Quán âm nhạc

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
sao lại ko liên quan.
tigon nghe lời bài hát đi, rùi tigon sẽ nhớ lại quá khứ 100 năm trước :101:

Hay quá hén! Hết "Bà già háp" giờ tới "hồ ly". Còn gì nữa "tuôn" ra một lượt đi để mất công Tigon sock một lần luôn, chứ zầy "tổn thọ" quá hức...hức....

To maymocnongnguco: Bài hát hay lắm, cảm ơn bạn nhé!

Mời cả nhà cũng bay bỗng trong ca khúc rất lãng mạn "Ngày em đến" của ca sĩ Trần Thu Hà. Tối ấm áp nhé mọi người!




[video=youtube;Tg4OJwdGTUU]http://www.youtube.com/watch?v=Tg4OJwdGTUU[/video]
 
Hi hì tigon cứ đợi bác Boi từ từ tuôn lời vàng ngọc đi " Đợi chờ là hạnh phúc mà ". Hoa cũng nở từng bông từng cánh chứ có nở bụp cái tung luôn đâu:huh:
Tigon có bài " Hành trang nước mắt ko " post cho vu_tuan nghe với
 
Đây, "Hành trang và nước mắt" theo yêu cầu của anh vu_tuan.

Nói chơi thôi, chứ Tigon biết Tigon xấu ...xa xôi lắm nên Boi và vu_tuan mới hùa nhau bắt nạt người ta zậy đó! :79:

[video=youtube;iqvzOJSuFJ0]http://www.youtube.com/watch?v=iqvzOJSuFJ0[/video]
 
đâu có đâu :034:
tigon là 1 cô gái ngây thơ, hiền lành, chăm chỉ, nết na, thùy mị, ngoan hiền và dịu dàng :78:
chỉ tội cái là do hồ ly tu luyện nghìn năm hóa thành :101:
p/s: hum bữa đọc truyện liêu trai chưa tigon?
 
đâu có đâu :034:
tigon là 1 cô gái ngây thơ, hiền lành, chăm chỉ, nết na, thùy mị, ngoan hiền và dịu dàng :78:
chỉ tội cái là do hồ ly tu luyện nghìn năm hóa thành :101:
p/s: hum bữa đọc truyện liêu trai chưa tigon?

Úi..úi..úi...vừa đấm vừa xoa giỏi quá chừng.

Tigon vẫn đang đọc truyện "Liêu trai chí dị" mà Boi chỉ. Mà thường đọc lúc nữa đêm ...ghê ghê :88:


Quán âm nhạc hôm này mời mọi người đến với một bài hát rất là "Hồn quê". Ai đó còn tha hương khi nghe bài

hát này chắc hẳn sẽ xôn xao. Nếu Agriviet vẫn còn Bác Thủy Canh thì cõ lẽ ...khăn gói về thăm quê thôi. Nhớ

bác Thủy Canh quá...:012:


[video=youtube;ApBN0yaQU4A]http://www.youtube.com/watch?v=ApBN0yaQU4A[/video]
 
cảm ơn tigon nhiều lắm hi hì nếu của Sơn hạ hát thì hay hơn. Vu_tuan đâu có song kiếm hợp bích . tigon hiểu lầm rồi. Nhưng chốt hạ lại không tái vòng nữa . Tigon xinh thật chỉ mỗi tội boi hơi bị men thôi. Cho vu_tuan bài Hai chuyến tầu đêm nhé tigon
:9^:
 

cảm ơn tigon nhiều lắm hi hì nếu của Sơn hạ hát thì hay hơn. Vu_tuan đâu có song kiếm hợp bích . tigon hiểu lầm rồi. Nhưng chốt hạ lại không tái vòng nữa . Tigon xinh thật chỉ mỗi tội boi hơi bị men thôi. Cho vu_tuan bài Hai chuyến tầu đêm nhé tigon
:9^:

Mời anh vu_tuan nghe ca khúc Hai chuyến tàu đêm qua tiếng hát ấm áp của ca sĩ Quang Lê. (Bài hát này Tigon và các bạn thành viên Dak Lak đã may mắn được thường thức giọng hát của Mod nguyenhungdung - Hay tuyệt )

[video=youtube;b7fx-Dq2Rzw]http://www.youtube.com/watch?v=b7fx-Dq2Rzw[/video]
 
thanks tigon nhiều nhé. Tigon có hay uống cafe không.
Hôm nay tự kỷ quá, tigon cho anh bài Xuân Dakroong mùa xuân về nhé
 
Last edited by a moderator:
Xuân chưa tới, nên hong có nhạc xuân anh vu_tuan. Hi...Hi...nói chơi đấy!

