Mảnh vườn nhỏ của Thanh Thao

Trồng tiêu , trồng trầu 1 vài nọc thì không sao. Nhưng trồng nhiều nọc, thành 1 vườn, 1 khu rộng sẽ thấy trời đầy trăng sao đó. Dây tiêu, dây trầu có nơi cắt bỏ nó xuống đất là nó mọc nhánh ra rễ phát triển bình thường. có nơi trồng hoài nó chẳng thèm lên. Có khi nó đang tốt bổng chết hàng loạt quá 1 vài cây mưa, hay chết từng khu vực trong mùa nắng nóng.
-Trồng tiêu truớc nhất là chọn đất, thoát nước nhanh, nhưng không làm nóng gốc. Đất dưới nọc tiêu là lớp chủ chịu thoát nước tốt, lớp đấy rễ cây tiêu ít ăn vào đó, chỉ là đất chịu đỡ bộ rễ. Còn phân đất để rẽ ăn và phát triển là 1 lớp đất được bồi đắp, lớp đất này phải thật tơi xốp nhiều mùn, nhẹ, giàu dinh dưỡng. Lớp đất để rễ ăn và phát triển thường là phân chuồng hoai mục, phân cỏ rác, phân cây cỏ, trộn lẩn với 1 ít đất. Gốc tiêu phải được che đập bằng cỏ, rơm khô, để giữ ấm và che nắng hút nước khô gốc. Vì thế cây tiêu trồng trên bầu, chậu... tốt hơn trồng trên mặt đất. Do lớp đất trồng bầu toàn là đất phân tơi xốp , thoát nước tốt
- Chọn đất xong phải chọn nước, nước tưới cây tiêu không có phèn, không có nhiều kim loại.
- Chọn đất nước xong phải chọn trời. Chọn trời là làm giảm ánh nắng chói thẳng vào cây tiêu vì cây tiêu, cây trầu không thích nắng trực tiếp. Mà thích bóng râm mát, không quá nóng vào mùa nắng
- Chọn đất, nước, trời xong rồi bây giờ mới đến chọn phân bón. Rễ tiêu nhỏ , ăn bàn, sức hút kém , nếu dùng phân hóa học quá nhiều sẽ có sự thẩm thấu ngược*
Thẩm thấu ngược sẽ làm cho cây tiêu khô héo mất nước khô rẽ rồi chết, bà con thường gọi là bệnh cháy rễ. Vì thế cây tiêu cần phân chuồng và hiện nay có 1 số phân vi sinh, bón lá, kích rễ, ....cũng rất tốt cho cây tiêu.
- Sau hết là chọn người chăm sóc cho cây tiêu thế là chọn ai đây. Hi hi
Ôi bác nói "chuẩn hơn ông chỉnh"
 
Vậy thì tiến hành thôi cô @Thanh Thao ơi !
Rùi rắng hoài mãi chưa ra sản phẩm gì cả...
Tôi tin với trí tuệ và kinh nghiệm của các bác trong hội người cao tuổi ở đây cùng với cô @Thanh Thao sẽ làm nên chuyện. è hèm... đao to búa lớn quá :D:D

++++++

9 bịch tiêu bác @nguyenminhhai gả cho thì gọi là cô "tiêu ếch".
Bây giờ cô "tiêu ếch" về "xì gòn" lấy chồng rồi... cắt nhánh ác như trong video trồng vào chậu hoa.
Vậy cô "tiêu ếch" đã sinh con. Ta hãy đặt cho con của cô "tiêu ếch" là nàng "Tiêu Sài Gòn".
Tiêu Sài... để định hướng dư luận không tốt là chữ "tiêu tùng", "tiêu điều" và "tiêu đời" :) :)

Với tên thương mại là "Tiêu Sài Gòn", tôi nghĩ em nó sẽ bay cao, bay xa trong các thành phố... Chúc cô chủ @Thanh Thao thành công :Kem::Kem::Kem:
 
