Xin Ý Kiến Về Chăn Nuôi trên mảnh đất 150m vuông

  • Thread starter VoMinhTri1990
  • Ngày gửi
Em có 1 mảnh đất 150m vuông bỏ không kế bên nhà muốn chăn nuôi nhưng không biết nuôi gì . Em ở Phú Yên , thành phố Tuy Hòa , Đợt trước nuôi thử 200 con Gà nhưng trời lanh quá hay sao mà chết sạch . Giờ muốn nuôi lại nhưng cũng hơi lo , giờ ngoài em còn lạnh , nhờ các chú các bác chỉ dạy dùm
 


chăn nuôi thì phải có người trực tiếp theo dõi nữa đó bạn nhất là đối với gà phải theo dõi hàng ngày. bạn đang làm gì và công việc có bạn lắm không?
 
Mình 25t mới tốt nghiệp trung cấp ngành y nhưng không muốn đi lam vì tiền lo vào bệnh viện làm hết 40-50 triệu lận . hiện tại đang ở không
 
bây giờ dịch bệnh đang nhiều quá, đầu tư vào nuôi gà cũng hơi phiêu. mà bạn ở thành phố sao không nghĩ đến chuyện kinh doanh nhỉ, một quán cafe nho nhỏ trang trí đơn giản như sân vườn không tốn nhiều tiền nhưng thấy cũng hiệu quả lắm đó bạn.
 
Mình 25t mới tốt nghiệp trung cấp ngành y nhưng không muốn đi lam vì tiền lo vào bệnh viện làm hết 40-50 triệu lận . hiện tại đang ở không

nếu chỉ 40-50 triệu thì vô bệnh viện luôn chứ còn chờ gì nữa
lạnh đến nổi gà ko chịu đc thì nuôi con gì cũng ...hơi khó, muốn nuôi đc thì phải đầu tư
mà đầu tư thì bèo bèo cũng 40 triệu
thôi thì xin vô nhà nước luôn cho ấm
 
mảnh đất chỉ 150m2 thì nhỏ quá! có đầu tư thì lợi nhuận mình nghĩ củng chẳng bằng đi làm đâu bạn à!
Tốt nhất là đi làm đi bạn, sau đó tích cóp rùi mình làm sau củng được.
 
mảnh đất chỉ 150m2 thì nhỏ quá! có đầu tư thì lợi nhuận mình nghĩ củng chẳng bằng đi làm đâu bạn à!
Tốt nhất là đi làm đi bạn, sau đó tích cóp rùi mình làm sau củng được.

Hoàng Hà khỏe không?lúc này làm ăn có gì mới không bạn.
 

Dạ vẩn khỏe anh!
Dạo này trại rắn sao rồi anh? đầu ra bửa nay có tiến triển ko?
Dự định đầu tháng sau đi tham quan mấy trại anh em trên diễn đàn 1 chuyến, có gì tới Đông Nai em gọi anh giao lưu cà phê tiện thể tới chổ anh chơi lun nhé
 
Bỏ ra 50tr mà đc kái việc làm ng0n lành thế mà không chịu. Không biết bạn đang nghĩ gì nữa. Giờ mà có lun 1000m2 đi chăn nữa thì củng khuyên bạn từ bỏ nông nghiệp là vừa.
 
ở ko cũng tôt - gà còn chết nói chi người !

- giởn thôi !

Đi làm đi pa - mà hỏi kỹ chắc ăn được thì hả chơi .

nuôi tinh sạch thấy cũng hay hay :lol: - đúng chuyên ngành luôn đó !

hì hì ! ko biết mấy viên gạch đây !
 
40-50 trieu chi vao lam hop dong thoi chu k phai vao bien che.e cung tinh di lam.con manh dat thi nuoi them kiem them thu nhap.e co khoang 10 trieu k biet lam gj.de do hoai k chung e xai het thi met nua hjhj
 
40-50 trieu chi vao lam hop dong thoi chu k phai vao bien che.e cung tinh di lam.con manh dat thi nuoi them kiem them thu nhap.e co khoang 10 trieu k biet lam gj.de do hoai k chung e xai het thi met nua hjhj

Trời ! được cái hợp đòng thời vụ à ! Hết hợp đồng thời vụ này lại cho thêm thời vụ khác. Đôi khi đi làm bề ngoài là nhân viên nhưng bề trong cũng hơi nhục . Làm có đủ ăn đâu nói gì lấy vốn - Buồn ghê - buồn ghê.

