chuyến công tác Nghệ An, tôi có được xem chuyên mục : Chương trình:” Sinh ra từ làng Kênh: VTV6 ;Bắt đầu; 25/10/2012 09:00 ;Kết thúc; 25/10/2012 09:30 ;Thời lượng;30 (phút) Miêu tả: Lê Quang Chung cùng những chú chồn biết kiếm tiền “ của đài THVN. Tôi là mộ trong những người nuôi và cung cấp các con vật mà chương trình giới thiệu từ năm 2008, thời điểm đó còn rất mới mẻ và bắt đầu thâm nhập vào Việt Nam, có rất nhiều ý kiến trái chiều và bàn luận nhiều về con vật nuôi mới này, nhiều người cho là chuột khoang, chuột lang và có người nói là con bọ. ( xin xem trên trang Agriviet.com), đồng thời có rất nhiều bài viết về con vật này với những mỹ từ rất hay và phân tích thành phần dinh dưỡng với nhiều thành phần các chất rất có lợi cho sức khỏe của con người. ( Ở VN chưa có nhà dinh dưỡng nào giám khẳng định thành phần dinh dưỡng của Chồn nhung đen như sách dịch từ Trung Quốc) Trong quá trình nuôi tôi nhận thấy con vật nuôi này rất dễ nuôi, thức ăn đơn giản, chuồng trại không phức tạp, chi phí nhân công không cao... Tuy nhiên con giống rất cao, từ 800.000- 1.200.000vnđ /cặp, đầu ra chưa có ai bao tiêu, các trang rao vặt trên mạng và những người nuôi toàn bán giống chứ không có ai đứng ra nhận thu gom và bao tiêu đầu ra cho nhân dân, hảy đánh vào Google sẽ có 15,600,000 kết quả trong 0.32 giây, một con số quá cao Vấn đề mà tôi muốn gửi đến ban biên tập không phải là vấn đề giá đắt hay rẻ mà là vấn đề về chương trình vừa phát sóng Việc tìm kiếm các mô hình, điển hình là một công việc cần khuyến khích để tìm kiếm những thanh niên lập nghiệp bằng chính khả năng và lý trí trên các miền quê Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên, người dân học hỏi các mô hình đó. Tuy nhiên tôi cảm thấy lo lắng cho người dân nghèo khi xem các chương trình trên truyền hình mà chưa thật sự tìm hiểu và quá tin vào các mô hình đó. Thật ra con chồn mà chương trình làm phóng sự có thể là mối lo cho người dân và cả các nghành chức năng bởi lẻ: Chồn nhung đen phần lớn nhập về VN thời gian qua là nhập qua đường tiểu nghạch bên Trung Quốc qua lạng Sơn và Quãng Ninh, Lào Cai Tất cả chồn không được kiểm dịch và phần lớn cơ quan kiểm lâm địa phương không quản lý các con này ( không nằm trong nhóm quí hiếm và sách đỏ) Khả năng sinh sản quá nhanh ( Như chuột) vì sau khi sinh, 5 phút là có thể giao phối lại và thời gian mang thai, sinh sản ngắn ( 2 tháng), mỗi lần 4-6 con Trong quá trình vận chuyển những con trưởng thành vẫn có thể giao phối cận huyết với nhau vì chúng được nhốt trong các thùng nhựa ( chồn con sinh ra sẽ có đốm bạc ở lông, chết sau khi sinh...) Giá thành con giống quá cao, đầu ra chưa có ( so sánh con nhím trước đây, giờ bán không ai mua ) Hiện một số cá nhân đang lợi dụng mô hình này lừa đảo bán 4.500.000/cặp và hứa sẻ bao tiêu đầu ra và bán hàng dạng đa cấp, giới thiệu người mua và trả triết khấu... Hình ảnh người thanh niên tên Chung trong trương trình hàng đêm trăn chở, hàng đêm lo lắng, vắt đầu suy nghĩ và buồn bả đến nao lòng vì mấy con chồn con sinh ra bị chuột cắn chết nó thể hiện thái quá,( không có thật) kịch bản quá thô kệch và nặng về khuếch chương, thật ra không đến mức vậy ( Trẻ em cũng cảm nhận được sự giã tạo không đáng có đó) theo tôi, hình ảnh đó vô tình làm cho người dân thèm và khát khao làm giàu, nhưng con đường làm giàu đó chưa có điểm đến vì con vật mà họ nuôi chưa có đầu ra, ( Hảy đi các nhà hàng xem ở đâu có thịt chồn? hỏi mô hình anh Chung xem đầu ra bán cho ai? ở đâu và khi nào? ai cấp phép và quản lý con vật này?...) phát biểu của các bài báo và truyền thông về con chồn biết kiếm tiền này phản ánh chưa chính xác, thật ra con chồn chỉ du nhập vào VN năm 2007, 2008 chứ viện chăn nuôi chưa hề nghiên cứu năm 2005 như phát biểu của giáo sư Võ Văn Sự ( họ đã từng điện cho tôi năm 2009 để hỏi mua vài cặp và hỏi cách nuôi, người đăng bài về chồn nhung đen là anh Mạnh giảng viên đại học Nông nghiệp, sau này bị ném đá tơi tả vì mang tiếng lừa anh em nông dân, xem các comment trên AGriviet.com ) Một chương trình phát ra hàng triệu người xem, một mô hình điển hình là tấm gương để một đất nước với 80% người dân làm nông nghiệp như VN để học hỏi, nhưng mô hình đó đã quá thiên về kịch bản, phán ánh một chiều, con chồn sẽ như con ốc bưu vàng, còn hải ly mà Trung Quốc du nhập về VN. Trên đây là những suy nghĩ và cảm nhận mang tính cá nhân của bản thân tôi, rất mong chương trình tìm hiểu và xem xét tính khả thi về mô hình nuôi chồn nhung đen, dân ta còn quá nghèo, để người dân đua nhau nuôi một con vật mà đầu ra không có, giống đắt như con chồn thì chương trình có nên phát sóng? Chính vì điều này mà hiện tại tôi không giám nuôi cũng như cung cấp cho bà con, chương trình có thể tìm hiểu trên trang Agriviet.com để tìm hiểu về con chồn, cũng như các bình luận xoay quanh con chồn. Mọi thắc mắc và trao đổi xin vui lòng liên hệ qua :0982.046.112 --- Trích bài viết của anh Chín - Một trong những thành viên đầu tiên bán CNĐ
 


Last edited by a moderator:
Nguyên văn bởi Bùi văn Mạnh
chào heoconlonton, tôi là bùi văn Mạnh người đã có nhiều bài viết về chồn nhung đen, tôi đề nghị heoconlonton có lời đính chính lại với chính khách hàng của heoconlonton về chồn nhung đen, tôi nhận dc rất nhiều thông tin nói rằng heoconlonton có chồn nhung đen hoàn do tôi cung cấp, như vậy là sai sự thật, vì tôi thấy chồn nhung đen ko có hiệu quả thiết thực, khả năng có hại cho người nông dân việt nam nên tôi đã ko cung cấp ra thị trường, vậy là tôi đã bị heoconlonton vu khống, và như vậy chẳng hóa vì lợi nhuận mà tôi lừa đảo bà con sao.??? nếu heoconlonton ko có lời giải thích rõ ràng thì sẽ là ko tốt cho chính heoconlonton đâu, tôi xin cảnh báo trước. mong heoconlonton trung thực trong kinh doanh hơn. tôi chờ tin mới của heoconlonton đó.!


Cảm ơn anh Mạnh đã dám nói ra sự thật .Tôi hy vọng đây là lời kết cho các cuộc tranh luận về chồn nhung đen.Vì sự thật đã rõ hiển nhiên.Không cần giải thích thêm một lời nào nữa.Xin hoan hô anh Mạnh .Cảm ơn anh rất nhiều.
 


