Xin chào bà con
Tôi chưa biết làm nông nghiệp, nhưng lại muốn trồng cây và chăn nuôi.
Tôi đang có 1 dự định, mong bà con giúp đỡ.
Hiện tôi đang sống ở Đồng hới, chỉ có 30m2 đất đặt mấy chậu cảnh chơi thôi.
Đầu năm nay (2011) lang thang trên nét mới biết gia đình agriviet.
Ngồi mấy ngày đọc bài cũng thấy hiểu đôi chút về nghề nông, nên quyết định thử xem.
Đầu tiên ra chợ lùng mấy ngày mua được 10 cặp chim bồ câu (thịt), mỗi con 60 ngàn về nuôi. Đến giờ được hơn 4 tháng và chỉ còn 6,5 cặp đang sống khỏe. 2,5 cặp chết do bệnh tật, thiếu dinh dưỡng và chủ yếu là do không biết chăn nuôi. 1 cặp chết vì bị chuột cắn.
Muốn nuôi nhiều hơn lại không có đất.
Nghĩ mãi rồi tôi quyêt đinh đi mua đất, đã đi xem đất nhưng chưa mua vì còn cân nhắc lại đôi chút. Miếng đất mà tôi thích cách nhà đang ở đến 10 km, khoảng 3500 m2.
(Mua đất xa nhà vì gần thì quá đắt, chỗ đó lợi thế là có người bà con, tránh được phần nào sự quậy phá của những người không tốt, có thể nhờ cậy nhiều việc trong những ngày đầu.)
Là một gò đất ở giữa cánh đồng lúa cách xa nhà dân trên 200m, cách đường liên thôn 20m (ô tô đi được), trên đường này có trục dây điện.
Đang là mùa hè, mặt đất cao hơn mực nước ruộng (tự nhiên) tầm 1 m. Nghe bảo năm lụt lớn nước dâng ngang mặt đất.
Chất đất thì tôi không rành, nhưng thấy là sét có pha cát. Nhà dân lân cận thấy có trồng tre, mit, ổi, cam, chanh, tiêu, chuối.
Hiện tại tôi có thể huy động cao nhất là 200 triệu vốn, nếu mua đám đất đó thì mất tầm 60 triệu
Tôi dang phân vân sẽ bắt đầu như thế nào:
Xa nhà thì phải ở lại trông coi, nhưng năm đầu thì có gì mà giữ. Mới nghĩ thế này. Không biết được không nhờ bà con phân tích giúp:
Đầu tiên khi chưa trồng cây, thuê máy sửa lại cái ao đã có sẵn, bảo đảm không bị tràn khi lũ.
Chưa thả cá vội vì không ai trông coi, nhưng lại muốn làm sao để có cá tự nhiên, hoặc thả loại cá gì mà không cần cho ăn, miễn sao năm sau đến ở có chút gì đó ăn là được rồi.
Xây 1 cái bể chứa nước đủ cao để có thể tưới nhỏ giọt.
Trồng 1 hàng cây gì đó bao quanh khu đất (dự trù là bạch đàn) để làm hàng rào.
Lớp trong trồng tre để lấy măng. Đoạn này bắt đầu khó:
Giống, thôi thì bất kỳ đi.
Ở đây không có trại giống, chỉ có thể vào từng nhà dân hỏi mua, nhưng mua thế nào, trồng thế nào, vào mùa nào và cách trồng, đào hố, phân bón, khoảng cách.
Lớp trong nữa trồng mít
Xung quanh ao trồng chuối
Phân bón: Có thể mua được phân bò, nhưng chắc là phân còn tươi, có thể bón trước khi trồng được không hay đào hố ủ phân rồi năm sau sẽ bón sau?
Chừa lại 1000 m2 để năm sau làm nhà ở, chăn nuôi (dự trù là bồ câu, gà thả vườn, thỏ). Lúc này nếu cần có thể huy đọng thêm chút vốn nữa.
Còn lại bao nhiêu đất trồng cây cảnh nguyên liệu sanh, mai, cây ăn quả (để còn dụ mấy đứa cháu ra chơi nữa).
Vài năm sau, khi quen dần với công việc, có thể sẽ nghĩ ra cái hợp lý hơn. Còn bây giờ, thực tình là chưa biết gì, nhưng không phải vì vậy mà làm ẩu.
Một vấn đề nữa lẽ ra thì phải hỏi ở DD khác, nhưng ở đây chắc vẫn có nhiều người biết , vì khi đã làm rồi thì trước đó chắc đã cân nhắc tới, đó là Phong thủy.
1 cái nhà để ở, chứa thức ăn chăn nuôi và sản phẩm, cái chuồng gia súc, gia cầm có cần xét vị trí và hướng theo Phong thủy không. Ở đây tôi có nghe người ta nói 1 câu khi làm chuông nuôi heo: quay phía Đông thì cái lông không còn (ý nói là heo chết).
Tôi thuộc nhóm Tây tứ mạng (cung Càn) mà nhà ở hiện tại đang quay hướng Đông (Tọa Tây), phạm Ngũ quỷ, nên đúng là làm ăn lâu nay chẳng ra gì.
Nay nhân cơ hội này muốn quay hướng tốt luôn, nhưng chỉ là cái nhà giữ vườn, không biết có tác dụng gì không?.
Còn chuồng gia súc, tôi đã đọc trong DD là nên quay hướng để nhận nhiều ánh sáng, vậy là hướng Đông và “cái lông không còn”. Bởi vậy mới hỏi.
Hơi dài dòng nhưng mong bà con lượng thứ cho người mới vào nghề.
