Hỏi đáp làm gì với 1triệu đồng tiền vốn đây mọi người

  • Thread starter Thread starter truongmanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tình hình là có thằng e trai 16t nó bảo với mình là có 1triệu đồng tiền mặt làm vốn đầu tư nó hỏi mình nên nuôi con gì mà phù hợp với 1trieu đồng bây gio..mình khuyen nó là nuôi 3con chó co. .sau đó nhân đàn lên..nhưng nó đang không thích..

Vì vậy mình bí qúa lên đây hỏi m.n xem nên nuôi gì góp ý cho thằng e mình với...thanks
 
Sao không thấy ai dám nói chú Xuân Vũ và chú Vodinhtien viển vông nhỉ. Mới mảnh đất nhỏ một năm còn làm ra vài trăm triệu âý chứ. Phải đặt dấu hỏi tại sao người ta làm được. 200 gà đã là gì. Giờ người ta còn thụ tinh nhân tạo cho gà rồi mà còn ngồi cãi nhau về lợi nhuận của con gà.
Sao không thấy ai dám nói chú Xuân Vũ và chú Vodinhtien viển vông nhỉ. Mới mảnh đất nhỏ một năm còn làm ra vài trăm triệu âý chứ. Phải đặt dấu hỏi tại sao người ta làm được. 200 gà đã là gì. Giờ người ta còn thụ tinh nhân tạo cho gà rồi mà còn ngồi cãi nhau về lợi nhuận của con gà.
a ko hiểu thì thôi, bắt bẻ tôi làm gì


hoho, co 1 người biết nuôi gà đây rồi. Ở chỗ tôi, nhà nước hỗ trợ 200 con gà, cám thì đại lý cho thiếu, maximum là 3 vụ gà, tương đương 1 năm. Họ đem 1tr đi làm cái chòi lá, rồi cứ thế mà thả gà, gà trống bán thịt, gà mái để lại nhân giống, ko bao lâu là gà đi ngập nhà luôn. Hên là họ ko có cơm thừa, chứ có thì lại càng mau giàu nữa. Nuôi gà 1 năm 40tr ko dám mơ, ko dám làm thì đúng là thằng gà rót rồi. Làm ăn là phải nợ rồi, có thằng nào làm ăn năm dài tháng rộng mà mở miệng nói ko có nợ ko, nếu vậy chắc đại gia hết rồi, Cường Đô La nợ ngập nhà luôn chứ ko phải ngập đầu, có ai dám nói nó nghèo đâu nhỉ!!! Mình nuôi gà, 1 cử ăn cho ăn hết 70kg cám thì khi bán phải lấy lại 70 tấn cám chứ, dám mơ, dám nghĩ, dám làm mới là nông dân thực sự đi lên làm giàu, còn đứng bắt bẻ thì chỉ toàn là nông dân bàn phím, bàn phím đi nuôi gà nuôi heo thì đảm bảo là té cứt trong 1 nốt nhạc.

Hôm kia có mấy người trên Cám Mỹ xuống trại gà tôi tham quan. Họ cho tôi biết tỉ lệ thực của tụi nuôi gia công gà Bình Định Minh Dư trên Biên Hòa là 1k con giống nuôi 1 tháng con 900 là cao, còn bình thường là còn có 800, tỉ lệ hao hụt tháng đầu tiên từ 10 đến 20%. Nuôi công nghiệp chuồng trại đầu tư lớn sao lại hao hụt nhiều thế nhỉ, mình mà hao như nó thì lãi còn có bao nhiêu đâu, giá bán nó thấp tè, mà nó nuôi có 45 ngày là xuất bán rồi, trong khi mình nuôi đến 4 tháng rưỡi, nó xoay vòng tiền nhanh gấp 3 lần mình, mà lại giảm nguy cơ dịch bệnh. Chắc bữa nào đi tham quan rồi đầu tư làm 1 cái trại nuôi CN nho nhỏ như mấy người đó mới dc. HIện giờ a đang nuôi thả luôn à, có ý định làm 1 cái trại công nghiệp ko??!!!
Chỗ anh nói có phải họ nuôi gà trắng không? Gà này nuôi không dc đâu. Phá sản 99%. Trừ khi quá nhiều vốn. Chuồng thì xịn đấy nhưng không hợp với gà ta. Em nuôi gà ta mà không thả vườn thì không chống dc. Gà ta nuôi nhốt hay bệnh lắm.
 
Người ta nói đánh đề để kiếm tiền là nói cho vui thôi anh à, nó ám chỉ cái viễn vông. Giống như nuôi gà từ 1 triệu lãi 40 triệu vậy. Có thể nói như bạn từ 1 triej lên 1,2,3,5.. và 40 triệu. Lý thuyết , lý thuyết và quá lý thuyết. sao ko tính từ 1t lên 2,3,4.. 20 triệu và sau đó bị dịch bệnh thua lỗ còn 0.5 triệu. Thông minh tí đi - thật thà quá.
Từ cái chỗ bạn nói lấy cơm thừa để nuôi 200 con gà mình đã không đánh giá cao bạn. Bạn có biết lấy được 10 kg cơm thừa bạn lấy bao nhiêu quán không, phải ít nhất 6-10 quán cơm tùy bữa.Bao nhiêu đó không phải dễ, còn bún phở không dùng được bạn vì nó lẫn rất nhiều nước lèo, cho lợn ăn thì tàm tạm.

