Thảo luận "10 triệu đồng" tôi sẽ làm gì đây???

  • Thread starter nguyễn trần sinh
  • Ngày gửi
tình hình là em đang học năm cuối ngành xây dựng, nhưng với niềm đam mê nông nghiệp và tình trạng thất nghiệp tràn lan như hiện nay thì nông nghiệp là lựa chọn hàng đầu của em.
năn nỉ mãi thì mẹ mới bảo là nhà còn mảnh đất được hai sào nằm sát sông điện đóm đầy đủ, sau này nếu không xin được việc thì tao cho mày mảnh đất kèm theo 10 triệu muốn làm gì thì làm, ráng dành dụm mà sau này cưới vợ.
theo các bác thì em bắt đầu từ đâu...., em hoang mang quá.
p/s: em ở ninh thuận các bác ạ
 


Với mảnh đất và số tiền đó muốn làm nhà nông thì bạn phải chịu khó, biết kiên nhẫn, tích tiểu thành đại. Ban đầu bạn có thể trồng cỏ để chăn nuôi những con vật ăn cỏ loại nhỏ như thỏ, dê, bọ... dần dần tích luỹ có vốn mới tính đến trồng trọt, chăn nuôi những cây con đòi hỏi vốn luyến cao như bò, heo,... Hoặc bạn không thích chăn nuôi thì xem ở chổ bạn có phù hợp trồng hàng bông không (rau, cải, dưa, bầu bí,...), rồi tiến hành trồng hàng bông bán kiếm sống cũng được. Sau đây là vài gợi ý để bạn có thể tham khảo:
- Trồng cỏ nuôi dê: với điều kiện của bạn có thể nuôi 02 con dê cái để từ từ gầy dựng đàn dê.
- Trồng cỏ, rau khoai nuôi thỏ: thỏ rẻ tiền hơn dê nên với 10 triệu bạn có thể nuôi với số lượng nhiều nhưng thỏ dễ ruổi ro hơn dê. Nếu nuôi thỏ bạn nên cân nhắc kỷ thuật.
- Trồng cỏ, rau khoai nuôi bọ sinh sản, kết hợp nuôi trăn: Dùng bọ cho trăn ăn.
Còn những con vật tốn kém phát sinh chi phí thức ăn như: Heo, gà, ếch, lương,... mình không dám bày vì không đủ vốn để đầu tư.
Có chí thì làm gì cũng thành công bạn à.
" Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
Chúc bạn thành công!
 
Với mảnh đất và số tiền đó muốn làm nhà nông thì bạn phải chịu khó, biết kiên nhẫn, tích tiểu thành đại. Ban đầu bạn có thể trồng cỏ để chăn nuôi những con vật ăn cỏ loại nhỏ như thỏ, dê, bọ... dần dần tích luỹ có vốn mới tính đến trồng trọt, chăn nuôi những cây con đòi hỏi vốn luyến cao như bò, heo,... Hoặc bạn không thích chăn nuôi thì xem ở chổ bạn có phù hợp trồng hàng bông không (rau, cải, dưa, bầu bí,...), rồi tiến hành trồng hàng bông bán kiếm sống cũng được. Sau đây là vài gợi ý để bạn có thể tham khảo:
- Trồng cỏ nuôi dê: với điều kiện của bạn có thể nuôi 02 con dê cái để từ từ gầy dựng đàn dê.
- Trồng cỏ, rau khoai nuôi thỏ: thỏ rẻ tiền hơn dê nên với 10 triệu bạn có thể nuôi với số lượng nhiều nhưng thỏ dễ ruổi ro hơn dê. Nếu nuôi thỏ bạn nên cân nhắc kỷ thuật.
- Trồng cỏ, rau khoai nuôi bọ sinh sản, kết hợp nuôi trăn: Dùng bọ cho trăn ăn.
Còn những con vật tốn kém phát sinh chi phí thức ăn như: Heo, gà, ếch, lương,... mình không dám bày vì không đủ vốn để đầu tư.
Có chí thì làm gì cũng thành công bạn à.
" Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"
Chúc bạn thành công!
với phương án 1 nuôi dê em cũng nghĩ như bác...
cảm ơn bác nhiều :)
 
10 triệu thì bạn nên ứng trước,mua được 2 con dê cái rã bầy,còn dư thì mua tre nứa làm chuồng.Bạn cố nuôi một thời gian kèm với trồng so đủa,cỏ trên đất 2 sào đó.Vừa có cái dê ăn vừa có bông nấu canh cũng tuyệt.Giá bông so đủa trắng ở Bến Tre là 10.000 đ/ký.Nuôi tầm 2 năm là bạn có số vốn khá khá rồi.Lúc dê đòi đực thì đi nhờ đực giống bên ngoài,chi phí tầm 500k - 600k lần.
Bạn vừa đi học,vừa nuôi dê cũng ổn vì dê tự đi kiếm ăn,tối về lùa vào chuồng thôi.Đừng nghĩ lấy vợ sớm bạn à!Có tài sản trong tay thì vợ con cũng chưa muộn,khi đó có khôi em chân dài trẻ đẹp mê...dê.
 
