Em định nuôi cóc, bác nào có cao kiến thì truyền đạt giúp em.

  • Thread starter Hãn NB
  • Ngày gửi
Chào cả nhà. mới đầu mùa mà e thấy lượng cóc ra ngoài rất là nhiều, nó đi đực cái rồi nhao xuống ngồi lõm trõm ở bờ ruộng rình nhau sao ấy. e bắt về thả vào vườn nhà e có cái vũng nước nho nhỏ khoảng vài mét vuông rồi ném vào đó nhưng chẳng thấy nó ở đó gì cả, ko biết liệu đến lúc đẻ nó có xuống dưới vũng nước đó nó đẻ không nữa. Vườn nhà e rộng khoảng gần 500 mét vuông đã xây tường không biết liệu nó có đặc công mà trèo ra ngoài được không mọi người nhỉ?
 


Bạn nuôi làm gì vậy, kinh doanh hay chỉ để bắt côn trùng trong vườn?. Cóc leo tường rất giỏi nếu bề mặt tường nhám(không trát), hoặc chúng có thể leo ở góc vuông giữa 2 bức tường, cao hơn thì không biết chứ cỡ 1m thì mình đã từng nhìn thấy chúng leo rồi.
 
Cóc có thể sống với mật độ rất cao đó, tạo nhiều hang hốc tối, ẩm cho chúng trú ngụ. dùng trái cây hư thối đổ vào một chỗ sẽ thu hút ruồi nhặng đến đẻ trứng, ruồi và những con giòi là thức ăn khoái khẩu của cóc.
 
lúc còn nhỏ mình có nuôi chỉ một con cóc thôi, cho nó ở trong cái lon sữa bò ấy, thức ăn mình cho nó ăn lúc trước là dế, nơi ở khô ráo và có cái để nước, mình không biết nó có uống không, vì không thấy được, còn mồi thì thấy nó ăn, vì mình cho lúc trước là chập tối xuống cho con dế vào bò bò được chút thì nó nhảy tới liếng hà, lúc đó chỉ nuôi chơi thôi, chú ý đừng để chỗ ở của nó ẩm ướt quá, da nó sẽ ướt và chóc ra nhớt nhớt kinh lắm, còn giờ đi bắt cóc chủ yếu về nhậu hay làm mồi cho rắn hổ hèo thôi hà, ban đêm thì soi đènm ban ngày thì vào mấy chỗ cự cỗi moi móc nếu hên thì gặp được vài con vì nó thích ở mấy chỗ đó lắm, có hôm đó mình trút trong cái ống nước fi 70 dài khoảng hơn 1 thước trong cự cỗi ra được 4 con lun.
 
Có nghĩa là làm sao đại ca
Nghĩa là 500 mét vuông có đủ côn trùng
trong tự nhiên cho 10 con cóc ăn.

Nếu mà nuôi côn trùng 10 mét vuông thì
đủ thức ăn cho cóc ở 400 mét vuông.
Việc này tôi không rành, nhưng có thể
nuôi sâu Xám, sâu Keo, là những sâu ăn
Ngô, Lúa, Cỏ mà tôi biết. Tuy thế, nuôi
mấy con sâu này sợ rằng chính phủ không
cho phép.
 

Cảm ơn mọi người. Tôi nuôi cóc là để nuôi rắn cả nhà ạ. Mục đích chính là bảo tồn cho cóc sống sót khi dư thừa thức ăn cho rắn sau kế tiếp là muốn thử nghiệm xem liệu có nuôi được nó không (nếu nuôi được thì hướng làm ăn sẽ có chút thay đổi). Tôi nghĩ rằng với khoảng không gian rộng như thế có lẽ nó cũng sẽ không trèo tưởng ra ngoài, ko biết có đúng không nữa. tôi sẽ làm theo những gì mọi người khuyên ở trên rồi dần dần rút kinh nghiệm. Biết đâu về sau cóc lại là vật nuôi chính. hihi
 
Nuôi Cóc từ khi nòng nọc đứt đuôi lên
bờ, thì nó không đi đâu hết, khỏi cần
tường. Thế nhưng bắt nó ở nơi khác cầm
tù nó, thì không chắc nó ở lại. Tuy thế
chống nó trèo tường thì không khó, cũng
chẳng đắt tiền, ai cũng nghĩ ra cách.

