Về phân bón hóa học , cho tui nêu tí hiểu biết nha anh Trung.
Phân đạm (N): phát triển, chồi , hoa, lá, bông và nụ....
Phân lân (P): Giúp cây ra rễ tốt, kích thích hút chất dinh nhanh...
phân kali (K): Làm cứng cây, chắc hạt, trũi quả, tăng sức chống chọi với thiên nhiên, màu đẹp, hương vị tốt...
NPK Tương đồng với nhau giúp cây phát triển tốt . Vì thế nên chọn phân bón vào lúc thích hợp nhất
Như cần ra rễ, thì bón nhiều lân, cần đâm chồi đẻ nhánh, hoa lá sum xê thì bón đạm, chắc hạt trũi quả ... thì bón kali.
Phân 3 màu hóa-học NPK:
Nếu bón thêm chung phân hữu-cơ đã ủ hoai là ngon lành. Bởi trong phân chuồng ngoài dinh-dưỡng, có vi-sinh và nấm khiến cho phân NPK chuyển-hoá nhanh hơn cho rễ hút được. Phân chuồng và các phân vi-lượng có sẵn trong đất sẽ bổ-túc cho đầy đủ.
Như vậy:
- Bón phân hóa-học, cây không ăn ngay được, bởi nó chưa qua cỗng kiểm-tra của anh chàng soát vé của vi-sinh + nấm.
- Thấy cây không nhúc-nhích, nóng lòng, bón thêm phân hoá-học, thì sinh ra hiện-tượng chảy ngược như anh XuânVũ đã nói : Nồng-độ phân trong đất đậm-đặc hơn nhựa và nước trong thân, nên dung-chất của cây chảy ngược ra đất, nhứt là lúc giữa trưa hè!
Như vậy:
- Không nên bón phân quá tay! Và nên bón xa tầm rễ.
- Phân chuồng đã hoai, ngon lành, bón tận gốc cũng không nguy-hiểm. Đây là lúc bổ-túc thêm Trichoderma hoặc các Nấm tốt vào vùng rễ đã có sẵn phân chuồng hoai.
Nấm hữu-ích và Lợi-khuẩn không thể đi riêng với phân hữu-cơ.
- Phân chuồng chưa hoai, cũng như phân hóa-học, phải bón ngoài bán-kính của rễ.
Phân Thủy-canh:
Không khác phân hoá-học hay phân chuồng về mặt dinh-dưỡng, mà còn hơn nữa, bởi vượt trội do:
- Đủ hết các chất cây cần,
- Phân thủy-canh chính là phân hoá-học, nhưng đã được "kiểm-tra, soát vé" bởi vi-sinh, đã trở thành thức ăn nấu sẵn rồi, nên phân thủy-canh bón thẳng vào rễ, chứ không đâu hết.
- Phân thủy-canh, dùng bón thỗ-canh thì sao?
- Phân hóa-học mà không có vi-sinh thì sẽ ra sao?
Anh XuânVũ nghĩ ra thế nào?
Thân.
Nhắc đến phần này em đang nản, bầu nhà em đậu rất nhiều nhưng mãi chẳng lớn gì, 2 tuần rồi mà quả mới gấp đôi ngón tay cái, một số quả còn bị côn trùng chích thâm hết. Em đang nghĩ không biết có phải thiếu phân không nữa.
Bác ơi, cái mô hình này mình nuôi trùn bằng gì vậy bác, cháu xem thấy có bồn cầu, mình xả nước có sợ chết đuối trùn không bác.
Em,
Tui nghĩ dây bầu của em vì lý-do nào đó không phát-triển rễ. Có khi em moi đất lên có bắt được một hai chú sùng!
Em nói đúng, mô-hình nầy là cái nhà cầu. Mình chỉ cần cái ống thông hơi thôi là chánh, để ủ phân. Hơi thúi lên cao, thoát qua ống thông hơi, không-khí tự-động chui vô thế chỗ, thế là mình có một luồng khí di-chuyển Ốc-xy và Mêtan. Em nghĩ có lý không?
Thân.