Con rắn và thời giá của nó

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Nói về con rắn thì tôi nói điển hình về con rắn long thừa. Về thời giá thì tôi không dám bảo đảm như thế nào, theo tôi biết thì chưa có năm nào, giá con rắn năm sau không cao hơn năm trước, càng ngày giá càng tăng. Mỗi năm tăng từ 50.000$ đến 150.000$/kg tùy năm. Nhưng có 1 điều mà tôi đang suy nghỉ . Cách đây gần 20 năm tức vào năm 1994 hoặc 1995 vì đó, tôi không nhớ rỏ năm lắm. Giá rắn loại tốt nhất thời đó tính từ 700g trở lên, chứ không phải như loại đại hiện nay là từ1,5kg hoặc 1,7kg( tùy nơi 1,5 hay 1,7) trở lên mới tính vào loại tốt nhất. Thời đó chỉ tính 2 loại thôi, loại trên 700g và loại dưới 700g . Với loại tốt nhất năm 1995 thời đó vào mùa xuất khẩu giá 170.000$/kg , tôi nhớ rất rỏ thời giá năm này, vì tôi có một kỷ niệm không quên.Tôi kể cho các bạn nghe nhé. Năm 1995 tôi mới làm quen với con rắn long thừa mới 2 năm thôi. Trong năm này tôi ngày nào cũng có mặt trên đường phố Sài Gòn, nhất là những điểm trường học. Tôi bán dế đá , tôi có cái tên là VŨ DẾ cũng từ đó mà ra. Sáng tôi có mặt ở thành phố chiều lại quay về nhà ở quê. Ngày nào cũng thế tôi có thói quen ăn uống quen 1 quán, ít thay đổi quán khác. Tôi có quen 1 quán bán hủ tíu chay, trên đường tỉnh lộ 10 khu Lê Minh Xuân, về Đức Hòa , Long An. Trên đoạn đường này tôi thường vào ăn quán hủ tíu chay đó. Như thường lệ tôi vào quán đi thẳng vào phía sau vệ sinh cá nhân rồi mới vào bàn ăn. Hôm nay tôi bổng thấy 1 con rắn long thừa rất to, từ trong hồ nước chiu ra, tôi vồ bắt lấy nó, và mang ra quán mọi người bỏ chạy tán lạng, vì họ sợ rắn. Rồi tôi cho con rắn vào cái thùng bán dế của tôi. Tôi nhớ rất rỏ bà chủ quán tặng tôi tiền, tôi không nhận, chỉ nhận 2 tô hủ tíu ( 2x2.000=4.000$) chay ngày hôm đó tôi ăn với 1 người bạn , được bà chủ cho miễn phí. Vì con rắn này làm kinh hoàng cả gia đình bà chủ quán, mấy lần mất vía khi thấy nó. Hôm nay tôi bắt nó chủ quán rất mừng.
Tôi đem về bán lại cho 1 người bạn với giá 170.000$/kg con rắn nặng 1,6kg=272.000$ .
Nếu so sánh hiện nay với 1,6kg loaị đại = 1.600.000$ lúc thời điểm cao nhất tại miền nam.
Cùng trọng lượng nhưng giá bây giờ cao hơn hơn năm 1995, lấy 1.600.000$- 272.000$=1.328.000$. Như thế giá rắn tăng dần phải không các bạn. Nhưng theo tôi so sánh lại thì giá rắn không tăng kịp vật giá khác. Ví dụ năm 1995 với rắn 1,6kg tôi bán được 272.000$, với vàng 24kra lúc đó có 400.000$ 1 chỉ, nếu mua vàng tôi có được 0.68 chỉ ( 6 phân 8). Còn so với hủ tíu chay, ngay quán tôi ăn thì tôi sẽ được 136 tô hủ tíu chay vì giá 1 tô thời đó chỉ có 2.000$.
So sánh:
Năm 1995 : 1,6kg =272.000$= 6,8 phân vàng 24kra=136 tô hủ tíu chay
Năm 2011 : 1,6kg=1.600.000$ =3,5 phân vàng 24kra=100 tô hủ tíu chay
So với tiền thì cao hơn=1.600.000$-272.000$= 1.328.000$.
Trên đây là con số so sánh cho các bạn thấy, và nhan đây tôi cũng trả lời cho nhiều bạn hỏi tôi, về giá thành của rắn long thừa như thế nào, Quá khứ, hiện tại và tương lai, quá khứ và hiện tại là thế đó, còn tương lai thì các bạn đoán đi nhé . Tôi xin trả lời là thế đó , cám ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho tôi
 