Tôi vốn đã nghĩ về nuôi cóc từ lâu, mà
khâu quan trọng nhất vẫn là thức ăn. Tôi
cũng nghĩ và tìm hiểu cách nuôi nhiều sâu
bọ và giun, nhưng chưa bắt tay vào làm.

Tôi cũng coi báo, thấy một số kỹ sư chăn
nuôi gắng nuôi cóc đẻ mà không được. Tôi
trái lại, tin rằng tôi thừa sức làm được.
Ấy là tôi không làm ra điều kiện nhân tạo
trái với tự nhiên bắt cóc đẻ, mà tôi gắng
làm điều kiện nhân tạo nhưng phù hợp với
tự nhiên. Ví dụ, tôi làm mưa nhân tạo vào
mùa hè, chứ không vào mùa thu, đông, hay
mùa xuân. Vậy thì chắc chắn là cóc đẻ.

Tuy vậy, món này thực không cần thiết, vì
mùa hè, nòng nọc cóc trong tự nhiên có
hàng tỷ, không có sức mà vớt. Ấy thế mà
các mùa khác, bói không ra một con. Điều
đó khiến cho phải có một số lượng cóc ít
nhất gấp đôi (để bù hao hụt) số cóc cần
cho cả năm, tính từ bắt đầu năm thứ hai.

Một khâu đau đầu nữa là phải sàng lọc cóc
luôn luôn, vì chúng ăn lẫn nhau. Vấn đề
này cũng phải thực tế tay làm nhiều kế
mới biết kế nào hay nhất và có thể làm
được.

Nuôi Cóc từ khi Cóc đẻ trứng, đến khi Cóc
ít nhất 1 năm tuổi để thu hoạch, cần suy
tính đến những điều kể trên. Mong chia sẻ
để bạn tham khảo.
 
