Tạo đầu ra vững bền cho con rắn mối.

  • Thread starter phanka08
  • Ngày gửi
Chào tất cả các bác trong diễn đàn, đặc biệt các bác đang chăn nuôi RẮN MỐI.
Em cũng có tìm hiểu , nhưng vẫn chưa rõ một điều như thế này xin mạn phép hỏi các bác : không biết nghề nuôi rắn mối trên thế giới hiện nay thế nào, có rộng khắp hay không ? Bởi em có ý tưởng là phải đưa được sản phẩm của chúng ta vượt ra khỏi phạm vi quốc gia. Giả sử làm được như thế thì chúng ta cần phải hiểu biết thêm điều gì và phải có điều kiện như thế nào, chuẩn bị làm sao...để có thể làm được điều đó.
" Ăn cây nào thì rào cây đó " thôi các bác ạ ! mình nuôi răn mối thì mình phải lo rắn mối, ăn rắn mối, ngủ rắn mối . Rất mong sự chia sẻ của các bác . Em rất mong muốn ! Cảm ơn tất cả mọi người !:2cat:
 


Cũng khá nhọc nhằn,khởi đầu của bất cứ vấn đề nào đó đều gian nan . Nhưng vẫn luôn là một tinh thần thép.:7^:
 
Rắn mối à............ cái con này tôi cũng có nuôi , nhưng hôm nay đã nghĩ rồi. Tôi cũng nghe nói nhiều về con này. Nói chung con gì cũng vậy, mới nuôi thì sợ nuôi không được. Nuôi được rồi thì không biết bán ở đâu. Nói về ăn động vật hoang dã và ăn côn trùng, chỉ có đông nam Á mình ăn nhiều, hơn những nơi khác. Đặc biệt nhất là anh Trung Quốc, anh này ăn tạp lắm, con gì anh ta cũng ăn.... Với số lượng dân số của anh TQ ăn con nào thì tuyệt chủng con đó. Nếu bạn nuôi động vật hoang dã, côn trùng nói chung, con rắn mối nói riêng. Bạn có đầu ra cho anh TQ, nếu ra được bên đó, thì bạn không có đủ hàng để bán. Còn không ra được bên TQ thì bạn hãy cẩn thận đầu ra nơi khác, kể cả ở Việt Nam ta. Nếu bạn có đầu ra vững chắc bạn allo tôi, tôi chỉ bạn nuôi miễn phí. Nuôi rất dễ thôi bạn à.
 
Last edited by a moderator:
Rắn mối à............ cái con này tôi cũng có nuôi , nhưng hôm nay đã nghĩ rồi. Tôi cũng nghe nói nhiều về con này. Nói chung con gì cũng vậy, mới nuôi thì sợ nuôi không được. Nuôi được rồi thì không biết bán ở đâu. Nói về ăn động vật hoang dã và ăn côn trùng, chỉ có đông nam Á mình ăn nhiều, hơn những nơi khác. Đặc biệt nhất là anh Trung Quốc, anh này ăn tạp lắm, con gì anh ta cũng ăn.... Với số lượng dân số của anh TQ ăn con nào thì tuyệt chủng con đó. Nếu bạn nuôi động vật hoang dã, côn trùng nói chung, con rắn mối nói riêng. Bạn có đầu ra cho anh TQ, nếu ra được bên đó, thì bạn không có đủ hàng để bán. Còn không ra được bên TQ thì bạn hãy cẩn thận đầu ra nơi khác, kể cả ở Việt Nam ta. Nếu bạn có đầu ra vững chắc bạn allo tôi, tôi chỉ bạn nuôi miễn phí. Nuôi rất dễ thôi bạn à.