Last edited by a moderator:
rắn giờ nghe chao lắm, hic, dạo trước thấy nhiều người nuôi lắm, giờ thì giảm dần
 
Hôm nay mới biết được cuộc đời bác Xuân Vu cũng lắm lên đênh nhỉ,bây giờ lớn tuổi ko biết an phận thủ thừa chưa vậy bác
 
Hôm nay mới biết được cuộc đời bác Xuân Vu cũng lắm lên đênh nhỉ,bây giờ lớn tuổi ko biết an phận thủ thừa chưa vậy bác
Bác vũ nằm trong diện cựu chiến binh, ngang thời với ba mình đó. Chung nghề, Chung chí hướng nhưng ko chung tuổi :)
 
Năm 1995 : 1,6kg =272.000$= 6,8 phân vàng 24kra=136 tô hủ tíu chay
Năm 2011 : 1,6kg=1.600.000$ =3,5 phân vàng 24kra=100 tô hủ tíu chay
So với tiền thì cao hơn=1.600.000$-272.000$= 1.328.000$.
Xin kể về giá sinh hoạt ở Mỹ cách đây 2 chục năm và bây giờ để chúng ta tham khảo:
Năm 1991: Giá Vàng 4 trăm/lượng, xăng 1,5 dollars/gallon, Thịt bò nạc 4 đô/kg, làm công rẻ 6 đô/giờ.
Năm 2011: Giá Vàng 1,7 ngàn/lượng, xăng 3,8 dollars/gallon, Thịt bò nạc 6 đô/kg, làm công rẻ 9 đô/giờ.
*
Như vậy giá công lao động và giá thức ăn cùng lên bằng nhau, gấp rưỡi cách đây 2 chục năm.
nhưng xăng thì gấp hơn 2 lần, và Vàng thì gấp 4 lần.
Người Mỹ không mua Vàng, nhưng Xăng thì một ngày đi làm lái xe 1-2 giờ, đốt hơn 2 gallon mỗi giờ,
hàng ngày tốn 8 - 15 đô tiền xăng, tốn giờ làm mua xăng gấp đôi, thì đời sống so với 2 chục năm
trước thì khó khăn hơn nhiều.
*
 
Hôm nay mới biết được cuộc đời bác Xuân Vu cũng lắm lên đênh nhỉ,bây giờ lớn tuổi ko biết an phận thủ thừa chưa vậy bác
Bạn lyhien thân mến, mình hiện nay gần như dừng cuộc chơi rồi. nhưng vẩn con nuôi chút ít , để giữ kỹ miện nghề nghiệp. Bao nhiêu năm mệt mài giờ thấy mình chẳng có bao nhiêu, nên dừng lại, để sống với những tháng ngày vui vẻ , tốt đẹp nhất trần gian . Ngày trước mình bôn ba , bươi chảy khác nơi để tìm kế sinh nhai, đủ nghề nghiệp, giờ đã qua thời rồi, và từ từ dừng lại thôi . Thạt ra mình chẳng có được bao nhiêu nhưng mình cũng thỏa mản được những gì mình đã trãi qua

Bác vũ nằm trong diện cựu chiến binh, ngang thời với ba mình đó. Chung nghề, Chung chí hướng nhưng ko chung tuổi :)
Cùng nghề , cùng chí hướng, cùng quê Tây Ninh, và giờ đây cũng trước sao gì cũng dừng chân thôi..
 
