Thành phố ở Mỹ thì luật cũng như ở Úc thôi .
Khác là ở nhà quê xa xôi vắng vẻ, cảnh sát cũng chỉ trị an,
chứ không cai trị, nên luật pháp cũng lỏng lẻo. Chó ở làng
ấy chạy rông mấy chục con, thì một nửa có chủ người Việt,
một nửa không biết chủ là ai, cảnh sát làm sao bắt phạt được?
Đương nhiên trong làng có người Mỹ, và họ không thả chó .
Tôi đi ngang qua những nhà đó, có con cứ rít lên, muốn tôi
đến vỗ về nó . Có con thấy tôi từ xa đã chồm lên đòi cắn .
Chó thế nào thì chủ thế ấy . Những con chó hiền, tôi đến tận
nơi, và vỗ về một lúc, rất thương, vì những con khác được chạy
chơi với nhau, còn nó thì căng dây xích ra mà không đi được .
Có người chợt đi đâu về, thấy tôi xoa vuốt chó của họ, bèn lên
tiếng xin lỗi, nói rằng xích chó là việc bắt buộc thôi . Tôi
đành nói vài câu đưa đẩy cho qua chuyện . Thật ra, những con
chó dữ bị xích, theo luật Mỹ, tôi có thể kiện chủ nó đã bạc
đãi nó, nhưng ở nơi xa vắng này, đành ngậm ngùi cho số phận
của nó thôi.
*
Ở Mỹ, làm thịt chó cũng phải dấu diếm, không thoải mái đâu.
Đến làng chài hẻo lánh đó (trẻ con học hết cấp 1 phải đi xa
nhà sang làng khác trọ học) tôi mới được ăn thịt chó, chứ
về nhà bắc Mỹ, thì chẳng ai bỏ công làm thịt chó, không bõ
ăn những con chó không ngon. Thịt bò, heo, dê, cừu, thỏ thiếu
gì? Thỉnh thoảng còn có Tái Hươu thui nữa, mua rẻ của hội đi
săn . Họ săn mỗi lần chục con, ăn làm sao hết, vừa bán vừa cho,
tội chi chúng tôi phải làm thịt chó chui? Hươu đực sừng to thì
không thèm ăn, mà chỉ ăn hươu non thôi.
*
Chó ở Hartford, nơi tôi ở, đi hoang, đi lạc, mà chủ
không kiếm được, hay cố tình không tìm thấy, thì rao
trên báo . Ai thích thì trả 5 đôla 1 con mang về nuôi .
Phải vài trăm con, mới có 1 con được nhận nuôi kiểu
này, vì người Mỹ chỉ mua chó mang về nuôi khi mới cai
sữa thôi . Sau mấy ngày không ai nhận mang về nuôi, thì
có công ty chuyên đi giải quyết những con chó mèo này,
nhà nước phải trả tiền cho họ . Vì thế, tôi đã từng lập
topic chở tàu thuỷ hàng vạn con chó này về ViệtNam, và
hàng nghìn con Ngựa hoang về Việtnam . Tiếc thay, tôi
không tìm được đồng chí.
*