Cảm ơn mọi người. Tôi nuôi cóc là để nuôi rắn cả nhà ạ. Mục đích chính là bảo tồn cho cóc sống sót khi dư thừa thức ăn cho rắn sau kế tiếp là muốn thử nghiệm xem liệu có nuôi được nó không (nếu nuôi được thì hướng làm ăn sẽ có chút thay đổi). Tôi nghĩ rằng với khoảng không gian rộng như thế có lẽ nó cũng sẽ không trèo tưởng ra ngoài, ko biết có đúng không nữa. tôi sẽ làm theo những gì mọi người khuyên ở trên rồi dần dần rút kinh nghiệm. Biết đâu về sau cóc lại là vật nuôi chính. hihi
mình thấy ý kiến của bạn cũng hay nhưng có cái là không khả thi đâu, trước trong 4rum cũng đã có bàn luận về nuôi cóc và cũng có nhiều người nuôi thử nghiệm nhưng hình như kết quả không được như ý thì phải cho nên các topic ấy đi vào dĩ vãng luôn, nếu bạn muốn nuôi làm mồi cho rắn thì mình thấy con ếch có lẽ sẽ hợp lý fa kinh tế hơn, còn bảo tồn giống cóc thì bạn có thể tạo cho nó 1 khoảng trống nào đó để cho tụi nó tự do phát triển và lun thể bạn có thể nghiêm cứu về nó lun, với việc giữ cóc ở 1 chỗ thì dễ rồi, bạn có thể dùng lưới mắt 1mm ấy rào quanh lại cao không cần quá đâu, chỉ 0.5m là cóc không thể đi ra rồi, chú ý chôn chân lưới để nội bất suất ngoại bất nhập, bên trong thì bạn có thể làm y như tự nhiên hay chỉ việc bao lưới khu đó lại rồi để đó khỏi phải làm thêm gì cả cũng được vì con cóc chủ yếu ra ngoài vào ban đêm, ban ngày nó trú trong hang hóc bởi thế bạn phải tạo cho chúng chỗ trú, bạn có thể dùng tấm fribo xi măng kê 4 bên bằng 4 cục gạch ống, 3 bên hông che kính chỉ chừa 1 lối vào, nếu cưng hơn bạn có thể chất thêm lá dừa hay gì đó lên trên để che nắng cho bớt nóng, còn về mùa sinh sản thì dễ biết lắm, cóc đực kêu suốt khi có mưa, bạn setup cho chứng cái bể mini bạn có thể đào 1 cái bể nông bên trong chuồng, không cần quá sâu đâu 0,3-0,5m là được rồi nhưng chú ý là thả thêm lục bình hay bèo để cho mát nước, và chút ý là nên có bờ hơi liền chút để cóc có thể lên xuống dễ dành, tránh trường hợp xuống thì được lên thì không nó cứ bơi tủm tủm dưới bể, bạn có thể dùng bạc cao su để lót đáy bể tránh nước cạn đi, trường hợp nước bị hao thì có thể châm thêm vào dễ dàng, còn thức ăn, hì khá là khó khăn đây nè, nhưng nếu bạn biết tập tính của nó thì dễ dành thôi, đối với cóc lớn nhé, thấp đèn trong khu chuồng không khả thi, nhưng cũng không thể thiếu cho dù bạn cung cấp thức ăn chủ động đi nữa, thấp đèn không để thu hút con trùng, nhớ nhé không để thu hút con trùng mà chỉ để tập cho cóc ra ăn đúng chỗ, hi hi, thức ăn cóc lớn thì tương đối dễ tìm, như là dế chưa mọc cánh thả vào dế sẽ bò khắp nơi hì cái này thì cóc nó đi lum tung lủm tủng nó tự bắt, còn trùn thì cứ đổ ra đóng ngay đèn trời tối khi bạn đã tập cho cóc có thói quen nhảy lại ánh đèn thì công việc tiếp theo cóc nó tự làm, còn về nòng nọc cóc thì mình không biết vì chưa nuôi được con nào thành con cóc con, đặc điểm nhận biết nòng nọc cóc là con nòng nọc cóc có màu đen, không biết ăn có chết không, hi, trứng cóc thì dễ phân biệt với trứng ếch, nhái cây ở chỗ cóc đẻ trứng thành 1 dây dài, còn ếch nhái thì đẻ trứng trong bộc bọt, còn thức ăn cho nòng nọc thì bạn cứ tham khảo thức ăn cho nòng nọc ếch, hay thức ăn khi ươn cá con, hi, mình cũng có nuôi nòng nọc lên cóc nhưng... chết hết vì không có mồi con cóc con mới biến đổi, vì cóc con quá ư nhỏ, lại không ăn được thức ăn cn như ếch, mình chỉ giúp bạn được nhiu thôi, công việc tiếp theo bạn tự làm và làm rồi thì có kinh nghiệm chia sẽ lại mình với nhe, à mà quên chuồng nuôi cóc không được ngập nước hay quá ẩm nha, khô ráo hoàn toàn, cái này là cách mình làm khi tập tành nuôi cóc theo người ta được Ba mình phán cho 1 câu "mày khùng quá" hj hj, giờ cái chuồng đó được cải tạo nuôi lươn luôn rồi =))
à nói thêm với bạn cái này nữa, cóc nó không có trèo ra được đâu cho dù bạn nuôi mật độ nhiều đi chăn nữa, chỉ có 2 cái 1 là nó nhảy được ra ngoài, 2 là bị mấy con khác ăn mất mà thôi, mình thường đi bắt cóc ban đêm chưa từng thấy con cóc nào trên cây cả cho dù ở độ cao rất thấp, nhưng con ảnh ương thì có thể trèo tới đọt dừa, với lại nếu quan sát kỹ 4 chân con cóc bạn có thể thấy nó không thích hợp để leo trèo nưa nhái cây, hay ảnh ương đâu, chân ngón nhỏ, ngón chân không có chất kết dính và 4 chân quá yếu để có thể đu được của cở thể lên cây hay gì đó được, cái này bạn có thể kiểm trứng được với những con cóc lớn nó chỉ nhảy được đoạn ngắn, lớn quá thì bò luôn chứ không nhảy cao như ếch lớn.
 
