Thời nay Làm giàu bằng hai bàn tay trắng là chuyện không tưởng

  • Thread starter dongdoiconnguoi
  • Ngày gửi
mình tính theo kiểu chậm nhất mà bạn ... quan trọng là mình có khả năng chịu được cuộc sống ít tốn chi phí ko thôi chứ gầy đàn bò lên thì quá dễ ... nhưng nếu ko bán bò thì trong tg đó bạn sống = gì mới quan trọng ..
Bạn nói thế là bn hiểu rồi đó . Đừng có nói cho motnua biết
Chỉ có motnua là ko hiểu. Hehe
 


Bình tĩnh đi bạn mình không phán nhé.
Vs thằng motnua thì bạn quăn ném dc chứ nd chân đất thì sao dc.
2 con bò cho bạn tính sau 6 năm thành bao nhiêu mình ko biết . có lợi nhuận ròng đúng không.
Mình chỉ biết một đều mà ko ai biết thôi. Bn có muốn mình nói ra ko
Rồi bạn nói điều bạn biết đi .
Có gì phải giấu , cùng nhau đi lên .
Ngồi hóng :)
mình tính theo kiểu chậm nhất mà bạn ... quan trọng là mình có khả năng chịu được cuộc sống ít tốn chi phí ko thôi chứ gầy đàn bò lên thì quá dễ ... nhưng nếu ko bán bò thì trong tg đó bạn sống = gì mới quan trọng ..
Bán vé số và nuôi gà . Chăn bò chỉ cần chăn 4 tiếng và 2 tiếng cắt cỏ ban đêm thì mình vẫn còn nhiều thời gian nuôi gà bán vé số .
 
Tớ lất vd nhá...nếu nhà tôi ngèo hông có đất đai....mua dc hai em cái về nui...khi nó nhân lên con số 10 con thôi bạn lấy gì cho nó ăn trong khi bạn ko có đất trồng cỏ...vì vậy trước kia hẳn bạn đã có một số vốn rồi...bây jờ bỏ vốn mua đất mà nhân đàn lên 200 con là wá dễ...nếu một ng ko vốn liếng sẽ ko bao jờ làm dc đìu đó trong vòng 17 đến 25 t
 
bác lấy tờ viết giấy ra ghi lại từng con đẻ nhé !!! 2 mẹ có chữa vài tháng đẻ ra em con nái 1 năm rưỡi sau 2 con nài lại có chữa và có 2 đứa em ruột tầm 5 tháng mới 1 năm rưỡi mà 8 em rồi nhé ... riêng 2 con mẹ 6 năm đã đẻ 12 con với nó nữa là 14 .. con của nó cũng đẻ đc 10 con nữa là 24 .... bắc đầu tình đời chắc chắc chút chít đê :v cấp độ bò đẻ là 1 phép toán học khá phực tạp nhỉ
2-4-6-12-18-32-48 sau 5 năm là vậy đó .bạn nên tính năm đầu tiên là 6 con rồi nhé. đó là tính theo sát suất 50-50 đẻ đực và nái từ nămthứ 3
Bác này nuôi bò thực tế hay nuôi bò bằng số. Tính bằng số cũng sai nốt. Bò từ khi mới đẻ đến khi đẻ ra con con ít nhất phải hơn 2 năm. Nếu cho 1 năm bò đã thụ tinh được, sẽ bỏ 1 năm không tính. Thì nó thành như sau: 2-4-6-10-18-34-66. Nếu tính theo tỷ lệ 1 đực 1 cái thì nó thành như sau: 2-4-6-9-14-21-33 em. Đây là điều kiện lý tưởng bò đẻ 1 năm 1 em và bò con 12 tháng cho thụ tinh liền. Ko sẩy em nào. Nghi bác này đang chăn thuê trại bò 200 em
 
