Việc làm nhỏ, xây bực thang thấp nhất

  • Thread starter Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xin giới thiệu đến bà con, và anh chị em yêu chăn nuôi, về 1 việc làm nhỏ sau đây, để mọi người tham khảo nhé
- Với 10 con gà mái+ 2 trống bắt đầu vào nuôi. Một năm 10 gà mái cho 400 con gà thịt. Một năm 1 mái cho 40con thịt là vừa chứ không cao lắm. Số liệu này là số chuẩn, nếu có điều kiện nên tăng giảm tùy thích
- 400 gà thịt (1,3kg/con)bán với giá 70.000$ đến 100.000$ 1 kg =80.000$x520=41.600.000$. Để thu được 41 triệu phải chi , gồm thức ăn cho gà , chuồng trại, thuốc tiêm ngừa ....
- Thức ăn theo tôi hiện nay ở ngay thị trấn có chợ huyện hơi lớn, nên nguồn thức ăn rất dể tìm. Gồm có đầu ruột cá+ cám ba long. Ở chỗ tôi mua đầu ruột cá của 2 người bán =10 ngàn đồng, có thể từ 5- 10 kg tùy theo buổi chợ, cộng thêm 5k cám ba long=15kx năm = 5.400$
- Chuồng trại và thuốc trị, ngừa chưa tính chính xác được phỏng là= 2.300.000$
- Gà nuôi theo cách bán tỉa thả bù. Nghĩa là 1 tháng cho vào số gà con có được và bán ra 35 con gà thịt, bốn tháng tuổi. Bốn tháng gà đã bán thịt được, vậy trong đàn lúc nào cũng có gà 1 tháng, 2, 3 và 4 tháng tuổi=160 con cả bố mẹ. ( 40 con con đang úm riêng)
Gà con được úm 1 tháng cho ăn thức ăn với lúa, rồi tập ăn dần thức ăn cá và cám. Bốn chục con gà úm 1 tháng ăn tầm 100k x năm= 1.200.000$
Tổng chi = 5.400.000$+2.300.000$+1.200.000$= 10.000.000$.
Về chuồng trại và thuốc có thể tăng giảm, việc này thì chẳng khó khăn gì. Khó ở đây là thức ăn.
- Thức ăn tôi tính với giá thực tế tại chỗ tôi, còn những nơi khác, thì phải khác hơn. Vì thế bà con nên vận dụng bằng mọi giá, để làm giảm giá thức ăn cho đàn gà 160 con của mình, đến mức thấp nhất. Có thể tìm bắt cua, ốc, tôm tép, cá nhỏ, dạt ... cám ba long có thể thay bằng lúa ....
Với cách tính này tôi đã làm hơn 1 năm nay, thấy đàn gà vẩn phát triển tốt, không có bệnh dịch gì cả.
-Tôi không có ý nuôi gà nhưng với thức ăn của những con khác thừa ra, tôi mới đem cho gà ăn. Thật ra tôi chỉ nuôi 5 gà mái, 1 gà trống thôi, ngày trước thức ăn này tôi nuôi vịt đẻ . Tính thức ăn cho đàn gà của tôi không quá 7k/ngày. Thấy cách tôi đang làm có hiệu quả tuy không cao, những cũng là 1 thu nhập nho nhỏ.
- Tính lại bà con nuôi với số gà nói trên 1 năm có thể thu nhập= 41.600.000$-10.000.00$ còn lời 31.600.000$ trong 1 năm. Với số tiền này bà con có thể làm bàn đạp, xây 1 bực thang thấp trong chăn nuôi hay trồng cây khác hay phụ chi cho công việc gia đình. Một công việc nhỏ, cho trẻ em, người về hưu, bà mẹ vừa nuôi con vừa nội trợ... đều làm được.
Về phần nuôi, có nhiều cách nuôi.
-Nếu có sân vườn rộng thì thả chung 1 sân vườn, chỉ có gà con úm riêng thôi.
- Phân ra 3 chuồng, gà con úm riêng, gà bố mẹ và gà giò nuôi chung. gà thúc béo riêng 1 ngăn.
- Phân ra 4 ngăn rỏ ràng, gà con, gà bố mẹ, gà giò, gà thúc béo.
Chuồng gà giò phải rộng nhất, gà con và gà thúc béo không cần rộng.
- Với kế hoạch này, ta có thể khoán cho 1 đứa con, chưa tới tuổi trưởng. Tập cho nó biết cách tự lập, biết trọng đồng tiền, và được vui khi xài chính đồng tiền của nó làm ra.
Cũng có thể áp dụng cho những người rỗi việc , như ông chồng suốt ngày ăn nhậu, bà vợ ngồi lê đôi mách . Để họ có chuyện làm để giết thời gian, và có tí thu nhập cho gia đình.
Kinh nghiệm nầy rút ra từ bản thân, xin góp với bà con, anh chị em thích nghề chăn nuôi. Có lẻ kế hoạch trên chưa hoàn hảo lắm, mong sự góp ý vui vẻ của mọi người
 