Lúc đầu thì tôi tưởng a ko biết là tôi có nguồn cơm thừa nên nói thế, cũng còn hiểu dc đi, ai dè a biết tôi có cơm thừa mà vẫn ko tin là 1tr thành 40tr à, a suy nghĩ kỹ chưa thế????? Cơm thừa tôi lấy từ trường học của mấy đứa nhỏ cấp 1, 1 ngày ko phải là 20kg mà từ 50 đến 100kg lận nhé, có ngày hơn 100kg luôn ấy, a chưa hiểu rõ vấn đề, đừng phán bậy bạ, kẻo người ta cười đấy, khỏi phải đi 6 hay 10 quán cơm chi cho mệt hén. Vả lại thằng a tôi làm quán cơm, cơm thừa ngày nào chả có vài bọc, a tự tin với hiểu biết mình quá rồi đấy ^^. Quán phở gần bên nhà tôi, bán từ 6h sáng đến 11h trưa là dc khoảng 300 tô, phở dư sau khi chắt nước bỏ là 6,7kg là ít rồi. Nên tôi nói, nếu tôi nuôi chỉ 1k con gà thôi thì sau 2, 3 tuần úm là tôi ko tốn tiền cho ăn rồi ^^ Còn việc a đánh giá cao hay ko thì tùy a. Nếu ko có cơm thừa, tôi vẫn nuôi gà dc mà ko tốn xu nào cả, ở đây, đại lý bán chịu cho tôi 1 năm mới lấy tiền, tôi muốn nuôi bao nhiu con cũng dc!!!!! Kiếm 40tr/năm ko khó đâu a, tại a ko dám làm đấy thôi, còn tôi thì làm rồi, và dám làm tiếp, a cá đi tôi làm cho xem, nếu tôi thắng a khao tôi 1 chầu nhậu thôi cũng dc.

Nếu tôi ko phải là người bán con giống nhé, với 1tr trong tay, tôi canh lúc giá gà giảm mức thấp nhất là khoảng 5k/con, 1tr tôi mua 150 con là 750k, con 250k đến làm vacxin, thuốc với thức ăn 3 tuần úm. 4 tháng sau thôi ít nhất tôi có 100 con trong tay (hao hụt cao đến 50 con ấy) bán 50 con trống đi, 1 con 1kg5 thôi, giá 70k thôi cũng 100k/con 50 con là dc 5tr rồi. 50 con mái tuyển 30 con để đẻ, 20 con bán nốt thua về 1t5 thôi là cũng dc 6t5 rồi, 20 con mái này đến 6 tháng đẻ 1 tháng đẻ 10 trứng, xách vào ấp bằng máy tự chế (khỏi tốn tiền) chỉ vài tháng là đạt 40tr liền, khỏi lăn tăn
Sao không thấy ai dám nói chú Xuân Vũ và chú Vodinhtien viển vông nhỉ. Mới mảnh đất nhỏ một năm còn làm ra vài trăm triệu âý chứ. Phải đặt dấu hỏi tại sao người ta làm được. 200 gà đã là gì. Giờ người ta còn thụ tinh nhân tạo cho gà rồi mà còn ngồi cãi nhau về lợi nhuận của con gà.
Sao không thấy ai dám nói chú Xuân Vũ và chú Vodinhtien viển vông nhỉ. Mới mảnh đất nhỏ một năm còn làm ra vài trăm triệu âý chứ. Phải đặt dấu hỏi tại sao người ta làm được. 200 gà đã là gì. Giờ người ta còn thụ tinh nhân tạo cho gà rồi mà còn ngồi cãi nhau về lợi nhuận của con gà.

Chỗ anh nói có phải họ nuôi gà trắng không? Gà này nuôi không dc đâu. Phá sản 99%. Trừ khi quá nhiều vốn. Chuồng thì xịn đấy nhưng không hợp với gà ta. Em nuôi gà ta mà không thả vườn thì không chống dc. Gà ta nuôi nhốt hay bệnh lắm.

Thụ tinh cho gà cũng hơi phiêu, vì 1 con trống lấy lượng tinh khoảng 25 con mái, mà kỹ thuật làm mệt quá, để nó tự đạp cung dc 10 con mái rồi, nên thôi để nó tự túc luôn.

Ko phải gà trắng, gà Bình Định Minh Dư ấy, người ta nuôi tốc độ công nghiệp, nhốt hoàn toàn như bên Mỹ vậy. Mấy người bên cty cám Cargill tư vấn thế đấy. Nếu làm dc thì làm, nó sẽ tài trợ cám gối đầu, thu hoạch mới trả, nuôi bao nhiêu gà cũng dc. Mà đó giờ mình chuyên gà ta lai nòi chứ có nuôi giống ấy bao giờ đâu. Nó tư vấn mình làm, nó giới thiệu cty set up trang trại cho mình luôn, giá tốt hơn tự mình tìm, chuyên nghiệp để mình nuôi công nghiệp luôn, nhưng chưa dám, vì đang xúc tiến thuê đất dưới Long An để mở rộng cái gà ta nữa rồi, làm nhiều quá ko tải nổi!!!!
 