Tôi chưa biết làm nông nghiệp, nhưng lại muốn trồng cây và chăn nuôi.
Tôi đang có 1 dự định, mong bà con giúp đỡ.
Hiện tôi đang sống ở Đồng hới, chỉ có 30m2 đất đặt mấy chậu cảnh chơi thôi.
Đầu năm nay (2011) lang thang trên nét mới biết gia đình agriviet.
Ngồi mấy ngày đọc bài cũng thấy hiểu đôi chút về nghề nông, nên quyết định thử xem.
Đầu tiên ra chợ lùng mấy ngày mua được 10 cặp chim bồ câu (thịt), mỗi con 60 ngàn về nuôi. Đến giờ được hơn 4 tháng và chỉ còn 6,5 cặp đang sống khỏe. 2,5 cặp chết do bệnh tật, thiếu dinh dưỡng và chủ yếu là do không biết chăn nuôi. 1 cặp chết vì bị chuột cắn.
Muốn nuôi nhiều hơn lại không có đất.
Nghĩ mãi rồi tôi quyêt đinh đi mua đất, đã đi xem đất nhưng chưa mua vì còn cân nhắc lại đôi chút. Miếng đất mà tôi thích cách nhà đang ở đến 10 km, khoảng 3500 m2.
(Mua đất xa nhà vì gần thì quá đắt, chỗ đó lợi thế là có người bà con, tránh được phần nào sự quậy phá của những người không tốt, có thể nhờ cậy nhiều việc trong những ngày đầu.)
Là một gò đất ở giữa cánh đồng lúa cách xa nhà dân trên 200m, cách đường liên thôn 20m (ô tô đi được), trên đường này có trục dây điện.
Đang là mùa hè, mặt đất cao hơn mực nước ruộng (tự nhiên) tầm 1 m. Nghe bảo năm lụt lớn nước dâng ngang mặt đất.
Chất đất thì tôi không rành, nhưng thấy là sét có pha cát. Nhà dân lân cận thấy có trồng tre, mit, ổi, cam, chanh, tiêu, chuối.
Hiện tại tôi có thể huy động cao nhất là 200 triệu vốn, nếu mua đám đất đó thì mất tầm 60 triệu
Tôi dang phân vân sẽ bắt đầu như thế nào:
Xa nhà thì phải ở lại trông coi, nhưng năm đầu thì có gì mà giữ. Mới nghĩ thế này. Không biết được không nhờ bà con phân tích giúp:
Đầu tiên khi chưa trồng cây, thuê máy sửa lại cái ao đã có sẵn, bảo đảm không bị tràn khi lũ.
Chưa thả cá vội vì không ai trông coi, nhưng lại muốn làm sao để có cá tự nhiên, hoặc thả loại cá gì mà không cần cho ăn, miễn sao năm sau đến ở có chút gì đó ăn là được rồi.
Xây 1 cái bể chứa nước đủ cao để có thể tưới nhỏ giọt.
Trồng 1 hàng cây gì đó bao quanh khu đất (dự trù là bạch đàn) để làm hàng rào.
Lớp trong trồng tre để lấy măng. Đoạn này bắt đầu khó:
Giống, thôi thì bất kỳ đi.
Ở đây không có trại giống, chỉ có thể vào từng nhà dân hỏi mua, nhưng mua thế nào, trồng thế nào, vào mùa nào và cách trồng, đào hố, phân bón, khoảng cách.
Lớp trong nữa trồng mít
Xung quanh ao trồng chuối
Phân bón: Có thể mua được phân bò, nhưng chắc là phân còn tươi, có thể bón trước khi trồng được không hay đào hố ủ phân rồi năm sau sẽ bón sau?
Chừa lại 1000 m2 để năm sau làm nhà ở, chăn nuôi (dự trù là bồ câu, gà thả vườn, thỏ). Lúc này nếu cần có thể huy đọng thêm chút vốn nữa.
Còn lại bao nhiêu đất trồng cây cảnh nguyên liệu sanh, mai, cây ăn quả (để còn dụ mấy đứa cháu ra chơi nữa).
Vài năm sau, khi quen dần với công việc, có thể sẽ nghĩ ra cái hợp lý hơn. Còn bây giờ, thực tình là chưa biết gì, nhưng không phải vì vậy mà làm ẩu.
Một vấn đề nữa lẽ ra thì phải hỏi ở DD khác, nhưng ở đây chắc vẫn có nhiều người biết , vì khi đã làm rồi thì trước đó chắc đã cân nhắc tới, đó là Phong thủy.
1 cái nhà để ở, chứa thức ăn chăn nuôi và sản phẩm, cái chuồng gia súc, gia cầm có cần xét vị trí và hướng theo Phong thủy không. Ở đây tôi có nghe người ta nói 1 câu khi làm chuông nuôi heo: quay phía Đông thì cái lông không còn (ý nói là heo chết).
Tôi thuộc nhóm Tây tứ mạng (cung Càn) mà nhà ở hiện tại đang quay hướng Đông (Tọa Tây), phạm Ngũ quỷ, nên đúng là làm ăn lâu nay chẳng ra gì.
Nay nhân cơ hội này muốn quay hướng tốt luôn, nhưng chỉ là cái nhà giữ vườn, không biết có tác dụng gì không?.
Còn chuồng gia súc, tôi đã đọc trong DD là nên quay hướng để nhận nhiều ánh sáng, vậy là hướng Đông và “cái lông không còn”. Bởi vậy mới hỏi.
Hơi dài dòng nhưng mong bà con lượng thứ cho người mới vào nghề.
Last edited by a moderator: