Em xin chào các bác.Mong các bác tư vấn cho e một chút.Chuyện là thế này.trước cửa nhà em có một cây Sấu rất to.hễ cứ tới đầu mùa hạ là nó rụng lá rất nhiều, và cũng chuyển mùa hạ thì nó lại có rất nhiều sâu dóm có khi nó bò cả lên hè làm em và con gái ngứa tịt hết cả người,đêm đến không ngủ được vì ngứa,được mấy ngày nghỉ ở nhà như tra tấn cả ngày e phải đóng cửa mặc áo trống nắng,em rất là bực bội và tìm mọi cách để ám hại nó.Nhưng các bác ơi chỉ cho e cách âm thầm chỉ một mình e biết nhé vì mẹ chồng e không đồng ý cho chặt cây để cho bóng mát,chồng em lại không có nhà nên em phải tự tay sát hại.em rất sợ bị mẹ chồng phát hiện thì song.Bác nào có cách thì chỉ giúp e với không thì mùa hè này e chết vì ngứa mất.thasnk.