10tr bác đánh dề 1 phát lên 700trieu ban nhé..Đùa tí thôi với 10trieu bạn chỉ có the thu xep lam nhung viec bo cong suc ra lay công làm lời thôi...Nhưng theo minh thì như bạn nói ở trên rất khó khả thi
 
tình hình là em đang học năm cuối ngành xây dựng, nhưng với niềm đam mê nông nghiệp và tình trạng thất nghiệp tràn lan như hiện nay thì nông nghiệp là lựa chọn hàng đầu của em.
năn nỉ mãi thì mẹ mới bảo là nhà còn mảnh đất được hai sào nằm sát sông điện đóm đầy đủ, sau này nếu không xin được việc thì tao cho mày mảnh đất kèm theo 10 triệu muốn làm gì thì làm, ráng dành dụm mà sau này cưới vợ.
theo các bác thì em bắt đầu từ đâu...., em hoang mang quá.
p/s: em ở ninh thuận các bác ạ
Sao bạn cùng cảnh ngộ với mình vậy, minh ra trường 1 năm ma vẫn thất nghiệp, nói thế thui vẫn đi làm mà làm trái ngành, gia đình đất ruộng cũng nhiều nhưng 2 ông bà vẫn không cho ở nhà, với tình hình của bạn mình nghĩ bạn chăn nuôi dê là hợp lý nhất, ít vốn mà lại dễ chăm soc, với giá dê bây giờ bạn có thể mua dê giống từ 2-3 con tùy con giống, thức ăn chủ yếu la cỏ và lá cây thôi. và cũng có thể trông hoa màu, mà không biết bạn ở vùng nào. tích tiểu thành đại bạn ak.
 
Sao bạn cùng cảnh ngộ với mình vậy, minh ra trường 1 năm ma vẫn thất nghiệp, nói thế thui vẫn đi làm mà làm trái ngành, gia đình đất ruộng cũng nhiều nhưng 2 ông bà vẫn không cho ở nhà, với tình hình của bạn mình nghĩ bạn chăn nuôi dê là hợp lý nhất, ít vốn mà lại dễ chăm soc, với giá dê bây giờ bạn có thể mua dê giống từ 2-3 con tùy con giống, thức ăn chủ yếu la cỏ và lá cây thôi. và cũng có thể trông hoa màu, mà không biết bạn ở vùng nào. tích tiểu thành đại bạn ak.
rẫy nhà em cũng hơi rộng , tổng diện tích cũng trên 5 ha nhưng một nửa là rừng rồi( rừng tre thôi), phần còn lại là ba mẹ em lập vườn mãng cầu và trồng hoa màu, dư được hai sào kêu sau này cho em làm, nhưng cũng bấp bênh lắm bác ạ, đất gần sông cũng chả biết nó lở lúc nào nữa, em cũng có ý đó nhưng cũng run lắm vì chân ướt chân ráo vào nghề cũng hơi sợ
 

tình hình là em đang học năm cuối ngành xây dựng, nhưng với niềm đam mê nông nghiệp và tình trạng thất nghiệp tràn lan như hiện nay thì nông nghiệp là lựa chọn hàng đầu của em.
năn nỉ mãi thì mẹ mới bảo là nhà còn mảnh đất được hai sào nằm sát sông điện đóm đầy đủ, sau này nếu không xin được việc thì tao cho mày mảnh đất kèm theo 10 triệu muốn làm gì thì làm, ráng dành dụm mà sau này cưới vợ.
theo các bác thì em bắt đầu từ đâu...., em hoang mang quá.
p/s: em ở ninh thuận các bác ạ

dù niềm đam mê của bạn có to lớn đến mức nào đi nũa, thì bạn cũng phải hoàn thành cái con đường bạn đã chọn,
nếu còn 3,,,4 năm nữa thì tôi không khuyên bạn,đã là năm cuối thì phải chuẩn bị cho tốt nghiệp.ngoại trừ bạn không đũ điều kiện dự thi tốt nghiệp, hãy gác lại chuyện làm nông nghiệp lại đi,cái đó còn xa vời với bạn,trước mắt là phải lo học hành đi ,đừng làm cho cha mẹ bạn phải thất vọng vì bạn.
cái gần trước mắt mà bạn không làm được,thì cái nằm sau ót bạn , bạn sẽ không làm ra hồn cái gì cả
vài lời cho bạn suy nghĩ....?...?...?
 
