Kinh nghiêm chữa viêm xoang

  • Thread starter Meocon_82
  • Ngày gửi
Tôi cũng đã từng bị viêm xoang mũi cách đây 3, 4 năm, giờ thì đã khỏi hản. Ai bị viêm xoang mà trong mũi có mủ , đấy là do không hiểu biết về bệnh nên đã để bệnh năng hơn. sau đây là kinh nghiệm của bản than tôi đã làm và hiện gio toi ko hề bị tái phát :
- Bắt đầu vào lúc thoi tiêt thay đôi, nhất là lúc trời mùa thu, đông , 2 bên mũi tôi hay bị triệu chứng buốt mũi, chảy ra nước mũi, hay bị hắt xì hơi , 2 cánh mũi có màu tím tái và rất buôt mặc dù tôi cẩn thận đã đeo khẩu trang , quàng khăn giữ ấm rồi
- Lúc tôi vào Sài gòn ở 2 năm tình trạng trên chỉ hơi đỡ 1 tý, xong về đêm vào mùa lạnh toi vẫn thường bị như vậy. Còn mùa nóng (là mùa hè ngoài bắc minh ) thì lại không bị
Sau đó tôi chuyển ra ngoài Bắc thì tôi bị tái phát trở lại, kèm theo là hiện tượng đau đầu. Tôi đọc sách báo và tự tìm ra cách chữa như sau:
+ Đun sôi 1 bát con nước (cho vào ít muối, dầu gió Trường Sơn, vài lá bạc hà) lên, đổ ra bát sứ, đưa mũi lại và hít lấy luồng khí nóng bôc lên từ bát nước vừa đun, làm liên tục ngầy mấy lần nếu có đkiện. Ta có thể đun lại nước vừa xông mũi cũng được
+ Chịu khó sử dụng tỏi Tàu hay tỏi ta đều được, và cần tây, tỏi tây, hành tây, gừng, tiêu khi làm món ăn trong ngày như xào, rang, nấu, hầm như : khi rang thịt thì xào thơm tỏi và hành khô lên rồi cho thịt vào rang, sườn ninh thì dùng tỏi xào sườn ròi mới đem hầm. Tóm lại là các bạn cố gắng ăn nhiều tỏi càng tốt, nếu sợ nóng thì pha them bột săn quấy đường đun sôi lên ăn cho mát
+ Dùng ít lá cây hoa cứt lợn , cho thêm ít lá bạc hà, dầu gió Trường Sơn vào đun lên lấy nước và xông 2 lỗ mũi
+ Khi ra khỏi nhà phải dùng khẩu trang che mặt và mũi lại (để giữ ấm cho mũi ), khăn quàng cổ (giữ ấm cho cổ), nếu cổ bị lạnh bạn sẽ bị cảm cúm, nhức đầu, sổ mũi, thì cái mũi bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng
- Tôi kiên trì làm như thế 1 thời gian dài và kết hợp ăn tỏi nhiều hơn trong các bữa ăn hàng ngày mà 3 năm trở lại đây tôi không hề bị các triệu chứng trên tái phát , kể cả khi trời mùa đông lạnh .
 


cho em hỏi 1 vấn đề: ăn tỏi nhiều vậy người có bị nặng mùi không a?
em thì thỉnh thỏng mới ăn vài tép tỏi,nhưng cảm thấy người nóng và có mùi nên rất hạn chế.
 
các của bạn rất hay. tôi cũng bi như bạn và bay gio tiến hành làm thử xem. bạn cho tôi hỏi việc này cái: làm như vậy trong bao lâu thì bạn khỏi,tầm mấy tháng
 
chắc bạn chủ thớt bị viêm xoang di ứng theo mùa các biện pháp xông thực chất là làm cho cơ địa mũi chai lỳ và ko nhảy mũi mà thôi