Có lẻ tôi dừng lại ở đây Tân à. Tôi không bón phân cho ruộng lúa, khi ruộng đó có nhiều cỏ dại, sẽ phí phân. Cỏ dại vô tình được ăn phân , tha hồ hại lúa.Không sợ người không hiểu, mà sợ người hiểu không hết************************ Ai thích thì cứ gặp tôi, tôi sẽ nói những gì muốn nói
con nghĩ chú không nên dừng lại, mà cứ nói những gì nên nói thôi, chú lập ra chủ đề này mà thì chú phải phổ biến chứ, không lẽ vì cỏ dại mà bỏ cả lúa, thế là lúa thiệt thòi rùi.Nhiều người ở xa thì làm sao mà gặp chú dc, thiết nghĩ chú cứ nói , người này không dùng dc thì người khác dùng.
 
Cỏ dại thì cũng vốn chỉ là cỏ dại, ko dại cái này rồi cũng dại cái kia. Rồi cũng bị XH nhổ thôi.
Hơi sức đâu mà bác bận tâm
 
Bác xuanvu đưa ra con số cụ thể vậy tôi đưa ra con số để so sánh thôi bác nay đã lớn tuổi lên cảm thấy khó chịu về bài viết. hỏa bốc lên ngùn ngụt
gà là con vật nuôi quen thuộc từ trước tới giờ nhưng do dịch bệnh và giá cả thất thường,nhiều người không giám nuôi nhiều còn nuôi ít thì ở nông thôn,thành phố cứ có đất vườn là nhà nhà nuôi.
người nhà tôi nuôi heo, gà, ngan, vịt cũng bằng các phụ phẩm như cơm dư ở trường học ở các công ty hay đồ ăn dư ở các nhà hàng lời lãi bao nhiêu không có con số nhưng tôi thấy gia đình khám khá nuôi 3 con ăn học đại học,trong nhà nội thất toàn đồ tốt máy lạnh cũng có nhưng đó là tìm được nguồn phụ phẩm.
 
Last edited by a moderator:
Rất tiếc bạn không hiểu hết ý của bài viết

Và dám cược với tôi với 15k không??????????????.
Tôi báo cho bạn biết đó là cv của tôi đang làm đó.
Tôi rất ngại khi nói ra những ý không nhầm người nghe
 
Tôi củng muốn cược :

Bác ở long an - tôi ở TPhcm - chon địa điểm cược ở chợ khu vực Hooc môn - ko liên quan đến ai cả - OK ???

15 ngàn VND mua thức ăn cho bao nhiêu vật nuôi đó trong 1 ngày - và chúng ta mua nuôi liên tục trong 90 ngày những vật nuôi tại nhà bác

Bạn tôi sẽ canh giử vật nuôi còn tôi sẽ cùng bác đi mua thức ăn

Tôi chịu tiền thức ăn - con nào hy sinh thì làm mồi nhậu
Trừ rùa ra - nếu chết 1/3 số vật nuôi thì bác thua tôi - OK ???

Cược với bác toàn bộ chi phí cho toàn thể ae ofline trên diển đàn agriviet tai miền nam
 
Last edited by a moderator:
V A C mới mà cũ -cũ mà mới ka ka.......
 
Tôi không đi đâu hết ai muốn chơi thì đến chơi tại nhà tôi. Vì những con vật này tôi đang nuôi tại nhà không mang đi đâu cho mệt. Người chơi với tôi phải cho tôi biết lý lịch về bản thân và được chính quyền địa phương tôi giữ giấy tờ tùy thân. Tất cả không có liên quan với Agriviet hết.
Thời gian là 90 ngày tôi thua tôi trả gì cho người thắng.......?
Người thua phải quỳ ... và phải chịu phí học . với bài học 15k nuôi được số vật nói trên. Tôi không dại gì mà chỉ nghề cho những người đã cá cược với tôi .Đây là việc làm hàng ngày của tôi, Bạn nghe rỏ đây tôi đã nuôi số vật nói trên với giá 15k / ngày đóTôi đưa cho bạn 15k và chỉ cho bạn, đến chỗ tôi thường lấy thức ăn cho vật nuôi. Bạn đến đó lấy đem về và cho ăn theo chỉ dẩn của tôi. Chính bản thân người cược mua thức ăn và cho vật ăn, không ai thay thế được.
 
