"Chộm Chó", khía cạnh khác của việc nuôi chó thương phẩm.

Thực ra anh nên gõ " trộm chó " thay vì " chộm chó ". Đây là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, không chỉ riêng vùng nào cả. Mình cũng đã từng biết có trường hợp chủ quán thịt chó nuôi đội ngũ nhân viên chuyên trộm chó, ăn theo sản lượng. Tuyên bố một câu " tụi mày khi bị bắt đừng để bị đánh chết, chứ lên công an thì tao lo về được hết ". Với lợi nhuận như thế và cách quản lý yếu kém, thực trạng này còn kéo dài chưa có hồi kết.
 
Trộm Chó là một vấn nạn của xã hội hiện tại mà chưa có thuốc chữa, cũng như việc xuất hiện ngày càng nhiều các "máu lạnh" tuổi vị thanh niên ấy. Nếu có bắt được chúng, dẫn ra công an thì tài sản 1 con chó < 2 triệu, chỉ tương đương với chiếc điện thoại TQ. Như vậy, chỉ phạt hành chính rồi tha về......, nên ông chủ quán kia cũng chỉ bốc phét là có quan hệ thôi chứ thực chất ông ta chỉ đến đóng tiền phạt và lấy Tool về thôi!
 
Cách nay 1 tháng e có mất con chó, khi cả nhà đi vắng.
Bình thường thì khi về con chó thường chạy dưới chân, nay là con mèo ( thường chơi đùa cùng con chó đó)
Thấy chuyện khác ngày thường mà chắc con mèo muốn nhắc nhở!!
Buồn vì mất con chó, nhưng nghĩ lại ngày nào mình chưa bỏ món này thì tình trạng này còn tái diễn.
Cũng tại ta mà ra cả!
P/s: dời chuyên mục qua Tán ngẫu, giải trí nhé.
 
em mà bắt được chộm chó thì em sẽ nhốt thằng chộm vào ở chung với cái cũi chó của em vài bữa sau đó mới báo công an.
vì bắt được nó mà đưa ra công an ngay thì đơn giản quá, hôm sau có khi nó lại đi lại ngông nghênh ngoài đường, như vậy có vẻ như không có tính răn đe vì vậy em chẳng thấy mấy ai làm theo cách này, họ toàn tự sử cho nhanh.
 

ngày trước nhà em cũng hay bị mất trộm chó,oái oăm nhất là toàn mất chó mẹ đang nuôi con nhỏ,chó mệ mất chó con cũng èo uột rồi chết,mỗi lần như thế buồn cả tháng chẳng học hành vui chơi gì được.em có thói quen ăn thịt chó từ nhỏ do nhà em cho quán thịt chó đặt nhờ máy bơn để lấy nước,lâu lâu họ lại mang thịt chó sang cho,lên đh em lại chơi với bạn toàn người khoái thịt chó.cách đây 1 tháng em thấy có bức ảnh chó mẹ bị xe tông gần chết nhưng vẫn lết về cho con bú rồi gục chêt.e bỏ ăn thịt chó trong sự ngỡ ngàng của bạn bè
 
Khi nào các bác không ăn thịt chó nữa thì sẽ kg mất chó nữa. có khi nào các bác nuôi chó mà bán cho quán thịt chó chưa? rất ít người bán chó làm thịt, vậy chó ở đâu ra? toàn bọn trộm bán không đó, quê mình it nuôi chó nhà mình cũng không nuôi chó, nhưng quán thịt chó thì rất nhiều mà rẻ nữa, vì nuôi chó hay bị mất nên người ta không nuôi nữa mà không nuôi chó thì hay bị mất gà, mất vịt, mất thỏ, thậm chí mất cả Bò.... mình nghĩ phạt người trộm chó hình sự thì cũng không đc vì giá trị con chó cũng thấp, nâng mức phạt hành chính " đặc biệt với trường hợp trộm chó" len khoảng 10-20tr là bọn trộm sợ ngay. khi bắt đc trộm chó bà con nên đánh gẫy 2 chân người trộm chó, chở tới bệnh viện bó bột cho nó rồi gọi điện báo công an, nó phải trả tiền chữa cái chân què và sau đó đóng phạt hành chính nữa với số tiền tăng lên nó sẽ sợ ngay.:huh:
 