Tôi thấy mọi người cứ tranh luận như vậy cũng đúng thôi, tôi là người đầu tiên nuôi con chồn nhung và nghiên cứu thị trường về nó, điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng các bạn nghĩ thử xem khi tôi thấy nó ko thật sự hiệu quả tôi cũng đâu dám cung cấp ra thị trường 1 con giống nào đâu, nếu mọi người có trách thì chỉ nên trách những ai mà cơ hội, chỉ biết trục lợi mà ko nghĩ đến vấn đề hậu hoạ sau này, và tôi cũng xin nói thật rằng khi bà con có mua con giống của ai đó thì trước khi mua để chăn nuôi cũng phải suy nghĩ và tính toán chứ, đâu phải tại tôi, vậy nên bà con nên suy nghĩ lại xem tôi nói vậy có đúng ko.???


Tôi không hoàn toàn nhất trí với anh M và bạn tresosinh, thứ nhất nếu anh biết là chồn này không mang lại hiệu quả kinh tế và mang lại hậu họa sau này như anh nói thì tại sao anh không cảnh báo từ sớm? Thứ 2, anh với tư cách là một nhà nghiên cứu về NN tại sao anh biết chồn là bọ mà anh cho đăng tin và kỷ thuật củng như tài liệu gần 40 trang về nó trên tất cả các trang về NN của các tỉnh thành, viện chăn nuôi? Liệu những con người hiểu biết như chúng tôi còn ăn cú ngoạn mục này thì hỏi người nông dân chân đất mắt toét biết gì mà không mua?chúng tôi không hề trục lợi mà đang ôm cả trăm cặp chồn theo giá anh bán củng cả trăm triệu đó anh Mạnh ạ, tại anh nói về nó quá hay, chúng tôi đã tin anh, tin vào cái mà gọi là Agriviet này, thật đúng là cuộc đời, khi yêu quả ấu củng tròn, tới lúc này mọi người toàn đổ lỗi cho chúng tôi, nếu biết sai mà vẫn làm thì không thể tha thứ được, trong trường hợp người đó có hiểu biết, nhưng cứ xem như chúng tôi đã sai vì không biết chồn là bọ và bán nó thì tự hỏi anh Mạnh biết nó là bọ và không mang lại hiệu quả cho người nuôi mà vẫn bán và đăng tin ca ngợi nó thì có nên trách không? nên mang ra tòa án không? hay tòa án lương tâm anh tự sử? sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình, cái mà anh M và BQT Agriviet này sai lớn nhất với những người mua và bán chồn là gì thì ai củng hiểu, chúng ta nên nhìn lại mình, người xưa có câu" Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", chúng tôi củng chỉ là nạn nhân của các anh thôi, củng buồn và củng đau, buồn vì anh không giám nhìn vào sự thật và nhận lỗi trước mọi người, đau vì nghe anh, nghe cái mà " Hiệu quả kinh tế cao" nên ôm cả trăm cặp chồn mà hàng ngày công nhân của tôi phải chăm sóc và thất vọng
Đây là những commen cuối cùng mà tôi muốn nói, sau cùng xin kính chúc BQT, các member sức khỏe và thành đạt, chúc bà con nông dân sản xuất và chăn nuôi tốt, đừng mắc sai lầm con vật nuôi nào khác như chồn nhung đen của anh Mạnh nữa! Vĩnh biệt mọi người, hứt, hứt...:mellow: nhưng không sao, đời vẫn ;) và :huh:...đúng không ACE :lol:?

 
Hảy Là Chính Mình Anh Mạnh (chồn Nhung đen)ạ!

Tôi thấy mọi người cứ tranh luận như vậy cũng đúng thôi, tôi là người đầu tiên nuôi con chồn nhung và nghiên cứu thị trường về nó, điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng các bạn nghĩ thử xem khi tôi thấy nó ko thật sự hiệu quả tôi cũng đâu dám cung cấp ra thị trường 1 con giống nào đâu, nếu mọi người có trách thì chỉ nên trách những ai mà cơ hội, chỉ biết trục lợi mà ko nghĩ đến vấn đề hậu hoạ sau này, và tôi cũng xin nói thật rằng khi bà con có mua con giống của ai đó thì trước khi mua để chăn nuôi cũng phải suy nghĩ và tính toán chứ, đâu phải tại tôi, vậy nên bà con nên suy nghĩ lại xem tôi nói vậy có đúng ko.???


Tôi không hoàn toàn nhất trí với anh M và bạn tresosinh, thứ nhất nếu anh biết là chồn này không mang lại hiệu quả kinh tế và mang lại hậu họa sau này như anh nói thì tại sao anh không cảnh báo từ sớm? Thứ 2, anh với tư cách là một nhà nghiên cứu về NN tại sao anh biết chồn là bọ mà anh cho đăng tin và kỷ thuật củng như tài liệu gần 40 trang về nó trên tất cả các trang về NN của các tỉnh thành, viện chăn nuôi? Liệu những con người hiểu biết như chúng tôi còn ăn cú ngoạn mục này thì hỏi người nông dân chân đất mắt toét biết gì mà không mua?chúng tôi không hề trục lợi mà đang ôm cả trăm cặp chồn theo giá anh bán củng cả trăm triệu đó anh Mạnh ạ, tại anh nói về nó quá hay, chúng tôi đã tin anh, tin vào cái mà gọi là Agriviet này, thật đúng là cuộc đời, khi yêu quả ấu củng tròn, tới lúc này mọi người toàn đổ lỗi cho chúng tôi, nếu biết sai mà vẫn làm thì không thể tha thứ được, trong trường hợp người đó có hiểu biết, nhưng cứ xem như chúng tôi đã sai vì không biết chồn là bọ và bán nó thì tự hỏi anh Mạnh biết nó là bọ và không mang lại hiệu quả cho người nuôi mà vẫn bán và đăng tin ca ngợi nó thì có nên trách không? nên mang ra tòa án không? hay tòa án lương tâm anh tự sử? sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình, cái mà anh M và BQT Agriviet này sai lớn nhất với những người mua và bán chồn là gì thì ai củng hiểu, chúng ta nên nhìn lại mình, người xưa có câu" Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", chúng tôi củng chỉ là nạn nhân của các anh thôi, củng buồn và củng đau, buồn vì anh không giám nhìn vào sự thật và nhận lỗi trước mọi người, đau vì nghe anh, nghe cái mà " Hiệu quả kinh tế cao" nên ôm cả trăm cặp chồn mà hàng ngày công nhân của tôi phải chăm sóc và thất vọng
Đây là những commen cuối cùng mà tôi muốn nói, sau cùng xin kính chúc BQT, các member sức khỏe và thành đạt, chúc bà con nông dân sản xuất và chăn nuôi tốt, đừng mắc sai lầm con vật nuôi nào khác như chồn nhung đen của anh Mạnh nữa! Vĩnh biệt mọi người, hứt, hứt...:mellow: nhưng không sao, đời vẫn ;) và :huh:...đúng không ACE :lol:?
 
cảm ơn mọi người đã quan tâm, mọi vấn đề tôi nêu ra là ko hiệu quả, vả chưa có hiệu là chính xác nhất, chứ con ( chồn nhung đen ) đó là do một số bài báo nông nghiệp nêu ra, tên ( hắc thốn ) là người TQ gọi tạm dịch nghĩa hán chồn đen, chứ tôi ko cho đó là con bọ như mọi người nói, lý do đơn giản tôi thấy tiềm năng kinh tế về lâu về dài chưa thực sự chắc chắn tốt nên tôi ko nuôi hoặc cung cung cấp con giống vậy thôi. chúc mọi người sức khỏe.!
 
Tôi thấy mọi người cứ tranh luận như vậy cũng đúng thôi, tôi là người đầu tiên nuôi con chồn nhung và nghiên cứu thị trường về nó, điều đó hoàn toàn chính xác, nhưng các bạn nghĩ thử xem khi tôi thấy nó ko thật sự hiệu quả tôi cũng đâu dám cung cấp ra thị trường 1 con giống nào đâu, nếu mọi người có trách thì chỉ nên trách những ai mà cơ hội, chỉ biết trục lợi mà ko nghĩ đến vấn đề hậu hoạ sau này, và tôi cũng xin nói thật rằng khi bà con có mua con giống của ai đó thì trước khi mua để chăn nuôi cũng phải suy nghĩ và tính toán chứ, đâu phải tại tôi, vậy nên bà con nên suy nghĩ lại xem tôi nói vậy có đúng ko.???