Lúc đầu thì tôi tưởng a ko biết là tôi có nguồn cơm thừa nên nói thế, cũng còn hiểu dc đi, ai dè a biết tôi có cơm thừa mà vẫn ko tin là 1tr thành 40tr à, a suy nghĩ kỹ chưa thế????? Cơm thừa tôi lấy từ trường học của mấy đứa nhỏ cấp 1, 1 ngày ko phải là 20kg mà từ 50 đến 100kg lận nhé, có ngày hơn 100kg luôn ấy, a chưa hiểu rõ vấn đề, đừng phán bậy bạ, kẻo người ta cười đấy, khỏi phải đi 6 hay 10 quán cơm chi cho mệt hén. Vả lại thằng a tôi làm quán cơm, cơm thừa ngày nào chả có vài bọc, a tự tin với hiểu biết mình quá rồi đấy ^^. Quán phở gần bên nhà tôi, bán từ 6h sáng đến 11h trưa là dc khoảng 300 tô, phở dư sau khi chắt nước bỏ là 6,7kg là ít rồi. Nên tôi nói, nếu tôi nuôi chỉ 1k con gà thôi thì sau 2, 3 tuần úm là tôi ko tốn tiền cho ăn rồi ^^ Còn việc a đánh giá cao hay ko thì tùy a. Nếu ko có cơm thừa, tôi vẫn nuôi gà dc mà ko tốn xu nào cả, ở đây, đại lý bán chịu cho tôi 1 năm mới lấy tiền, tôi muốn nuôi bao nhiu con cũng dc!!!!! Kiếm 40tr/năm ko khó đâu a, tại a ko dám làm đấy thôi, còn tôi thì làm rồi, và dám làm tiếp, a cá đi tôi làm cho xem, nếu tôi thắng a khao tôi 1 chầu nhậu thôi cũng dc.

Nếu tôi ko phải là người bán con giống nhé, với 1tr trong tay, tôi canh lúc giá gà giảm mức thấp nhất là khoảng 5k/con, 1tr tôi mua 150 con là 750k, con 250k đến làm vacxin, thuốc với thức ăn 3 tuần úm. 4 tháng sau thôi ít nhất tôi có 100 con trong tay (hao hụt cao đến 50 con ấy) bán 50 con trống đi, 1 con 1kg5 thôi, giá 70k thôi cũng 100k/con 50 con là dc 5tr rồi. 50 con mái tuyển 30 con để đẻ, 20 con bán nốt thua về 1t5 thôi là cũng dc 6t5 rồi, 20 con mái này đến 6 tháng đẻ 1 tháng đẻ 10 trứng, xách vào ấp bằng máy tự chế (khỏi tốn tiền) chỉ vài tháng là đạt 40tr liền, khỏi lăn tăn


Thụ tinh cho gà cũng hơi phiêu, vì 1 con trống lấy lượng tinh khoảng 25 con mái, mà kỹ thuật làm mệt quá, để nó tự đạp cung dc 10 con mái rồi, nên thôi để nó tự túc luôn.

Ko phải gà trắng, gà Bình Định Minh Dư ấy, người ta nuôi tốc độ công nghiệp, nhốt hoàn toàn như bên Mỹ vậy. Mấy người bên cty cám Cargill tư vấn thế đấy. Nếu làm dc thì làm, nó sẽ tài trợ cám gối đầu, thu hoạch mới trả, nuôi bao nhiêu gà cũng dc. Mà đó giờ mình chuyên gà ta lai nòi chứ có nuôi giống ấy bao giờ đâu. Nó tư vấn mình làm, nó giới thiệu cty set up trang trại cho mình luôn, giá tốt hơn tự mình tìm, chuyên nghiệp để mình nuôi công nghiệp luôn, nhưng chưa dám, vì đang xúc tiến thuê đất dưới Long An để mở rộng cái gà ta nữa rồi, làm nhiều quá ko tải nổi!!!!
Vâng. Hao hụt nhiều thế chắc do họ nuôi dày quá chứ không phải do kĩ thuật. Em chỉ mong hao hụt 10% là mừng rồi. Trong Nam làm ăn sướng nhỉ. Công ty cũng cho nợ cám. Ngoài Bắc vừa cám đắt mà lứa nào trả tiền lứa ấy. Em chưa đủ tự tin để nuôi hết công suất chuồng. Kĩ thuật còn kém quá.
Lúc đầu thì tôi tưởng a ko biết là tôi có nguồn cơm thừa nên nói thế, cũng còn hiểu dc đi, ai dè a biết tôi có cơm thừa mà vẫn ko tin là 1tr thành 40tr à, a suy nghĩ kỹ chưa thế????? Cơm thừa tôi lấy từ trường học của mấy đứa nhỏ cấp 1, 1 ngày ko phải là 20kg mà từ 50 đến 100kg lận nhé, có ngày hơn 100kg luôn ấy, a chưa hiểu rõ vấn đề, đừng phán bậy bạ, kẻo người ta cười đấy, khỏi phải đi 6 hay 10 quán cơm chi cho mệt hén. Vả lại thằng a tôi làm quán cơm, cơm thừa ngày nào chả có vài bọc, a tự tin với hiểu biết mình quá rồi đấy ^^. Quán phở gần bên nhà tôi, bán từ 6h sáng đến 11h trưa là dc khoảng 300 tô, phở dư sau khi chắt nước bỏ là 6,7kg là ít rồi. Nên tôi nói, nếu tôi nuôi chỉ 1k con gà thôi thì sau 2, 3 tuần úm là tôi ko tốn tiền cho ăn rồi ^^ Còn việc a đánh giá cao hay ko thì tùy a. Nếu ko có cơm thừa, tôi vẫn nuôi gà dc mà ko tốn xu nào cả, ở đây, đại lý bán chịu cho tôi 1 năm mới lấy tiền, tôi muốn nuôi bao nhiu con cũng dc!!!!! Kiếm 40tr/năm ko khó đâu a, tại a ko dám làm đấy thôi, còn tôi thì làm rồi, và dám làm tiếp, a cá đi tôi làm cho xem, nếu tôi thắng a khao tôi 1 chầu nhậu thôi cũng dc.