mình thấy ý kiến của bạn cũng hay nhưng có cái là không khả thi đâu, trước trong 4rum cũng đã có bàn luận về nuôi cóc và cũng có nhiều người nuôi thử nghiệm nhưng hình như kết quả không được như ý thì phải cho nên các topic ấy đi vào dĩ vãng luôn, nếu bạn muốn nuôi làm mồi cho rắn thì mình thấy con ếch có lẽ sẽ hợp lý fa kinh tế hơn, còn bảo tồn giống cóc thì bạn có thể tạo cho nó 1 khoảng trống nào đó để cho tụi nó tự do phát triển và lun thể bạn có thể nghiêm cứu về nó lun, với việc giữ cóc ở 1 chỗ thì dễ rồi, bạn có thể dùng lưới mắt 1mm ấy rào quanh lại cao không cần quá đâu, chỉ 0.5m là cóc không thể đi ra rồi, chú ý chôn chân lưới để nội bất suất ngoại bất nhập, bên trong thì bạn có thể làm y như tự nhiên hay chỉ việc bao lưới khu đó lại rồi để đó khỏi phải làm thêm gì cả cũng được vì con cóc chủ yếu ra ngoài vào ban đêm, ban ngày nó trú trong hang hóc bởi thế bạn phải tạo cho chúng chỗ trú, bạn có thể dùng tấm fribo xi măng kê 4 bên bằng 4 cục gạch ống, 3 bên hông che kính chỉ chừa 1 lối vào, nếu cưng hơn bạn có thể chất thêm lá dừa hay gì đó lên trên để che nắng cho bớt nóng, còn về mùa sinh sản thì dễ biết lắm, cóc đực kêu suốt khi có mưa, bạn setup cho chứng cái bể mini bạn có thể đào 1 cái bể nông bên trong chuồng, không cần quá sâu đâu 0,3-0,5m là được rồi nhưng chú ý là thả thêm lục bình hay bèo để cho mát nước, và chút ý là nên có bờ hơi liền chút để cóc có thể lên xuống dễ dành, tránh trường hợp xuống thì được lên thì không nó cứ bơi tủm tủm dưới bể, bạn có thể dùng bạc cao su để lót đáy bể tránh nước cạn đi, trường hợp nước bị hao thì có thể châm thêm vào dễ dàng, còn thức ăn, hì khá là khó khăn đây nè, nhưng nếu bạn biết tập tính của nó thì dễ dành thôi, đối với cóc lớn nhé, thấp đèn trong khu chuồng không khả thi, nhưng cũng không thể thiếu cho dù bạn cung cấp thức ăn chủ động đi nữa, thấp đèn không để thu hút con trùng, nhớ nhé không để thu hút con trùng mà chỉ để tập cho cóc ra ăn đúng chỗ, hi hi, thức ăn cóc lớn thì tương đối dễ tìm, như là dế chưa mọc cánh thả vào dế sẽ bò khắp nơi hì cái này thì cóc nó đi lum tung lủm tủng nó tự bắt, còn trùn thì cứ đổ ra đóng ngay đèn trời tối khi bạn đã tập cho cóc có thói quen nhảy lại ánh đèn thì công việc tiếp theo cóc nó tự làm, còn về nòng nọc cóc thì mình không biết vì chưa nuôi được con nào thành con cóc con, đặc điểm nhận biết nòng nọc cóc là con nòng nọc cóc có màu đen, không biết ăn có chết không, hi, trứng cóc thì dễ phân biệt với trứng ếch, nhái cây ở chỗ cóc đẻ trứng thành 1 dây dài, còn ếch nhái thì đẻ trứng trong bộc bọt, còn thức ăn cho nòng nọc thì bạn cứ tham khảo thức ăn cho nòng nọc ếch, hay thức ăn khi ươn cá con, hi, mình cũng có nuôi nòng nọc lên cóc nhưng... chết hết vì không có mồi con cóc con mới biến đổi, vì cóc con quá ư nhỏ, lại không ăn được thức ăn cn như ếch, mình chỉ giúp bạn được nhiu thôi, công việc tiếp theo bạn tự làm và làm rồi thì có kinh nghiệm chia sẽ lại mình với nhe, à mà quên chuồng nuôi cóc không được ngập nước hay quá ẩm nha, khô ráo hoàn toàn, cái này là cách mình làm khi tập tành nuôi cóc theo người ta được Ba mình phán cho 1 câu "mày khùng quá" hj hj, giờ cái chuồng đó được cải tạo nuôi lươn luôn rồi =))
à nói thêm với bạn cái này nữa, cóc nó không có trèo ra được đâu cho dù bạn nuôi mật độ nhiều đi chăn nữa, chỉ có 2 cái 1 là nó nhảy được ra ngoài, 2 là bị mấy con khác ăn mất mà thôi, mình thường đi bắt cóc ban đêm chưa từng thấy con cóc nào trên cây cả cho dù ở độ cao rất thấp, nhưng con ảnh ương thì có thể trèo tới đọt dừa, với lại nếu quan sát kỹ 4 chân con cóc bạn có thể thấy nó không thích hợp để leo trèo nưa nhái cây, hay ảnh ương đâu, chân ngón nhỏ, ngón chân không có chất kết dính và 4 chân quá yếu để có thể đu được của cở thể lên cây hay gì đó được, cái này bạn có thể kiểm trứng được với những con cóc lớn nó chỉ nhảy được đoạn ngắn, lớn quá thì bò luôn chứ không nhảy cao như ếch lớn.
cảm ơn bạn về những chia sẻ thật tâm huyết, hầu như tất cả bạn đã đúc rút kinh nghiệm và truyền lại được cho mình nhưng còn rất nhiều điều khác mình cần tìm hiểu thêm nữa, cần khẳng định lại là nuôi cóc cực khó và nó là nghề tương đối "độc" với thị trường chăn nuôi bây giờ. Có thể làm 1 cuộc cách mạng về nuôi cóc? chắc là khó bạn nhỉ? nhưng nói gì thì nói vì mình tiện công bảo quản cóc nên có thêm ý định thử nuôi sinh sản xem có thành công hay không. có thêm chút kinh nghiệm hay dặn dò nào thì chỉ luôn cho mình nhé!
Nuôi Cóc từ khi nòng nọc đứt đuôi lên
bờ, thì nó không đi đâu hết, khỏi cần
tường. Thế nhưng bắt nó ở nơi khác cầm
tù nó, thì không chắc nó ở lại. Tuy thế
chống nó trèo tường thì không khó, cũng
chẳng đắt tiền, ai cũng nghĩ ra cách.