Cũng là một ý kiến. Cảm ơn bac Xuân Vũ .
Em thì chẳng sợ gì,thua keo này thì lại bày keo khác, tuổi còn trẻ được suy nghĩ tính toán làm ăn kinh tế, học hỏi và đúc rút kinh nghiệm là em khoái và phấn chấn lắm. Ông trời chắc không phụ mình thua nhiều keo đâu . Nói thật em cũng suy nghĩ nhiều về đầu ra, tất nhiên đầu ra trong nước thì có , thì cũng loanh quanh một số quán nhậu và nhà hàng ( theo một số sư huynh đệ nói thế, chứ em thì chưa xuất được mẻ nào. Có một huynh nói với em cứ nuôi đi, đầu ra yên tâm ) . Vì thế em đang suy nghĩ thêm về thị trường bên ngoài ( lo xa ), :2cat:ngặt nỗi mình vẫn còn non quá chưa biết phải sử dụng chiến thuật như thế nào, bắt đầu từ đâu, điều kiện gì và quảng bá ra sao !? Có thể là nên bắt đầu bằng những chiến thuật maketing quảng bá trong nước , với các TP lớn ở nước ta, em cảm thấy có vẻ như tiếng tăm của con rắn mối chưa thật sự nổi tiếng trong nước => Thị trường vẫn còn đó, chỉ có điều là lại phải suy nghĩ thêm ...!!!
 
Chí lớn ............. chí lớn.......... Thật ra mà nói đầu ra trong nước hiện giờ tôi thấy rất hẹp đó bạn trẻ à. Đây là chứng mình thật tế tại chổ tôi, có nhiều người bán không được, ăn nhậu hoài cũng chán cuối cùng phóng sinh, với số lượng lớn. Còn nói là giống hoang dã hay giống thuần đó là cái lý của người nói. Sự thật sẽ khác với cái không sự thật bạn trẻ à. Theo tôi nuôi được 1 kg rắn mối để bán với giá 200-300ngàn, So lại không có lời là bao. Đó là cách nuôi của tôi, còn cách nuôi của mọi người thì tôi không biết. lời thật có khi bị mất lòng.
 
Chí lớn ............. chí lớn.......... Thật ra mà nói đầu ra trong nước hiện giờ tôi thấy rất hẹp đó bạn trẻ à. Đây là chứng mình thật tế tại chổ tôi, có nhiều người bán không được, ăn nhậu hoài cũng chán cuối cùng phóng sinh, với số lượng lớn. Còn nói là giống hoang dã hay giống thuần đó là cái lý của người nói. Sự thật sẽ khác với cái không sự thật bạn trẻ à. Theo tôi nuôi được 1 kg rắn mối để bán với giá 200-300ngàn, So lại không có lời là bao. Đó là cách nuôi của tôi, còn cách nuôi của mọi người thì tôi không biết. lời thật có khi bị mất lòng.

Ôi em vô tư lắm bác, mọi ý kiến đều rất thú vị, có gì phải mất lòng.
Thật ra khi bác nói như vậy em lại thấy hay , vì rõ ràng là đó vẫn còn là một bài toán kinh tế chưa có lời giải đáp rõ ràng , và cũng có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội đi tìm lời giải đáp . Đúng là mình ăn nhậu hoài cũng chán , nhưng nhu cầu đó vẫn còn nhiều cho người khác. Lâu lâu đổi món...Nói đơn giản , con gà, con vịt, con heo... nó được nuôi nhiều lắm , bán rất nhiều , nhu cầu con người cực lớn , đến từng hộ, từng nhà , từng người , còn phải nhập thêm từ bên ngoài nữa chứ. Vậy thì con rắn mối tất nhiên sẽ không được như thế nhưng em hy vọng có thể phục vụ được một phần trong đó, gọi là cũng được nằm trong thực đơn hàng độc lâu lâu mọi người trong số hàng ngàn hàng triệu con người (người này mới thưởng thức nhưng người kia lâu rồi chưa thưởng thức ) lựa chọn để thay đổi khẩu vị . Người khá giả ngày càng nhiều , dân nhậu sang cũng không hề ít , em hy vọng chúng ta có thể đưa rắn mối nằm trong menu cùng với những món nhậu đỉnh khác mang màu sắc hoang giã: kỳ đà, ba ba ,cá sấu...vấn đề là mình phải dùng chiến thuật như thế nào , tiếp tục suy nghĩ !!!!?:2cat:Em đang lộ ra một vài ý tưởng thông qua cuộc thảo luận này đây. Cảm ơn bac Xuân Vũ nhiều .
 
