Cá lau kính nhiều bất thường ở Bạc Liêu

(TNO) Không chỉ ở Tây Ninh, miền Đông Nam bộ mà giờ đây các tuyến kênh thủy lợi hoặc ao, đìa nuôi cá nước ngọt ở khu vực H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cũng xuất hiện dày đặc loại cá lau kính.


Anh Mã Hoàng Vũ (ngụ xã Long Thạnh, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết, trong thời gian gần đây người dân ở địa phương này phát hiện có rất nhiều cá lau kính với số lượng bất thường ở dưới các tuyến kênh thủy lợi hoặc ao, đìa nuôi cá nước ngọt.

Theo anh Vũ, năm 2012 anh mua gần 20 kg cá đồng giống các loại gồm: cá phi, cá chép, cá lóc… thả xuống ao gần nhà để nuôi. Giáp Tết Nguyên đán vừa rồi gia đình anh dự tính tát ao cá đồng nuôi để vừa kiếm tiền tiêu xài tết vừa có cá đồng để ăn. Tuy nhiên, sau khi tát ao cá chỉ thu được 2-3 kg cá rô, cá lóc đồng, còn lại toàn cá lau kính, với trọng lượng hơn 50 kg ở đủ kích cỡ.
Theo anh Vũ, gia đình anh không ai thả cá lau kính xuống ao, trước khi thả cá nuôi anh cải tạo rất kỹ, ao phơi nắng thời gian dài nhưng không biết từ đầu mà cá lau kính linh sinh sôi nảy nở khủng khiếp rồi “làm chủ” cả ao cá đồng rộng lớn.
Theo anh Vũ, cá lau kính ăn hết rong tảo trong ao, lại sinh sản nhanh nên cá đồng không thể sống và phát triển được. Hiện ao cá của anh Vũ còn bỏ trống, không thả nuôi cá đồng được nữa. Tuy nhiên, khi chài xuống ao vẫn bắt được hàng chục con cá lau kính lớn.
Anh Vũ cho biết thêm, không chỉ phát hiện cá lau kính có trong ao mà ở dưới các tuyến kênh thủy lợi gần nhà cũng có rất nhiều cá lau kính.
Trước đó, gia đình anh mua tay lưới về giăng dưới kênh ở trước nhà, sáng hôm sau anh đi thăm lưới thì dính toàn cá lau kính. Cá lau kính cũng vùng vẫy làm rách, hư hỏng cả tay lưới dài.
Ông Huỳnh Quốc Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết việc cá lau kính xuất hiện nhiều bất thường ở Bạc Liêu, đơn vị sẽ cử cán bộ xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Theo ghi nhận ban đầu, cá lau kính được phát hiện nhiều trong vùng nước ngọt là do người nuôi cá kiểng thả xuống môi trường thiên nhiên. Do nguồn thức ăn dồi dào nên cá lau kinh sinh sản rất nhanh. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa có kế hoạch quản lý hoặc khuyến cáo người dân ngăn chặn cá lau kính phát triển ra diện rộng.
Ca 1.jpg

Cá lau kính xuất hiện bất thường ở Bạc Liêu
Ca 2.jpg

Anh Vũ thả cá đồng nuôi nhưng thu được toàn cá lau kính
Ca 3.jpg

Mỗi chài dưới ao nuôi cá đồng của anh Vũ bắt được hàng chục con cá lau kính
Ca 4.jpg

Người dân không dám thả cá đồng nuôi vì dưới ao đầy cá lau kính
Ca 5.jpg

Dưới kênh, trong ao điều xuất hiện rất nhiều cá lau kính

<tbody> </tbody>

 


bọn này có khi nào lại giống ốc bươu vàng và rùa tai đỏ không vậy mấy anh
 
Chà...! Không biết con này sức sống "mãnh liệt" thế liệu có gì "đại bổ" không nhỉ???

Bữa nào nguyenhungdung thử "trải nghiệm" một lần rồi thông báo cho bà con với...!
 
nói thật con này ăn rất ngon đó các bác. cá lau kính là chuyên gia khoét hang mà, ăn vào thế nào cũng có lợi ở cái khoản ấy.
 
Chà...! Không biết con này sức sống "mãnh liệt" thế liệu có gì "đại bổ" không nhỉ???

Bữa nào nguyenhungdung thử "trải nghiệm" một lần rồi thông báo cho bà con với...!

Tôi ăn cá này nhiều rồi. Cá đem nướng ăn ngon, nhưng ít thịt, chủ yếu hai bên lưng cá, giống cá bò hòm. Nếu đem hấp thì ăn trứng ngon, mà bộ trứng của cá này rất to.
 

....cá lau kính ăn hết rong tảo trong ao, lại sinh sản nhanh nên cá đồng không thể sống và phát triển được. Hiện ao cá của anh Vũ còn bỏ trống, không thả nuôi cá đồng được nữa.

Link : http://agriviet.com/home/threads/132771-Ca-lau-kinh-nhieu-bat-thuong-o-Bac-Lieu#ixzz2PfXKxyw8....