@thanhthao!
Bác nói cho con biết, bác sẽ khiếu-nại! Bởi trong đám già, thì trong đó là bác, bác nguyeninhhai, bác lequangdata, bác XuânVũ, và các bác khác nữa... thì lúc đầu bác nghĩ là, ai cũng rành trồng tiêu, trừ có bác và bác XuânVũ. Bây giờ rõ ra, ai cũng rành, chỉ trừ có bác. Mà cái điều bác quê nhứt, là bác cứ tưởng là bác XuânVũ chỉ chuyên Nuôi chứ mù tịt về Trồng! Ai có dè ổng còn sư-phụ trồng tiêu nữa!
Nói thì nói vậy, chứ bác có kêu có ca gì đâu? Mà còn khoái, con có nhiều sư-phụ thân-thương, hết lòng yễm-trợ. Con mau mau trồng, nuôi, để hú mấy bác, "có chi dùng chi", con hả?
Thân.
 
Last edited:
Hôm nay ghé thăm ÚT thấy cô Út và Bác Úc nói chuyện vui quá. Và còn cho mình 1 liều thuốc bồi , sẵn đây mình bay lên luôn he he
Đất trồng tiêu;
Vào thập niên 80 của thế kỹ trước, tôi có đến huyện Lộc Ninh, xã Lộc Hưng, ấp Lộc Thái , ngày trước đây thuộc tỉnh Sông Bé. Khu vực của xã Lộc Hưng trồng nhiều cây tiêu lắm, nhưng cùng 1 xã không phải nơi nào cũng trồng tiêu tươi tốt như nhau. Có chỗ trồng rất tốt có chỗ xấu và thậm chí không sống.
Thời buổi này làm gì có nhiều phân bón hóa học, phân chuồng, phân vi sinh, vi lượng... Bà con trồng tiêu chỉ vựa vào tro dừa, và đất ở nơi trồng. Đất và tro dừa là định mức sản phẩm của tiêu. Ở đây đất trồng tiêu tốt nhất là đất có màu đỏ. Đất này tơi xốp và có nhiều dinh dưỡng cho cây. Nhưng khổ cái là những gò vùng nào có đất đỏ, thì cây cao su đã có từ thời Pháp rồi. Thế thì đất trồng tiêu lại hiếm.
Muốn trồng cây tiêu ở đây người ta , phải vận chuyển đất đỏ từ nơi khác về đỗ lên nọc tiêu. Dù khó khăn cực nhọc vận chuyển từng chiếc xe bò. Bà con vẫn kiên nhẫn trồng cây tiêu tươi tốt, thật là 1 kỳ công .
Cây tiêu rất dễ trồng nếu mình hiểu biết về nó. Như tôi đã nói ở trên. Nếu đất nền không thích hợp trồng tiêu, thì ta nên tìm đất khác về đỗ trên lớp mặt dây tiêu vẫn sống tốt. Nhưng phần đất nền, phải thoát nước tốt.
Theo tôi cây chỉ cần 1 lớp đất mỏng, thích hợp là cây tiêu sống khỏe. Nói đến đây thì đất trồng tiêu không còn quan trọng nữa rồi. Vì ở nơi nào có đất thoát nước tốt là trồng được cây tiêu thôi .
 
@thanhthao!
Bác nói cho con biết, bác sẽ khiếu-nại! Bởi trong đám già, thì trong đó là bác, bác nguyeninhhai, bác lequangdata, bác XuânVũ, và các bác khác nữa... thì lúc đầu bác nghĩ là, ai cũng rành trồng tiêu, trừ có bác và bác XuânVũ. Bây giờ rõ ra, ai cũng rành, chỉ trừ có bác. Mà cái điều bác quê nhứt, là bác cứ tưởng là bác XuânVũ chỉ chuyên Nuôi chứ mù tịt về Trồng! Ai có dè ổng còn sư-phụ trồng tiêu nữa!
Dạ, đúng là con cũng bất ngờ về Bác Xuân Vũ (thiệt là "Ngọa Hổ Tàng Long" đó Bác Xuân Vũ).
Con kính!
 