Cùng nghề , cùng chí hướng, cùng quê Tây Ninh, và giờ đây cũng trước sao gì cũng dừng chân thôi..
tại sao lại dừng bước vậy bác. mình làm con này ko dc thì chuyển con khác. Ko có việc gì khó, chỉ sợ mình ko tiền, đào núi và lấp biển, túi có lúa thì xong
 

Last edited by a moderator:
Đúng rồi đấy bác bao nhiêu năm lăn lộn ngược xuôi đã đến lúc tận hưởng cuộc sống rồi đấy bác,vui vẽ bên gia đình và con cháu không lo nghĩ xa xôi sống vui vẽ từng ngày
Ôi em cũng mơ ước sẽ có 1 tuổi già thật đẹp giống như bác ,còn bây giờ thì ráng xông pha thôi,
 
tại sao lại dừng bước vậy bác. mình làm con này ko dc thì chuyển con khác. Ko có việc gì khó, chỉ sợ mình ko tiền, đào núi và lấp biển, túi có lúa thì xong
Vũ đã biết tuổi tác của tôi , gia đình tôi rồi. Không phải làm không được, mà tôi không muốn nuôi rắn nhiều nửa. Chứ tôi không nói về tiền, về ý chí, mà tôi muốn được thanh thản 1 tí, vì trước đây tôi đã cày bừa , bươi chảy nhiều quá rồi. Tôi rất tiếc thời gian trên trần thế này lắm. Cái mà hiện nay tôi còn làm được, mà tôi không làm, mai này có muốn cũng không làm nổi, UỔNG LẮM chú bé VŨ nhỏ à . Vũ nhỏ đến tuổi tôi, thì sẽ thấy tiếc tiếc cái mình tiếc hi hi. Rồi sẽ thấy nhé anh bạn trẻ của tôi ơi hi hi

--------

Xuân Vũ đâu có dừng, chỉ là chuyển hướng thôi. Đừng ai đi theo sau lưng nha!!!
Bạn già rất hiểu ý của tôi cám ơn nhiều nhé . nhân ngày valentine chúc bạn và gia đình vui vẻ. Còn về nhân tình khác thì nói nho nhỏ thôi ghen, tặng quà gì thế bạn già
 
Last edited by a moderator:
Chúc anh nhiều sức khỏe, vững bước đi tiếp chặng đường còn lại. Chúc anh trên chặng đường phía trước luôn là niềm vui, nhiều hạnh phúc và hoàn toàn thoải mái.
 
Nuôi Rắn

thật là nhộn nhịp quá đi ,
khi nào có buổi offline o tp hcm, hay o bien Hòa , củ chi gi các bác báo e với
e rất say với nghề
thỏa chí cùng đường về
chung tay dựng sự nghiệp
từ những gì học được
trên diễn đàn nông nghiệp

Chúc các bác Valentime vui vẻ hạnh phúc !
Ms. Thanh
 
ofline o Hậu Giang nhằm ngày chủ nhật, Thanh ráng thu xếp thời gian đến dự cho vui, cũng bổ ích lắm Thanh ah.
 
Vũ đã biết tuổi tác của tôi , gia đình tôi rồi. Không phải làm không được, mà tôi không muốn nuôi rắn nhiều nửa. Chứ tôi không nói về tiền, về ý chí, mà tôi muốn được thanh thản 1 tí, vì trước đây tôi đã cày bừa , bươi chảy nhiều quá rồi. Tôi rất tiếc thời gian trên trần thế này lắm. Cái mà hiện nay tôi còn làm được, mà tôi không làm, mai này có muốn cũng không làm nổi, UỔNG LẮM chú bé VŨ nhỏ à . Vũ nhỏ đến tuổi tôi, thì sẽ thấy tiếc tiếc cái mình tiếc hi hi. Rồi sẽ thấy nhé anh bạn trẻ của tôi ơi hi hi