Trước hết tôi rất hoan nghênh vì anh Mạnh đã dám lên tiếng trở lại nhưng tôi xin có vài ý kién thế này!
Đầu tiên là nói về chuyện anh Mạnh và con chồn nhung đen của anh.<O:p</O:p
Anh Mạnh là người đầu tiên mang con chồn nhung đen về nuôi và rao bán cho bà con .Anh cũng là người duy nhất viết kĩ thuật nuôi nó cũng như dịch từ tài liệu nước ngoài mà anh cho là mất 3 triệu.Anh Mạnh đã mang chồn về và rao bán từ cách đây hơn nửa năm rồi.Và để cho bà con tin hơn vào hiệu quả của con chồn này mà anh đã tiếp tục tung ra bản dịch nói trên.Vậy mà anh lại nói trong suốt hơn nửa năm qua anh chưa từng cung cấp một con giống nào ra thị trường thì có tin được không?Nếu như lời anh nói thì với số chồn con hàng trăm cặp(anh rao cuối tháng 2/2009 sẽ bán) cộng với số chồn bố mẹ và đến thời diểm này mà không cung cấp ra thị trường thì ít nhất trong trại anh Mạnh cũng có chừng 3 đến 4 trăm cặp cả chồn bố mẹ và chồn con(vì thời điểm này thì 100 cặp anh rao hồi tết cũng đã đẻ)!<O:p</O:p
Ấy thế mà bà con khi hỏi thì anh bảo là không còn cặp nào cả.Ngay bản thân tôi trước khi mang chồn về nuôi cũng hỏi anh Mạnh nhưng anh cũng bảo là bán hết chồn con và tôi cũng hỏi khi nào anh có nữa thì anh nói không hứa trước vì hiện giờ anh đã bán cả chồn bố mẹ rồi!<O:p</O:p
Vâng thưa anh Mạnh!Anh nói với tôi và bà con như thế mà giờ anh lại bảo là không cung cấp ra thị trường một con chồn nào????Thế tôi hỏi anh bốn năm trăm cặp chồn của anh giờ đi đâu cả rồi?Nếu không bán cho bà con thì anh làm thịt ăn cả rồi à?Hay là anh chia cho người dân mỗi người vài con ăn thịt.Với số lượng chồn của anh thì cả khu phố của anh cũng được bữa chén túy lúy đấy anh Mạnh ạ! Anh nói ra những điều nực cười như vậy không sợ lương tâm cắn rứt và bà con đọc được sẽ cười cho sao???<O:p</O:p
Tôi lại hỏi anh : Nếu mọi việc đúng như lời anh nói thì sau khi biết con chồn không mang lại lợi ích kinh tế thì anh lặn đi đâu mà lâu thế?Chẳng hay anh bận công tác nước ngoài mấy tháng qua nên không biết mọi chuyện ở Việt Nam???Mà cho dù có đi đâu thì mạng internet cũng có khắp toàn cầu mà! Anh nói có vẻ như tâm huyết với người chăn nuôi lắm và mở miệng là nói đến lợi ích của bà con.Thế sao sau khi biết con chồn không có hiệu quả anh không cảnh báo cho bà con một lời nào???? Nhẽ ra khi biết con chồn không có lợi ích thực sự và lỗi đầu thuộc về mình thì anh phải có biện pháp giúp đỡ bà con nông dân chứ.Có rất nhiều cách anh có thể làm mà anh không làm đấy anh Mạnh ạ!Ví dụ anh có thể đính chính lại các bài viết của mình!Hoặc anh có thể đề nghị các báo xóa các bài viết của anh hay không xóa được thì cũng phải cảnh báo!Rồi ngay đến khi Topic này được mở ra rất lâu rồi mà anh vẫn không có một lời nào!Đó là cách làm của người có tâm huyết với ngành chăn nuôi và có trách nhiệm với bà con nông dân sao anh Mạnh????Và một điều rất nực cười là nếu như không có ai đó nói là tôi bảo chồn lấy từ chỗ anh cung cấp cho bà con thì anh có chịu lên tiếng không????Tôi nói thực,cách cư xử và hành động của anh làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một con cáo vừa bắt trộm được 1 con gà rồi chui tọt vào hang và nằm lì trong hang thưởng thức con gà và ngoài ra thì sống chết mặc bay anh Mạnh ạ!<O:p</O:p
Chẳng phải nói đâu xa ,mới đây sau khi nói vài ba câu vẻ trách móc chúng tôi thì anh lại im hơi lặng tiếng và mặc cho bà con chờ đợi!Nếu như bác Khucthuydu không cảnh báo là sẽ xóa mọi bài viết quảng cáo của anh tại Agriviet thì anh có chịu lên tiếng không?Như thế là anh chỉ lo cho lợi ích của mình thôi và khi thấy lợi ích sắp bị ảnh hưởng thì anh mới chịu ra mặt!Nhưng cái cách anh nói cũng rất mù mờ không có chút rõ ràng gì.Tại sao các bài về kĩ thuật nuôi chồn nhung đen anh viết rõ ràng thế và còn bỏ ra cả 3 tr để dịch mà khi anh nói về trách nhiệm của mình lại chỉ có vài ba dòng ngắn ngủi như vậy?Anh tưởng vài dòng đơn giản thế là sẽ phủi tay và coi như hết trách nhiệm với bà con sao????Nếu như thế thật thì anh nghĩ mọi chuyện đơn giản quá đấy anh Mạnh ạ!

Còn về mấy lời nói của bạn tresosinh thì tôi có ý kiến thế này:<O:p</O:p
Bạn tresosinh thân mến!Ngay từ đầu bạn đã nói con “là chồn” này là con bọ và bạn cũng là một trong những người tranh cãi gay gắt nhất!Vậy tôi hỏi bạn sao mà chỉ với vài câu đơn giản kiểu phủi tay ấy của anh Mạnh bạn đã vội tán dương anh Mạnh hay thế?Kiểu tán dương ấy của bạn làm mọi người liên tưởng đến kiểu tung hô:”Đại vương vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế” vậy! Bạn đúng thật là Tresosinh! Theo tôi thì mọi chuyện chỉ rõ ràng khi anh Mạnh trả lời được hết các câu hỏi sau đây:<O:p</O:p
Thứ nhất: Theo anh Mạnh thì con chồn nhung đen có phải là con bọ không???<O:p</O:p
Thứ hai : Nếu chồn là bọ thì tại sao anh biết con bọ chẳng có chút giá trị kinh tế gì còn viết các bài quảng bá về nó rồi lại bảo không bán??? Phải chăng anh cố tình tạo ra cơn sốt ấy chỉ để nhìn bà con và chúng tôi thua thiệt và anh thì ngồi rung đùi cười khoái chí????Tóm lại đó có phải là trò đùa quá trớn của anh không???<O:p</O:p
Thứ ba: Nếu con chồn nhung này không phải con bọ thì tại sao anh mang con chồn về và đặt tên cũng như viết các bài kĩ thuật chăn nuôi nó mà khi thấy không có hiệu quả thì lại lặn luôn mà không có một lời giải thích nào với bà con????? Anh có thể rất dễ dàng cảnh báo cho bà con nếu anh muốn nhưng anh không làm.Mọi việc anh có thể làm chỉ tốn chút ít thời gian và khoảng vài chục ngàn tiền điện thoại sao anh không làm???Anh tiếc vài chục ngàn của mình để bà con thiệt hại hàng chục,hàng trăm triệu thì xin hỏi anh đó có phải cách làm có tâm huyết với người nông dân và ngành nông nghiệp không????<O:p</O:p
Thứ tư: Bây giờ anh có định viết bài thanh minh tất cả mọi việc mình đã làm và đề nghị các báo điện tử xóa hết hoặc cảnh báo ở dưới các bài viết vô nghĩa của anh không hay để đó coi như một thành quả của mình????Hay là anh chỉ có vài dòng kiểu phủi tay trong topic này rồi thôi???