Nếu tôi ko phải là người bán con giống nhé, với 1tr trong tay, tôi canh lúc giá gà giảm mức thấp nhất là khoảng 5k/con, 1tr tôi mua 150 con là 750k, con 250k đến làm vacxin, thuốc với thức ăn 3 tuần úm. 4 tháng sau thôi ít nhất tôi có 100 con trong tay (hao hụt cao đến 50 con ấy) bán 50 con trống đi, 1 con 1kg5 thôi, giá 70k thôi cũng 100k/con 50 con là dc 5tr rồi. 50 con mái tuyển 30 con để đẻ, 20 con bán nốt thua về 1t5 thôi là cũng dc 6t5 rồi, 20 con mái này đến 6 tháng đẻ 1 tháng đẻ 10 trứng, xách vào ấp bằng máy tự chế (khỏi tốn tiền) chỉ vài tháng là đạt 40tr liền, khỏi lăn tăn


Thụ tinh cho gà cũng hơi phiêu, vì 1 con trống lấy lượng tinh khoảng 25 con mái, mà kỹ thuật làm mệt quá, để nó tự đạp cung dc 10 con mái rồi, nên thôi để nó tự túc luôn.

Ko phải gà trắng, gà Bình Định Minh Dư ấy, người ta nuôi tốc độ công nghiệp, nhốt hoàn toàn như bên Mỹ vậy. Mấy người bên cty cám Cargill tư vấn thế đấy. Nếu làm dc thì làm, nó sẽ tài trợ cám gối đầu, thu hoạch mới trả, nuôi bao nhiêu gà cũng dc. Mà đó giờ mình chuyên gà ta lai nòi chứ có nuôi giống ấy bao giờ đâu. Nó tư vấn mình làm, nó giới thiệu cty set up trang trại cho mình luôn, giá tốt hơn tự mình tìm, chuyên nghiệp để mình nuôi công nghiệp luôn, nhưng chưa dám, vì đang xúc tiến thuê đất dưới Long An để mở rộng cái gà ta nữa rồi, làm nhiều quá ko tải nổi!!!!
Vâng. Hao hụt nhiều thế chắc do họ nuôi dày quá chứ không phải do kĩ thuật. Em chỉ mong hao hụt 10% là mừng rồi. Trong Nam làm ăn sướng nhỉ. Công ty cũng cho nợ cám. Ngoài Bắc vừa cám đắt mà lứa nào trả tiền lứa ấy. Em chưa đủ tự tin để nuôi hết công suất chuồng. Kĩ thuật còn kém quá.
 
Vâng. Hao hụt nhiều thế chắc do họ nuôi dày quá chứ không phải do kĩ thuật. Em chỉ mong hao hụt 10% là mừng rồi. Trong Nam làm ăn sướng nhỉ. Công ty cũng cho nợ cám. Ngoài Bắc vừa cám đắt mà lứa nào trả tiền lứa ấy. Em chưa đủ tự tin để nuôi hết công suất chuồng. Kĩ thuật còn kém quá.

Vâng. Hao hụt nhiều thế chắc do họ nuôi dày quá chứ không phải do kĩ thuật. Em chỉ mong hao hụt 10% là mừng rồi. Trong Nam làm ăn sướng nhỉ. Công ty cũng cho nợ cám. Ngoài Bắc vừa cám đắt mà lứa nào trả tiền lứa ấy. Em chưa đủ tự tin để nuôi hết công suất chuồng. Kĩ thuật còn kém quá.

Vì miền tây là vựa làm nghề nông mà, phải hỗ trợ nông dân chứ. Còn vụ tại chuồng, hay gà, hay do mật độ nuôi thì ko rõ, nhưng hao thế thì mình té, mình nuôi tgian lâu mà nó hao thế thì thứ gì chịu nổi. Mà a nuôi 5k là dc rồi, đừng quá nhiều, khó xoay sở lắm. Tôi 1 , 2 lứa gà nữa là cũng bỏ cái vụ gà thịt rồi, nuôi cực quá, chuyển sang hẳn con giống cho nó nhẹ người, dồn 1 phần qua bên nuôi dê, nuôi bò cho nó cân đối, giờ nghiêng về gà nhiều quá, kéo về bò dê 1 tí có gì nó kéo phụ mình dc. Mấy con gia súc thì nó khỏe hơn, vì sl nó ít, chứ nhìn gà mà tính từ k thì căng hết cả mắt. Còn vụ kỹ thuật thì từ từ mà nâng cấp dc mà, khi nào kỹ thuật max thì max công suất chuồng cũng chưa muộn!!!!!
 
nói mấy ngày nay hóa ra you đang tự phồng mình ngon,giọng điệu khinh người nhỉ.tư duy anh cao quá mà,bái phục anh rồi đó.chắc là anh tư uy giỏi hơn người bán vé số rồi đó
tôi mới đọc đến trang 5, nhưng phải rep luôn vì khó chịu quá, tốt nhất ông bạn nên ngồi im mà đọc, hoặc k nên theo dõi topic nãy, nói chuyện mà người khác thấy ghét :)
còn anh @PhuocAn1985 em rất muốn có cơ hội được cafe cùng anh, em ngoài HN :D
 
tôi mới đọc đến trang 5, nhưng phải rep luôn vì khó chịu quá, tốt nhất ông bạn nên ngồi im mà đọc, hoặc k nên theo dõi topic nãy, nói chuyện mà người khác thấy ghét :)
còn anh @PhuocAn1985 em rất muốn có cơ hội được cafe cùng anh, em ngoài HN :D