Đang cao hứng lại gặp ông Long với ông Hổ làm mình nhớ lại :
"Họa Hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm"

... Hình như là chữ hán, món này mình biết sơ sơ :p.
tạm dịch ra là :
Nuôi hổ để bán da và xương.
Thịt để làm nhân gói bánh chưng.
:D:D:D

+++++++

PS: Bác @Xuan Vu hay thiệt !
 
Last edited:
Vậy là tui trao duyên lầm tướng cướp rồi. Mà không sao, tướng cướp nầy tử-tế quá! Chơi luôn!
Vậy xin tướng-công nói dùm :
- Hướng Nam, nhiều nắng hơn có héo hơn?
- Và hướng Bắc, không bị ánh nắng chiếu trực-tiếp, thi sao?
Tui hỏi vậy là, để trồng có cần che nắng không?
Thân.
 
Đang cao hứng lại gặp ông Long với ông Hổ làm mình nhớ lại :
"Họa Hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm"

... Hình như là chữ hán, món này mình biết sơ sơ :p.
tạm dịch ra là :
Nuôi hổ để bán da và xương.
Thịt để làm nhân gói bánh chưng.
:D:D:D

+++++++

PS: Bác @Xuan Vu hay thiệt !

Trời ơi chữ HÁN>>...................g
Vậy là tui trao duyên lầm tướng cướp rồi. Mà không sao, tướng cướp nầy tử-tế quá! Chơi luôn!
Vậy xin tướng-công nói dùm :
- Hướng Nam, nhiều nắng hơn có héo hơn?
- Và hướng Bắc, không bị ánh nắng chiếu trực-tiếp, thi sao?
Tui hỏi vậy là, để trồng có cần che nắng không?
Thân.
Trông cây , nuôi vật, làm chuồng, làm vườn mà chọn hướng thì sao. Không lẻ phải chuyển đất thành hướng thích hợp à.
Anh à " nắng mé nào che mé nấy" mà anh Trung hi hi .
Ở miền Trung, thì có nắng và gió Lào ai cũng ghê sợ. Nhưng miền Nam thì chẳng có hướng nào hơn hướng nào đâu anh, ở Úc tui thua . Ở miền Nam , mặt trời tháng 6 đi xuyên, tháng 10 đi đứng, tháng giêng đi nằm , thế là hướng nào cũng có mặt trời chói vào hết hi hi .Vì thế trồng tiêu ở đâu cũng cần che nắng hết anh Trung à. Che nắng của tiêu khác với che nắng cho hoa lan vì tiêu chịu được nắng hơn hoa lan. Vì thế che tiêu chỉ cần bóng che cho giảm nắng là được rồi. Cây lớn trồng thành hàng là lúcđó tiêu tự nắng cho nhau, nếu nơi đó nắng mặt trời không quá ghắc.
Cây tiêu cũng cần nắng chứ không hoàn toàn bóng râm như lan. Nếu nằm hoàn toàn trong bóng râm cây tiêu cũng ốm yếu xanh xao như người bệnh vậy anh à.
Với cây tiêu còn nhỏ thì phải che nhiều hơn, gần như hoa lan.
Anh ơi tui làm lanh 1 tí, anh hỏi nữa tui bí đó à nha . tại cái tội lanh chanh ,,, khổ thân rùi hu hu
 