Đôi điều với ban quản trị web Agriviet và bà con chăn nuôi:<O:p</O:p
Đầu tiên tôi xin cảm ơn ban quản trị web Agriviet vì đã tạo điều kiện cho mọi người,nhất là bà con chăn nuôi tìm được nơi mua con giống cũng như nơi bán sản phẩm của mình. Chúng tôi cũng như bà con cả tin và bị người khác lường gạt nên bây giờ phải gánh chịu thiệt hại về kinh tế là không nhỏ! Tuy nhiên dù sao thì cái vụ chồn nhung đen này cũng có ít nhiều trách nhiệm của chúng tôi vì vậy chúng tôi cũng xin gửi đến bà con lời xin lỗi chân thành nếu như thực sự con chồn nhung đen này không mang lại hiệu quả kinh tế! Mặc dù chưa ai khẳng định con chồn có là con bọ không nhưng sau vụ này thiết nghĩ bà con chúng ta và cả những người cung cấp con giống phải tìm hiểu thật kĩ trước khi nhập về cung cấp ra thị trường cũng như mua con giống về nuôi! Trước mắt tôi chỉ tâm sự vài điều như thế ,mong bà con tiếp tục đóng góp ý kiến của mình đến khi sự việc được rõ ràng.<O:p</O:p
 
Tôn chỉ cung cấp thông tin của Agriviet.Com
  • Thực hiện công khai, hợp pháp, nội dung lành mạnh, thể hiện tính chuyên đề của bản tin;
  • Hoàn toàn hoạt động vì lợi ích của cộng đồng .
  • Thông tin được cung cấp trên website mang tính tham khảo, không phải là thông tin định hướng; người truy cập phải tự chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng thông tin trích xuất từ website này và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng thông tin vào các mục đích sai trái.
  • Mọi thông tin được cung cấp trên website đều có chỉ dẫn rõ các nguồn hợp pháp để trích xuất thông tin;
  • Các cá nhân, tổ chức được phép trích dẫn lại thông tin từ website này cho mục đích phi thương mại, pháp luật cho phép, nhưng phải đảm bảo tính trung thực của nội dung trích dẫn theo đúng nguyên văn ban đầu và phải ghi rõ nguồn: Agriviet.com
Chúng tôi xin trích dẫn lại tôn chỉ cung cấp thông tin của Agriviet.

BQT website Agriviet hoàn toàn xác nhận mình có sai sót trong vấn đề cung cấp thông tin đến bà con nông dân, đây cũng là bài học đáng giá cho BQT website trong việc quản lý thông tin sau này. Rất mong mọi thành viên có kinh nghiệm có kiến thức tiếp tục chia sẽ những kiến thức của mình cho bà con nông dân. Một vài cá nhân trong BQT website không thể nào có đủ kiến thức về tức cả mọi mặt của nông nghiệp. Thế mạnh của diễn đàn là tính cộng đồng, mọi người cùng chia sẽ tất cả những kiến thức của mình cùng mọi người.

Về bài viết chồn nhung đen, nếu không có tài liệu trên website của VCN(cơ quan đầu nghanh về chăn nuôi) thì Agriviet cũng sẽ không trích dẫn lại về kỹ thuật. HIện nay tất cả bài viết về chôn nhung đen trên website Agriviet đều đã được xóa hết.

Theo như anh VIetpet và Heoconlonton thì 2 anh cũng chỉ là nạn nhân trong vấn đề này, nên mong bà con có cái nhìn thông cảm , và là bài học cho chúng ta đối với những loài vật nuôi mới. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì người có Trách nhiệm không thể chối cải trong trường hợp này là anh Mạnh. Anh vẫn không nghiêm túc nhận trách nhiệm mà chỉ là cách nói chuyện vòng vo, không có trách nhiệm với cộng đồng với bà con nông dân.


Một lần nữa BQT website xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các anh !
 
Theo tôi nhận thấy trang Web giống như một tờ báo…làm công việc đăng tải các thông tin..và đầy đủ các thông tin nhiều chiều không phải chỉ là hai chiều..và khách quanchịu trách nhiệm các thông tin ấy phải chính là Người viết…
Thiên thu đơn cử vài thí dụ :
Sau năm 1975 người ta phát giác ra còn lại 2 con cá Trê Phi…ở một chỗ nào đó trong bộ ngư ngiệp của Chính phủ Saigon cũ…sau một thời gian chăm sóc chúng sinh sản rất nhanh và rất dễ nuôi dù trong môi trường rất khắc ngiệt…
Tờ Báo Khoa Học Phổ thông đăng tin này lên với nhiều bài viết rất lạc quan về một giống cá trê sinh sản nhanh, lớn nhanh như là một loài cá có thể làm lợi rất nhiều…nếu nuôi theo qui mô hoặc để cái thiện bữa ăn gia đình..nếu nuôi trong chậu dể ở góc bếp cá vẫn sinh sản và lớn như thường… không những thế các bài viết kế tiếp còn chỉ những cách chế biến cá trê phi thành nhiều món hấp dẫn…người ta đào cả phòng khách thành hồ nuôi cá. Những con cá trê phi giống bé xíu…bấn rất mắc…nhưng kết quả…hic.. không ai dám ăn thịt con cá này lần thứ hai…vì dở quá…và có quá nhiều người phá sản.Bây giờ cũng tờ báo bày vói các bài viết các hiểm họa của con cá trê phi và chỉ cách diệt chúng…...và cuối cùng con cá trê phi hầu như tuyệt chủng ở VN.
Thời gian sau cũng tờ báo khoa Học phổ thông này lăng xê con ốc bươu vàng….với những tin thuộc hàng đầu…ngon rất ngon sanh sảnh rất nhanh cực kì dễ nuôi , rồi kế tiếp là các bài viết cách chế biến. thành nhiều món ăn đủ kiểu….kẻ hèn này(Thiên Thu) lại lặn lội đi mua ốc bươu vàng con giá cực kì mắc cuối cùng…hic…hic giống như cá trê phi không những thế con ốc này còn là tai họa cho mùa màng…rồi cũng tờ báo này chỉ cách diệt con ốc bươu vàng
Tờ báo có thời gian tồn tại lâu nhất VN qua cả 3 triều đại này….đã làm đủ trách nhiệm của mình dó là thông tin đầy đủ… khách quan
Chịu trách nhiệm phải là người viết bài, và người thiệt hại bao giờ cũng là …nông dân
 

Last edited by a moderator:
Gửi bác Vietpet: Xin trích lại câu của bác:"Liệu những con người hiểu biết như chúng tôi còn ăn cú ngoạn mục này thì hỏi người nông dân chân đất mắt toét biết gì mà không mua?" Xin thưa rằng: Nông dân Việt Nam bây giờ cũng có rất nhiều người có trình độ đại học, bác học tới đâu thì em không biết nhưng cách nói như thế khiến em nghi ngờ trình độ học vấn của bác lắm lắm. Chưa nói đến với tư cách là một người cung cấp giống, việc miệt thị khách hàng của bác cũng không ổn tý nào. Việc tranh luận xem có phải Con Bọ hay Con Chồn Nhung Đen thuộc phạm trù khoa học - cụ thể là động vật học, không thể cứ đao to búa lớn là quyết định được đúng sai đâu. Agriviet là trang web cộng đồng, mỗi thành viên tham gia diễn đàn cũng nên có cách cư xử đúng mực. Ngoài những câu từ mang tính kỹ thuật, cách xưng hô và lời văn cũng nên chứa tính nhân văn nữa. Làm được như thế thì diễn đàn mới là nơi học hỏi của cộng đồng được. Vài ý chân tình gửi đến Vietpet.
Internet có thể nói là thư viện khổng lồ, chứa đựng trong nó lẫn lộn kiến thức đúng sai. Điều này đòi hỏi người dùng nó phải tỉnh táo sàng lọc để tích lũy kiến thức cho riêng mình. Việc khucthuydu nhận trách nhiệm trước cộng đồng là việc làm đáng hoan nghênh - như anh nói: "Một vài cá nhân trong BQT website không thể nào có đủ kiến thức về tức cả mọi mặt của nông nghiệp". Tôi rất thông cảm với lời trần tình của BQT.
Và với bà con nông dân, những người cung cấp con giống. Tôi có ý kiến như thế này với quý vị. Bà con nông dân nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về con giống, bình tĩnh đừng nóng vội lao vào. Với các bác cung cấp con giống: do thông tin chưa được minh bạch, vui lòng không bán con giống ra thị trường. Nếu thông tin được xác thực là Chồn Nhung Đen thì có khi còn trúng to nữa ấy chứ. Hi vọng đạo đức kinh doanh được các bác đề cao.
 