Last edited by a moderator:
nhin thấy Bac nuôi 1 ngày là phân định thắng thua .

.......

em mang đến nhà Bác 1 thùng Ken, Bác làm dc như Bác nói , em mua chung thêm 1 thùng nữa( thùng thứ 2 ), nếu Bác làm k dc , Bac phải mua thêm 2 thung Ken để ACE cùng uống , k ai đem về. thùng thứ nhất của em , xem như món quà ACE giao lưu

Đươc k Bác VũNói vui thui, chứ em thích rượu Hơn là Bia


Kết nhất câu này (con nào hy sinh thì làm mồi nhậu) heheheheheee
Đến nhà ổng thì thua chắc rùi - cược làm gì

Vấn đề tui muốn nói cho mọi người biết là ở chổ đó - Tại nhà bác vũ, tại chợ bác vũ thì mới nuôi được - Và rõ ràng bác ấy tâm huyết gì khi viết toppic này ???

Bác mua = xin cả cái chợ - cách làm thì có 2 cách - 1 là tình thương - 2 là tình cảm - từ đầu tôi ko muốn nói rùi
Bác về pha trộn linh tinh, hầm bà lằng ra 1 đống - ma nào ăn cho hết

Nói đi nói lại vấn đề ai củng hiểu - nếu hiểu xong rùi thì mình chia tay toppic nhé !
 
Em có thắc mắc là khi người ta bán đồ phế phẩm từ chợ như ruột cá rau hay trái cây cho bác với thời gian dài mà họ không hám lợi tăng giá khi thấy bác kiếm được khá nhiều tiên từ đồ họ bán ???
Và ở chợ hay gần nhà bác chắt cũng có người biết bác làm giàu từ thứ rẻ tiền ( phế phẩm ) trong chợ mà không nghĩ đến việc họ cũng làm theo như bác và cạnh tranh mua hàng phế phẩm trong chợ ???
Rồi khi đó việc làm của bác có theo chiều gió mãi hay không ?
 
Tôi nói là những con vật mà tôi đã ở trên, tôi chỉ phí với giá 15k / ngày, duy trì số tiền này suốt. Còn về thức ăn tôi có chỗ mua thật, nhưng bạn đến đó mua , bạn sẽ thấy người bán, bán gì cho bạn .. Cách cho ăn bạn tự tay cho ăn tôi không đụng vào, không thêm bớt gì hết. Nhưng phải cho ăn theo chỉ dẫn của tôi , vì bạn chưa biết con nào ăn thứ gì.
Tôi chỉ mua 3 chỗ, 1 chổ là 150k /tháng, 2 chỗ bữa là 100k/ thángx 2 , tính ra chưa đến 15k ngày. Hiện nay tôi định mua thêm 1 chỗ nữa gì mùa này rùa nở nhiều từng ngày.
Có chơi đến chơi 1 chuyến đi nhé. Thật ra tôi không muốn hơn thua đâu, nhưng gì bức súc những lời lẻ trêu tức, nên làm cho rỏ trắng đen. Như tôi đã nói tôi không có muốn nổ hay lừa gạt ai cả, giúp người được thì tôi giúp còn không thì thôi. Ngày trước hồi còn nhỏ tôi có làm ..... Giờ thấy hối hận nên khung mình lại, giúp người với khả năng của mình có. Mong mọi người hãy để cho tôi yên, đừng làm cho tôi thêm những gì không nên làm

