Các anh chị cho em hỏi? - cây gì đây ?

  • Thread starter vincent
  • Ngày gửi
Các anh chị cho em hỏi là cây này là cây gì vậy, lúc trái chín thì mỡ ra trong đó có khoảng 5,6 hạt , hình rất khó chụp vì phản chiếu ánh sáng,hi vọng các anh chị giúp đc cho em. thanks các anh chị ....

hình đầu là những trái của cây, khi trái chín thì nở ra bên trong có 5,6 hạt dính lủng lẳng
282803_545960305415937_471667438_n.jpg


hình 2 là tổng quát của cây...

148963_545960245415943_412973809_n.jpg



hình 3 là hạt của cây....


557064_545960192082615_1387916554_n.jpg
 


Last edited by a moderator:
Bác chụp hình cây này ở đâu ?
Sao bác không hỏi ngay người địa phương ?
 
dạ thưa bác Mục cây này em chụp bên philippine này, nhưng em thấy bên vn mình có, hạt của nó nếu lột bỏ miếng lớp ngoài thì nó có vỏ bóng và dai, chà xuống đất dí vào người thì bị phỏng, còn nhân bên trong ăn béo béo bùi bùi.... tụi em ở vn thường gọi hạt vậy là Trứng Dái ngựa, hihi...... Bác có nghe qua chưa ạ ?
 
Nhì cái trái của nó tôi nhớ Khi tôi còn nhỏ...thành phố Vũng Tàu trồng nhiều cây có trái này bên lề đường để làm bóng mát....
.........
Tên là gì thì..hổng nhớ.. vì xa xưa quá rồi
Bác Trần Vi chắc biết
 
Last edited by a moderator:
ồ, vậy là bác biết được cây này rồi mà quên cái tên, nhìn lá và quả đúng như cây trong tâm trí của bác chứ? ở sài gòn thì hình như trường trung học PHÚ THỌ nằm trên đường 3/2 ngay đối diện nhà hàng Tân Lạc Viên hình như có khoảng 3 cây như vậy, những học sinh ở đó thường lượm hạt này rồi đập ra ăn,mà thật sự ko biết nổi tên cây này,,,hihihi
 
ồ, vậy là bác biết được cây này rồi mà quên cái tên, nhìn lá và quả đúng như cây trong tâm trí của bác chứ? ở sài gòn thì hình như trường trung học PHÚ THỌ nằm trên đường 3/2 ngay đối diện nhà hàng Tân Lạc Viên hình như có khoảng 3 cây như vậy, những học sinh ở đó thường lượm hạt này rồi đập ra ăn,mà thật sự ko biết nổi tên cây này,,,hihihi
Bạn nói đúng tên của nó khu vực miền Nam gọi là cây Dái ngựa, khu vực miền Trung gọi là cây Lỏ ngựa. Mình có ông bạn ở Tiền giang nhà có một cây rất to (khoảng 2 người ôm)
Mình có tài liệu về cây này, sáng tìm để thông tin cho bạn chính xác hơn mà lạc mất tìm chưa ra. Khi nào có mình thông tin sau.
 
Bạn nói đúng tên của nó khu vực miền Nam gọi là cây Dái ngựa, khu vực miền Trung gọi là cây Lỏ ngựa. Mình có ông bạn ở Tiền giang nhà có một cây rất to (khoảng 2 người ôm)
Mình có tài liệu về cây này, sáng tìm để thông tin cho bạn chính xác hơn mà lạc mất tìm chưa ra. Khi nào có mình thông tin sau.

Vì cây hơi cao cộng thêm chụp hướng lên phản chiếu ánh sáng nên ko thể chụp rõ đc.

Nhưng mà anh sao em search cây dái ngựa và xem hình thì quả của cây ko giống vậy, và ko hiển thị đc hình ành của hạt cây, hạt cây chà xuống đất và dí vào người rất nóng, và hạt loại này có ăn đc ko anh? vì lúc nhỏ có ăn thử và thấy béo béo bùi bùi, giờ lớn ko nhớ rõ hạt cây này có đúng là cây hồi nhỏ ăn ko? nên mới nhờ anh chị cho em biết.....
 

Sao tự nhiên bài của mình bị xóa vậy ta, không hiểu luôn. Làm ơn sau này có xóa thì cho biết nguyên nhân.
 
bữa nay kiếm đc cây nhỏ hơn và chụp đc vài tấm hình lá của nó, các bác xem dùm với nhé, thanks mấy anh chị nhiều.....










các anh chị nếu nhìn ko rõ thì nhấp vào hình thì sẽ hiễn thị lớn hơn....
 