Mình bị xoang quanh năm ... bất kể mùa nào cũng ngạt ... chữa hàng năm trời đủ thể loại Đông,tây y kết hợp,châm cứu mà ko đỡ vì khổ nỗi vách ngăn bị vẹo quá nhiều ... mổ chữa thẳng vách ngăn,mổ đục hàm từ dưới hàm nên,,,, kể cả thuốc đắt tiền ..... nói chung là bó tay . Sống chung với lũ ...Có lúc chán nản vô cùng tận luôn ... Đi xe điều hòa là khó chịu,thậm chí khô quá chảy máu mũi ... Hiện tại mình qua chỗ Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng ... có một ông bác sĩ về hưu ... 3 tháng chích một liều thuốc gì đó ... Ko ngạt,ko nhảy mũi .lúc nào cũng thông ... Đành phải chữa tạm kiểu đó .Thà như thế còn hơn suốt ngày sụt sùi . Những lúc sụt sùi cảm thấy mất vệ sinh kinh dị hay phải lau chùi,nước mắt mũi dàn dụa,...đi đâu xa cảm thấy bất tiện nhất là lúc thay đổi thời tiết đột ngột

thú thật mình đọc bài của bạn cũng muốn làm thử lắm . Nhưng vì chán quá rồi .Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn và hi vọng các bạn bị nhẹ hơn mình sẽ khỏi như bạn ...
 
Bệnh viêm xoang này, có nhiều luồn ý kiến về cách chữa trị khác nhau lắm. Có người theo bài thuốc dân gian, có người thuốc Tây, có người vật lý trị liệu .... Nói chung nhiều cách. Nhưng chỉ được 1 thời gian. Không biết có ai chữa khỏi không nữa.
Theo mình nghĩ, có lẽ nên sử dụng những bài thuốc dân gian, có lẽ sẽ cải thiện tốt hơn. Chứ y học hiện đại trị cũng tốn kém, mà cũng mau tái đi tái lại lắm.
 
Hi hi...! Tôi cũng bị viêm xoang , mà là đa xoang cơ. Đi khám bác sĩ nào cũng nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng, Nào là phải uống thuốc này thuốc nọ, nào là phải kiêng thứ này thứ nọ, nào là phải làm xét nghiêm này nọ...Riết rồi tôi bị nóng gan luôn và nổi dị ứng mề đay vì các thứ thuốc. Đau đầu và ho khạc vẫn...thế.
Cuối cùng tôi kệ xừ nó đi. Không uống thuốc nữa. Rượu bia thì tùy hỷ. Chỉ có bỏ mỗi thuốc lá vì cảm thấy nó ...hại cộng đồng quá, mọi người phản đối quá, nhất là chỗ đông người.
Ấy vậy mà đến bây giờ lại ít cảm thấy bị xoang nó hành nữa. Trước kia tôi chữa liên tục 2 năm không ăn thua. Thực sự tôi cũng chẳng hiểu được vì sao nữa. Có thể do đó xưa nay mới có câu "phước chủ may thầy" chăng?
 
Hi hi...! Tôi cũng bị viêm xoang , mà là đa xoang cơ. Đi khám bác sĩ nào cũng nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng, Nào là phải uống thuốc này thuốc nọ, nào là phải kiêng thứ này thứ nọ, nào là phải làm xét nghiêm này nọ...Riết rồi tôi bị nóng gan luôn và nổi dị ứng mề đay vì các thứ thuốc. Đau đầu và ho khạc vẫn...thế.
Cuối cùng tôi kệ xừ nó đi. Không uống thuốc nữa. Rượu bia thì tùy hỷ. Chỉ có bỏ mỗi thuốc lá vì cảm thấy nó ...hại cộng đồng quá, mọi người phản đối quá, nhất là chỗ đông người.
Ấy vậy mà đến bây giờ lại ít cảm thấy bị xoang nó hành nữa. Trước kia tôi chữa liên tục 2 năm không ăn thua. Thực sự tôi cũng chẳng hiểu được vì sao nữa. Có thể do đó xưa nay mới có câu "phước chủ may thầy" chăng?
Có thể cơ thể bạn đã thích nghi được với chứng bệnh này rồi nên cảm thấy dễ chịu. Thật ra Tây y chữa viêm xoang rất nhiêu khê, cứ tái phát hoài, chỉ có thể chữa khỏi cho từng đợt bệnh (dùng kháng sinh chữa viêm xoang nhiễm trùng + kháng viêm + trợ lực. Chung quy cũng chỉ có thế). Với viêm mũi dị ứng thì phải tìm biết cho bằng được mình dị ứng với cái gì để có cách tránh nó hoặc chiến thắng nó. Ví dụ như, với nhiều người thường hay bị dị ứng thời tiết (lạnh) thì chỉ việc sáng thức dậy đừng vội ra ngoài mà hãy làm nóng cơ thể ngay tại chỗ, và sau đó, sức một ít dầu xanh (Singapore chẳng hạn), khi bước ra ngoài sẽ không bị nhảy mũi và chảy nước mũi, rất khó coi.
 