Tôi vốn đã nghĩ về nuôi cóc từ lâu, mà
khâu quan trọng nhất vẫn là thức ăn. Tôi
cũng nghĩ và tìm hiểu cách nuôi nhiều sâu
bọ và giun, nhưng chưa bắt tay vào làm.

Tôi cũng coi báo, thấy một số kỹ sư chăn
nuôi gắng nuôi cóc đẻ mà không được. Tôi
trái lại, tin rằng tôi thừa sức làm được.
Ấy là tôi không làm ra điều kiện nhân tạo
trái với tự nhiên bắt cóc đẻ, mà tôi gắng
làm điều kiện nhân tạo nhưng phù hợp với
tự nhiên. Ví dụ, tôi làm mưa nhân tạo vào
mùa hè, chứ không vào mùa thu, đông, hay
mùa xuân. Vậy thì chắc chắn là cóc đẻ.

Tuy vậy, món này thực không cần thiết, vì
mùa hè, nòng nọc cóc trong tự nhiên có
hàng tỷ, không có sức mà vớt. Ấy thế mà
các mùa khác, bói không ra một con. Điều
đó khiến cho phải có một số lượng cóc ít
nhất gấp đôi (để bù hao hụt) số cóc cần
cho cả năm, tính từ bắt đầu năm thứ hai.

Một khâu đau đầu nữa là phải sàng lọc cóc
luôn luôn, vì chúng ăn lẫn nhau. Vấn đề
này cũng phải thực tế tay làm nhiều kế
mới biết kế nào hay nhất và có thể làm
được.