Last edited:
Bác này nuôi bò thực tế hay nuôi bò bằng số. Tính bằng số cũng sai nốt. Bò từ khi mới đẻ đến khi đẻ ra con con ít nhất phải hơn 2 năm. Nếu cho 1 năm bò đã thụ tinh được, sẽ bỏ 1 năm không tính. Thì nó thành như sau: 2-4-6-10-18-34-66. Nếu tính theo tỷ lệ 1 đực 1 cái thì nó thành như sau: 2-4-6-9-14-21-33 em. Đây là điều kiện lý tưởng bò đẻ 1 năm 1 em và bò con 12 tháng cho thụ tinh liền. Ko sẩy em nào. Nghi bác này đang chăn thuê trại bò 200 em
mình chả cần thành tích chỉ cần chính xác thôi >>>tính kiểu như bác chứ ko có ngoại lệ bò đẻ cái nhiều hơn đực hả mệt thiệt ..bò 16 tháng đã có thai cmnr chứ đâu mà 2 năm ... chắc mấy con bò mà bác biết là dạng bò ko đc chăm sóc................ cãi với bác chả đc gì ... nản mấy tay cãi cùng quá .. em sẽ ko cãi với bác nữa đâu
Tớ lất vd nhá...nếu nhà tôi ngèo hông có đất đai....mua dc hai em cái về nui...khi nó nhân lên con số 10 con thôi bạn lấy gì cho nó ăn trong khi bạn ko có đất trồng cỏ...vì vậy trước kia hẳn bạn đã có một số vốn rồi...bây jờ bỏ vốn mua đất mà nhân đàn lên 200 con là wá dễ...nếu một ng ko vốn liếng sẽ ko bao jờ làm dc đìu đó trong vòng 17 đến 25 t
Bạn nói thế là bn hiểu rồi đó . Đừng có nói cho motnua biết
Chỉ có motnua là ko hiểu. Hehe
Rồi bạn nói điều bạn biết đi .
Có gì phải giấu , cùng nhau đi lên .
Ngồi hóng :)

Bán vé số và nuôi gà . Chăn bò chỉ cần chăn 4 tiếng và 2 tiếng cắt cỏ ban đêm thì mình vẫn còn nhiều thời gian nuôi gà bán vé số .
ko có vốn thì đất đâu mà trồng cỏ bác .. đi chăn đồng ruộng thôi ....
mình chả cần thành tích chỉ cần chính xác thôi >>>tính kiểu như bác chứ ko có ngoại lệ bò đẻ cái nhiều hơn đực hả mệt thiệt ..bò 16 tháng đã có thai cmnr chứ đâu mà 2 năm ... chắc mấy con bò mà bác biết là dạng bò ko đc chăm sóc................ cãi với bác chả đc gì ... nản mấy tay cãi cùng quá .. em sẽ ko cãi với bác nữa đâu
Rồi bạn nói điều bạn biết đi .
Có gì phải giấu , cùng nhau đi lên .
Ngồi hóng :)

Bán vé số và nuôi gà . Chăn bò chỉ cần chăn 4 tiếng và 2 tiếng cắt cỏ ban đêm thì mình vẫn còn nhiều thời gian nuôi gà bán vé số .
mấy bác cứ ngồi tính cho kỹ 2 con bò cái chữa vài tháng ... rồi đẻ 2 đứa con sau đó 18 tháng 2 đứa con bắt đầu có chữa ... rồi 1 năm sau con mẹ đẻ ,... cứ tính cho kỹ rồi sau đó hãy nói chuyện ... cứ ngồi phán như thánh mà tính ko ra ... làm em thấy mắt cỡ quá
Tớ lất vd nhá...nếu nhà tôi ngèo hông có đất đai....mua dc hai em cái về nui...khi nó nhân lên con số 10 con thôi bạn lấy gì cho nó ăn trong khi bạn ko có đất trồng cỏ...vì vậy trước kia hẳn bạn đã có một số vốn rồi...bây jờ bỏ vốn mua đất mà nhân đàn lên 200 con là wá dễ...nếu một ng ko vốn liếng sẽ ko bao jờ làm dc đìu đó trong vòng 17 đến 25 t
những người sung sướng thấy người ta khổ thì khinh như lúc người ta làm nên chuyện rồi ganh tỵ ,,,mình chả muốn kể nhiều .. chỉ kể khái quát .. có người thì thích nghe kể ,,, có người nghe kể xong thì ganh tỵ ... đừng có phán xét bậy bạ khi mọi việc chỉ là ảo ... lên diễn đàn em chỉ quan tâm là học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi thôi .. còn cãi nhau thì cho em xin .. em ko có tg rảnh để làm chuyện đó
 