Last edited by a moderator:
Trời ơi chữ HÁN>>...................g

Trông cây , nuôi vật, làm chuồng, làm vườn mà chọn hướng thì sao. Không lẻ phải chuyển đất thành hướng thích hợp à.
Anh à " nắng mé nào che mé nấy" mà anh Trung hi hi .
Ở miền Trung, thì có nắng và gió Lào ai cũng ghê sợ. Nhưng miền Nam thì chẳng có hướng nào hơn hướng nào đâu anh, ở Úc tui thua . Ở miền Nam , mặt trời tháng 6 đi xuyên, tháng 10 đi đứng, tháng giêng đi nằm , thế là hướng nào cũng có mặt trời chói vào hết hi hi .Vì thế trồng tiêu ở đâu cũng cần che nắng hết anh Trung à. Che nắng của tiêu khác với che nắng cho hoa lan vì tiêu chịu được nắng hơn hoa lan. Vì thế che tiêu chỉ cần bóng che cho giảm nắng là được rồi. Cây lớn trồng thành hàng là lúcđó tiêu tự nắng cho nhau, nếu nơi đó nắng mặt trời không quá ghắc.
Cây tiêu cũng cần nắng chứ không hoàn toàn bóng râm như lan. Nếu nằm hoàn toàn trong bóng râm cây tiêu cũng ốm yếu xanh xao như người bệnh vậy anh à.
Với cây tiêu còn nhỏ thì phải che nhiều hơn, gần như hoa lan.
Anh ơi tui làm lanh 1 tí, anh hỏi nữa tui bí đó à nha . tại cái tội lanh chanh ,,, khổ thân rùi hu hu
Anh XuạnVũ ơi!
Chuyện là vầy, tui định làm một trụ tiêu bằng gạch và một tường tiêu cũng bằng gạch.
Trụ gạch thì dễ, chỗ nào cũng có nắng, nhưng tường gạch thì phải xem hướng Đông Tây. Nói cách khác là hướng mặt trời mọc và hướng mặt trời lặn, cho nó đều nắng, phải không nào? Không có vụ rờ mu rùa xem hướng phong-thủy đâu, anh XuânVũ há!
Tui nói để anh "thương", hì hì, tui định kiếm một đất xấu, nhỏ thôi cho rẻ, miễn có nguồn nước ngọt để tưới,để trồng cây, nuôi gă, nuôi cá. Cũng trong miếng đất nầy, tui trồng một trụ tiêu và một tường tiêu, như tui nói ở trên.
Rồi tui không thực-hiện được, cũng tại tật mê y-tá... mê suốt đời không bỏ!
Thân.
 
Các Bác ơi! Con thấy mấy bịch Tiêu-ếch của Bác Hải ra nhiều nhánh ác lắm, nếu cắt cành ươm thì đếm tháng mấy làm được ạ.
Kính!
Tui nói để anh "thương", hì hì, tui định kiếm một đất xấu, nhỏ thôi cho rẻ, miễn có nguồn nước ngọt để tưới,để trồng cây, nuôi gă, nuôi cá. Cũng trong miếng đất nầy, tui trồng một trụ tiêu và một tường tiêu, như tui nói ở trên.
Rồi tui không thực-hiện được, cũng tại tật mê y-tá... mê suốt đời không bỏ!
Thân.
Nghe Bác nói thấy thương Bác quá! Tụi con tính lớn tuổi một chút rồi mới làm điều này, nay chắc phải làm sớm hơn. Chúc Bác mạnh khỏe, vì có mê cô y-tá thì cũng phải có sức chứ he,he.
Kính!
 
Các Bác ơi! Con thấy mấy bịch Tiêu-ếch của Bác Hải ra nhiều nhánh ác lắm, nếu cắt cành ươm thì đếm tháng mấy làm được ạ.
Kính!

Nghe Bác nói thấy thương Bác quá! Tụi con tính lớn tuổi một chút rồi mới làm điều này, nay chắc phải làm sớm hơn. Chúc Bác mạnh khỏe, vì có mê cô y-tá thì cũng phải có sức chứ he,he.
Kính!
Con,
Bịch ra nhiều nhánh ác, thì là như ý đó con. Đừng cắt nhanh đã! Bác cháu mình làm thử, dưới sự giúp đở, góp ý của mấy bác Lão Làng. À, còn điều nầy, chúng ta còn vắng một Trưởng Lão, đó là bác ThanhVân! Bác có ở đây không? Ới ời.....! Có bạn nào tìm dùm bác!
Mà vật-liệu con đang có là nhiều ít vậy con? Ngay bây giờ thì không cần nhiều:
- 1 tấm bạt, lót nền 4mx5m,
- 4 pvc kính 1tấc cắt dọc thành 8 miếng,
- màng plastic 4mx5m,
- lưới lan phủ lên 4mx5m,
- cây làm khung 4mx5m cao 3,5m,
- hỗn-hợp đất + cát + phân chuồng đã hoai đủ để đổ lên liếp 3tấc (liếp cao 4tấc),
- 5-10 ký phân tan chậm.
Con cần đấp nền cao hơn mặt đất để nước mưa không ngập.
Hì hì, nhiều quá con hả?
Thân.
 