Một cách chửa trị hơi lạ về vị thuốc và cách trị nhưng đã trị hết viêm xoang cho nhiều người trong gia đình tôi . Lúc đó cũng khoảng năm 1994 chứ không phải lúc bao cấp, thuốc men thiếu thốn. Tôi ghi lại dài dòng một chút để mọi người đánh giá .
Tôi có người cô ruột bị viêm xoang là bệnh nhân thường xuyên cuả bác sĩ Nghi ở đầu xa lộ Điện biên Phủ . Bác Nghi nói :" bà có uống một rổ thuốc cũng không hết được.Chỉ còn cách là phải mổ...". Vì sợ mổ nên cô tôi than với mọi người và được ông bí thư phường (p28 Bình Thạnh) người bắc bày cho bài thuốc :

Lấy cái chén đá nhỏ đựng cục than hồng, lấy một miếng sừng trâu trắng (không biết vì sao bắt buộc phải là trâu trắng?)tách một miếng mỏng bằng nửa cái móng tay đặt lên cục than cháy, nhanh tay phủ lên trên một vài lá cơm nguội(có khi gọi lá cơm rượu), một tờ giấy quấn lại thành cái loa kèn đầu lớn úp trọn cái chén đầu nhỏ vừa đủ lọt vô lỗ mũi hít cái khói bóc lên đó, hết bên này đến bên kia .

Cô tôi nghe theo làm mỗi ngày 2 lần vài tuần lể là khỏi đến gặp bác Nghi nửa .

Con trai cuả tôi là thân chủ của Bác sĩ Tập, nó thường xuyên đến thăm ông không khám uống thuốc thì cũng để xong mũi. Nó nghe lời cô tôi làm theo và cũng nhờ đó hết bệnh luôn.
Dì ruột tôi (tiến sĩ tâm lý tên tuổi ở Saigon) cũng viêm xoang đang chữa tây y , nghe cô tôi hết bệnh nên cũng làm thử, mới làm một lần thì bị bác sĩ điều trị la rầy nào là phản khoa học, nào là một tia khói nóng rót thẳng vô niêm mạc mũi thì độc hại đến mức nào...v v . Sợ quá dì không làm nữa, nhưng mà từ đó cũng... khỏi đi bác sĩ nữa.
Dì tôi và cô tôi đều đã qua đời... Hi Hi , bà con đừng sợ, cũng cả chục năm sau khi trị viêm xoang và đều do bệnh của tuổi già . Thằng con hiện làm việc cho Nguyễn Kim, lâu nay cũng không còn viêm xoang .
Không biết có ai dám thử phương pháp này không ?
 
Mình vốn là dân văn phòng bà con với cái máy lạnh, lại thêm cái bệnh này nữa thật không thể nào chịu nỗi. Ai chỉ gì mình cũng làm hết, nhưng cũng không đỡ, để mình làm thử theo bạn chỉ thử xem. Cảm ơn bạn.
 
Umt không có hình nên không post lên . Giờ Umt bày cho bạn như vầy nếu bạn ở Saigon : bạn đến nhà thuốc tây Thanh Tuấn gần BV Bình dân (đường Điện biên Phủ Q.3) của người chú (AE cùng cha với ba tôi) , bạn hỏi nhờ chú Huệ hái giúp vì cây này mọc hoang nhiều trên phường 28 BT nơi chú ấy ở . Bạn làm như trong BV ai đó bày cho bạn nghe, đừng để chú Huệ biết là thằng cháu ổng bày cho bạn để ổng phải cất công đi hái nhé . Ổng ghét tôi lắm, có gì tôi bị chửi đó ...hi hi
Còn nếu ở nơi khác thì tôi chịu thua , bạn chỉ có cách lên "gu-gồ " tìm hình cây cơm nguội rồi đi tìm thôi .
Chúc bạn mạnh khỏe .
 
....
Lấy cái chén đá nhỏ đựng cục than hồng, lấy một miếng sừng trâu trắng (không biết vì sao bắt buộc phải là trâu trắng?)tách một miếng mỏng bằng nửa cái móng tay đặt lên cục than cháy, nhanh tay phủ lên trên một vài lá cơm nguội(có khi gọi lá cơm rượu), một tờ giấy quấn lại thành cái loa kèn đầu lớn úp trọn cái chén đầu nhỏ vừa đủ lọt vô lỗ mũi hít cái khói bóc lên đó, hết bên này đến bên kia .
....
Không biết có ai dám thử phương pháp này không ?
Không hẳn là làm theo cách này, nhưng cháu nghĩ là tương tự, vì nhà cháu thì bố và em trai cháu đều bị xoang, nhưng không dùng sừng trâu trắng, mà là dùng vảy tê tê. Nói chung là cách này với bố cháu thì hết, còn em cháu thì vài năm lại phải dùng lại.
 