Thật ra tôi không buồn bạn và bạn Vinh Phu đâu, vì 2 bạn và 1 số người nghe tôi nói cảm thấy bất bình.
*************************10k nuôi 1 bầy gà
***************************15k nuôi 1 bầy gà và thú
Có ai tin không???????????? Chắc không ai tin, chỉ có những người có đến nhà tôi, và cùng tôi nhâm nhí ly rượu tôi mới cởi mở và nói hết cho nghe, họ mới dám tin.
- Đừng vội đừng sốc nhé hãy đến chơi với tôi, với cam kết rỏ ràng 1 chuyến đi nhé. Chẳng lẻ cơm ghe bè bạn tôi mang 1 bầy thú và bỏ việc gia đình đi chơi sao. Hãy đến đây đi những người muốn chơi với tôi, nhưng phải chơi sòng phẳng nhé.
*************** Với 10k đồng nuôi 1 bầy gà là suy nghĩ của tôi dựa theo việc tôi đang là,
Một gà trống 5 gà mái ta, 5 mái gà ác, với 1 bầy gà giò mà tôi đang nuôi. Nó ăn chung với số thức ăn của tôi nói trên ( 15k) với nhiều con khác. Vì thế tôi nghĩ với gấp đôi số gà này tầm 10k là quá đủ so với bầy gà mình đang nuôi ăn ké thừa với bầy thú kia. Vì thế tôi mới nghĩ ra kế hoạch trên , viết lên đây mong chia sẽ với mọi người là thế đó
Em có thắc mắc là khi người ta bán đồ phế phẩm từ chợ như ruột cá rau hay trái cây cho bác với thời gian dài mà họ không hám lợi tăng giá khi thấy bác kiếm được khá nhiều tiên từ đồ họ bán ???
Và ở chợ hay gần nhà bác chắt cũng có người biết bác làm giàu từ thứ rẻ tiền ( phế phẩm ) trong chợ mà không nghĩ đến việc họ cũng làm theo như bác và cạnh tranh mua hàng phế phẩm trong chợ ???
Rồi khi đó việc làm của bác có theo chiều gió mãi hay không ?
Đấy đấy cái bạn nghĩ tôi cũng nghĩ như bạn. Bạn có biết không? chỗ tôi mọi người đều là công chức họ chảnh lắm không nghĩ chuyện nhỏ này đâu, có khi con cười tôi nửa kia. Và nói thật nhé nhà tôi có lẻ ít ai vào được dù là ông bà gì gì đi nữa. Đến nhà với lý do gì làm gì, còn đến chơi hay đến có chuyện không hay thì biến nhé, dù là ông bà gì đi nửa. Tôi chã cho ai biết việc tôi làm , ngoài những người có trách nhiệm liên quan khi tôi cần , như kiểm lâm, công an..... Bạn và tôi có chung 1 ý đấy
 
Last edited by a moderator:
Vậy là bác là người khôn nhất thế gian rồi ! Bác nuôi rùa cua đinh , gà ..v.v..chi phí thấp thì bác có bán giống với giá thấp và thấp hơn thị trường cho bà con nông dân không ? Em tin là bác làm được điều này . thân chào bác .
Bạn ơi tôi chưa đắc đạo bạn ơi.........................................Còn vướng bận nhiều bụi trần lắm Một Nửa ơi
 
Cái vui của bác ấy không phải là thế mà là chụp ảnh mà mặc áo rách nách ... vui thật .. không biết bác ấy cố tình mặt áo rách rồi chụp ảnh đăng lên diễn đàn hay không hay là nông dân chất phát áo hay sức chỉ đường tà ?


mình có đọc bài viết của bạn ở nhiều topic.

Mình
cũng đoán dc bạn chắc còn đang đi học văn hóa , chưa từng chăn nuôi con gì ngoài chó và mèo , nên bạn chưa am hiểu về nỗi khổ và niềm đam mê về chăn nuôi đâu,,, nuôi Đến ngày xuất chuồng mà còn phải nhận thất bại rồi đôi khi nuôi chưa đạt , chưa đến ngày xuất , mà lại có người mua giá cao , thu nhập ngoài dự tính lun
 
mình có đọc bài viết của bạn ở nhiều topic.

Mình
cũng đoán dc bạn chắc còn đang đi học văn hóa , chưa từng chăn nuôi con gì ngoài chó và mèo , nên bạn chưa am hiểu về nỗi khổ và niềm đam mê về chăn nuôi đâu,,, nuôi Đến ngày xuất chuồng mà còn phải nhận thất bại rồi đôi khi nuôi chưa đạt , chưa đến ngày xuất , mà lại có người mua giá cao , thu nhập ngoài dự tính lun
Là người thứ 5 hay thứ 6 nói mình chưa nuôi con gì - tại sao thế nhỉ ?
Mình không hiểu ? Tôi năm nay đã 26 tuổi rồi nha ! Lầm to
 
Bạn nói bạn vui chứ tôi chả thấy vui chút nào , mai mốt nói lại nha , cho mọi người cùng vuiTôi không có lành bạn ơi, chỉ có cái đó để ấm thân thôi ha haÁo mặc chưa làm được thất tu mà bạn
 
Đoán là trong khẩu phần thức ăn của bác Xuân Vũ có chuối. Mấy nảy cuối buồng giá rất rẻ.
Rùa và cua đinh thì mê chuối khỏi nói lun.
 