mình chả cần thành tích chỉ cần chính xác thôi >>>tính kiểu như bác chứ ko có ngoại lệ bò đẻ cái nhiều hơn đực hả mệt thiệt ..bò 16 tháng đã có thai cmnr chứ đâu mà 2 năm ... chắc mấy con bò mà bác biết là dạng bò ko đc chăm sóc................ cãi với bác chả đc gì ... nản mấy tay cãi cùng quá .. em sẽ ko cãi với bác nữa đâu



ko có vốn thì đất đâu mà trồng cỏ bác .. đi chăn đồng ruộng thôi ....


mấy bác cứ ngồi tính cho kỹ 2 con bò cái chữa vài tháng ... rồi đẻ 2 đứa con sau đó 18 tháng 2 đứa con bắt đầu có chữa ... rồi 1 năm sau con mẹ đẻ ,... cứ tính cho kỹ rồi sau đó hãy nói chuyện ... cứ ngồi phán như thánh mà tính ko ra ... làm em thấy mắt cỡ quá

những người sung sướng thấy người ta khổ thì khinh như lúc người ta làm nên chuyện rồi ganh tỵ ,,,mình chả muốn kể nhiều .. chỉ kể khái quát .. có người thì thích nghe kể ,,, có người nghe kể xong thì ganh tỵ ... đừng có phán xét bậy bạ khi mọi việc chỉ là ảo ... lên diễn đàn em chỉ quan tâm là học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi thôi .. còn cãi nhau thì cho em xin .. em ko có tg rảnh để làm chuyện đó

Cái bảng tính Bò đẻ lý tưởng đây. 12 tháng đẻ 1 lứa, con sinh ra 12 tháng sau bắt đầu phối giống.
N1.........N2........N3......N4........N5.......N6..........N7
2............2...........2........2..........2...........2............2
.....................................2..........2...........2............2
.................................................2...........2............2
..............................................................2........... 2
............................................................................2
Tổng được 34 em, với điều kiện sinh toàn mái. Đủ 12 tháng thì phối giống, bò mẹ đẻ tròn đúng mỗi năm một con.
 
Cái bảng tính Bò đẻ lý tưởng đây. 12 tháng đẻ 1 lứa, con sinh ra 12 tháng sau bắt đầu phối giống.
N1.........N2........N3......N4........N5.......N6..........N7
2............2...........2........2..........2...........2............2
.....................................2..........2...........2............2
.................................................2...........2............2
..............................................................2........... 2
............................................................................2
Tổng được 34 em, với điều kiện sinh toàn mái. Đủ 12 tháng thì phối giống, bò mẹ đẻ tròn đúng mỗi năm một con.
ùm đúng rồi mình nhầm mới coi lại cuốn sỗ cũ từ tháng 4/2006 - 12/2013 vậy là 7 năm rượi với 36 con cả mẹ lẫn con... nhầm xíu thôi mà bác cứ chém như em đang làm chuyện phi pháp thế :Cry:
ùm đúng rồi mình nhầm mới coi lại cuốn sỗ cũ từ tháng 4/2006 - 12/2013 vậy là 7 năm rượi với 36 con cả mẹ lẫn con... nhầm xíu thôi mà bác cứ chém như em đang làm chuyện phi pháp thế :Cry:
em nuôi tùm lum cả bò mình với bò người ta nữa . rồi còn mua đi bán lại tùm lum......nên nhớ nỗi chết liền.. tính sơ qua thì sai chứ kỹ thì thể sai ...
 
Last edited by a moderator:
Nói một hồi thì cuối cùng cũng đi lạc đề và "khen" nhau thiếu iod ! Theo tôi thì đề tài này chả có gì thiết thực để bàn, vì hồi năm nẳm khi còn học phổ thông cơ sở chắc nhiều người đã nghe cái lày: "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm".
 