ăn trộm bình thường thì ko bị đánh như thế đâu, chỉ tội ăn trộm chó thì bị như vậy vì sao?
- đối tượng trộm chó quá mất dạy, có nhiều khi vào đến nhà đập chó người ta trước mặt chủ, rồi còn hăm dọa này nọ
_ bọn nó luôn có vũ khí để chống trả lại, nhiều người bắt trộm chó đã phải hi sinh hoặc mang thương tích vì vậy hình thành nên tâm lý chung của mọi người dân là bắt trộm chó thì phải dung vũ lực đánh tàn phế, đánh chết nếu không thì bị chúng gây thương tích
_ chế tài phạt bọn này còn quá nhẹ chỉ bị xử phạt hành chính rồi thả về nên người dân tức chẳng thà đsanh chết chứ ko giao công an
_ cái quan trọng là suy nghĩ của người dân mình ko nghĩ đến ai cũng tức ai cũng vả 1 cái 100 người bằng 100 cái thì chúng nó sẽ chết mặc dù người dân ko cố tình đánh chết, và nhận thức của người dân mình là cả làng cả xã đánh thì công an biết bắt ai , không lẽ bắt hết cả làng nên cứ vô tư đánh
_ bọn trộm chó thì suy nghĩ có làm gì bị bắt được cũng bị đánh chết chi bằng chống cự đến cùng
rồi ko biết cái vòng luẩn quẩn giữa người dân và mấy thèn trộm chó đi đến đâu
 
Chó là vật nuôi coi nhà, mất chó coi như mất nhiều thứ, gần nhà mình mới sẩy ra 1 vụ ngày hôm trước mất chó, hôm sau mất hơn 100 con thỏ. mình mà bắt đc bọn này thì đánh gẫy chân, phẫn nộ lắm mà cũng tức cho hàng xóm nữa.
 
Chó là vật nuôi coi nhà, mất chó coi như mất nhiều thứ, gần nhà mình mới sẩy ra 1 vụ ngày hôm trước mất chó, hôm sau mất hơn 100 con thỏ. mình mà bắt đc bọn này thì đánh gẫy chân, phẫn nộ lắm mà cũng tức cho hàng xóm nữa.

Là vật nuôi coi nhà vì vậy phải cố giử,muốn giử thì phải nhốt lại.thực ra chó nuôi nhốt hung hăng hơn chó thả và ko quen hơi người lạ muốn bắt ko dể(chỉ sợ bị thuốc)nhốt lại có yếu điểm là ko cảnh báo được khu vực rộng lớn mà thả rông thì cũng sợ cắn người phiền phức.khi nóng giận nói thế chứ chỉ vì con chó mà đánh đập hành hạ 1 con người tôi thấy ko đáng.mình kiếm con khác thay đổi cách nuôi thì bọn cẩu tặc sẻ thất nghiệp.
 
Là vật nuôi coi nhà vì vậy phải cố giử,muốn giử thì phải nhốt lại.thực ra chó nuôi nhốt hung hăng hơn chó thả và ko quen hơi người lạ muốn bắt ko dể(chỉ sợ bị thuốc)nhốt lại có yếu điểm là ko cảnh báo được khu vực rộng lớn mà thả rông thì cũng sợ cắn người phiền phức.khi nóng giận nói thế chứ chỉ vì con chó mà đánh đập hành hạ 1 con người tôi thấy ko đáng.mình kiếm con khác thay đổi cách nuôi thì bọn cẩu tặc sẻ thất nghiệp.

Chó là vật nuôi gần gũi và có nhiều tình cảm với con người, có thể nói không con gì thay thế được con chó, nuôi chó có nhiều tác dụng lắm.
khi mất đi con chó ta cảm thấy khác hoàn toàn với việc mất con gà con vịt.
Tôi tin rằng, tất cả mọi người, nếu ai đó bị mất chộm con chó trị giá 500k sẽ tiếc hơn nhiều so với việc bị mất chộm 500k, và cũng có k ít người sẵn sàng tri vài triệu để chuộc con chó về.
 
giả sử nhà các bác mất chó và các bác bắt được thằng chộm các bác sẽ làm gì???