Anh Vietpet ơi. tui rất quan tâm đến "chồn nhung đen" được biết anh có khả năng cung cấp . nhưng gọi đt theo số 0982046113 thì không đúng số. anh có thể vui lòng liên lạc với theo số 0903716257 tui tên là Thể . để chúng ta trao đổi nhiều hơn. cám ơn anh rất nhiều.
 
Và đây là cách mà anh Vietpet phản hồi qua email của quangthuy80, xin bà con đánh giá. Trích lại mail mà anh Vietpet gửi cho tôi: "Anh dừng ăn nói kiểu đó, thế anh học đến đâu rồi mà giám nói tôi như thế, tôi nói như thế đó, anh thích kiểu gì nào? nếu anh không ngại cho tôi số đt của anh tôi sẻ nói chuyện đàng hoàng với anh, nếu không thì đừng chê nhau như thế, tôi không khéo nói, không nịnh nọt và a dua như anh được"
Xin khẳng định lại, từ đầu topic này tới giờ, tôi chỉ khuyên các bác bình tĩnh vì đây là tranh luận thuộc phạm trù khoa học, dùng cái đầu nóng và mất kiểm soát không phải là cách làm khoa học. Và chỉ thế thôi. Tôi không phải là nhà động vật học nên không đưa ra được luận chứng để khẳng định Chồn Nhung Đen khác Bọ hoặc ngược lại và tôi cũng chẳng cố làm chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm đến đạo đức kinh doanh, sự lành mạnh trong việc trao đổi thông tin trong cộng đồng và bảo vệ lợi ích của nông dân mà thôi. Vài lời như thế gửi đến cộng đồng Agriviet. Cảm ơn các bác đã đọc bài này !
 
Chúng tôi xin trích dẫn lại tôn chỉ cung cấp thông tin của Agriviet.

BQT website Agriviet hoàn toàn xác nhận mình có sai sót trong vấn đề cung cấp thông tin đến bà con nông dân, đây cũng là bài học đáng giá cho BQT website trong việc quản lý thông tin sau này. Rất mong mọi thành viên có kinh nghiệm có kiến thức tiếp tục chia sẽ những kiến thức của mình cho bà con nông dân. Một vài cá nhân trong BQT website không thể nào có đủ kiến thức về tức cả mọi mặt của nông nghiệp. Thế mạnh của diễn đàn là tính cộng đồng, mọi người cùng chia sẽ tất cả những kiến thức của mình cùng mọi người.

Về bài viết chồn nhung đen, nếu không có tài liệu trên website của VCN(cơ quan đầu nghanh về chăn nuôi) thì Agriviet cũng sẽ không trích dẫn lại về kỹ thuật. HIện nay tất cả bài viết về chôn nhung đen trên website Agriviet đều đã được xóa hết.

Theo như anh VIetpet và Heoconlonton thì 2 anh cũng chỉ là nạn nhân trong vấn đề này, nên mong bà con có cái nhìn thông cảm , và là bài học cho chúng ta đối với những loài vật nuôi mới. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì người có Trách nhiệm không thể chối cải trong trường hợp này là anh Mạnh. Anh vẫn không nghiêm túc nhận trách nhiệm mà chỉ là cách nói chuyện vòng vo, không có trách nhiệm với cộng đồng với bà con nông dân.



Một lần nữa BQT website xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các anh !
đến đây tôi đã cảm nhận được KTD cũng chỉ là người cơ hội và chẳng có chút gì hay ho cả, KTD sẽ ko quy chụp trách nhiệm 1 cách vớ vẩn như vậy cho bất kỳ ai chứ ko riêng gì cho tôi như vậy thì mới đúng là người biết suy nghĩ, và là người có lòng tự trọng, tôi chỉ cần nói vài lời như vậy nếu KTD là người hiểu biết thì sẽ hiểu được lời tôi nói và sẽ có những cách nghĩ và suy xét sự việc theo cái gọi là công bằng và chân chính, mong rằng tôi góp ý đúng việc đúng người.!<!-- / message -->
 
Tôi không hoàn toàn nhất trí với anh M và bạn tresosinh, thứ nhất nếu anh biết là chồn này không mang lại hiệu quả kinh tế và mang lại hậu họa sau này như anh nói thì tại sao anh không cảnh báo từ sớm? Thứ 2, anh với tư cách là một nhà nghiên cứu về NN tại sao anh biết chồn là bọ mà anh cho đăng tin và kỷ thuật củng như tài liệu gần 40 trang về nó trên tất cả các trang về NN của các tỉnh thành, viện chăn nuôi? Liệu những con người hiểu biết như chúng tôi còn ăn cú ngoạn mục này thì hỏi người nông dân chân đất mắt toét biết gì mà không mua?chúng tôi không hề trục lợi mà đang ôm cả trăm cặp chồn theo giá anh bán củng cả trăm triệu đó anh Mạnh ạ, tại anh nói về nó quá hay, chúng tôi đã tin anh, tin vào cái mà gọi là Agriviet này, thật đúng là cuộc đời, khi yêu quả ấu củng tròn, tới lúc này mọi người toàn đổ lỗi cho chúng tôi, nếu biết sai mà vẫn làm thì không thể tha thứ được, trong trường hợp người đó có hiểu biết, nhưng cứ xem như chúng tôi đã sai vì không biết chồn là bọ và bán nó thì tự hỏi anh Mạnh biết nó là bọ và không mang lại hiệu quả cho người nuôi mà vẫn bán và đăng tin ca ngợi nó thì có nên trách không? nên mang ra tòa án không? hay tòa án lương tâm anh tự sử? sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình, cái mà anh M và BQT Agriviet này sai lớn nhất với những người mua và bán chồn là gì thì ai củng hiểu, chúng ta nên nhìn lại mình, người xưa có câu" Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", chúng tôi củng chỉ là nạn nhân của các anh thôi, củng buồn và củng đau, buồn vì anh không giám nhìn vào sự thật và nhận lỗi trước mọi người, đau vì nghe anh, nghe cái mà " Hiệu quả kinh tế cao" nên ôm cả trăm cặp chồn mà hàng ngày công nhân của tôi phải chăm sóc và thất vọng


Đây là những commen cuối cùng mà tôi muốn nói, sau cùng xin kính chúc BQT, các member sức khỏe và thành đạt, chúc bà con nông dân sản xuất và chăn nuôi tốt, đừng mắc sai lầm con vật nuôi nào khác như chồn nhung đen của anh Mạnh nữa! Vĩnh biệt mọi người, hứt, hứt...:mellow: nhưng không sao, đời vẫn ;) và :huh:...đúng không ACE :lol:?
tôi ko biết vietpet là ai nhưng tôi có lời khuyên chân thành thế này nhé, bạn nên giữ lòng tự trọng, làm sao cho xứng đáng hơn hiện tại, và nếu bạn biết chữ quốc ngữ thì nên đọc lại lời trích dẫn của tôi mà bạn đã trích dẫn, còn đừng có học đòi người ko tên theo kiểu KTD gì đó, như vậy cũng ko có tư cách gì để chỉ trích tôi cả, chúc bạn sẽ sớm thành người có cái gì đó tốt đẹp hơn hiện tại.!
 