Em thấy bây giờ làm giàu từ 2 bàn tay trắng đúng là không tưởng y như tên cái chủ đề này. Chịu thương chịu khó cặm cụi sớm tối thì bao lâu sẽ giàu. 5 năm?, 10 năm? hay 20 năm?.Cứ làm rồi làm sau nhiều năm tích góp thì mới gọi là khấm khá nên thôi.
 
Ối - nhàn cư vi bất thiện - lại 8 tiếp đây

Tôi nói trong vạn người có 1 - từ con số 0 mà đi lên đại gia là - trong vạn người tay trắng ấy mới có 1 người thành công chứ ko phải 90 triệu là có 9000 người đâu - 90 triệu này thì số người thành đại gia từ con số 0 ko quá đầu ngón tay

Nếu ai muốn tiềm hiểu - thống kê - và có khả năng làm chuyện vô công này thì hảy thống kê kết quả từ những trại mồ côi - rồi lọc ra những người ra đi mà ko nhờ sự trợ giúp ban đầu từ trại - coi được mấy người làm đại gia nhé .

Nói cho vui thôi - chứ ai mà đi thống kê tiềm hiểu vô công - ngay cả nhà nước quá rổi hơi làm nhiều việc vô công củng ko rảnh lại đi vô công mà tiềm hiểu

Chỉ có giân gian đúc kết thành câu nói cửa miệng - để báo trước số phận một con người " không cha không mẹ như đàn đứt dây " - Chỉ cần ko cha ko mẹ là con người đó như một cái gì vứt đi - khó mà làm được cái gì trong xã hội - chứ nói gì trở thành đại gia từ hay bàn tay trắng .
 
Ối - nhàn cư vi bất thiện - lại 8 tiếp đây

Tôi nói trong vạn người có 1 - từ con số 0 mà đi lên đại gia là - trong vạn người tay trắng ấy mới có 1 người thành công chứ ko phải 90 triệu là có 9000 người đâu - 90 triệu này thì số người thành đại gia từ con số 0 ko quá đầu ngón tay

Nếu ai muốn tiềm hiểu - thống kê - và có khả năng làm chuyện vô công này thì hảy thống kê kết quả từ những trại mồ côi - rồi lọc ra những người ra đi mà ko nhờ sự trợ giúp ban đầu từ trại - coi được mấy người làm đại gia nhé .

Nói cho vui thôi - chứ ai mà đi thống kê tiềm hiểu vô công - ngay cả nhà nước quá rổi hơi làm nhiều việc vô công củng ko rảnh lại đi vô công mà tiềm hiểu

Chỉ có giân gian đúc kết thành câu nói cửa miệng - để báo trước số phận một con người " không cha không mẹ như đàn đứt dây " - Chỉ cần ko cha ko mẹ là con người đó như một cái gì vứt đi - khó mà làm được cái gì trong xã hội - chứ nói gì trở thành đại gia từ hay bàn tay trắng .
Sao bác @lecongtuananh có vẻ lâm li bi đát giống em @motnua thế? Ko biết số mạng 2 người này có j giống nhau không?
 
Bác này cứ nói thực tế quá làm cho ae mất hết niềm tin.
Sống thì cần có tinh thần cầu tiến và ước mơ mà ông đập tan đi cái ước mơ của họ.
Sống ko có ước mơ ko có mục đích làm sao vươn lên
2 tên này có ipad hoặc ít chi cũng smartphone hàng hiệu wifi onli. Thì thì làm sao nói nghèo chứ hoangson
 
Nói một hồi thì cuối cùng cũng đi lạc đề và "khen" nhau thiếu iod ! Theo tôi thì đề tài này chả có gì thiết thực để bàn, vì hồi năm nẳm khi còn học phổ thông cơ sở chắc nhiều người đã nghe cái lày: "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm".
Ối - nhàn cư vi bất thiện - lại 8 tiếp đây

Tôi nói trong vạn người có 1 - từ con số 0 mà đi lên đại gia là - trong vạn người tay trắng ấy mới có 1 người thành công chứ ko phải 90 triệu là có 9000 người đâu - 90 triệu này thì số người thành đại gia từ con số 0 ko quá đầu ngón tay

Nếu ai muốn tiềm hiểu - thống kê - và có khả năng làm chuyện vô công này thì hảy thống kê kết quả từ những trại mồ côi - rồi lọc ra những người ra đi mà ko nhờ sự trợ giúp ban đầu từ trại - coi được mấy người làm đại gia nhé .