Hôm nay vào đọc cái Topic này đúng thiệt vào trúng cái khát máu lấy máu của mình , nhà mình cũng từng mất chó ,1 con chó mà nhà mình xem nó như là thành viên trong gia đình vậy , và mình cũng từng đánh thằng trộm chó xém chết tươi luôn , chỉ sau vài cú đấm và đá , mình dốc hết sức đánh nó học cả máu tươi và bay vào lề như 1 thằng "Cascadeur" đóng phim mỹ luôn , nếu không có người can , chắc mình lấy "cái mạng chó" của nó rồi , nghĩ lại thấy cuộc đời này quá bất công quá ,bọn trộm chó nó thường đi 2 thằng trên 1 xe và hay lãng vãng quanh khu vực nuôi nhiều chó , nếu bạn câm phẩn thì "Me nó" khuya khoàng từ 0h30->2h nó hay chạy xe lòng vòng quanh khu vực , các bạn tồ chức vây bắt nó (nếu có đủ điều kiện và thừa sự nhiệt tình) . Tôi rất ghét và có món thù không đội trời chung với tụi này , đã từng thề là trong cuộc đời của tôi phài đánh vài thằng như vậy cho mất khả năng đi lại và đề lại những di chứng suốt đồi ,nhiều khi vào diễn đàn , thấy các Topic nói về nuôi chó công nghiệp là tôi cũng thấy "Khuất mắt" rồi , nhưng kinh tế của người ta thì khó chen vào đối đáp nhưng thật sự rất chướng mắt , Ai cùng tâm trạng với tôi và muốn cho tụi này 1 bài học thì cùng tạo 1 đội đi xừ tụi này theo đùng nghĩa xã hội đen , Những ai cần sự góp sức của tôi đẻ dẹp cái bọn này thì cứ mail vào Inbox của tôi , tôi sẽ hỗ trợ và góp công sức của mình nếu có thề , nếu các bạn ở khu vực HCM thì tôi hy vọng được góp chút sức mọn cùa tôi giúp các bạn , Hãy Mail cho tôi nhé !
 
Giá như tất cả chúng ta khi ra quán Cầy tơ 7 món mà nghĩ được như lúc này! :)
 
ôi em xin các bác đừng manh động khi yếu thế, em 1 lần chúng lai vãng định đập con chó nhà hàng xóm , mình mở cửa chạy ra tri hô mà chả có ai ra, đến lúc lụm cục gạch định làm cho chúng nó phát thì nó pin cái đèn sáng choang ngay mặt tối mắt tối mũi, may mà còn lanh là dù bị tối mắt nhưng cũng kịp lui lại vào cổng và đóng cửa, thì nghe 1 cái cốp, mới biết nó bữa mình mà trật vào cái cửa, thôi 1 lần em chả dám làm anh hùng nữa
 
ôi em xin các bác đừng manh động khi yếu thế, em 1 lần chúng lai vãng định đập con chó nhà hàng xóm , mình mở cửa chạy ra tri hô mà chả có ai ra, đến lúc lụm cục gạch định làm cho chúng nó phát thì nó pin cái đèn sáng choang ngay mặt tối mắt tối mũi, may mà còn lanh là dù bị tối mắt nhưng cũng kịp lui lại vào cổng và đóng cửa, thì nghe 1 cái cốp, mới biết nó bữa mình mà trật vào cái cửa, thôi 1 lần em chả dám làm anh hùng nữa


Bạn ờ cái nơi hẻo lánh nào rồi đó , ko có đèn mà làm gì ăn , lại ko có ai trợ giúp , bạn giống như anh hùng 1 mình tay không đánh giặc rồi , giặc thì trang bị đầy đủ luôn, hic , phải ổt chức thành đội và "me" nó bạn àk , tụi nó còn chơi cả súng diện và dùi cui điện nữa đó , bạn phài chẩn bị vụ khí hạng nặng cỡ đó trở lên hoặc không cũng tương xứng phần nào , chứ bạn cầm tay không và cục đá thì làm gì , chội nó hụt thì lo chạy giặc chứ còn làm được gì nữa chứ , hic hic
 
ôi em xin các bác đừng manh động khi yếu thế, em 1 lần chúng lai vãng định đập con chó nhà hàng xóm , mình mở cửa chạy ra tri hô mà chả có ai ra, đến lúc lụm cục gạch định làm cho chúng nó phát thì nó pin cái đèn sáng choang ngay mặt tối mắt tối mũi, may mà còn lanh là dù bị tối mắt nhưng cũng kịp lui lại vào cổng và đóng cửa, thì nghe 1 cái cốp, mới biết nó bữa mình mà trật vào cái cửa, thôi 1 lần em chả dám làm anh hùng nữa

pác này yếu sinh lý thế nhỉ, cở mình 2,3 thằng mình còn dám bẻ răng huốg chj pọn trộm chó, nghe pác nój mà bức xúc wá, nóng cả dáy
 
Thực ra anh nên gõ " trộm chó " thay vì " chộm chó ". Đây là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, không chỉ riêng vùng nào cả. Mình cũng đã từng biết có trường hợp chủ quán thịt chó nuôi đội ngũ nhân viên chuyên trộm chó, ăn theo sản lượng. Tuyên bố một câu " tụi mày khi bị bắt đừng để bị đánh chết, chứ lên công an thì tao lo về được hết ". Với lợi nhuận như thế và cách quản lý yếu kém, thực trạng này còn kéo dài chưa có hồi kết.
Nhưng vấn đề có được dẫn lên công an hay không?hay là bị đánh chết trước khi công an đến
 


Back
Top