Chào các bác, ui lâu quá mới có thời gian vào đây. Các bác có khoẻ không, mần ăn thế nào?
Em báo cáo một chút về đàn heo nhà em, vừa rồi có đợt nóng quá. Đệm lót nhà em nhiệt độ phải lên đến 40-45oC, hic. Nóng bỏng tay, heo bò hết lên phần nền xi măng nằm (nhà em bớt lại 1/3 nền ximang). Em sử dụng phun mù nên cũng đỡ. Heo thịt thì ok, heo nái em chỉ sợ nó sảy thai vì nóng quá nên em định cải tạo lại nền, bỏ hẳn lối đi giữa, nhập 2 ô làm một, để máng ăn ở giữa, 2 bên vẫn là đệm lót, như vậy khi nắng nóng em chẳng phải lo gì, vì bọn heo có chỗ nằm rộng rãi, lại có phun mù giống quán bia hơi, quá đã.
Nhưng đàn gà nhà em đợt nóng vừa rồi thì lại không vấn đề gì, em cứ tưởng nó sẽ ngáp hết, nhưng vẫn ổn. Em kéo hết bạt lên, chuồng thông thoáng nên bọn nó vẫn đẻ đều.
Em sẽ tiếp tục báo cáo tình hình sau mỗi đợt nóng.
À, gà nhà em vừa rồi bị chết một đợt hơn 20 con, thấy bảo bị ký sinh trùng đường máu. Mào nó tím tái, chết rất nhanh. Có bác nào bị như thế không?