Nọc rắn ai mua, và giá bao nhiêu?
*
Qua điều tra, Mỹ đã thôi mua nọc rắn của ViệtNam,
Trung Quốc cũng không mua nọc rắn của Trung Quốc,
nhưng Ấn độ thì vẫn mua nọc rắn của Ấn độ. Lý do
là nước này vẫn cần nọc rắn để làm thuốc chữa rắn
cắn. Mỹ và Trung Quốc có nhu cầu rất thấp thôi.
*
Website này
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-06-17/india/27779583_1_venom-cobras-n-k-singh
cho biết công ty CMC này vẫn đang mua nọc rắn,
Christian Medical College (CMC), với giá cao:
Ông Sin bán nọc rắn cho công ty CMC ở Vellore với giá
11 trăm nghìn Rúp Ấn độ 1 aox, tính ra 20 nghìn đôla Mỹ
1 aox mà 36 aox mới được 1 ký. Vậy giá nọc rắn ở Ấn độ
là 720 nghìn đôla Mỹ 1 ký nọc rắn. Tôi ngờ rắng giá này
quá cao, không đúng sự thật. Chúng ta có thể bán nọc với
giá 1 phần 10 giá ấy.
*
Ông này hơn 78 tuổi, về hưu, mở trại nuôi rắn độc rộng
3 hecta, thuê 45 thanh niên chăm sóc 35 nghìn con rắn
hổ mang. Mỗi tháng tiền mua thức ăn cho rắn là 47 nghìn
đôla. Ông có giấy phép bắt rắn. Hễ ai thấy rắn hổ mang
mà sợ, thì gọi điện nhờ ông đến bắt cho. Ông bắt xong
bèn mang về trại nuôi của mình. Trại ở Kuchai trong tỉnh
Jharkhand, huyện Saraikela, xã Kharsawan, Ấn độ. Nơi đây
ờ vĩ độ cao tương đương với Cao Bằng, Hà Giang của ta.
Ở Ấn độ, trại rắn lớn nhất, nuôi nhiều loại rắn là ở
Guindy, Velachery, Chennai, Tamil Nadu, India, có vĩ đô
ngang với Phan rang, Phan thiết của ta.
*
Thế mới biết dân Ấn cũng xoàng. Có con rắn mà cũng sợ.
Tính ra mỗi con rắn 1 tháng ăn hết 1 đôla rưỡi tiền thức
ăn. Ông nuôi rắn chỉ bằng tôm cua chứ không bằng gì khác.
*
*
Qua điều tra, Mỹ đã thôi mua nọc rắn của ViệtNam,
Trung Quốc cũng không mua nọc rắn của Trung Quốc,
nhưng Ấn độ thì vẫn mua nọc rắn của Ấn độ. Lý do
là nước này vẫn cần nọc rắn để làm thuốc chữa rắn
cắn. Mỹ và Trung Quốc có nhu cầu rất thấp thôi.
*
Website này
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-06-17/india/27779583_1_venom-cobras-n-k-singh
cho biết công ty CMC này vẫn đang mua nọc rắn,
Christian Medical College (CMC), với giá cao:
Dịch:He sells the snake venom to Christian Medical College (CMC),
Vellore, for which he is paid Rs 11 lakh per ounce.
Ông Sin bán nọc rắn cho công ty CMC ở Vellore với giá
11 trăm nghìn Rúp Ấn độ 1 aox, tính ra 20 nghìn đôla Mỹ
1 aox mà 36 aox mới được 1 ký. Vậy giá nọc rắn ở Ấn độ
là 720 nghìn đôla Mỹ 1 ký nọc rắn. Tôi ngờ rắng giá này
quá cao, không đúng sự thật. Chúng ta có thể bán nọc với
giá 1 phần 10 giá ấy.
*
Ông này hơn 78 tuổi, về hưu, mở trại nuôi rắn độc rộng
3 hecta, thuê 45 thanh niên chăm sóc 35 nghìn con rắn
hổ mang. Mỗi tháng tiền mua thức ăn cho rắn là 47 nghìn
đôla. Ông có giấy phép bắt rắn. Hễ ai thấy rắn hổ mang
mà sợ, thì gọi điện nhờ ông đến bắt cho. Ông bắt xong
bèn mang về trại nuôi của mình. Trại ở Kuchai trong tỉnh
Jharkhand, huyện Saraikela, xã Kharsawan, Ấn độ. Nơi đây
ờ vĩ độ cao tương đương với Cao Bằng, Hà Giang của ta.
Ở Ấn độ, trại rắn lớn nhất, nuôi nhiều loại rắn là ở
Guindy, Velachery, Chennai, Tamil Nadu, India, có vĩ đô
ngang với Phan rang, Phan thiết của ta.
*
Thế mới biết dân Ấn cũng xoàng. Có con rắn mà cũng sợ.
Tính ra mỗi con rắn 1 tháng ăn hết 1 đôla rưỡi tiền thức
ăn. Ông nuôi rắn chỉ bằng tôm cua chứ không bằng gì khác.
*