Cafe thì được, mà mình ở Long An, khoảng cách địa lý ko được gần cho lắm thì phải ^^. Nếu có dịp ra HN sẽ liên hệ bạn
 
thằng này mất dạy quá,ông bà mày ko dạy thằng ccha mày để thằng cha mày ko dạy mày,tao thay mặt thằng cha mày dạy mày để mày đỡ mang tiếng mất dạy.
Tại you gây sự trước thôi nhá,đừng trách tôi ^^
đọc đến comment này đúng là không thể hiểu nổi dạng chim lợn này lên diễn đàn làm cái gì nữa :)))) rảnh bướm quá ha ^^
Cafe thì được, mà mình ở Long An, khoảng cách địa lý ko được gần cho lắm thì phải ^^. Nếu có dịp ra HN sẽ liên hệ bạn
em rất thích cách nói chuyện với kiến thức bản thân của anh, em tháng 9 này sang Nhật du học 2 năm, nhưng học thêm về CNTT, nếu có cơ hội sẽ học thêm về nông nghiệp ở bên đó, khi về VN có thể áp dụng khoa học vào làm nông nghiệp :D
 
đọc đến comment này đúng là không thể hiểu nổi dạng chim lợn này lên diễn đàn làm cái gì nữa :)))) rảnh bướm quá ha ^^

em rất thích cách nói chuyện với kiến thức bản thân của anh, em tháng 9 này sang Nhật du học 2 năm, nhưng học thêm về CNTT, nếu có cơ hội sẽ học thêm về nông nghiệp ở bên đó, khi về VN có thể áp dụng khoa học vào làm nông nghiệp :D

Ngon nhỉ, được đi du học là sướng rồi, ráng học cho tốt, CNTT là đường phát triển tới sao Hỏa luôn ấy, tôi thấy bạn nên phát triển đường đó là nhất rồi. Mà bạn học ở chỗ nào, trường gì.??? Bà xã mình tốt nghiệp cao học bên Kyoto, Bukkyo daigaku vào năm ngoái giờ về VN rồi, chắc 1 năm rưỡi nữa là đi qua đấy để học tiến sĩ tiếp. Mình thì học hành ko được bao nhiêu, phải trải qua bao nhiêu khó khăn, nên mạo muội khuyên bạn 1 câu nhé: Được học là rất sướng, ráng cố gắng mà học cho thành tài, đừng có phụ lòng cha mẹ cho mình cơ hội ấy. Lúc trc, cách đây hơn chục năm, tôi từng phí công sức của mẹ tôi cho tôi đi Thụy Sĩ, bỏ dỡ giữa chừng, về đây học, rồi làm nông, cực khổ, bỏ 1 đường tương lai rộng mở với 1 thằng thanh niên 16 17 tuổi. Giờ 30 tuổi rồi, cơ hội đi học là quá khó, lập gia đình, có con cái rồi, ngồi trong bệnh viện chăm vợ chăm con, thấy vợ thì te tua tơi tả sau khi vượt cạn, con thì nhỏ tí, khóc um lên, lòng buồn rơi nước mắt, lúc ấy mới thấy mình bất hiếu khi cãi lời cha mẹ. Nên giờ bạn có cơ hội đi học thì ráng mà học cho tốt, đừng để giống tôi, cực lắm. Nhật thì đầy rẫy cơ hội cho những người siêng năng và giỏi giang. Bà xã mình học bên ấy 3 năm, đạt 3,4 thứ học bổng luôn, dễ có học bổng lắm. Mới qua thì dc học bổng 6,5man/tháng, rồi học giỏi dc 20 man, rồi lên cao học được học bổng Rotary 14 man/tháng, nên tiết kiệm tiền học, dư tiền trả gia đình, rồi làm ăn nữa, đến hết cả 3 năm. Nên bạn ráng cố gắng hén!!! Chúc bạn thành công!!!!!!
 
Em ở tp nhưng rất có hứng thú với ngành nông nghiệp (mặc dù trong gia đình từ đời bố mẹ là ko làm nghề nông nữa), e mới tốt nghiệp đh FPT nhưng đang chờ sang Nhật học tiếp, không biết thu nhập khi đầu tư vào nông nghiệp có khá hơn không nhưng có nguồn thực phẩm đảm bảo để gia đình không phải sử dụng nguồn hàng ko rõ nguồn gốc là cũng ok rồi, với cả ứng dụng công nghệ vào nn khá thú vị, em thấy nông dân ở nước ngoài toàn có tri thức, nhưng nông dân của mình lam lũ quá, một nắng hai sương, còn bị thương lái lừa đảo các kiểu.
Có cơ hội vào đó sẽ ghé thăm trại gà của anh để học hỏi và trò chuyện thêm :)
 
Em ở tp nhưng rất có hứng thú với ngành nông nghiệp (mặc dù trong gia đình từ đời bố mẹ là ko làm nghề nông nữa), e mới tốt nghiệp đh FPT nhưng đang chờ sang Nhật học tiếp, không biết thu nhập khi đầu tư vào nông nghiệp có khá hơn không nhưng có nguồn thực phẩm đảm bảo để gia đình không phải sử dụng nguồn hàng ko rõ nguồn gốc là cũng ok rồi, với cả ứng dụng công nghệ vào nn khá thú vị, em thấy nông dân ở nước ngoài toàn có tri thức, nhưng nông dân của mình lam lũ quá, một nắng hai sương, còn bị thương lái lừa đảo các kiểu.
Có cơ hội vào đó sẽ ghé thăm trại gà của anh để học hỏi và trò chuyện thêm :)

Dù có áp dụng thêm CN vào nông nghiệp thì nông dân mình vẫn thế thôi, họ đã quen với việc chịu đựng như thế rồi, và chủ yếu nông dân mình làm nhỏ lẻ, họ an phận, và ko muốn làm lớn vì sợ thuyền lớn sóng lớn, họ sẽ có nguy cơ thất bại, nên đa phần nông dân bây giờ là làm nhỏ lẻ, và họ trông đợi vào con cái của họ học hành và làm ăn ổn định hơn thôi.
 
