Mình cũng như bạn thôi, cũng đang kinh doanh một cửa hàng photocopy (mình là sinh viên ngành kỹ thuật môi trường vừa tốt nghiệp), cũng đang loay hoay tìm hướng đi giữa cuộc đời. Mình cũng có nhiều người quen làm chức vụ cao có thể kiếm cho mình chỗ làm, nhưng mình không thích nên đi xuống cần thơ tìm việc luôn (quê mình ở AG). Mình cũng thích nuôi và làm mô hình liên hoàn lắm.
Bạn nói bạn từng kinh doanh rồi thì mình thấy bạn cần đúc kết những kinh nghiệm đó lại để đầu tư vào việc chăn nuôi, vậy bạn hãy chuẩn bị một kênh tài chính để cho việc chăn nuôi, không nên đùng một cái dồn nhiều vốn vào có thể bạn sẽ phải rời cuộc chơi sớm. Thêm một điều nữa là bạn nên đi tham quan các mô hình của những người khác, ghi chép và suy nghĩ xem nếu so với điều kiện của bản thân và địa phương mình như thế nào thì thích hợp. Phải chuẩn bị con giống và thời điểm bắt đầu nuôi thích hợp, đừng vội vàng, hấp tấp. Ví dụ sau khi xem xét bạn thấy đến tháng 3 năm sau nuôi sẽ là tốt nhất thì nên chuẩn bị làm sao để tháng 3 năm sau nuôi. Đừng có ôm giấc mộng cái gì mình cố gắng rồi cũng sẽ thành công, chết đấy bạn à.
Cuối cùng, gửi tặng bạn một câu mà mình thấy hay là "đừng bao giờ thử độ sâu của dòng nước bằng cả hai chân".