Chuối trồng xen với các cây khác, thì không sợ bị ăn tranh mất màu đất đâu. Rễ cây nó không có mõm như mõm sói, mõm sư tử mà cắn vồ mất mồi. Các rễ cây cài xen vào nhau, cùng hút màu ở đất. Cứ coi rễ cây
A hút màu đất nhanh hơn rễ cây B, thì 1 phút cây A cũng chưa hút hết được màu đất. Vậy thì cây B vẫn có màu đất mà hút lên chứ. Ví dụ, tổng cộng màu đất là 100, cây A hút 1 tháng thì hết, cây B hút kém hơn 2 tháng mới hết. 2 cây trồng chung với nhau, thì cây A hút được 2, cây B sẽ hút được 1. Vậy thì chỉ 20 ngày, cây A hút được 66, cây B hút được 33, sẽ hết màu đất, chứ không đến 1 tháng.
Còn về chuyện ánh nắng thì khác. Lá cây không phải chen nhau như rễ, mà lá nào cao hơn sẽ ăn tranh ánh sáng của lá thấp hơn. Nhà Chị họ tôi trồng chuối trong thành phố, xung quanh có nhà cao hơn ngọn chuối, nhưng không trùm lá lên trên ngọn chuối. Vậy thì chuối chỉ có nắng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các giờ khác là trong bóng râm. Cây chuối gày và cao vóng. Lá nhỏ, dài, mỏng. Tuy thế, vẫn có buồng. Trái hơi nhỏ, nhưng hái chín cây, vẫn ngon ngọt hơn chuối bán ở chợ (chuối chợ xanh, chín ép).
Vì thế, tôi tin rằng bạn trồng chuối không hẳn dưới bóng rợp, mà chỉ bị rợp nửa ngày thôi, nên vẫn có thu hoạch. Chuối có đặc điểm cây nhỏ gày, thì buồng nhỏ và ít trái, nhưng trái không bị nhỏ hẳn đi đâu, mà chỉ hơi nhỏ một chút thôi, vẫn đẹp mắt ở chợ và người ta sẵn lòng mua. Ví dụ cây chuối tốt, trong vườn mới trồng, đủ nắng có 10 nải, mỗi nải trung bình 15 trái to. Cây chuối bị chen trong vườn chuối vì đã trồng nhiều năm, cây mẹ đẻ nhiều cây con, thì có 7 nải, mỗi nải trung bình có 8 trái, thì trái chỉ hơi nhỏ đi một chút thôi, chừng 8/10 trái bự. Chuối trồng bìa rừng, mép rừng, thì cũng thế.