Bác ơi! Bác vẽ mô-hình chuyển lên nha Bác. Vật liệu này con chuẩn bị được ạ. Phân bò con đã chuẩn bị rồi, mai con ủ thêm cho đủ.
Kính Bác!
 
Anh XuạnVũ ơi!
Chuyện là vầy, tui định làm một trụ tiêu bằng gạch và một tường tiêu cũng bằng gạch.
Trụ gạch thì dễ, chỗ nào cũng có nắng, nhưng tường gạch thì phải xem hướng Đông Tây. Nói cách khác là hướng mặt trời mọc và hướng mặt trời lặn, cho nó đều nắng, phải không nào? Không có vụ rờ mu rùa xem hướng phong-thủy đâu, anh XuânVũ há!
Tui nói để anh "thương", hì hì, tui định kiếm một đất xấu, nhỏ thôi cho rẻ, miễn có nguồn nước ngọt để tưới,để trồng cây, nuôi gă, nuôi cá. Cũng trong miếng đất nầy, tui trồng một trụ tiêu và một tường tiêu, như tui nói ở trên.
Rồi tui không thực-hiện được, cũng tại tật mê y-tá... mê suốt đời không bỏ!
Thân.

Nọc tiêu bằng gạch không tốt bằng nọc gỗ đâu anh. Nhưng theo hướng ít nắng chói vào thì tốt rồi, nhưng anh nhớ là cây tiêu, chọn trời cho nó khó lắm nha.
Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió., kỵ sương mù mà anh . Hôm nay hơi mệt, ít hôm nữa khỏe, tôi nói nốt về phần chọn cho cây tiêu anh à. Chọn đất đã nói rồi. Giờ đến chọn trời, chọn phân bón. Còn chọn người, tui chọn con bé Thanh Thảo rồi đó anh .
Vậy là tôi con nói chọn trời, và chọn phân bón , và giải thích thẩm thấu ngược của phân bón với cây tiêu nữa chứ.
Tôi chỉ nói những kinh nghiệp của riêng tôi, chứ không nói những gì mà trên Google đã nói. Nên trong bài nói chuyện của tôi rất ngắn và chỉ nói phần chính mà thôi.
 
Không biết nàng "Tiêu Sài Gòn" bao giờ được lên kệ đây...
Bây giờ chăm thì sang năm có thể tham gia hôi Tao Đàn được.
Nhớ mời ông Hổ @Xuan Vu đến tham gia cho ban giám khảo thấy mà không dám cho điểm thấp :-) :-)

Thèm tiêu bỏ vào tô cháo gà quá ! mời các bác, mời bà con :
IMG0154B.webp
 
Với số tiêu đó thủy canh hay thổ canh Thảo cũng nên cho lên trụ lấy kinh nghiệm.
Còn với tiêu ngồi thì cũng lấy giống từ đó dể dàng
Ra giêng cắt mấy nhánh thử làm tiêu ngồi được chớ không sao đâu mấy nhánh quá thấp tương lai khi tiêu leo cao cũng phải cắt bớt thôi chớ không để quẹt đất làm chi

 
Hì hì, tui với ThanhThao đang sửa-soạn trồng tiêu ngồi nên tui có hỏi bác về mấy bịch cây nầy. Vậy mấy bịch nầy, nều chúng ta để lên tự-nhiên thì sẽ leo cao phải không bác? Tui với ThanhThao muốn trồng tiêu ngồi, và trồng bán thủy-canh.
Còn trồng trụ thì là điều ThanhThao không định trồng chỉ có cái dự-định điên khùng của tui là trồng tiêu trụ bằng thủy-canh thôi! Không biết các bác có huỡn để nghe cái chuyện ảo-tưởng hay không? Hì hì...
Thân.
 