Đến đây tôi biết tuổi đời các bạn rồi. Tuổi này nhà tôi có 3-5 đứa nhỏ nhất cũng cao hơn bạn motnua, trừ tôi và vợ tôi ra nhé. Có lẻ thời tôi và thời buổi của các bạn bây giờ khác nhau. Hồi tôi tuổi như các bạn đâu có đầy đủ như bây giờ, chỉ ăn nhậu phá của cha mẹ và bè phái đấu đá nhau. Cho đến khi bại sản chứ chưa tán gia. Bây giờ thấy các bạn chỉnh mực và giỏi giang quá tôi thấy tủi////////////////////////////////
Đoán là trong khẩu phần thức ăn của bác Xuân Vũ có chuối. Mấy nảy cuối buồng giá rất rẻ.
Rùa và cua đinh thì mê chuối khỏi nói lun.
Đủ hết Tân ơi .......
 
Bạn nói bạn vui chứ tôi chả thấy vui chút nào , mai mốt nói lại nha , cho mọi người cùng vui

Bác Vũ đừng giận mà hihii
Đôi khi góp ý dã dối cho Bac vui thì lại mang tiếng nịn not ( mà chưa chắc Bác đã thích như vậy , thật lòng thì hay hơn), góp ý thật lòng Bác lại không vui , vậy k góp ý là tốt nhất hehehehee
Tôi muốn hỏi PHU VINH 1 câu nhé. PV ở đâu và có quen với 9 Cường không?Sau câu trả lời của Phú Vinh tôi không có ý gì nữa , tạm dừng nhé
 
Tôi nói buồn là trả lời với PV bạn nhầm rồi
Mình nói chuyện riêng nhiều quá dừng lại đi . Theo tôi thì nên xóa hết những gì ngoài ý chính của bài viết trên. Vì đã hiểu nhau hết qua nhiều lần nói chuyện rồi
Em biết ở đây là viết bài giao lưu với nhau, không nói chuyện được nhiều ,không nói hết ý của mình rồi người đọc hiểu chưa đúng hoặc chưa hiểu về Bác nhiều

Chứ xem bài Bác viết nhiều , em có cảm nhận Bác là người giỏi chăn nuôi , chịu nghien cứu học hỏi và thích chia sẽ với bà con.

Điểm xấu nhất của Bác là ............... thích khoe thành tích chăn nuôi của mình ,
nói vui nha Bác Vũ
 
À thế vậy à , không có gì . Vì hơn 20 năm trước tôi từng có mặt ở Gò Dầu nhất là khu Rạch Sơn biết nhiều bạn ở đó. Thấy ảnh avata của Vinh giống bản sao của 9 Cường nên tôi hỏi vậy thôi mà.
 
Giờ quay lại nuội gà !


em thấy khi có gà bệnh mình tiêu hủy hoăc lấy làm thức ăn cho vật nuôi khác ( k trị , vì khi my mắn khỏi bệnh gà vẫn chậm lớn ,èo uột ), như vậy đươc k Bác , khi nuôi mình chỉ ngừa phòng là chính
 
Trở lại vấn đề chính đây;
Bà con nếu không tin tôi với 10 ngàn đồng nuôi 1 đàn gà thi hãy làm thử đi. Nhưng bà con phải có 1 địa bàn thuận lợi như tôi.
- Phải ở gần chợ, chợ đó có người bán nhiều cá
- Hoặc ở gần chỗ có nhiều phế phẩm cá.
Thật ra ngay chợ gần tôi đầu cá , ruột cá chỉ đi xin là có chứ đừng nói mua. Nhưng xin hoài thấy ngại nên trả ít tiền cho vui vậy thôi.
Một chị bán cá chỗ tôi nếu bán đắc 1 ngày có từ 3-5 kg đầu ruột cá. Bà con muốn nuôi gà với đầu ruột cá, như tôi nói thì câu hỏi đầu tiên
- Làm cách nào để đủ chất dinh dưỡng với 10k dầu ruột cá nuôi 1 đàn gà?
- Và cách cho ăn thế nào?
Đó là những câu cần hỏi, còn về kỹ thuật nuôi gà, thuốc men , tôi không đề cập tới, vì chuyện này đã có nhiều người nói rồi. Chủ yếu tôi nói là với số tiền ít mà nuôi được 1 đàn gà. Còn về kỹ thuật bệch dịch, có ít tiền hay nhiều tiền gì cũng như nhau thôi.
 
Sao không tính đến thức ăn thừa từ quán xá bún cháo và hộ gia đình ?
Nếu gom những thức ăn thừa trên thì nuôi gà có cần bổ sung thêm gì không ? Và hiệu quả như thế nào ?
 
Back
Top