Last edited by a moderator:
đã search và kiểm tra thử đúng với cây mà em xem, cám ơn bác SauVi nhiều......

mà sao em thấy hạt cây này ngon,sao ko nổi tiếng và phổ biến như những hạt khác?
 
Cây này cũng nổi tiếng đấy chứ, trồng chủ yếu khai thác mủ bạn ơi!
images

Trước đây có một nhóm sinh viên nghiên cứu hạt này để ép lấy dầu hay là làm gì đó!
 
Cây này cũng nổi tiếng đấy chứ, trồng chủ yếu khai thác mủ bạn ơi!
images

Trước đây có một nhóm sinh viên nghiên cứu hạt này để ép lấy dầu hay là làm gì đó!

bác nói rất đúng, cây này rất nổi tiếng về lấy mủ, em search ra thì thấy rất nhiều người trồng.... Nhưng ý của em là hạt của nó ngon mà lại ko phổ biến đó bác, ăn như dừa sáp béo béo bùi bùi.....
 
Các anh chị cho em hỏi là cây này là cây gì vậy, lúc trái chín thì mỡ ra trong đó có khoảng 5,6 hạt , hình rất khó chụp vì phản chiếu ánh sáng,hi vọng các anh chị giúp đc cho em. thanks các anh chị ....

hình đầu là những trái của cây, khi trái chín thì nở ra bên trong có 5,6 hạt dính lủng lẳng
282803_545960305415937_471667438_n.jpg




hình 2 là tổng quát của cây...

148963_545960245415943_412973809_n.jpg



hình 3 là hạt của cây....

557064_545960192082615_1387916554_n.jpg

http://s7.postimage.org/eon191qg9/557064_545960192082615_1387916554_n.jpg
557064_545960192082615_1387916554_n.jpg



http://s7.postimage.org/eon191qg9/557064_545960192082615_1387916554_n.jpg


cay nay la cay Trom co' nguoi noi la` cay Dai Ngua.minh hoc o truong tieu hoc Phu Tho ne` nen bik.mu~ Trom uong la` mat' troi` ong dja lun hjhj
 
cay nay la cay Trom co' nguoi noi la` cay Dai Ngua.minh hoc o truong tieu hoc Phu Tho ne` nen bik.mu~ Trom uong la` mat' troi` ong dja lun hjhj


hehe, chính xác là trường phú thọ hình như có khoảng 3,4 cây, cây lớn lắm, vậy bạn có ăn hạt của cây này chưa? nếu đã ăn thì bạn cảm giác thế nào?
 
Ban đầu bạn nói mình nghĩ tói cây Nhựa nóng, nhìn lá thì hao hao cây XANH. Nhưng mình đoán sai hết.
Kết quả là câi Dái ngựa và cây Trôm. Đây là lần đầu tiên mình được nghe. Bạn vincent nói quả cây này ăn ngon lắm, nên mình cũng muốn được thử ăn. Ở Hà Nội thì kiếm ở đâu đây :-s
 
Nhưng mà anh sao em search cây dái ngựa và xem hình thì quả của cây ko giống vậy, và ko hiển thị đc hình ành của hạt cây, hạt cây chà xuống đất và dí vào người rất nóng, và hạt loại này có ăn đc ko anh? vì lúc nhỏ có ăn thử và thấy béo béo bùi bùi, giờ lớn ko nhớ rõ hạt cây này có đúng là cây hồi nhỏ ăn ko? nên mới nhờ anh chị cho em biết.....
Mình hứa thông tin chính xác cho bạn nhưng chưa tìm ra tài liệu. Tạm trả lời bạn với những hiểu biết của mình vậy.
Cây này đúng là cây trôm dùng lấy mủ nhưng một số người còn gọi là cây dái ngựa. Còn cây dái ngựa dùng lấy gổ là cây mà bạn TrunQueĐatĐo đã đưa tin.
Hạt vừa tạo cơm của trái này nướng sơ ăn cùng nhộng ong vò vẻ là món nhậu tuyệt vời, nó giúp giải rượu rất tốt. Bạn ăn sống thì đúng như là dừa sáp nhưng nhớ đừng tham quá coi chừng bị Tào tháo ...rượt..!
Mình đã từng cùng một số anh em sinh viên đưa nó vào nhà hàng nhưng lúc đó mình thì bôn ba khắp nơi mà anh em thì bận học nên đành bỏ dỡ...Giờ thì bọn mình ai cũng ổn định và cũng có chút tuổi nên dự án ngày xưa coi như phá sản. Thỉnh thoảng anh em ngồi lại có nhắc về nó như một hoài niệm.Giờ anh em nào có điều kiện tìm hiểu và đưa nó vào chuỗi thức ăn của nhà hàng cũng hay lắm đó.
 


Back
Top