Kỹ sư này cố tình nói với bà con rằng cậu ta biết
hơn tôi. Càng nói càng lộ cái dốt. Trong không khí
lúc nào cũng có hơi nước. Người ta gọi là độ ẩm.
Thế mà kỹ sư nói, hơi nước dưới 100 độ thì tự khắc
ngưng lại ra nước. Kỹ sư chịu khó cắp sách sang bên
Khí Tượng học lại về Điểm Tụ Sương đi nhé. Học để biết
khi nào hơi nước tụ ra giọt nước, thì đó là Điểm Tụ
Sương. Điểm đó phụ thuộc vào Nhiệt độ, Áp suất, và Độ
Ẩm.
Tôi đã hết sức giàn hòa bằng cách khen hệ thống ngưng
nước của tonhia, mà không xong. Kỹ sư này quên kiến
thức phổ thông là nước bay hơi thì cần năng lượng, mà
hơi nước ngưng lại thì thoát ra năng lượng. Kỹ sư cũng
không biết hơi mà ép lại, thì ra thể lỏng. Nó cũng là
bài học Điểm Tụ Sương trên kia, trong đó áp suất là một
trong 3 yếu tố cho hơi ngưng ra nước.
Chúc cho kỹ sư đóng thảo luận này, để khỏi lòi đuôi dốt
hơn người thường ra nhé.
hơn tôi. Càng nói càng lộ cái dốt. Trong không khí
lúc nào cũng có hơi nước. Người ta gọi là độ ẩm.
Thế mà kỹ sư nói, hơi nước dưới 100 độ thì tự khắc
ngưng lại ra nước. Kỹ sư chịu khó cắp sách sang bên
Khí Tượng học lại về Điểm Tụ Sương đi nhé. Học để biết
khi nào hơi nước tụ ra giọt nước, thì đó là Điểm Tụ
Sương. Điểm đó phụ thuộc vào Nhiệt độ, Áp suất, và Độ
Ẩm.
Tôi đã hết sức giàn hòa bằng cách khen hệ thống ngưng
nước của tonhia, mà không xong. Kỹ sư này quên kiến
thức phổ thông là nước bay hơi thì cần năng lượng, mà
hơi nước ngưng lại thì thoát ra năng lượng. Kỹ sư cũng
không biết hơi mà ép lại, thì ra thể lỏng. Nó cũng là
bài học Điểm Tụ Sương trên kia, trong đó áp suất là một
trong 3 yếu tố cho hơi ngưng ra nước.
Chúc cho kỹ sư đóng thảo luận này, để khỏi lòi đuôi dốt
hơn người thường ra nhé.