Hôm nay làm sao ấy,"Lạ lắm" cả nhà ơi!

[video=youtube;VNCtJNBhj8M]http://www.youtube.com/watch?v=VNCtJNBhj8M[/video]
 
quán cho xin bài "nhỏ ơi" của ai hát hay hay nhé, bài này nhìu thèng hát khiếp lắm :lol:
đành tặng cho "người mà ai cũng biết là ai đấy" :90:
Mở ngoặc, tất nhiên ko phải là voldermort đâu nhé , đóng ngoặc
 
quán cho xin bài "nhỏ ơi" của ai hát hay hay nhé, bài này nhìu thèng hát khiếp lắm :lol:
đành tặng cho "người mà ai cũng biết là ai đấy" :90:
Mở ngoặc, tất nhiên ko phải là voldermort đâu nhé , đóng ngoặc

Thể theo yêu cầu Boi, quán phát sóng bài hát "Nhỏ ơi" tặng cho "người mà ai cũng biết là ai đấy". (?)

Nếu "ai đó" nghe được bài hát này, hãy hiểu dùm cho tấm lòng của Boi nhé! (Hôm nay gặp, thấy cậu ấy buồn buồn vì..."ai đó" hong cho gặp mặt...thấy thương ghê! )



[video=youtube;F_X03mI5eqI]http://www.youtube.com/watch?v=F_X03mI5eqI[/video]
 
Boi nhà ta nhìn mặt vậy mà cũng lãng mạn và đa tình nhỉ?
Bài hát ''Nhỏ ơi''nghe lại vẫn thấy lưu luyến về một cái gì đó của ngày xưa quá...không biết cố nhân giờ ở nơi mô...?
Cảm ơn Tigon chủ quán nhé.
 
Cô chủ quán dễ thương cho ly cà phê đen nóng, ko đường nha! và một bản nhạc hay hay nào đó của ca sĩ Giáng Tiên nhé!
Cà Phê cuối tuần Vui!
Xin cám ơn!
 
Cô chủ quán dễ thương cho ly cà phê đen nóng, ko đường nha! và một bản nhạc hay hay nào đó của ca sĩ Giáng Tiên nhé!
Cà Phê cuối tuần Vui!
Xin cám ơn!
Cô chủ quán dễ thương đi tiếp Boi đẹp trai rùi anh ơi!
Phục vụ cafe cho anh nè
5pnw.jpg


Nhạc của Giáng Tiên nè anh!

http://www.youtube.com/watch?v=JOUGs0z7dOI

Nghe buồn quá anh Tùng ơi!
 
Last edited:
Thể theo yêu cầu Boi, quán phát sóng bài hát "Nhỏ ơi" tặng cho "người mà ai cũng biết là ai đấy". (?)

Nếu "ai đó" nghe được bài hát này, hãy hiểu dùm cho tấm lòng của Boi nhé! (Hôm nay gặp, thấy cậu ấy buồn buồn vì..."ai đó" hong cho gặp mặt...thấy thương ghê! )



Khiếp trái tim của bác Boi được ví lá Thép đã tôi thế đấy mà cũng có lúc cũng trào máu vậy. Đúng là " Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nức ngẹn ngào."
:9^:
 
Boi nhà ta nhìn mặt vậy mà cũng lãng mạn và đa tình nhỉ?
"Boi nhà ta nhìn mặt vậy", ý bác là nhìn mặt em thế nào :1^:
Em lãng mạn với đa tình hồi nào đâu bác :034:

Khiếp trái tim của bác Boi được ví lá Thép đã tôi thế đấy mà cũng có lúc cũng trào máu vậy. Đúng là " Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nức ngẹn ngào."
:9^:

Bác đừng nghe tigon
gì chứ tim em là còn nguyên si, trào máu là trào thế nào đc :034:
 
"Boi nhà ta nhìn mặt vậy", ý bác là nhìn mặt em thế nào :1^:
Em lãng mạn với đa tình hồi nào đâu bác :034:



Bác đừng nghe tigon
gì chứ tim em là còn nguyên si, trào máu là trào thế nào đc :034:
Phải vậy mới đúng là bác chứ. Bác Boi a . :huh:
 


Back
Top