Nói cho vui thôi - chứ ai mà đi thống kê tiềm hiểu vô công - ngay cả nhà nước quá rổi hơi làm nhiều việc vô công củng ko rảnh lại đi vô công mà tiềm hiểu

Chỉ có giân gian đúc kết thành câu nói cửa miệng - để báo trước số phận một con người " không cha không mẹ như đàn đứt dây " - Chỉ cần ko cha ko mẹ là con người đó như một cái gì vứt đi - khó mà làm được cái gì trong xã hội - chứ nói gì trở thành đại gia từ hay bàn tay trắng .
2 bàn tay
Ối - nhàn cư vi bất thiện - lại 8 tiếp đây

Tôi nói trong vạn người có 1 - từ con số 0 mà đi lên đại gia là - trong vạn người tay trắng ấy mới có 1 người thành công chứ ko phải 90 triệu là có 9000 người đâu - 90 triệu này thì số người thành đại gia từ con số 0 ko quá đầu ngón tay

Nếu ai muốn tiềm hiểu - thống kê - và có khả năng làm chuyện vô công này thì hảy thống kê kết quả từ những trại mồ côi - rồi lọc ra những người ra đi mà ko nhờ sự trợ giúp ban đầu từ trại - coi được mấy người làm đại gia nhé .

Nói cho vui thôi - chứ ai mà đi thống kê tiềm hiểu vô công - ngay cả nhà nước quá rổi hơi làm nhiều việc vô công củng ko rảnh lại đi vô công mà tiềm hiểu

Chỉ có giân gian đúc kết thành câu nói cửa miệng - để báo trước số phận một con người " không cha không mẹ như đàn đứt dây " - Chỉ cần ko cha ko mẹ là con người đó như một cái gì vứt đi - khó mà làm được cái gì trong xã hội - chứ nói gì trở thành đại gia từ hay bàn tay trắng .
em rất nể bác ..em đảm bảo bác là 1 người giàu có nhưng bác rất hiểu cuộc sống của những người bế tắc trong chuyện vươn lên .. tặng bác 1 like ạ
 
Nói ko phải hạ thấp bản thân chứ mình có cha mẹ cho học hànhđàng hoàng không thiếu thứ gì nhưng ra đường thì kiếm tiềm chưa chắc đãbằng mấy thằng mù trong trại khuyết tật nữa.
Xin lỗi nễu bn nào đọc dc vì mình cũng có thằng bạn bị mù bẩm sinh đang làm nhân viên IT xịn có khi cũng vào dạo chơi và comment topic này
 
Nói ko phải hạ thấp bản thân chứ mình có cha mẹ cho học hànhđàng hoàng không thiếu thứ gì nhưng ra đường thì kiếm tiềm chưa chắc đãbằng mấy thằng mù trong trại khuyết tật nữa.
Xin lỗi nễu bn nào đọc dc vì mình cũng có thằng bạn bị mù bẩm sinh đang làm nhân viên IT xịn có khi cũng vào dạo chơi và comment topic này
bác lại chưa uống thuốc cmnr :confused:
 
Comen lịch sự chút đi cmnr ko là gì đâu.
Chắc tôi nói người mù học IT ong cười vào mặt tôi.
Nếu vậy thì ông nhầm to rồi cũng như cái hiểu biết của ông vậy
 
Comen lịch sự chút đi cmnr ko là gì đâu.
Chắc tôi nói người mù học IT ong cười vào mặt tôi.
Nếu vậy thì ông nhầm to rồi cũng như cái hiểu biết của ông vậy
là sao bác nói chuyện ko ai hiểu xong lại này lại nọ... kiểu như là cao siêu lắm vậy thế !!!
 


Back
Top