Tôi chỉ nói những kinh nghiệp của riêng tôi, chứ không nói những gì mà trên Google đã nói. Nên trong bài nói chuyện của tôi rất ngắn và chỉ nói phần chính mà thôi.
Cầu mong Bác mau khỏe, kể chuyện cho con nghe.
Chúc Bác mạnh khỏe.
Kính!
Còn trồng trụ thì là điều ThanhThao không định trồng chỉ có cái dự-định điên khùng của tui là trồng tiêu trụ bằng thủy-canh thôi! Không biết các bác có huỡn để nghe cái chuyện ảo-tưởng hay không? Hì hì...
Thân.
Dạ, có con rảnh nè Bác. Bác cứ kể chuyện đi, con nghĩ mọi người cũng nghe mà, có điều... ấy hay không, thì con không biết.
Chờ nghe chuyện của Bác!
Kính!
 
Anh Trung à, trồng tiêu ngồi , tui có ý như vầy nha. Anh nên trồng trong bầu, hay chậu, sau này cây tiêu lớn nhìn đẹp lắm anh à. Đất trồng anh nên chọn đất Tribat có bán nhiều ở Sài Gòn đó anh.
Trồng trong bầu và chậu dễ di chuyển tránh nắng tránh gió rất hiệu quả . Thế là anh chọn hứơng là đúng rồi . Anh nên chọn hướng ít nắng là Ok đó.
-Chọn trời cho tiêu là làm cách nào để giảm nắng cho tiêu. Dùng cây che nắng, còn trồng tiêu ngồi trên ngồi trong bầu, chậu. Phần che nắng đơn giản hơn chỉ núp bóng cây, bức tường..... là che nắng được rồi.
Trồng trong chậu, bầu, rất thuận lợi cho chăm sóc, dễ tránh nắng nên chọn trời không quan trọng ở đây. Chỉ chọn hướng là tốt thôi, thật ra tôi chưa trồng tiêu ngồi bao giờ, những cảm nghĩ là vậy . Cây tiêu cũng sợ sương đêm và gió , trồng tiêu cũng tránh khi sương nhiều và trời gió mạnh.
Nếu ai đó đến vườn tiêu mà nói trồng tiêu ngồi, thì chủ vườn không ngồi, mà quỳ xuống. Anh Trung có biết quỳ xuống để làm gì không?
- Quỳ xuống lạy ông, lạy bà làm ơn đi chỗ khác dùm, chọn nhánh ác để trồng thì vườn này thành tiêu tùng luôn đó hi hi .
Nhờ tô cháo gà và tiêu của lequangdata tôi khỏe ra và viết mấy ý trên, anh xem lại nha anh Trung.
 