Tình hình là có thằng e trai 16t nó bảo với mình là có 1triệu đồng tiền mặt làm vốn đầu tư nó hỏi mình nên nuôi con gì mà phù hợp với 1trieu đồng bây gio..mình khuyen nó là nuôi 3con chó co. .sau đó nhân đàn lên..nhưng nó đang không thích..

Vì vậy mình bí qúa lên đây hỏi m.n xem nên nuôi gì góp ý cho thằng e mình với...thanks
giống ý tưởng nhưng mình tính nuôi gà tre bán thịt, không biết gà tre giá bao nhiêu 1kg? Thịt nó ngon nhưng khổ nỗi nó chậm lớn quá
 
1tr à. E mạo muội góp ý kiến này thui. Vì E ít kiến thức

Với 1tr bây giờ thì thật ra rất khó làm cái gì. K khéo ăn 1 bữa hết veo.

Với vốn tự có như thức ăn. Đất rộng. E cũng khuyên bác nên mua lấy 5 Con C hó. Với sức đề kháng cao. Khỏe mạnh 5.6 tháng là cho thu hoạch. Giá lại cao.... Nó là giải pháp an toàn cho bác nhất đến bjo. Vì tính rủi ro và chi phí đi kèm là ít nhất....

Chỉ buồn nhất là ...... lúc bác bán thôi. Cuộc sống là vậy... C.ng vẫn cần mưu sinh mà.

Khi nào Bác có vốn rồi >10tr Bác quay ra nuôi dê Bách Thảo..

Chúc bác thành công
 
1 triệu nuôi gà 1 năm được 40 triệu có khả năng lắm chứ. Nhưng nuôi 2 năm nữa sẽ không thể thành 1 tỷ 6 được. Vì lúc này cơm thừa đã hết, mật độ dày dịch bệnh nhiều lên. Công chăm không xuể. Bác không thấy mấy tay chơi gà đá, nuôi có 1 con thì ngon lành, nhưng có ai dám nuôi 1000 con đâu.
Ông Sơn vậy mà được việc. Mình cũng hoan nghênh ông bạn kia 1 triệu sau một năm có 40 triệu thì thật đáng khâm phục và học hỏi. Tôi kể chuyện tôi ngày xưa, năm đầu mới ra trường. điện thoại dùng TOMATO một ngày ko có tiền nạp thẻ với người yêu chỉ có 3 tin nhắn qua 9119. người yêu đi học tôi đi làm. sau 40 ngày nhận đồng lương mới có tiền thay nhớt xe, khi đó đổ nhớt ra chỉ còn chừng bát con nhớt, rồi cứ thế, cắm bằng xe, giấy tờ ăn qua ngày, đến tháng thứ 5 lần đầu tiên ko còn nợ âm, cứ thế cứ thế đầu năm sau tôi mua đc máy tính điện thoại xịn. rồi năm sau tôi mua đc xe máy đẹp hơn, rồi 2 năm sau nữa tôi xây đc cái nhà be bé và cưới vợ. bạn biết không từ ko có nổi 10k nạp thẻ điện thoại tôi dư 70k thay nhớt, rồi tôi dư 8000k mua điện thoại và máy tính, rồi tôi lại dư 28000k mua xe máy, rồi tôi lại dư 200000k xây nhà cưới vợ. nhưng bạn biết không rồi 2 năm tiếp trở lại đây, tôi chỉ còn dư 2 cây vàng đành về nhà chăn gà. kiếm tiền không thể là cấp số nhân được. mổi khi cuộc sống qua đi mình có nhưng cái mục đích khác, tiền nhiều hơn nhưng bạn bè nhiều hơn, tiêu pha mạnh tay hơn, không tiết kiệm như ngày xưa nữa vì vậy nếu không suôn sẽ tiền nó ko thể sinh theo cấp số nhân như vậy. làm gì thì làm cuộc sống phải có mục đích , chăm chỉ siêng năng, sống tiết kiệm tích lũy tư bản, nắm bắt cơ hội, mở rộng tấm lòng, làm việc quyết liệt sẽ gặt hái được thành công, Nhưng cố gắng phát triển bền vững xin đừng như tôi, tiền càng ngày càng ít. Buồn ơi là buồn.
 
Ông Sơn vậy mà được việc. Mình cũng hoan nghênh ông bạn kia 1 triệu sau một năm có 40 triệu thì thật đáng khâm phục và học hỏi. Tôi kể chuyện tôi ngày xưa, năm đầu mới ra trường. điện thoại dùng TOMATO một ngày ko có tiền nạp thẻ với người yêu chỉ có 3 tin nhắn qua 9119. người yêu đi học tôi đi làm. sau 40 ngày nhận đồng lương mới có tiền thay nhớt xe, khi đó đổ nhớt ra chỉ còn chừng bát con nhớt, rồi cứ thế, cắm bằng xe, giấy tờ ăn qua ngày, đến tháng thứ 5 lần đầu tiên ko còn nợ âm, cứ thế cứ thế đầu năm sau tôi mua đc máy tính điện thoại xịn. rồi năm sau tôi mua đc xe máy đẹp hơn, rồi 2 năm sau nữa tôi xây đc cái nhà be bé và cưới vợ. bạn biết không từ ko có nổi 10k nạp thẻ điện thoại tôi dư 70k thay nhớt, rồi tôi dư 8000k mua điện thoại và máy tính, rồi tôi lại dư 28000k mua xe máy, rồi tôi lại dư 200000k xây nhà cưới vợ. nhưng bạn biết không rồi 2 năm tiếp trở lại đây, tôi chỉ còn dư 2 cây vàng đành về nhà chăn gà. kiếm tiền không thể là cấp số nhân được. mổi khi cuộc sống qua đi mình có nhưng cái mục đích khác, tiền nhiều hơn nhưng bạn bè nhiều hơn, tiêu pha mạnh tay hơn, không tiết kiệm như ngày xưa nữa vì vậy nếu không suôn sẽ tiền nó ko thể sinh theo cấp số nhân như vậy. làm gì thì làm cuộc sống phải có mục đích , chăm chỉ siêng năng, sống tiết kiệm tích lũy tư bản, nắm bắt cơ hội, mở rộng tấm lòng, làm việc quyết liệt sẽ gặt hái được thành công, Nhưng cố gắng phát triển bền vững xin đừng như tôi, tiền càng ngày càng ít. Buồn ơi là buồn.
Ông này rảnh rỗi đi đào mộ à:Botay:
 