Trước hết tôi rất hoan nghênh vì anh Mạnh đã dám lên tiếng trở lại nhưng tôi xin có vài ý kién thế này!
Đầu tiên là nói về chuyện anh Mạnh và con chồn nhung đen của anh.<O:p</O:p
Anh Mạnh là người đầu tiên mang con chồn nhung đen về nuôi và rao bán cho bà con .Anh cũng là người duy nhất viết kĩ thuật nuôi nó cũng như dịch từ tài liệu nước ngoài mà anh cho là mất 3 triệu.Anh Mạnh đã mang chồn về và rao bán từ cách đây hơn nửa năm rồi.Và để cho bà con tin hơn vào hiệu quả của con chồn này mà anh đã tiếp tục tung ra bản dịch nói trên.Vậy mà anh lại nói trong suốt hơn nửa năm qua anh chưa từng cung cấp một con giống nào ra thị trường thì có tin được không?Nếu như lời anh nói thì với số chồn con hàng trăm cặp(anh rao cuối tháng 2/2009 sẽ bán) cộng với số chồn bố mẹ và đến thời diểm này mà không cung cấp ra thị trường thì ít nhất trong trại anh Mạnh cũng có chừng 3 đến 4 trăm cặp cả chồn bố mẹ và chồn con(vì thời điểm này thì 100 cặp anh rao hồi tết cũng đã đẻ)!<O:p</O:p
Ấy thế mà bà con khi hỏi thì anh bảo là không còn cặp nào cả.Ngay bản thân tôi trước khi mang chồn về nuôi cũng hỏi anh Mạnh nhưng anh cũng bảo là bán hết chồn con và tôi cũng hỏi khi nào anh có nữa thì anh nói không hứa trước vì hiện giờ anh đã bán cả chồn bố mẹ rồi!<O:p</O:p
Vâng thưa anh Mạnh!Anh nói với tôi và bà con như thế mà giờ anh lại bảo là không cung cấp ra thị trường một con chồn nào????Thế tôi hỏi anh bốn năm trăm cặp chồn của anh giờ đi đâu cả rồi?Nếu không bán cho bà con thì anh làm thịt ăn cả rồi à?Hay là anh chia cho người dân mỗi người vài con ăn thịt.Với số lượng chồn của anh thì cả khu phố của anh cũng được bữa chén túy lúy đấy anh Mạnh ạ! Anh nói ra những điều nực cười như vậy không sợ lương tâm cắn rứt và bà con đọc được sẽ cười cho sao???<O:p</O:p
Tôi lại hỏi anh : Nếu mọi việc đúng như lời anh nói thì sau khi biết con chồn không mang lại lợi ích kinh tế thì anh lặn đi đâu mà lâu thế?Chẳng hay anh bận công tác nước ngoài mấy tháng qua nên không biết mọi chuyện ở Việt Nam???Mà cho dù có đi đâu thì mạng internet cũng có khắp toàn cầu mà! Anh nói có vẻ như tâm huyết với người chăn nuôi lắm và mở miệng là nói đến lợi ích của bà con.Thế sao sau khi biết con chồn không có hiệu quả anh không cảnh báo cho bà con một lời nào???? Nhẽ ra khi biết con chồn không có lợi ích thực sự và lỗi đầu thuộc về mình thì anh phải có biện pháp giúp đỡ bà con nông dân chứ.Có rất nhiều cách anh có thể làm mà anh không làm đấy anh Mạnh ạ!Ví dụ anh có thể đính chính lại các bài viết của mình!Hoặc anh có thể đề nghị các báo xóa các bài viết của anh hay không xóa được thì cũng phải cảnh báo!Rồi ngay đến khi Topic này được mở ra rất lâu rồi mà anh vẫn không có một lời nào!Đó là cách làm của người có tâm huyết với ngành chăn nuôi và có trách nhiệm với bà con nông dân sao anh Mạnh????Và một điều rất nực cười là nếu như không có ai đó nói là tôi bảo chồn lấy từ chỗ anh cung cấp cho bà con thì anh có chịu lên tiếng không????Tôi nói thực,cách cư xử và hành động của anh làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một con cáo vừa bắt trộm được 1 con gà rồi chui tọt vào hang và nằm lì trong hang thưởng thức con gà và ngoài ra thì sống chết mặc bay anh Mạnh ạ!<O:p</O:p
Chẳng phải nói đâu xa ,mới đây sau khi nói vài ba câu vẻ trách móc chúng tôi thì anh lại im hơi lặng tiếng và mặc cho bà con chờ đợi!Nếu như bác Khucthuydu không cảnh báo là sẽ xóa mọi bài viết quảng cáo của anh tại Agriviet thì anh có chịu lên tiếng không?Như thế là anh chỉ lo cho lợi ích của mình thôi và khi thấy lợi ích sắp bị ảnh hưởng thì anh mới chịu ra mặt!Nhưng cái cách anh nói cũng rất mù mờ không có chút rõ ràng gì.Tại sao các bài về kĩ thuật nuôi chồn nhung đen anh viết rõ ràng thế và còn bỏ ra cả 3 tr để dịch mà khi anh nói về trách nhiệm của mình lại chỉ có vài ba dòng ngắn ngủi như vậy?Anh tưởng vài dòng đơn giản thế là sẽ phủi tay và coi như hết trách nhiệm với bà con sao????Nếu như thế thật thì anh nghĩ mọi chuyện đơn giản quá đấy anh Mạnh ạ!

Còn về mấy lời nói của bạn tresosinh thì tôi có ý kiến thế này:<O:p</O:p
Bạn tresosinh thân mến!Ngay từ đầu bạn đã nói con “là chồn” này là con bọ và bạn cũng là một trong những người tranh cãi gay gắt nhất!Vậy tôi hỏi bạn sao mà chỉ với vài câu đơn giản kiểu phủi tay ấy của anh Mạnh bạn đã vội tán dương anh Mạnh hay thế?Kiểu tán dương ấy của bạn làm mọi người liên tưởng đến kiểu tung hô:”Đại vương vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế” vậy! Bạn đúng thật là Tresosinh! Theo tôi thì mọi chuyện chỉ rõ ràng khi anh Mạnh trả lời được hết các câu hỏi sau đây:<O:p</O:p
Thứ nhất: Theo anh Mạnh thì con chồn nhung đen có phải là con bọ không???<O:p</O:p
Thứ hai : Nếu chồn là bọ thì tại sao anh biết con bọ chẳng có chút giá trị kinh tế gì còn viết các bài quảng bá về nó rồi lại bảo không bán??? Phải chăng anh cố tình tạo ra cơn sốt ấy chỉ để nhìn bà con và chúng tôi thua thiệt và anh thì ngồi rung đùi cười khoái chí????Tóm lại đó có phải là trò đùa quá trớn của anh không???<O:p</O:p
Thứ ba: Nếu con chồn nhung này không phải con bọ thì tại sao anh mang con chồn về và đặt tên cũng như viết các bài kĩ thuật chăn nuôi nó mà khi thấy không có hiệu quả thì lại lặn luôn mà không có một lời giải thích nào với bà con????? Anh có thể rất dễ dàng cảnh báo cho bà con nếu anh muốn nhưng anh không làm.Mọi việc anh có thể làm chỉ tốn chút ít thời gian và khoảng vài chục ngàn tiền điện thoại sao anh không làm???Anh tiếc vài chục ngàn của mình để bà con thiệt hại hàng chục,hàng trăm triệu thì xin hỏi anh đó có phải cách làm có tâm huyết với người nông dân và ngành nông nghiệp không????<O:p</O:p
Thứ tư: Bây giờ anh có định viết bài thanh minh tất cả mọi việc mình đã làm và đề nghị các báo điện tử xóa hết hoặc cảnh báo ở dưới các bài viết vô nghĩa của anh không hay để đó coi như một thành quả của mình????Hay là anh chỉ có vài dòng kiểu phủi tay trong topic này rồi thôi???