Nhìn đi nhìn lại coi có bà con họ hàng gốc bự bự ko - có thì mai ra 1 thời gian còn có cơ hội - KO thì cứ đi theo con đường của bác - bôn ba đai dương - nước ngoài thẳng tiến !

Chắc bạn cũng ko tránh khỏi số phận của tri thức VN - là đi xuất khẩu lao động.

Nói zay thì mình tự hạ thấp bản thân mình - cũng như sĩ nhục đất nước - vì mình là thế hệ trẻ tri thức mà, mình phải dùng từ cho nó oai hơn " hợp tác lao động " nhé !

50 chai vô cảnh sát giao thông lấy vốn mới kịp

Nói chung cái gì cũng phải hên sui - giày dép còn có số - ai biết trước được chuyện gì mà nói.

Chào bạn !
 
Last edited by a moderator:
50 chai vô cảnh sát giao thông lấy vốn mới kịp

Nói chung cái gì cũng phải hên sui - giày dép còn có số - ai biết trước được chuyện gì mà nói.

Chào bạn !

Đâu ra cái huyền thoại 50 chai vô cảnh sát giao thông thế ???
chỗ mình thì 50 chai nó chỉ cho vô ... chùi dép, lau giày cho tụi cảnh sát giao thông thôi.
Không thân không thích, vô được phòng cảnh sát giao thông trên dưới 500 triệu
 
Đâu ra cái huyền thoại 50 chai vô cảnh sát giao thông thế ???
chỗ mình thì 50 chai nó chỉ cho vô ... chùi dép, lau giày cho tụi cảnh sát giao thông thôi.
Không thân không thích, vô được phòng cảnh sát giao thông trên dưới 500 triệu

Ý tui là chỉ có vô đó mới lấy vốn nhanh ! kiếm lại 50 chai trước khi bị đuổi .
 
mình mới chạy cho vơ vao biên chế và đi làm theo chỗ mình muốn(ấn định) là 250 đây bạn nè.về vật nuôi hiện tại nuôi gà ở những trại lớn còn vừa vốn hoặc lỗ nữa là bạn.bạn nên xem 1 số loài vật nuôi khác xem tn.ở hệ thống mình ae đang nuôi chim trĩ thu nhập bán thương phẩm lãi tầm 140k/con/5tháng,còn với thị trừng ở đó có thể bán giống thif lãi x nên vài lần.mình và 1 số ae chuị trách nhiệm thị trường và bao tiêu cho ae
 
mình mới chạy cho vơ vao biên chế và đi làm theo chỗ mình muốn(ấn định) là 250 đây bạn nè.về vật nuôi hiện tại nuôi gà ở những trại lớn còn vừa vốn hoặc lỗ nữa là bạn.bạn nên xem 1 số loài vật nuôi khác xem tn.ở hệ thống mình ae đang nuôi chim trĩ thu nhập bán thương phẩm lãi tầm 140k/con/5tháng,còn với thị trừng ở đó có thể bán giống thif lãi x nên vài lần.mình và 1 số ae chuị trách nhiệm thị trường và bao tiêu cho ae

nuôi chim trĩ bán ko đc phải làm thịt ăn dần, ko lo lỗ :lol:
 
Uh
Dạ vẩn khỏe anh!
Dạo này trại rắn sao rồi anh? đầu ra bửa nay có tiến triển ko?
Dự định đầu tháng sau đi tham quan mấy trại anh em trên diễn đàn 1 chuyến, có gì tới Đông Nai em gọi anh giao lưu cà phê tiện thể tới chổ anh chơi lun nhé

Uh có ghé thì gọi trước nha,khi nào găp anh em mình nói chuyện sau hân,okh
 
Nếu bạn học tại trường DHYD TpHCM hoặc Trung tâm đào tạo cán bộ y tế TpHCM thì ra trường không thất nghiệp.
Vốn chưa có thì giờ chịu khó đi làm thêm tích luỹ,khi nào mạnh rồi hãy đầu tư nông nghiệp.Vì nếu yếu vốn đầu tư không tới nơi thì tỉ lệ thành công rất thấp.
 


Back
Top