Chào Khởi Sự Chăn Nu!nếu bạn là MC cho trại NĐ thì miễn bàn...còn bài viết của bạn tuy ngắn gọn nhưng đủ chất để đẩy nhưng người nông dân nhẹ dạ mang một cục tiền tới NĐ để rồi sau một thời gian mang về một cục nợ còn bc chỉ có nước cho thả bay(muốn kiểm chứng rất dễ bạn cứ ghé NĐ vào nhưng ngày thu mua trong tuần bạn sẽ thấy bức súc của nhưng cái gọi là bao tiêu???),Chào bạn,chúc sức khỏe![/QUOTE
! Chỉ cần nhìn số lượng bài viết và like của bác là đã cảm thấy thiếu độ tin tưởng rồi ! Nói thẳng ra mình ở HN, BC Ngọc điền ở Trong Nam, Và mình là tầng lớp 8x đời cuối, chính vì vậy mình có lập trường khá vững, và rất khó có thể khiến mình thay đổi niềm tin của mình về một điều gì đó mà mình đã tin tưởng, trừ khi mắt thấy tai nghe. Còn bác nói BC Ngọc Điền lừa gạt bà con thì thực sự chắc 10 người đọc chỉ có 2 người tin bác thôi !
Còn về vấn đề gọi là bao tiêu, theo mình nghĩ, khi đã làm ăn lớn thì uy tín luôn cần phải đặt lên hàng đầu, BC NĐ bao tiêu cho bà con nhưng cũng phải có những tiêu chuẩn tối thiểu nào đó để tuyển lọc chim, chứ đâu phải cứ mang chim đến là tính tiền đâu, chim bệnh, chim cọc, chim chết cũng thu mua hả bác? Ngay cả nếu bác là người tiêu dùng thì bác có ăn con chim BC khi mà nó không đáp ứng đc khẩu vị và thẩm mỹ của bác k?, chưa nói đến những nhà hàng....
Còn Thật sự thì trong kinh doanh việc nói xấu nhau là việc làm hết sức vô văn hóa, thay vì nói xấu, nói đểu thì dành thời gian đó mà ngủ cho khỏe
!