Đôi điều với ban quản trị web Agriviet và bà con chăn nuôi:<O:p</O:p
Đầu tiên tôi xin cảm ơn ban quản trị web Agriviet vì đã tạo điều kiện cho mọi người,nhất là bà con chăn nuôi tìm được nơi mua con giống cũng như nơi bán sản phẩm của mình. Chúng tôi cũng như bà con cả tin và bị người khác lường gạt nên bây giờ phải gánh chịu thiệt hại về kinh tế là không nhỏ! Tuy nhiên dù sao thì cái vụ chồn nhung đen này cũng có ít nhiều trách nhiệm của chúng tôi vì vậy chúng tôi cũng xin gửi đến bà con lời xin lỗi chân thành nếu như thực sự con chồn nhung đen này không mang lại hiệu quả kinh tế! Mặc dù chưa ai khẳng định con chồn có là con bọ không nhưng sau vụ này thiết nghĩ bà con chúng ta và cả những người cung cấp con giống phải tìm hiểu thật kĩ trước khi nhập về cung cấp ra thị trường cũng như mua con giống về nuôi! Trước mắt tôi chỉ tâm sự vài điều như thế ,mong bà con tiếp tục đóng góp ý kiến của mình đến khi sự việc được rõ ràng.<O:p</O:p
heoconlonton sao vậy, cấm tôi ko được ăn thịt chồn nhung đen hay sao hả, của tôi thì tôi làm thế nào chẳng đc, tôi nói tôi ko bán cho ai là tôi ko bán, heoconlonton thấy tôi bán cho ai, và ai dám nói láo như heoconlonton ko, ai mua của tôi con nào cứ kêu họ lên tiếng đi tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu những kẻ cơ hội mà kiến thức ko có thì bất kể lĩnh vực nào cũng bị trả giá thôi, bạn nên rút kinh nghiệm nhé đừng mắc vào lỗi đó, còn nói thật tôi ăn thịt chồn nhung đó rất ngon bạn ăn thử chưa, hihi nếu ko biết chế biến thì nói tôi hướng dẫn cho cách chế biến, ngon lắm đó, tôi ko nói sai đâu.! CHÚC NGON MIỆNG.
 
heoconlonton sao vậy, cấm tôi ko được ăn thịt chồn nhung đen hay sao hả, của tôi thì tôi làm thế nào chẳng đc, tôi nói tôi ko bán cho ai là tôi ko bán, heoconlonton thấy tôi bán cho ai, và ai dám nói láo như heoconlonton ko, ai mua của tôi con nào cứ kêu họ lên tiếng đi tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu những kẻ cơ hội mà kiến thức ko có thì bất kể lĩnh vực nào cũng bị trả giá thôi, bạn nên rút kinh nghiệm nhé đừng mắc vào lỗi đó, còn nói thật tôi ăn thịt chồn nhung đó rất ngon bạn ăn thử chưa, hihi nếu ko biết chế biến thì nói tôi hướng dẫn cho cách chế biến, ngon lắm đó, tôi ko nói sai đâu.! CHÚC NGON MIỆNG.

Anh Mạnh không thể nói như vậy được. Có thể anh không bán con Chồn-Bọ này, nhưng bài viết của anh còn gây tai hại hơn trăm ngàn người bán. Cũng vì bài viết của anh đã làm cho hàng ngàn người nông dân tin vào con Chồn-Bọ này. Theo tôi, anh nên viết bài xin lổi và kêu gọi các trang Web hiện còn đăng bài viết của anh gỡ xuống, không để người khác đọc nữa, hậu quả khôn lường...người nông dân đã khổ lắm rồi...Thanks
 
chồn nhung đen

dựa theo tên khoa học mà bác Hiệp cho tôi, tôi search và tìm được vài hình ảnh chia sẻ cho mọi người
muốn nuôi gì thì bà con cũng cần tham khảo cho kỹ .theo tôi đây là diễn đàn trao đổi để bà con tham khảo và tự họ quyết định và chựu thôi . cảm ơm tất cả mọi người.
 
Anh Mạnh không thể nói như vậy được. Có thể anh không bán con Chồn-Bọ này, nhưng bài viết của anh còn gây tai hại hơn trăm ngàn người bán. Cũng vì bài viết của anh đã làm cho hàng ngàn người nông dân tin vào con Chồn-Bọ này. Theo tôi, anh nên viết bài xin lổi và kêu gọi các trang Web hiện còn đăng bài viết của anh gỡ xuống, không để người khác đọc nữa, hậu quả khôn lường...người nông dân đã khổ lắm rồi...Thanks
chào sake cảm ơn sake đã góp ý, nhưng cũng nên hiểu và cũng đừng nên thể hiện vẻ yếu kém về kiến thức và sử dụng ngôn từ 1 cách bừa bãi như vậy, xin hỏi quan điểm của bạn thế nào là chồn - bọ, bạn là người khai sinh ra giống chồn đó hả, bạn hiểu biết j về nó hả, bạn thương cảm cho người nông dân tôi xin trân trọng và hoan nghênh, điều tôi làm cũng vậy thôi, nhưng có lẽ các bạn ko có cách nhìn đúng đắn, và ko suy nghĩ đc thấu đáo, tôi chẳng nói j sai cả, bạn đã làm đc j, hiểu j, biết j về giống chồn nhung đó hả, tại sao lại bức xúc với tôi và tại sao tôi lại phải viết bài xin lỗi và kêu gọi các web gỡ xuống những bài viết của mình,vớ vẩn thật vớ vẩn hết mức, tại sao mọi người phải chú ý nhiều về tôi vậy hả, các bạn ko còn việc gì làm hay sao hả, nếu thất nghiệp thì gặp tôi, tôi có thể bố chí cv cho mà làm, nó là con vật nuôi đang phổ biến tại TQ ko hiệu quả thì tại sao họ lại nuôi, vì tôi thấy bất ổn vì trong vòng 2 tháng trời mà giá của nó từ trên 200NDT/1 đôi mà xuống 120NDT/1đôi thì tôi thấy ko hợp lý với cá nhân tôi, chứ đâu phải là như vậy sẽ ko hiệu quả khi nuôi nó hả, vấn đề là thị trường về lâu về dài kia, như các bạn đã biết thói quen của người việt nam ta, người phương tây gọi là tâm lý đám đông, cứ lao vào như con thiêu thân như nuôi tôm, cá tra, cá basa đó, đâu phải ko hiệu quả mà là ko biết bảo nhau mà thôi, mạnh ai lấy làm rồi bán phá giá đủ kiểu, vậy nên cái nhìn của tôi có chiều sâu chứ ko hời hợt như sake, chỉ tát nước theo mưa như mấy người, tôi tính thế này nhé.
Nếu nuôi 1cặp chồn nhung bạn cứ tính thử theo bài kỹ thuật của tôi viết đó xem nếu nuôi sinh sản ra rồi nuôi con nó làm thương phẩm và bán ra tôi tính chỉ = 1/2 giá bán tại TQ thôi thì hiệu quả có ko hả, hiệu quả quá đi chứ nhất là đối với thu nhập của người nông dân VN ta, nếu bạn ko biết tính thì có thể nhờ những e học sinh trung học tính hộ xem, nếu như vậy trừ hết chi phí đi thì mỗi cặp chồn nhung đó sẽ cho lợi là bao nhiêu, vậy nhé tôi nhắc lại với tôi ko hiệu quả nhưng ko phải là ko hiệu quả với mọi người, và tôi ko muốn mấy người cung cấp con giống ra thị trường mượn tên tôi và bán cho bà con với giá cắt cổ, như vậy sẽ ko tốt cho bà con thôi. và bạn nữa sake à, nên tự xem lại mình và đừng tát nước theo mưa nữa nhé, làm như vậy chỉ để mọi người thấy rằng bạn là người khả năng tư duy ko đc tốt. chúc sake sáng suốt hơn và sk.!
 