Nuôi Cóc từ khi Cóc đẻ trứng, đến khi Cóc
ít nhất 1 năm tuổi để thu hoạch, cần suy
tính đến những điều kể trên. Mong chia sẻ
để bạn tham khảo.
Cảm ơn bạn. Mình cũng đang có ý tưởng đi gom nòng nọc về ươm xem quá trình nó phát triển như thế nào?
 
cảm ơn bạn về những chia sẻ thật tâm huyết, hầu như tất cả bạn đã đúc rút kinh nghiệm và truyền lại được cho mình nhưng còn rất nhiều điều khác mình cần tìm hiểu thêm nữa, cần khẳng định lại là nuôi cóc cực khó và nó là nghề tương đối "độc" với thị trường chăn nuôi bây giờ. Có thể làm 1 cuộc cách mạng về nuôi cóc? chắc là khó bạn nhỉ? nhưng nói gì thì nói vì mình tiện công bảo quản cóc nên có thêm ý định thử nuôi sinh sản xem có thành công hay không. có thêm chút kinh nghiệm hay dặn dò nào thì chỉ luôn cho mình nhé!
cái khó nhất trong việc nuôi cóc là sinh sản nhân tạo và ươn nuôi cóc con là cóc giống, vì cóc không thể sinh sản bằng cách chích hóc môn sinh sản như cá hay ếch, đã không như thế thì chỉ còn cách sinh sản theo mùa, mình cũng chưa thử cách phun mưa nhân tạo, nếu bạn tâm huyết có thể làm, và cách nuôi cóc con mới biến đổi lên bờ, một công việc nan giải, trước mình cũng có ý tưởng là nuôi cóc con bằng con ruồi giấm, nhưng hình như cũng không khả dụng lắm vì gây nuôi ruồi giám thì cần phải có trái cây phụ phẩm hư hỏng để cho nó ăn và sinh sản, mà hầu như cóc con không biết tới chỗ mình nuôi ruồi làm mồi cho nó ở kế bên vũng nước của nó, cứ nhảy tùm lum rồi chết khô hay chết đói. ~~!

nếu bạn thật sự quan tâm đến việc nuôi cóc thì cho mình địa chỉ và mail, mình liên hệ với bạn thường xuyên về vấn đề này.
 
cái khó nhất trong việc nuôi cóc là sinh sản nhân tạo và ươn nuôi cóc con là cóc giống, vì cóc không thể sinh sản bằng cách chích hóc môn sinh sản như cá hay ếch, đã không như thế thì chỉ còn cách sinh sản theo mùa, mình cũng chưa thử cách phun mưa nhân tạo, nếu bạn tâm huyết có thể làm, và cách nuôi cóc con mới biến đổi lên bờ, một công việc nan giải, trước mình cũng có ý tưởng là nuôi cóc con bằng con ruồi giấm, nhưng hình như cũng không khả dụng lắm vì gây nuôi ruồi giám thì cần phải có trái cây phụ phẩm hư hỏng để cho nó ăn và sinh sản, mà hầu như cóc con không biết tới chỗ mình nuôi ruồi làm mồi cho nó ở kế bên vũng nước của nó, cứ nhảy tùm lum rồi chết khô hay chết đói. ~~!

nếu bạn thật sự quan tâm đến việc nuôi cóc thì cho mình địa chỉ và mail, mình liên hệ với bạn thường xuyên về vấn đề này.
daohannb@gmail.com đây là mail của mình, mình là người Ninh Bình năm nay 30 tuổi. Hy vọng bạn sẽ giúp mình thêm về vấn đề này
 
không thể dùng lưới để ngăn cóc vì nó không thể nhảy cao như ếch nhưng có thể leo lên mắt lưới. muốn ngăn có có thì có thể dùng bạt hoặc nilon như hình dưới
nuoicoc.jpg

lúc trước tôi nuôi ruồi lính đen thì cóc là khách không mời mà đến, lúc nào bên cạnh thùng nuôi cũng có cả chục con cóc chầu chực để bắt ruồi và rình ăn nhộng, tôi xếp gạch để ngăn chúng lại nhưng chúng vẫn có thể leo qua nhờ các góc tường.
hình trên là chụp từ video nuôi cóc của nước ngoài.

000000000.jpg

cặp đôi

000021028.jpg

cho cóc đẻ

000023188.jpg

trứng cóc


000170436.jpg

cho nòng nọc mới nở ăn lòng đỏ trứng.

