Bạn Nuôi Dế đã ở miền Nam được bao nhiêu ngày rồi?
Các tin bạn kể thì bạn thu nhặt ở đâu vậy?
*
Xin nói cho bạn biết, mùa Mưa trong Nam là mùa Hè
ngoài Bắc. Lượng Mưa và Nắng trong Sài Gòn lúc đó
cũng như Mưa và Nắng ở Hà Nội. Làm gì có chuyện lúc
đó mây che phủ mà ít nắng? Bạn thấy tin Sài Gòn mưa
nhiều ngập úng nhà, mà không biết Hà Nội cũng ngập
đến đầu gối sao? Có lẽ bây giờ Trung Quốc nó lấy nước
nên sông Hồng mới cạn, thì Hà Nội mới không ngập lụt
vì nước mưa nữa. Lâu nay tôi không ở Hà Nội nên không
biết tình hình ngập lụt, nhưng mưa nắng trên đầu thì
chả lẽ cũng đổi khác sao?
*
Mùa khô ở SaiGòn, thì ở Hà Nội là mùa đông, lượng mưa
cũng ít hẳn. Chỉ khác nhau ở chỗ miền bắc có gió mùa
Đông Bắc làm lạnh hơn miền Nam thôi.
*
Nơi có nhiều nước mưa nhất ViệtNam thì không phải Sài
Gòn hay Hà Nội, mà là Huế.
*
Các tin về mưa nắng và nhiệt độ là tôi lượm ở sách Địa
Lý giáo khoa trong trường cách đây mấy chục năm trước,
khi tôi còn học lớp 6 lớp 7. Có lẽ đến bây giờ, thời
tiết cũng không khác trước là bao. Tôi cũng từng ở Sài
Gon, Đồng Nai, và Tuy Hoà, mỗi nơi vài tháng, không xa
lạ với thời tiết trong Nam đâu.
*
Thủ đô Lào cũng ở miền Bắc ngang với Hà Nội. Có thể thời
tiết ở đó khắc nghiệt hơn Hà Nội một chút, nhưng không
thể giống Sài Gòn được.
*