Sơ chế, chế biến sẵn, bao bì đóng gói hợp chuẩn, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phân phối từ tạp hóa đến siêu thị để đảm bảo sức lan tỏa. Cần 1 cái đầu "chiến lược" cộng với túi tiền đầy hoặc 1 tập thể cùng chí hướng mới đảm bảo làm nổi. Ngành thực phẩm chế biến ở Việt Nam hiện còn rộng mở hãy cố gắng tham gia. Có 1 cty của Pháp bán hạt tiêu chế biến sẵn tại thị trường Việt với giá tương đương 2 triệu đồng 1 kg mà vẫn tiêu thụ ầm ầm, thậm chí hàng về tới nông thôn. Chúc các bác tìm ra hướng đi đúng.
 

Sơ chế, chế biến sẵn, bao bì đóng gói hợp chuẩn, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phân phối từ tạp hóa đến siêu thị để đảm bảo sức lan tỏa. Cần 1 cái đầu "chiến lược" cộng với túi tiền đầy hoặc 1 tập thể cùng chí hướng mới đảm bảo làm nổi. Ngành thực phẩm chế biến ở Việt Nam hiện còn rộng mở hãy cố gắng tham gia. Có 1 cty của Pháp bán hạt tiêu chế biến sẵn tại thị trường Việt với giá tương đương 2 triệu đồng 1 kg mà vẫn tiêu thụ ầm ầm, thậm chí hàng về tới nông thôn. Chúc các bác tìm ra hướng đi đúng.
Có niềm tin, người ta thành công rực rở cũng bởi niềm tin nhưng thất bại thảm hại cũng bởi niềm tin thái quá!
 
Ôi em vô tư lắm bác, mọi ý kiến đều rất thú vị, có gì phải mất lòng.
*
Vậy thì con rắn mối tất nhiên sẽ không được như thế nhưng em hy vọng có thể phục vụ được một phần trong đó, gọi là cũng được nằm trong thực đơn hàng độc lâu lâu mọi người trong số hàng ngàn hàng triệu con người (người này mới thưởng thức nhưng người kia lâu rồi chưa thưởng thức ) lựa chọn để thay đổi khẩu vị . Người khá giả ngày càng nhiều , dân nhậu sang cũng không hề ít , em hy vọng chúng ta có thể đưa rắn mối nằm trong menu cùng với những món nhậu đỉnh khác mang màu sắc hoang giã: kỳ đà, ba ba ,cá sấu...vấn đề là mình phải dùng chiến thuật như thế nào , tiếp tục suy nghĩ !!!!?:2cat:Em đang lộ ra một vài ý tưởng thông qua cuộc thảo luận này đây. Cảm ơn bac Xuân Vũ nhiều .
Bạn có chí lớn, muốn làm cách mạng.
*
Người kinh doanh thì không muốn làm cách mạng.
Người kinh doanh chạy theo đồng tiền trước mắt,
đồng tiền dễ dàng, đơn giản, ngắn hạn. Thuở trẻ
tôi thích làm cách mạng, nhưng hành động lại là
người kinh doanh. Bây giờ có tuổi, cả ý chí lẫn
hành động đều theo kiểu kinh doanh:
Ăn xổi ở thì
Bóc ngắn cắn dài
Hết nạc mới vạc xương
Nước đến chân mới nhảy.
*
Cũng dễ hiểu lý do thôi: tiền và công sức của mình
rất có giới hạn, không thể đầu tư lâu dài được, vì
trong kinh doanh có định lý: thời gian là tiền bạc.
Đầu tư lâu dài có nghĩa là mất nhiều tiền. Cùng một
đồng tiền vốn, đầu tư lâu thì phải lãi nhiều mới bằng
đầu tư chóng và lãi ít.
*
Trong khi bạn đầu tư vào con Rắn Mối, tôi đi nuôi Gà.
Gà là con rất thường, lãi ít, còn Rắn Mối là con cao
cấp, lãi nhiều, nhưng phải vài chục năm nữa mới phổ
biến ở Việt nam, một trăm năm nữa mới phổ biến ở Trung
Quốc, và nghìn năm nữa mới phổ biến ở Âu Mỹ. Lúc đó thì
tôi đâu còn sống mà hưởng thành quả cách mạng của mình?
*
Nếu mà trai trẻ, còn nhiều việc cần làm trước như lấy vợ,
nuôi con, làm sao mà đợi được đến cách mạng thành công?
*
 


Back
Top