--------
Sách có câu gừng càng già càng cay mà anh:(
 
Chào bác Xuân Vũ.
Có thể em là một trong số những thành viên trẻ tuổi của Agriviet. Cũng như bao người khác ở độ tuổi này em thấy cuộc sống phức tạp quá. Em cố gắng tìm kiếm một điều gì đó yên ấm hơn nhưng có lẽ chưa đến được bác ạ. Em đã đang và em nghĩ sẽ còn phải "bươi rác kiếm cơm" ở nhiều nơi, trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Song những gì đang gặt hái được lại khiến em thấy lo lắng vô cùng.
Em viết lên những dòng suy nghĩ này mong bác Xuân Vũ và các bác gần xa quan tâm xin chỉ cho em một con đường cũng như một lối đi để em cảm thấy ấm lòng hơn. Có thể hiện tại em đang trong thời kỳ khủng hoảng thì phải? Mọi thứ trở nên khó khăn hơn với em khi em thấy bất lực (muốn làm nhưng không làm được).
Xin hãy cho em lời khuyên bác nha. Hiện tại em đang ở nhà làm vườn với diệtiếch 1200 met vuông, thả 800 con gà thịt, nuôi 1 hồ lươn (chưa rõ kết quả), trồng 150 gôc thiên lý (chưa có kết quả), 200 gốc khổ qua (đang phát triển tốt nhưng vẫn chưa thu).
Hiện tại đang bị âm vốn (khoản 80 triệu), bù lại đã mua được một lô đất ở (100 m vuông) trị giá hơn 100 triệu nhưng không có ý định bán đâu bác ạ.
Hiện tại em thấy lẫn quẩn quá không biết nên làm gì tiếp theo để có thể thanh toán hết nợ nần và có thêm vốn.
Thêm một điều nữa là em chưa lập gia đình, năm nay nữa là được 28 tuổi.
Rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ các bác, các anh chị trên mọi miền tổ quốc. Thông tin vui lòng gời về email: tulvcnsh@gmail.com
Cảm ơn bác đã tạo ra topic thú vị này. Chúc cho tất cả các thành viên xem qua tâm sự này những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng mọi lời chúc đều thành hiện thực.
 
Theo mình nghĩ những điều kiện mà bác đang có là rất ok và tuyệt vời 1200 m vuông đất 800 con gà thả vườnv.v. âm 80 triệu nhưng mua được 1 miếng đất 100tr rất thành công và tốt đẹp
Cứ thế mà phát huy nhé bác thành công đang đón chờ bác đó.
 
Cảm ơn bác đã động viên, nhưng thật sự em chưa thấy an tâm vì điều đó. Thật tế con gà không thể là một giải pháp bền vững và chưa thấy được khả năng thanh toán
800 con gà thịt chỉ có thể cho lợi nhuận khoản 10 triệu đồng thôi nhưng rủi ro cao hơn thế rất nhiều. Nếu có vấn đề thì có thể bị âm thêm vài chục. Nếu đem so sánh thì con gà không phải là giải pháp hữu hiệu để phát triển ổn định.
Rất cảm ơn bác đã cho ý kiến, chúc bác có những ngày cuối tuần ấm áp bên người thân và bạn bè.
 
Chào bạn ngaytrovellcd!
Ở Bình Định mình thấy có giống gà Đòn rất khỏe mạnh. Sao bạn không nuôi giống gà đó. Cường có người bạn nuôi gà đòn ở Đông Nai, làm ăn cũng tốt lắm! Dĩ nhiên đây cũng không phải là nghề làm ăn bền vững mãi! Nhưng cần phải bước đi từ thất đến cao. Ở tuổi 28 là tuổi khá chuẩn chạc, vì vậy bạn hãy tự tin! Cố gắng lên nha bạn!
Làm việc gì, trồng cây gì, nuôi con gì cho ổn định là thứ mà mỗi anh em chúng ta đang đi tìm!
 
Cảm ơn bác đã động viên, nhưng thật sự em chưa thấy an tâm vì điều đó. Thật tế con gà không thể là một giải pháp bền vững và chưa thấy được khả năng thanh toán
800 con gà thịt chỉ có thể cho lợi nhuận khoản 10 triệu đồng thôi nhưng rủi ro cao hơn thế rất nhiều. Nếu có vấn đề thì có thể bị âm thêm vài chục. Nếu đem so sánh thì con gà không phải là giải pháp hữu hiệu để phát triển ổn định.
Rất cảm ơn bác đã cho ý kiến, chúc bác có những ngày cuối tuần ấm áp bên người thân và bạn bè.

bạn nuôi làm sao mà 800 con gà thả vườn mà lời có 10tr vậy?
 


Back
Top