000204060.jpg


dùng cá lẹp làm thức ăn cho nòng nọc
000206860.jpg


000214187.jpg


cho cóc ăn sâu
000343031.jpg

000415981.jpg



000430516.jpg

thắp đèn ánh sáng màu để dụ côn trùng làm thức ăn cho cóc
 
Last edited by a moderator:
Làm cách mạng nuôi Cóc là đương nhiên.
Người ta thử làm mà không được vì họ
có quyết tâm bằng cỡ hạt gạo. Tôi mà
ở Việt Nam, thì chắc chắn nuôi được Cóc.

Ngày xưa, nhà tôi mỗi khi mùa hè, cóc
con cỡ hạt đỗ (lớn hơn hạt gạo, nhỏ hơn
hạt ngô) nhảy khắp nơi. Mỗi bước chân
cho dù rất nhẹ nhàng, cũng giẵm chết dăm
con. Một mét vuông trung bình phải 5 chục
con. Đầu xuân thì ruộng lúa đen đặc nòng
nọc Cóc. Chắc nòng nọc Cóc ăn rong rêu
trong ruộng, rất ít hay không có mồi đâu.

Vì vậy, nếu nuôi cóc, chỉ cần bắt những
con cóc con mới từ dưới nước đứt đuôi lên
bờ này mà nuôi, khỏi cần nuôi Cóc bố mẹ và
cho đẻ.

Bạn nói nuôi ruồi giấm mà cóc Con không biết
tìm ăn, vì bạn không phân tán Ruồi Giấm ra
nhiều nơi thôi. Nên nuôi Ruồi Giấm vào những
lọ nhỏ chỉ bằng bát ăn cơm rồi để các bát
này rải rác cách nhau chừng 1 mét hay 2 mét.
Con ruồi nào bò ra khỏi bát, là Cóc xúm xung
quanh sẽ thè lưỡi ra bắt hết. Trước kia tôi
cũng đã dịch và đưa lên Diễn Đàn loại ruồi ở
Mỹ người ta nuôi cho tắc kè cảnh ăn, gọi là
ruồi không cánh. Nó nhỏ như hạt tấm, rất vừa
miệng cho Cóc con và Tắc Kè mới nở. Khi Cóc
lớn hơn, thì có những con ruồi bọ khác to hơn
cho chúng.

Ruồi này nuôi bằng cháo loãng gạo có đỗ rắc
lên vỏ bào.

"Flightless Fruit Fly Drosophila Hydei"

fruit_fly.jpg
 
không thể dùng lưới để ngăn cóc vì nó không thể nhảy cao như ếch nhưng có thể leo lên mắt lưới. muốn ngăn có có thì có thể dùng bạt hoặc nilon như hình dưới

lúc trước tôi nuôi ruồi lính đen thì cóc là khách không mời mà đến, lúc nào bên cạnh thùng nuôi cũng có cả chục con cóc chầu chực để bắt ruồi và rình ăn nhộng, tôi xếp gạch để ngăn chúng lại nhưng chúng vẫn có thể leo qua nhờ các góc tường.
thắp đèn ánh sáng màu để dụ côn trùng làm thức ăn cho cóc
Có lẽ là tôi phải làm 1bài toán để hạch toán dự án nuôi cóc xem có khả thi không? Mọi người ai có số liệu hay có định mức nào cung cấp giúp em với nhé!
 
không thể dùng lưới để ngăn cóc vì nó không thể nhảy cao như ếch nhưng có thể leo lên mắt lưới. muốn ngăn có có thì có thể dùng bạt hoặc nilon như hình dưới
nuoicoc.jpg

lúc trước tôi nuôi ruồi lính đen thì cóc là khách không mời mà đến, lúc nào bên cạnh thùng nuôi cũng có cả chục con cóc chầu chực để bắt ruồi và rình ăn nhộng, tôi xếp gạch để ngăn chúng lại nhưng chúng vẫn có thể leo qua nhờ các góc tường.
hình trên là chụp từ video nuôi cóc của nước ngoài.

000000000.jpg

cặp đôi

000021028.jpg

cho cóc đẻ

000023188.jpg

trứng cóc


000170436.jpg

cho nòng nọc mới nở ăn lòng đỏ trứng.