Hì hì, tui với ThanhThao đang sửa-soạn trồng tiêu ngồi nên tui có hỏi bác về mấy bịch cây nầy. Vậy mấy bịch nầy, nều chúng ta để lên tự-nhiên thì sẽ leo cao phải không bác? Tui với ThanhThao muốn trồng tiêu ngồi, và trồng bán thủy-canh.
Còn trồng trụ thì là điều ThanhThao không định trồng chỉ có cái dự-định điên khùng của tui là trồng tiêu trụ bằng thủy-canh thôi! Không biết các bác có huỡn để nghe cái chuyện ảo-tưởng hay không? Hì hì...
Thân.
Đơn giản là như vậy bác Thủy Canh:
{ Mấy bịch "tiêu ếch" nguyên bản là tiêu để trồng leo trụ (bằng giống ác).
Thế nhưng không vì thế mà không phải không làm thành tiêu ngồi được}
{...} Chỗ này cứ tạm đồng nhất thủy canh; Thổ canh; Bán thủy canh là một (chỉ là thay đổi môi trường trồng thôi)
Sở dĩ tôi nói:
Với số tiêu đó thủy canh hay thổ canh Thảo cũng nên cho lên trụ lấy kinh nghiệm.
Còn với tiêu ngồi thì cũng lấy giống từ đó dể dàng
Ra giêng cắt mấy nhánh thử làm tiêu ngồi được chớ không sao đâu mấy nhánh quá thấp tương lai khi tiêu leo cao cũng phải cắt bớt thôi chớ không để quẹt đất làm chi
Ý tôi là sẽ từ những bịch này sẽ nhân giống (lâu dài) ra thành:
* Giống ác ( đoạn thân có mang vài nhánh ác) làm tiêu leo trụ leo tường
* Tiêu ngồi (chỉ cắt nhánh ác) trồng chậu làm tiêu ngồi.
Thậm chí tôi đã nghĩ ra cách nhân giống tiêu ngồi hoàn hảo hơn cách nhân giống của người Ấn qua clip của bác lequangdata từ đây!
Anh Trung à, trồng tiêu ngồi , tui có ý như vầy nha. Anh nên trồng trong bầu, hay chậu, sau này cây tiêu lớn nhìn đẹp lắm anh à. Đất trồng anh nên chọn đất Tribat có bán nhiều ở Sài Gòn đó anh.
Trồng trong bầu và chậu dễ di chuyển tránh nắng tránh gió rất hiệu quả . Thế là anh chọn hứơng là đúng rồi . Anh nên chọn hướng ít nắng là Ok đó.
-Chọn trời cho tiêu là làm cách nào để giảm nắng cho tiêu. Dùng cây che nắng, còn trồng tiêu ngồi trên ngồi trong bầu, chậu. Phần che nắng đơn giản hơn chỉ núp bóng cây, bức tường..... là che nắng được rồi.
Trồng trong chậu, bầu, rất thuận lợi cho chăm sóc, dễ tránh nắng nên chọn trời không quan trọng ở đây. Chỉ chọn hướng là tốt thôi, thật ra tôi chưa trồng tiêu ngồi bao giờ, những cảm nghĩ là vậy . Cây tiêu cũng sợ sương đêm và gió , trồng tiêu cũng tránh khi sương nhiều và trời gió mạnh.
Tôi rất tán đồng với bác Xuân Vũ ở chổ này.
Hơn nữa trong điều kiện của thanhthao hiện giờ ở "sì phố" Chỉ cần trồng được "tiêu ngồi chậu" thành công là một thắng lợi lớn rồi.
Nọc tiêu bằng gạch không tốt bằng nọc gỗ đâu anh. Nhưng theo hướng ít nắng chói vào thì tốt rồi, nhưng anh nhớ là cây tiêu, chọn trời cho nó khó lắm nha.
Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió., kỵ sương mù mà anh . Hôm nay hơi mệt, ít hôm nữa khỏe, tôi nói nốt về phần chọn cho cây tiêu anh à. Chọn đất đã nói rồi. Giờ đến chọn trời, chọn phân bón. Còn chọn người, tui chọn con bé Thanh Thảo rồi đó anh .
Vậy là tôi con nói chọn trời, và chọn phân bón , và giải thích thẩm thấu ngược của phân bón với cây tiêu nữa chứ.
Tôi chỉ nói những kinh nghiệp của riêng tôi, chứ không nói những gì mà trên Google đã nói. Nên trong bài nói chuyện của tôi rất ngắn và chỉ nói phần chính mà thôi.
Hehe cái đoạn này tôi muốn làm "ngư ông" đây.
Xin bác Xuân Vũ: "giải thích thẩm thấu ngược của phân bón với cây tiêu" vì thực lòng đây là lần đầu tôi nghe đến chuyện này. Mong lắm đó bác Xuân Vũ ơi!
 
Last edited by a moderator:
Xin bác Xuân Vũ: "giải thích thẩm thấu ngược của phân bón với cây tiêu" vì thực lòng đây là lần đầu tôi nghe đến chuyện này. Mong lắm đó bác Xuân Vũ ơi!
Con nghĩ chắc là do bón phân hóa học nhiều làm cho đất có nồng độ cao, hút ngược nước từ cây, làm cây mất nước khô héo. Phải không Bác Xuân Vũ (con chỉ đoán bừa thôi nha, sai Bác chỉ thêm).
Kính Bác!
 
Back
Top