Anh có thấy tôi ghi câu nào là chỉ 1 con gà nòi trả nợ chục tỉ ko, càng nói càng thấy lòi cái DỐT NÁT. "Vào nghề với 1 con gà nòi" chứ ko phải 1 con gà nòi thôi mà tạo thành cơ nghiệp hoành tá tràng tá hỏa hiểu chưa đại ca. Anh mới là người cần phải tập đọc và hiểu lại tiếng việt ấy, đọc hiểu tầm bậy tầm bạ cũng khoe, tôi viết cái gì tôi nhớ rất rõ ko cần đọc lại đâu, vì tôi biết là tôi viết 100% như vậy, ko phải như a viết xuyên tạc. Tôi cá thằng nào 1 con gà mà trả nợ chục tỉ đấy, a dám cá ko!!

Cơ nghiệp của tôi thì tôi ko dám nói là cơ nghiệp cơ ngơi gì cả vì trên này còn hàng tá, hàng trăm người hơn tôi nhiều lần kìa. Nhưng tôi thấy nó sẽ rất bình thường với ai siêng năng, còn a thấy nó là đáng mơ vì a chỉ mơ thôi, chứ ko dám làm, thì tất nhiên sẽ là đáng mơ ước rồi.

Tôi dùng từ theo tôi là nó đúng, còn thiếu thiện cảm thì chịu thôi, vì sự thật đôi khi mất lòng. Có thể a dân ăn học nhưng lười nhác thì sẽ xem 1 thằng ko ăn học lại siêng năng như tôi là "mất dạy, đầu đường xó chợ", còn dân siêng năng lai thấy tôi là bình thường. Tôi là nông dân, tôi rất thẳng tính, có sao, nghĩ sao, tôi nói vậy. Và tôi cảm thấy qua tranh luận, a rất NGU DỐT so với cái a nói là ăn học, học vấn gì đó, thì tôi sẽ nói là NGU DỐT. Nếu a có học vấn, a đâu nói sai sự thật, nói xàm, và ko suy nghĩ thế. Dân ăn học mà về vườn vì lời nói của 1 người bán vé số, dân có học mà ko dám làm về vườn để chứng mình sự lười nhác của mình, dân ăn học mà ko suy nghĩ, dân ăn học mà nói là bán vé số rồi mở 20 30 40 50 đại lý.

Nói thiệt đợi 1 người đi bán vé số mở dc đại lý thì tôi thành BẦU ĐỨC rồi nhé a trai. Cho là các a sẽ chạy nhanh hơn, chạy nhiều hơn để bán, nhưng chắc gì đã bán thêm dc nhìu nữa mà đòi mở đại lý. Một năm bán vé số dành dụm 70tr, nghe chuyện trên sao hỏa mới xuống à. Nói như a ko ai nghèo, đúng chưa. Với con gà ko phải ai cũng dám vào làm như tôi, bởi vì họ sợ nuôi ko dc, chết, bệnh, hao hụt này kia, còn vé số an toàn quá, bán ko dc, 3h đem trả là xong, bảo toàn lực lượng, nên mọi người đổ xô đi bán vé số, anh cứ nhào vào mà bán, rồi kiếm 70tr. Tôi ở cái khu mà bước ra khỏi nhà là gặp bán vé số. tôi 30t, có người tôi biết họ trên 20 năm, sao họ vẫn y chang như cũ, tại sao ko lên được. Gđ họ 2 vc 2 đứa con đi bán vé số, sống nhà thuê 500k, tiền điện 1 tháng 76k. Gia tài họ chỉ mỗi chiếc Wave. Vậy sao 70tr/năm ko giúp họ giàu lên sao, 4 người thì 1 năm 280tr rồi, họ làm 5 năm là đủ mua nhà nhỏ tại quận nội thành, tại sao lại đi ở cái phòng 500k chật hẹp, tiền điện 76k. Tôi biết là vị họ muốn vay ngân hàng qua bill tiền điện mà ko ngân hàng ko cho, a nhân viên còn nói: "tiền điện của cô có 76k thì gần như ko có xài, cô giựt tiền, cắt điện cô thì cũng chả ăn nhằm gì với cô". Nếu a trai ko tin thì lên đây tôi đãi uống cafe và nhìn mấy người bán vé số xem họ thế nào!!!!!!

