Lại một người nữa giống như tôi; tương lai thật .... chưa biết!!!
Chào bạn!
Đọc qua bài viết của bạn tôi có thể hiểu và đồng cảm cùng bạn. Thêm những ý kiến đóng góp của các anh chị em trong diễn đàn tôi nghĩ rằng nên viết thêm mấy dòng để hoà cùng không khí của những người "nông dân" Việt Nam.
Trước hết tôi mong rằng những lời góp ý này không làm các bạn khó xử vì đây là những suy nghĩ của riêng bản thân tôi.
Tôi chưa biết cụ thể vùng đất của bạn như thế nào nên chỉ dám nói một cách khái quát. Nếu có thể bạn nên up vài góc ảnh về khu vườn của bạn để mọi người cùng chia sẽ thì sẽ tốt hơn.
Việc bạn có 2ha dất và 10 triệu tiền mặt xem ra không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ để bắt đầu lập nghiệp. Điều quan trọng là bạn sử dụng nguồn vốn này như thế nào để mang lại hiệu quả kinh tế hay nói đúng hơn là bạn nên đi như thế nào cho đúng hướng mới là điều quan trọng.
10 triệu tiền mặt mà bắt tay vào nuôi 500 con gà trong điều kiện như bạn thì tôi nghĩ cũng không phải là không thể. Tuy nhiên có thể hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Cụ thể là:
Điều kiện tại địa phương; nguồn thức ăn; cách bố trí sắp xếp công việc,... Vì thực tế nếu gọi là thắng lợi trong con gà thì 500 con cùng lắm chỉ cho bạn lãi 15 triệu (tôi đang nói là thành công đó) nhưng điều này không dễ. 15 triệu trong khi đó tổng số vốn cần phải huy động cho 500 con gà này trên dưới 50 triệu (bạn có thể nợ tiền thức ăn). Nếu là một phép tính nhẩm 50 triệu tiền vay mượn thì mỗi tháng mất 1triệu tiền lãi. 15 triệu trong thời gian 3 tháng (đây là bạn nuôi tốt, nếu không sẽ bị kéo dài đến 4 tháng) thì mỗi tháng chỉ lãi có 5 triệu (chưa tính tiền công, tiền lãi suất). Tính như vậy thì thật ra con gà không phải là đối tượng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, nếu bạn có thể tận dụng được nguồn thức ăn (lúa, ngô, cua cá ngoài đồng) thì bạn có thể làm được. Vậy nên cần nói 2ha đất đó bạn có thể trồng hoa màu để cho ăn kèm không là điều khá quan trọng.
Việc thứ 2 là 2 vợ chồng bạn nếu chỉ trong chờ vào mỗi con gà như thế này thì sẽ ra sao? 5triệu đồng/tháng/2 người (nếu có con nhỏ nữa thì cả là vấn đề đó). Vậy nên bạn sẽ phải làm thêm một cái gì đó nữa hoặc là để kiếm cái ăn hằng ngày hoặc là để tích vốn. Ví dụ như bạn hay vợ bạn sẽ tiếp tục đi làm ở một nơi nào đó (gần nhà) (1 người làm thôi) thì sẽ góp phần giải quyết được tình trạng trước mắt.
Nhưng ở quê để tìm được một công việc mà có thể kiếm được 3triệu/tháng thì không dễ. Vậy thì bạn sẽ làm gì để duy trì đây? Câu hỏi này đáng nghĩ đó bạn. Nếu trong trường hợp 2 người không thể hoặc không muốn làm việc bên ngoài nữa thì bạn có thể trích ra 10% trên tổng vốn để nuôi heo. Nếu bạn có 10triệu vốn thì bỏ ra 1 triệu mua một con heo con (heo cái,F1). Trường hợp này đây sẽ là nơi tích luỹ của bạn. Việc nuôi heo nái bạn có thể tận dụng nguồn thức ăn trên diện tích đất bạn đang có. 6 tháng sau heo động đực; khoảng 1 năm sau bạn sẽ có chừng 10 con heo con. Trong trường hợp kẹt vốn bạn có thể bán đi 5 con lấy tiền để nuôi 5 con còn lại. Nếu tính dơn giản như vậy 2 năm sau bạn sẽ có chừng 50 con. Lúc này bạn muốn làm gì thì làm, bí quá thì làm thịt gọi tôi vào nhậu tôi sẽ đi ngay (nếu bạn có 50 con heo trong chuồng).
Còn về chuyện con gà, đây là con vật giúp bạn mang lại đồng tiền mặt nhanh trong bối cảnh đồng vốn hạn hẹp (ứng tiền cám). Tuy nhiên bạn chưa thể mở rộng số lượng vì trong hoàn cảnh hiện tại bạn chưa có kinh nghiệm; 1 năm sau bạn có kinh nghiệm thì bạn sẽ phái đối phó với tình trạng chuồng trại đầy mầm bệnh. Do vậy, có thể nói trong nuôi gà kinh nghiệm không bao giờ nhiều hơn thực trạng. Khi ta mới chập chững vào nghề, kinh nghiệm ít (học hỏi từ bạn bè, tài liệu) thì bệnh dịch cũng đơn giản (tạo điều kiện cho ta thích nghi với công việc). Một năm sau khi bạn có thêm được một số kinh nghiệm cơ bản thì bệnh dịch cũng bắt đầu với những đợt cơ bản. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể làm giàu từ con gà được mà muốn nói với bạn rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và với đồng vốn như bạn hiện có nếu vấp ngã ngay trận đầu thì bạn sẽ đứng lên như thế nào? "Đừng nên chỉ nhìn về phía mặt trời mà nói rằng tôi không cần đến ngọn nến". Bạn nên nghĩ rằng nếu không may thất bại bạn sẽ làm gì tiếp theo? Trong trường hợp đó nếu bạn tìm ra được lối đi để có thể gượng dậy được thì hãy bắt tay vào làm.
Tôi thì khuyên bạn nên để dành cho bản thân mình một đường để "né".
Tôi đã và đang nuôi gà; tuy không phải là dân thú y chính hiệu nhưng cũng có chút xíu kinh nghiệm. Mong rằng có thể giúp ích được cho vài người.
Điều cuối cùng là bạn nên suy nghĩ kỹ rồi quyết định (nhớ bàn bạc với vợ) (vợ chồng thuần đồng biển đông tác cũng cạn huống hồ chi mấy con gà!!!) Chúng tôi, những người "nông dân" Việt Nam thời hiện đại sẽ ủng hộ bạn. Chúc bạn thành công!
Thân chào!