Thật sự là em điên lắm rồi các anh ạ, em làm chuồng nuôi trĩ và chim cảnh , ngang 5m, dài 12m phân ô , bọc lưới mắt nhỏ bằng đốt ngón tay, xung quanh em đào xuống 30 phân trộn giá hạ và xi măng đổ lên cho chuột khỏi đào, vậy mà hàng đêm chúng cũng ngăm nghe tụ họp, em ở phố mà sao chuột dưới cống chui lên, con trên nhà bên cạnh bò qua, chúng tìm mọi cách chui vào ăn thức ăn và cắn phá chim con, điên không chịu nổi, nhiều lúc ban đêm rọi đèn pin xua chúng chạy, quan trọng là em rất sợ chuột, cứ thấy nó là em đứng như từ hải, nổi hết cả da gà, xin các anh các bác có kn chỉ bảo giúp em cách diệt chuột và đuổi chúng đi với , em lấy lồng bẩy thì sáng dính vào em ko dám tháo ra ko biết làm gì, còn bẫy kẹp thì ghê gớm hơn nữa em ko dám động, rãi thuốc thì em sợ gà và chó nhà em ăn nó chết, thực sự hết cách rồi, có các anh các bác nào có cách gì hay thương tình chỉ em với