Bán vé số ko lên nổi là vì mỗi ngày chỉ bán trong khoản định mức như vậy thôi, ko thểm bán hơn được nữa, vì ko đủ thời gian cho a bán. A nhắm bán nổi 1.000 tờ mỗi ngày ko mà đòi giàu. Trong khi tôi chỉ cần 1 tiếng thôi, đã cho 5.000 con gà ăn xong rồi đấy, và nó ăn xong là nó lớn lên trong từng giờ, từng phút 1 đấy, còn tập vé số trên tay các 1 nó có phình lên được ko, nó chỉ tăng từ 1 vé lên 200 300 vé là hết, lên nữa các a làm sao bán kịp mà đòi giàu. Sau khi 1 tiếng tôi cho ăn rồi, tôi thuê người, tận dụng nhân công, tôi chỉ cần nói 1 câu trong vài phút, họ sẽ làm giùm tôi, 1 ngày tôi tốn có 10 15p để nói họ làm những gì tôi cần thôi, tgian còn lại tôi có thể làm bất cứ gì tôi thích mà tôi vẫn có thể nuôi gà, bò dê mà ko cần chạy. Còn các a thuê người bán vé số giù đi, xem có dc ko!!!!!!!

Các a tranh cãi với tôi vì nghĩ tôi làm từ con gà lên các a làm ko được, nên các a ko thích tôi, nhưng chứng tỏ là tôi làm được còn các a thì ko. Bởi vì sao, xin lỗi cho tôi nói thẳng, các a có ăn học mà tư duy của các a quá kém, chỉ là tư duy của người lười biếng, tư duy của công nhân. Còn tôi dù ko có học, nhưng mong muốn trả nợ và gánh nặng nợ nần nó đè tôi, lại phải lo gđ, nên tôi phải có tư duy tích cực, tư duy làm chủ, làm kinh doanh dù tôi là nông dân nên tôi mới thực hiện được. Các a cũng nên thay đổi tư duy để phát triển đi, tư duy yếu quá thì làm cu li suốt đời, con người hơn nhau chỗ đó mà thôi!!!!!
Bạn nói đúng và nói hay. Tư duy của người giàu và tư duy của người nghèo thường trái ngược nhau là bởi vậy. Bạn là nông dân. Tôi tin điều đó. Nhưng bạn nói bạn không có học thức, trình độ ... thì tôi không bao giờ tin. Bởi, bạn viết bài rất khoa học, đúng chính tả, logic, kiến thức rộng, tư duy mạch lạc ... như vậy thì chí ít bạn phải là người Thành Công. Người thành công không nhất thiết là phải học nhiều, học để lấy bằng cấp, học để thể hiện cái tôi cá nhân v.v... mà người thành công phần nhiều được học từ trải nghiệm thực tế, nói chính xác là học từ chính thất bại bản thân. Tôi là nông dân, và tôi tin bạn cũng là nông dân. Nông dân trong thời đại thế giới số hoàn toàn là những người có kiến thức. Xin đừng đánh đồng nông dân với sự hiểu biết thiển cận và tư duy kém cỏi.
 
nuôi gà, hoa ăn cơm thừa, uôi 50 con gia 500k, 500k thức ăn và vacxine + thức ăn thừa, sau 4 tháng 50 cho còn 40 con, mỗi con 1k5 là dc 60kg thịt gà. 1kg giá 75k x 60 = 4t5, từ đó đầu tư tiếp, lần sau lại nuôi 200 con và sẽ thu về khoảng 18tr, 1 năm làm khoảng 3 vụ như vậy, từ 1tr sẽ tăng thành 30 40tr, rồi từ đó định hướng làm gì tiếp

Những thứ nói trên là tính với dk bình thường, ko bị thiên tai, dịch bệnh các thứ......
Bác cho gà ăn gì mà trong 4 tháng mà 50 con gà ăn + văcxin + thuốc mà hết 500k, bác chỉ em với
 
500k thì để giành mua thuốc. Còn thức ăn thì đi các quán cơm, quán bún mà xin..về lọc ra cho gà ăn.
Gà mà bác làm như lợn, chắc bác đã thành công với mô hình đó. E thì đang nuôi 150 gà, nhỏ cho ăn cám cn lớn cho ăn ngô xay+ lúa nguyên hạt+ cám đậm đặc tổng chi phí hết 12tr ( thức ăn+ giống+ thuốc men) e nuôi dk tròn 3 tháng chết mất 12 con. Giờ con nhỏ nhất cũng đk 2,5kg con to hơn 3kg bán giá 60k/kg. Truồng mới nên gà nhanh lớn e thấy nt là lời lắm rồi ko nghĩ bác còn cách làm tốt hơn, bái phục bái phục :D
 
Bác cho gà ăn gì mà trong 4 tháng mà 50 con gà ăn + văcxin + thuốc mà hết 500k, bác chỉ em với

Hi anh, với 500k thì ko làm dc gì, nhưng nếu biết làm thì ko cần tốn tiền cũng nuôi dc 50 con gà. Nhà e gần chỗ lấy cơm thừa, có rất nhiều, 1 NGÀY TỐI THIỂU LÀ 50KG, ngày nhiều đến 200kg, muốn nuôi 1 2 hay 3k gà cũng ko vấn đề, chỗ lấy cơm em phải thầu đổ cơm thừa cho nó và trả ngược nó lại tiền, rồi hàng năm phải có quà cáp tùm lum hết mới dc vậy, nhưng mà cái lợi mình có dc là quá lớn.

Thứ 2 là nhà e gần chợ đầu mối Bình Điền, em lấy cải nồi, cái thảo, hay xà lách người ta chặt bỏ, về cho vào máy xay nhỏ ra rồi quăng ra cho gà ăn, lượng cải đi lấy hàng ngày cả trăm kg, nếu muốn thì hốt 1 tấn cũng ko phải vấn đề!!!
Có 2 cái này thì anh nuôi gà ít hao tốn lắm!!!!!
 
Back
Top