dù niềm đam mê của bạn có to lớn đến mức nào đi nũa, thì bạn cũng phải hoàn thành cái con đường bạn đã chọn,
nếu còn 3,,,4 năm nữa thì tôi không khuyên bạn,đã là năm cuối thì phải chuẩn bị cho tốt nghiệp.ngoại trừ bạn không đũ điều kiện dự thi tốt nghiệp, hãy gác lại chuyện làm nông nghiệp lại đi,cái đó còn xa vời với bạn,trước mắt là phải lo học hành đi ,đừng làm cho cha mẹ bạn phải thất vọng vì bạn.
cái gần trước mắt mà bạn không làm được,thì cái nằm sau ót bạn , bạn sẽ không làm ra hồn cái gì cả
vài lời cho bạn suy nghĩ....?...?...?
vâng, vấn đề này thì em hiểu bác ạ,sắp tới em sẽ làm bài tập cuối kì và trong năm nay em sẽ ra trường thôi, đam mê thì có thiệt nhưng cái gì thì ra cái đó chứ bác.
thank!!
 
vậy là tốt ,,tôi chúc mừng cho cậu, con tôi cũng giống như cậu nhưng tôi kiên quyết,giờ cũng ra trường công việc ổn định,giờ nó muốn làm gì thì làm ,tôi không cản nữa, vì đó là nổi niềm của bậc làm cha mẹ.
con đang học bõ học về làm nông, cha mẹ nào dám ngước mặt nhìn hàng xóm
tôi nói bằng tấm lòng của tôi cậu đừng giận
 
Last edited:
rẫy nhà em cũng hơi rộng , tổng diện tích cũng trên 5 ha nhưng một nửa là rừng rồi( rừng tre thôi), phần còn lại là ba mẹ em lập vườn mãng cầu và trồng hoa màu, dư được hai sào kêu sau này cho em làm, nhưng cũng bấp bênh lắm bác ạ, đất gần sông cũng chả biết nó lở lúc nào nữa, em cũng có ý đó nhưng cũng run lắm vì chân ướt chân ráo vào nghề cũng hơi sợ
có chí thì nên, cũng nhìu ý kiến do bạn chọn thui, cái nào cũng vậy, lúc đầu bở ngở rồi cũng wen.
 
vậy là tốt ,,tôi chúc mừng cho cậu, con tôi cũng giống như cậu nhưng tôi kiên quyết,giờ cũng ra trường công việc ổn định,giờ nó muốn làm gì thì làm ,tôi không cản nữa, vì đó là nổi niềm của bậc làm cha mẹ.
con đang học bõ học về làm nông, cha mẹ nào dám ngước mặt nhìn hàng xóm
tôi nói bằng tấm lòng của tơi cậu đừng giận
dạ! cái đó mẹ em cũng có nói " cho mày ăn học mấy năm trời bay bao nhiêu tiền của đùng một cái đòi về làm nông, biết hồi đó khỏi học, chứ học làm chi cho người ta cười vào mặt"
như vậy đó bác, cũng thấm lắm chứ!.
 
giống mình thế , cũng đg hoc năm cuối trường kinh tế đây , mẹ cũng ko cho làm đây n6n mình nuôi đại lứa , lứa vịt ờ nhà cho zui đây.
 
nuôi ngan đi, lấy ngắn nuôi dài, rồi tính tiếp. vốn rẻ. bên cạnh đó làm mấy con thỏ giống, nhanh đẻ mà thức ăn dễ kiếm
 
tình hình là em đang học năm cuối ngành xây dựng, nhưng với niềm đam mê nông nghiệp và tình trạng thất nghiệp tràn lan như hiện nay thì nông nghiệp là lựa chọn hàng đầu của em.
năn nỉ mãi thì mẹ mới bảo là nhà còn mảnh đất được hai sào nằm sát sông điện đóm đầy đủ, sau này nếu không xin được việc thì tao cho mày mảnh đất kèm theo 10 triệu muốn làm gì thì làm, ráng dành dụm mà sau này cưới vợ.
theo các bác thì em bắt đầu từ đâu...., em hoang mang quá.
p/s: em ở ninh thuận các bác ạ
. Theo minh thi voi so von it vay ban phai dau tu ngan han thoi ben nuoi con ji ma thu von ve de quay vong. Mjnh thay trong co nuoi ngong cung dk day
 
Trồng dừa xiêm đi bạn, mình thấy tương lai dừa xiêm có hướng đi đó
 
Nhưng bao lâu mới dc thu hoạch vậy? Cứ lấy ngắn nuôi dài rồi tính tiếp
 
Bạn có thể trồng cây đinh lăng
dễ trồng , chi phí thấp
đầu ra chắc sẽ rất tốt
bởi thuốc hoạt huyết sẽ còn cần , rất cần cho người cao tuổi
hiện hàng đó bán rất chạy
bạn có thể về một xã ở hải hậu nam định mua hom giống
 
Nếu không thì cứ làm 1 mớ gà chọi con về nuôi, ko lo mất giá, gặp được con gà tốt lại khối tiền
 


Back
Top