Lá cơm nguội thì còn có thể tìm được chứ sừng trâu trắng thì e rằng hơi khó kiếm.
 
Bạn có quen ai ở ngoài miền bắc nhờ họ tìm cho chắc dể có hơn. Ở ngoài bắc trâu trắng có nhiều còn trong nam, hình như người dân cho là xui không nuôi nên ít thấy .
 
lá cơm nguội

Một cách chửa trị hơi lạ về vị thuốc và cách trị nhưng đã trị hết viêm xoang cho nhiều người trong gia đình tôi . Lúc đó cũng khoảng năm 1994 chứ không phải lúc bao cấp, thuốc men thiếu thốn. Tôi ghi lại dài dòng một chút để mọi người đánh giá .
Tôi có người cô ruột bị viêm xoang là bệnh nhân thường xuyên cuả bác sĩ Nghi ở đầu xa lộ Điện biên Phủ . Bác Nghi nói :" bà có uống một rổ thuốc cũng không hết được.Chỉ còn cách là phải mổ...". Vì sợ mổ nên cô tôi than với mọi người và được ông bí thư phường (p28 Bình Thạnh) người bắc bày cho bài thuốc :

Lấy cái chén đá nhỏ đựng cục than hồng, lấy một miếng sừng trâu trắng (không biết vì sao bắt buộc phải là trâu trắng?)tách một miếng mỏng bằng nửa cái móng tay đặt lên cục than cháy, nhanh tay phủ lên trên một vài lá cơm nguội(có khi gọi lá cơm rượu), một tờ giấy quấn lại thành cái loa kèn đầu lớn úp trọn cái chén đầu nhỏ vừa đủ lọt vô lỗ mũi hít cái khói bóc lên đó, hết bên này đến bên kia .

Cô tôi nghe theo làm mỗi ngày 2 lần vài tuần lể là khỏi đến gặp bác Nghi nửa .

Con trai cuả tôi là thân chủ của Bác sĩ Tập, nó thường xuyên đến thăm ông không khám uống thuốc thì cũng để xong mũi. Nó nghe lời cô tôi làm theo và cũng nhờ đó hết bệnh luôn.
Dì ruột tôi (tiến sĩ tâm lý tên tuổi ở Saigon) cũng viêm xoang đang chữa tây y , nghe cô tôi hết bệnh nên cũng làm thử, mới làm một lần thì bị bác sĩ điều trị la rầy nào là phản khoa học, nào là một tia khói nóng rót thẳng vô niêm mạc mũi thì độc hại đến mức nào...v v . Sợ quá dì không làm nữa, nhưng mà từ đó cũng... khỏi đi bác sĩ nữa.
Dì tôi và cô tôi đều đã qua đời... Hi Hi , bà con đừng sợ, cũng cả chục năm sau khi trị viêm xoang và đều do bệnh của tuổi già . Thằng con hiện làm việc cho Nguyễn Kim, lâu nay cũng không còn viêm xoang .
Không biết có ai dám thử phương pháp này không ?
chú cho cháu hỏi là phải dùng lá cơm nguội khô hay tươi ạ? cám ơn chú!
 
Có thể dùng một ít mủ cây giao (cây xương cá), một tí muối , vài giọt dầu gió .

Xông trị viêm xoang rất tốt .
 
Cách này lạ quá, mình mới nghe lần đầu luôn không biết hiệu quả thế nào?
Anh hai mình cũng bị viêm xoang gân chục năm rồi, gần đây mình thấy a đang dùng sp này
2846007dich_cay_giao_tam_duc_1.250.250.jpg

Thấy a bảo cũng đỡ đỡ mà không biết có trị dứt điểm được không. Có bạn nào đã từng dùng cho mình ý kiến vs nhé!
 
cái vụ bệnh viêm xoang này mình sống dở chế dở với nó, tốn bao nhiêu tiền thuốc vẫn không khỏi, cảm giác mệt mỏi khó chịu cực kì, gây viêm họng với viêm amidan mãn tính cứ mỗi lúc lạnh giở trời ho không cưỡng lại được
 


Back
Top