Tám chả đi đâu, chẳng gục đầu
So tài, so kiếm xá gì đâu
Ma đầu tửu lưọng bao nhiêu lít
Há Mõm tuôn ra thấy phát rầu
Đi, ở không cần ai thỉnh mời
Zui bùn xía miệng vài câu chơi
Đụng chạm nhà ai thì kệ nó
Nói thẳng thừng thưng ngay cã lời
Thưa với anh Tám,
Đọc bài anh, tui giựt mình!
Giựt mình, bởi thấy anh xuất hiện ở Miệt Dưới nầy với tụi già 3 đứa Lão Mục, thanglong với tui, tui rất vui và mời gọi anh với hết lòng thành, lại thấy anh không vui.
Thôi thì anh có việc của anh, tui sẽ dùng thì giờ thay vì trao đổi với anh cho vui, tui sẽ dùng vào việc khác, có lợi hơn.
Chào anh và chúc anh vui.
Trung.
*
@ Lão Mục và thanglong:
Thay vì trao đổi "Tứ trụ", nay tui chỉ dùng cho "Tam đầu chế", nên sẽ có ra được chút thì giờ, tui sẽ dùng nó để tào-lao về mấy cây Nấm ở Úc ở Chuyện Đó đây, cho vui vậy.
Chuyện "Chúng mình ba đứa" vẫn tiếp tục ở đây, không có gì thay đổi.
Thân.
--------
Chậc chậc, hồi sáng, gõ bài nửa chừng rồi bận khách hàng, nên có bao nhiêu chuyển lên đại, chờ lúc rảnh gõ tiếp thì Lão Tà tới. Vừa bước vào là Lão chơi mình liền. Không sao. Tui kể tiếp, kể như lo-lót Lão.
...
Chuyện nầy, các vai chính đều còn sống, lại là những nhân-vật lớn của nước Úc. Tui muốn nói đến thủ-lãnh đối-lập Úc, hiện đang được xem là sẽ thay-thế bà Thủ-tướng Úc trong kỳ bầu-cử tới: ông Tony Abbott.
Chuyện như sau:
Hồi chính-phủ trước, cầm quyền bở đảng Tự-do, do ông John Haoward làm thủ-tướng, thi ông Tony Abbott nhân-vật số 3 của đảng nắm chức Tổng-trưởng Y-tế. Vì lúc đó nhân-vật số 2, Tổng-trưởng Tài-chính, có tin đồn là sẽ không đeo đuổi chuyện kế-vị chức thủ-lãng đảng, để lên làm Thủ-tướng, nên dư-luận chú-ý ngay đến người kế là ông Tony nầy.
Ở các nước Tây-phương, ông bà nào mà làm chính-trị, người ta xét đời tư. Mà nếu là những chức-vụ hàng đầu, thì người ta "ôn lại" luôn... hai ba chục năm trước, có hôm nào bị... nhảy mũi nhiều quá không nữa. Thì lòi ra chuyện: "Người bạn gái thời còn sinh-viên của ông có bầu. Sau đó chia tay. Và cô nầy sinh 1 con trai"!
Đảng đối-lập không bỏ qua cơ-hội ngàn năm 1 thuở, khai-thác liền: Có con rơi mà không ngó ngàng gì tới, thì cuộc đời chính-trị của đương-sự kể như "đời tàn trong ngõ hẹp".
Người ta phăng lần, rồi té ngữa, là "2 cha con" nầy gặp mặt nhau hàng ngày mà! Nhưng nói nào ngay, họ vô=tình không biết thôi. Người con rơi của ông Tony Abbott là chuyên-viên phối-trí đài truyền-hình, chuyên về tin-tức sinh-hoạt chính-trị, nên 2 cha con họ gặp nhau luôn là vậy.
Ông Tony, và con trai biết được liên-hệ nầy, hết sức xúc-động. Ông lên tiếng nhận con. Và buổi gặp mặt đầu tiên của 1 nhân-vật thế-lực chính-trường với con trai đuợc báo-chí truyền-thanh, truyền-hình loan-tãi rầm-rộ. Người dân không trách
(Hì hì, tui già mà ham... chơi! Kể chuyện nửa chừng. Giờ xin tiếp....).
*
Buổi gặp mặt đoàn-tụ cha con hết sức cảm-động!
Nhưng khi báo-chí phỏng-vấn bà mẹ người thanh-niên, nay là một giới-chức thẩm-quyền của ngành mỹ-thuật, bà lại tủm-tỉm cười, lắc đầu:
- Thằng con nầy đây phải con của Tony!
Ông Tony Abbott, hiện đang cật-lực vận-lộn để cuộc bầu-cử sắp tới được làm Thủ-tướng Úc, chới-với! Ông hỏi thẳng người tình cũ cho ra lẻ. Ông thắc-mắc rằng, tính theo tuổi của "thằng con", thì người tình cũ của mình cấn-thai ngay vào đúng cái lúc 2 người là cặp tình-nhân đang chung sống. Vậy thì, thế nầy là thế nào?
Lúc đó, 2 người là sinh-viên, đang yêu nhau. Sinh-viên con nhà trung-lưu thường không dư-dả gì, nên họ thường hùn nhau mướn 1 căn nhà nhiều phòng, rồi chia nhau trả tiền mướn. Họ còn nhiều người ở chung phòng nhau, càng đở tốn, nhứt là những cặp trai gái. Vậy là chàng sinh-viên Tony Abbott chung phòng với người yêu. Các phòng khác thì có cả chục sinh-viên khác.
Một hôm, trong lúc Tony đang ở giảng-đường, thì cô bạn gái vì không có giờ, nên ở nhà ngủ.
Mà cô ngủ theo kiểu... Tây.
Cô ngủ không mặc quần áo. Cô lại không đóng cửa phòng! Thế rồi 1 bạn sinh-viên cùng trọ chung, đi ngang ghé mắt vào. Ghé mắt vào rồi... cầm lòng không đặng!
Ác cái là lúc anh chàng nầy bò vào giường, đòi cùng ngủ... lom-khom, thì cô không phản-đối. Điều oái-oăm là chỉ một lần... ngủ lang nầy thôi mà cô tắt kinh. Đàn bà họ biết không bao giờ trật, giọt máu họ đang mang là của ai. Nên cô tuyên-bố chấm dứt quan-hệ yêu-đương với Tony Abbott, rồi cô chuyển trường sang Tiểu-bang khác... cắt đứt hoàn-toàn.
Tony giờ mới hiểu ra, đã giải đáp cho ông nỗi khoắc-khoải hơn 20 năm. Và công-chúng hết sức cảm-thông ông.
Vậy mà chưa xong. Báo-chí tiếp-tục săn ông:
- Thưa ông, khi chưa biết rằng đây không phải là con ông, tình-cảm ông thế nào với người con trai "hụt" của ông?
- Dĩ-nhiên là tui thương... đứt guột! Nhân đây, tui cũng xin ghi nhận lòng biết ơn của tui với vợ tui. Bà hết sức cảm-thông, chia sẻ và khuyến-khích tui thực-hành bổn-phận làm cha.
- Giờ thì sao?
- Giờ thì, hì hì, tui có 4 đứa con ở nhà. Đủ rồi!
*
Hai Lão già,
Nhân chuyện trên, là chuyện của một cô không chính-chuyên, sinh con; tui nghĩ đến mấy ông con rơi, con rớt... đã là tiền-đề của biết bao thảm-kịch...