Anh Mạnh không thể nói như vậy được. Có thể anh không bán con Chồn-Bọ này, nhưng bài viết của anh còn gây tai hại hơn trăm ngàn người bán. Cũng vì bài viết của anh đã làm cho hàng ngàn người nông dân tin vào con Chồn-Bọ này. Theo tôi, anh nên viết bài xin lổi và kêu gọi các trang Web hiện còn đăng bài viết của anh gỡ xuống, không để người khác đọc nữa, hậu quả khôn lường...người nông dân đã khổ lắm rồi...Thanks
chào sake cảm ơn sake đã góp ý, nhưng cũng nên hiểu và cũng đừng nên thể hiện vẻ yếu kém về kiến thức và sử dụng ngôn từ 1 cách bừa bãi như vậy, xin hỏi quan điểm của bạn thế nào là chồn - bọ, bạn là người khai sinh ra giống chồn đó hả, bạn hiểu biết j về nó hả, bạn thương cảm cho người nông dân tôi xin trân trọng và hoan nghênh, điều tôi làm cũng vậy thôi, nhưng có lẽ các bạn ko có cách nhìn đúng đắn, và ko suy nghĩ đc thấu đáo, tôi chẳng nói j sai cả, bạn đã làm đc j, hiểu j, biết j về giống chồn nhung đó hả, tại sao lại bức xúc với tôi và tại sao tôi lại phải viết bài xin lỗi và kêu gọi các web gỡ xuống những bài viết của mình,vớ vẩn thật vớ vẩn hết mức, tại sao mọi người phải chú ý nhiều về tôi vậy hả, các bạn ko còn việc gì làm hay sao hả, nếu thất nghiệp thì gặp tôi, tôi có thể bố chí cv cho mà làm, nó là con vật nuôi đang phổ biến tại TQ ko hiệu quả thì tại sao họ lại nuôi, vì tôi thấy bất ổn vì trong vòng 2 tháng trời mà giá của nó từ trên 200NDT/1 đôi mà xuống 120NDT/1đôi thì tôi thấy ko hợp lý với cá nhân tôi, chứ đâu phải là như vậy sẽ ko hiệu quả khi nuôi nó hả, vấn đề là thị trường về lâu về dài kia, như các bạn đã biết thói quen của người việt nam ta, người phương tây gọi là tâm lý đám đông, cứ lao vào như con thiêu thân như nuôi tôm, cá tra, cá basa đó, đâu phải ko hiệu quả mà là ko biết bảo nhau mà thôi, mạnh ai lấy làm rồi bán phá giá đủ kiểu, vậy nên cái nhìn của tôi có chiều sâu chứ ko hời hợt như sake, chỉ tát nước theo mưa như mấy người, tôi tính thế này nhé.
Nếu nuôi 1cặp chồn nhung bạn cứ tính thử theo bài kỹ thuật của tôi viết đó xem nếu nuôi sinh sản ra rồi nuôi con nó làm thương phẩm và bán ra tôi tính chỉ = 1/2 giá bán tại TQ thôi thì hiệu quả có ko hả, hiệu quả quá đi chứ nhất là đối với thu nhập của người nông dân VN ta, nếu bạn ko biết tính thì có thể nhờ những e học sinh trung học tính hộ xem, nếu như vậy trừ hết chi phí đi thì mỗi cặp chồn nhung đó sẽ cho lợi là bao nhiêu, vậy nhé tôi nhắc lại với tôi ko hiệu quả nhưng ko phải là ko hiệu quả với mọi người, và tôi ko muốn mấy người cung cấp con giống ra thị trường mượn tên tôi và bán cho bà con với giá cắt cổ, như vậy sẽ ko tốt cho bà con thôi. và bạn nữa sake à, nên tự xem lại mình và đừng tát nước theo mưa nữa nhé, làm như vậy chỉ để mọi người thấy rằng bạn là người khả năng tư duy ko đc tốt. chúc sake sáng suốt hơn và sk.!
 
trả lời anh trangtraiheoconlonton

Qua các bài viết trước đây của anh, anh khẳng định anh rất có lòng tin về con" chồn nhung đen" này lắm mà ( nào là chúng tôi có kế hoạch phát triển ..tiến đến tương lai sẽ xuất khẩu sang TQ nữa đấy) nào là chê tụi không dám đâu tư suốt đời chỉ nghèo khó thôi.... Sao bây giờ anh lại trở giọng anh là nạn nhân. Lời nói tiền hậu bất nhất của anh sau này không biết có ai còn dám mua giống anh không nữa. Còn việc tôi chỉ cho anh Mạnh nơi có con"Con nhung đen" này là để anh Mạnh tìm hiểu thôi(anh Mạnh hỏi trên mạng ai biết con vật này không) và tôi cũng khuyến cáo anh Mạnh nó giống con Bọ ở VN. Nếu giả sự tôi có quảng bá và bán con vật này tôi sẵn sàng chịu trách nhiẹm chứ không to mồm như một số người đâu. Tôi nói cho anh hay tôi không phải sống về nghề này đâu. Tôi mong sau này mọi khi anh phát biểu gì nên suy nghỉ kỹ, chúc anh thành công như mong muốn.
 
Chúng tôi xin trích dẫn lại tôn chỉ cung cấp thông tin của Agriviet.

BQT website Agriviet hoàn toàn xác nhận mình có sai sót trong vấn đề cung cấp thông tin đến bà con nông dân, đây cũng là bài học đáng giá cho BQT website trong việc quản lý thông tin sau này. Rất mong mọi thành viên có kinh nghiệm có kiến thức tiếp tục chia sẽ những kiến thức của mình cho bà con nông dân. Một vài cá nhân trong BQT website không thể nào có đủ kiến thức về tức cả mọi mặt của nông nghiệp. Thế mạnh của diễn đàn là tính cộng đồng, mọi người cùng chia sẽ tất cả những kiến thức của mình cùng mọi người.

Về bài viết chồn nhung đen, nếu không có tài liệu trên website của VCN(cơ quan đầu nghanh về chăn nuôi) thì Agriviet cũng sẽ không trích dẫn lại về kỹ thuật. HIện nay tất cả bài viết về chôn nhung đen trên website Agriviet đều đã được xóa hết.

Theo như anh VIetpet và Heoconlonton thì 2 anh cũng chỉ là nạn nhân trong vấn đề này, nên mong bà con có cái nhìn thông cảm , và là bài học cho chúng ta đối với những loài vật nuôi mới. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì người có Trách nhiệm không thể chối cải trong trường hợp này là anh Mạnh. Anh vẫn không nghiêm túc nhận trách nhiệm mà chỉ là cách nói chuyện vòng vo, không có trách nhiệm với cộng đồng với bà con nông dân.



Một lần nữa BQT website xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các anh !
đến đây tôi đã cảm nhận được KTD cũng chỉ là người cơ hội và chẳng có chút gì hay ho cả, KTD sẽ ko quy chụp trách nhiệm 1 cách vớ vẩn như vậy cho bất kỳ ai chứ ko riêng gì cho tôi như vậy thì mới đúng là người biết suy nghĩ, và là người có lòng tự trọng, tôi chỉ cần nói vài lời như vậy nếu KTD là người hiểu biết thì sẽ hiểu được lời tôi nói và sẽ có những cách nghĩ và suy xét sự việc theo cái gọi là công bằng và chân chính, mong rằng tôi góp ý đúng việc đúng người.!
KTD à tôi ko còn gì để nói, bạn khi thấy mưa thì tát nước theo, bây giờ chỉ vì vài lời bình luận mà đã ngã lăn đùng ra như vậy, bạn dựa vào cái gì để buộc tội tôi vầy, kém cỏi hết mức rồi, đã có nhà khoa học nào dám đứng ra tuyên bố đó là( con bọ tên gọi của người miền nam ) ( chuột lang tên gọi của người miền bắc ) chưa hay vì hình dáng của nó có phần giống nhau mà suy luận như vậy, ai đó nói vậy tôi cho là có thể đc, nhưng bạn là ai????????? là QT của 1 web nông nghiệp mà có những cử chỉ, thái độ, kiến thức như vậy liệu có xứng đáng ko hả.? nếu bạn muốn thì có thể mang tới chỗ tôi 1 con ( bọ ) tôi bắt 1 con chồn nhung đen ( hắc thốn ), và chính tay tôi chế biến 2 con đó cùng 1 món, cùng 1 loại gia vị cho bạn chứng kiến rồi ăn thử xem nó có giống nhau về hương vị, chất lượng hay ko thì biết liền, bạn dám ko, riêng bạn tôi tài trợ chi phí đi lại, nếu 2 con đó ko phải là 1 bạn nghĩ sao đây??? hãy trả lời tôi như một con người có học thức và có văn hóa nhé, xin hỏi bạn dọa xóa những bài viết, số đt của tôi bạn sẽ đc gì hả, ko có web AGRIVIET.COM này liệu những web khác ko quảng cáo và giao dịch đc hay sao, đó tôi nhắc lại bạn có thể mang 1 con bọ đến chỗ tôi, tôi chứng thực cho bạn thấy 2 con đó là 1 giống hay là 2 giống #, nếu bạn dám như vậy tôi xin tài trợ phí đi lại cho bạn ok. chúc sk KTD.????? <!-- / message -->
 


Back
Top