Xin chào mọi người trong diễn đàn!
Em xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Hiện nay em có nuôi 500 con gà thịt bán Tết, được 2 tháng rồi. Đã ngừa 2 lần New, 2 lần Gum. Nhà em ở Bình Định nên đợt lũ vừa rồi gà nhà em đều đã được cấp chứng chỉ bơi vượt lũ an toàn, sau khi nhiễm nước bạc gà nhà em sút trông thấy, dù em đã bồi bổ đủ kiểu.
- Vấn đề là cách đây 10 ngày, gà nhà em có mấy em nó bị liệt không đi được, ỉa chảy phân như cứt cò. Em hoảng quá (nói thật em nuôi gà là phụ, công việc chính là đi dạy nghề, cách nhà 10km, nên chỉ chăm gà lúc sáng sớm, trưa, chiều thôi) hy sinh một em đem vào chi cục thú y An Nhơn mổ khám nghiệm. Kết quả: Gum+đầu đen.
Liệu trình chữa như sau: chích kháng thể của navetco(vừa gum,new,ib,cúm) liều lượng 1,5ml/con, chích 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 ngày, với dimethocin của công ty BMG (chữa ký sinh trùng đường máu, đầu đen....), antigum của công ty Năm Thái. Với thuốc bổ trợ ở nhà gồm: All zym (thú y xanh), hepatol (thú y xanh), điện giải-C, vitamax (thuốc bổ).
Kết quả: gà bị liệt đã đỡ hẳn, nói chung là ổn. Mà nói thật em cũng chẳng biết gà nhà e có bị Gum ko (nên mới gọi e là nông dân nửa mùa), nghe Gum là hoảng quá.
- Bữa nay, tức là sau 10 ngày, gà nhà em có hiện tượng sau: 2 cánh con gà nó khuỳnh ra, có con khuỳnh ra thôi, có con hơi sã xuống, có con có kiểu ngồi quỳ. Để ý mấy con này thấy ỉa cứt rất ít, bé tí teo, phân thì hơi xanh vàng có tý nước.
EM có kèm theo hình, mong các anh chị em, cô chú bác trong diễn đàn giúp dùm em, em tưởng sống qua cây lụt vừa rồi thoát nạn mà bệnh tật ghê quá. À xin bổ sung gà nhà em bữa nay 1 ngày ăn hết 1 bao 25kg cám hỗn hợp công nghiệp. Ngày mai e còn đinh sổ giun cho gà mà luccs nãy ra chuồng thấy gà có biểu hiện lạ kiểu đó nên hoảng quá, mong mọi người giúp đỡ. Em xin cảm ơn!
Em xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Hiện nay em có nuôi 500 con gà thịt bán Tết, được 2 tháng rồi. Đã ngừa 2 lần New, 2 lần Gum. Nhà em ở Bình Định nên đợt lũ vừa rồi gà nhà em đều đã được cấp chứng chỉ bơi vượt lũ an toàn, sau khi nhiễm nước bạc gà nhà em sút trông thấy, dù em đã bồi bổ đủ kiểu.
- Vấn đề là cách đây 10 ngày, gà nhà em có mấy em nó bị liệt không đi được, ỉa chảy phân như cứt cò. Em hoảng quá (nói thật em nuôi gà là phụ, công việc chính là đi dạy nghề, cách nhà 10km, nên chỉ chăm gà lúc sáng sớm, trưa, chiều thôi) hy sinh một em đem vào chi cục thú y An Nhơn mổ khám nghiệm. Kết quả: Gum+đầu đen.
Liệu trình chữa như sau: chích kháng thể của navetco(vừa gum,new,ib,cúm) liều lượng 1,5ml/con, chích 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 ngày, với dimethocin của công ty BMG (chữa ký sinh trùng đường máu, đầu đen....), antigum của công ty Năm Thái. Với thuốc bổ trợ ở nhà gồm: All zym (thú y xanh), hepatol (thú y xanh), điện giải-C, vitamax (thuốc bổ).
Kết quả: gà bị liệt đã đỡ hẳn, nói chung là ổn. Mà nói thật em cũng chẳng biết gà nhà e có bị Gum ko (nên mới gọi e là nông dân nửa mùa), nghe Gum là hoảng quá.
- Bữa nay, tức là sau 10 ngày, gà nhà em có hiện tượng sau: 2 cánh con gà nó khuỳnh ra, có con khuỳnh ra thôi, có con hơi sã xuống, có con có kiểu ngồi quỳ. Để ý mấy con này thấy ỉa cứt rất ít, bé tí teo, phân thì hơi xanh vàng có tý nước.
EM có kèm theo hình, mong các anh chị em, cô chú bác trong diễn đàn giúp dùm em, em tưởng sống qua cây lụt vừa rồi thoát nạn mà bệnh tật ghê quá. À xin bổ sung gà nhà em bữa nay 1 ngày ăn hết 1 bao 25kg cám hỗn hợp công nghiệp. Ngày mai e còn đinh sổ giun cho gà mà luccs nãy ra chuồng thấy gà có biểu hiện lạ kiểu đó nên hoảng quá, mong mọi người giúp đỡ. Em xin cảm ơn!