000204060.jpg


dùng cá lẹp làm thức ăn cho nòng nọc
000206860.jpg


000214187.jpg


cho cóc ăn sâu
000343031.jpg

000415981.jpg



000430516.jpg

thắp đèn ánh sáng màu để dụ côn trùng làm thức ăn cho cóc
cóc nó trèo qua lưới được t đi bằng đầu cho bạn xem.
Làm cách mạng nuôi Cóc là đương nhiên.
Người ta thử làm mà không được vì họ
có quyết tâm bằng cỡ hạt gạo. Tôi mà
ở Việt Nam, thì chắc chắn nuôi được Cóc.

Ngày xưa, nhà tôi mỗi khi mùa hè, cóc
con cỡ hạt đỗ (lớn hơn hạt gạo, nhỏ hơn
hạt ngô) nhảy khắp nơi. Mỗi bước chân
cho dù rất nhẹ nhàng, cũng giẵm chết dăm
con. Một mét vuông trung bình phải 5 chục
con. Đầu xuân thì ruộng lúa đen đặc nòng
nọc Cóc. Chắc nòng nọc Cóc ăn rong rêu
trong ruộng, rất ít hay không có mồi đâu.

Vì vậy, nếu nuôi cóc, chỉ cần bắt những
con cóc con mới từ dưới nước đứt đuôi lên
bờ này mà nuôi, khỏi cần nuôi Cóc bố mẹ và
cho đẻ.

Bạn nói nuôi ruồi giấm mà cóc Con không biết
tìm ăn, vì bạn không phân tán Ruồi Giấm ra
nhiều nơi thôi. Nên nuôi Ruồi Giấm vào những
lọ nhỏ chỉ bằng bát ăn cơm rồi để các bát
này rải rác cách nhau chừng 1 mét hay 2 mét.
Con ruồi nào bò ra khỏi bát, là Cóc xúm xung
quanh sẽ thè lưỡi ra bắt hết. Trước kia tôi
cũng đã dịch và đưa lên Diễn Đàn loại ruồi ở
Mỹ người ta nuôi cho tắc kè cảnh ăn, gọi là
ruồi không cánh. Nó nhỏ như hạt tấm, rất vừa
miệng cho Cóc con và Tắc Kè mới nở. Khi Cóc
lớn hơn, thì có những con ruồi bọ khác to hơn
cho chúng.

Ruồi này nuôi bằng cháo loãng gạo có đỗ rắc
lên vỏ bào.

"Flightless Fruit Fly Drosophila Hydei"

fruit_fly.jpg
cháu thấy nuôi bằng trái cây hư hỏng dễ hơn là cháu lõng ạ, trước học phổ thông lai tạo ruồi giám cũng nuôi bằng trái... trứng cá ạ.
 
cóc nó trèo qua lưới được t đi bằng đầu cho bạn xem.
Tôi nói thế là dựa trên qua sát thực tế của mình, cũng có thể không đúng với mắt lưới 1mm như bạn nói. Với mắt lưới to và chiều cao 0,5m thì tôi vẫn cho rằng nó trèo qua dễ dàng, tiếc là dạo này vườn nhà tôi không thấy bóng dáng con cóc nào để thừ.
 
Tôi nói thế là dựa trên qua sát thực tế của mình, cũng có thể không đúng với mắt lưới 1mm như bạn nói. Với mắt lưới to và chiều cao 0,5m thì tôi vẫn cho rằng nó trèo qua dễ dàng, tiếc là dạo này vườn nhà tôi không thấy bóng dáng con cóc nào để thừ.
nếu có thể bạn quay clip lại và post lên cho mọi người cùng xem, trước t cũng có nuôi cóc theo mô hình t nói ở trên, thả vào gần 50 con đến khi bắt ra chỉ có thiếu 2 con, và 2 con đó được ghi lại là thấy là chết khô do không vào chỗ trú ban ngày, lưới t nói ở đây là lưới mắt nhỏ loại 1mm vào cao chỉ 0,5m chôn chân nữa chắc còn khoảng dưới đầu gối 1 chút chắc cỡ vào khoảng 0,4m, trong thời gian nuôi cóc của t, t ghi lại rất cụ thể những gì diễn ra với đàn cóc, nên cũng được tí gọi là kinh nghiệm, còn 1 điều về con cóc chắc rất ít người biết nữa là cóc nó lột...da.
 


Back
Top