Đây là kết quả của những người nuôi cá kiểng…sau 1 đợt nuôi cá chán rồi đem..phóng sinh
Tốc độ sanh sản của chúng thật đã thành mối nguy hiểm cho các đồng…
Để diệt đám cá lau kính này cũng dễ thôi : cần vài bài báo viết dưới tiêu đề : "ăn cá lau kính sống trong sông rạch, ruộng đồng hoang dã…sẽ trường xuân bất lão.."
các nhà hàng cần chế biến ngon và bán phải chăng 1 chút…
Đảm bảo chúng sẽ bị săn lùng tuyệt chủng trong thời gian không lâu...và cá đồng sẽ có cơ hội sanh sản trở lại
 
Đây là kết quả của những người nuôi cá kiểng…sau 1 đợt nuôi cá chán rồi đem..phóng sinh
Tốc độ sanh sản của chúng thật đã thành mối nguy hiểm cho các đồng…
Để diệt đám cá lau kính này cũng dễ thôi : cần vài bài báo viết dưới tiêu đề : "ăn cá lau kính sống trong sông rạch, ruộng đồng hoang dã…sẽ trường xuân bất lão.."
các nhà hàng cần chế biến ngon và bán phải chăng 1 chút…
Đảm bảo chúng sẽ bị săn lùng tuyệt chủng trong thời gian không lâu...và cá đồng sẽ có cơ hội sanh sản trở lại

Lợi bất cập hại bác Mục ơi !
Bà con đổ xô nuôi nó đấy, lúc này mới chết đó !
 
Lợi bất cập hại bác Mục ơi !
Bà con đổ xô nuôi nó đấy, lúc này mới chết đó !
vậy ta phải tập "sống chung với lũ" nơi nào phong trào nuôi thủy sản lớn mạnh thì nơi đó ít cá lau kiếng...hi
 
Lợi bất cập hại bác Mục ơi !
Bà con đổ xô nuôi nó đấy, lúc này mới chết đó !

Lão Ngọc không đọc kĩ chữ đã tô đậm sao :

Để diệt đám cá lau kính này cũng dễ thôi : cần vài bài báo viết dưới tiêu đề : "ăn cá lau kính sống trong sông rạch, ruộng đồng hoang dã…sẽ trường xuân bất lão.."

Cá bắt trong hoang dã…ngĩa là không phải cá nuôi..
 
Lão Ngọc không đọc kĩ chữ đã tô đậm sao :
Cá bắt trong hoang dã…ngĩa là không phải cá nuôi..

Hi...hi...Ngọc có đọc thấy đó bác. Ý Ngọc nói nếu có giá bà con ta sẽ để ao hồ thành " hoang dã" để nuôi đó bác.
Vì loại này để hoang vậy không cần nuôi mà bán có giá ....thì bà con ta làm vậy là cái chắc !
Cũng là một ý góp vui thôi mà bác Mục...!
 
Trước, tui mua 2 con cá lau kiếng, lớn cỡ mấy con cá trên, mỗi con giá 500 đô Úc. Nuôi 2 năm. Tui quan-sát chúng mỗi ngày. Cá nầy không ăn mồi. Chúng ăn trong lúc... lau kiếng! Tức ăn rong rêu và nhớt (vi-sinh). Không thấy chúng tranh ăn với cá nhỏ nuôi chung. Cũng không thấy chúng "làm phiền" mấy con cá trong bồn kiếng.
Theo như bài trên, thì chúng làm tiêu hao cá nuôi. Nhưng nếu chỉ nuôi cá lau kiếng bằng những chất tạp, hay nuôi bè mà chúng vẫn mau lớn, thì là nguồn thực-phẩm không nhỏ.
Thân.
 
Tôi cũng từng nuôi cá lau kính…tôi cũng thấy chúng rất yên tĩnh dán cái miệng…dính sát vào kính và nằm yên…

Nhưng có cá lau kính…thật sự kính bể nuôi chẳng sạch tí nào…tôi vẫn phải lau chùi bằng : 2 cục nam châm

Tôi cho cá ăn bằng “trùng chỉ”…
“Trùng chỉ” nó nhỏ xíu…khi bỏ vào hồ chúng chìm xuống và tụm lại với nhau giống như 1 trái cầu tròn có gai…các con cá ông tiên..chạy lại đớp rỉa..

Thông thường khi cho cá ăn tôi đều đứng quan sát vài phút..để xem sức ăn của chúng mà biết con nào khỏe…con nào yếu.. lúc đó luôn luôn các con các lau kính vẫm nằm yên dán cái miệng vào kính
Nhưng có lần…khi bỏ trùng chỉ vào hồ…tôi bỏ đi ngay vì có chuyện…5 phút sau tôi mới trở lại xem xét
Và phát giác ra rằng các con cá ông tiên….cá dĩa…tản ra hết….
Con các lau kính bây giờ nằm úp hẳn trên cục trùng chỉ..đè sát đáy.. không con cá nào khác dám lại gần
Nó ôm cục trùng chỉ và từ từ độc quyền thưởng thức

Tôi xúc con cá lau kính…đem ra sông Sàigon…phóng sinh
 
Cá lau kính mua ở tiệm chỉ nhò hơn ngón tay, mà trong hình chụp
bự cỡ cổ tay. Hay là bác Mục Tử thả ra đúng môi trường nên chúng
mới lớn khủng như thế?
 
Cá Lau Kính thả xuống kênh Nhiêu Lộc thì sao nhỉ?
Có thể cải tạo môi trường ô nhiễm hiện nay k?
............
Xin ý kiến các nhà chuyên môn. hi hi
 


Back
Top