HN thì không cân tiền bác ơi! Bác kinh nghiệm đầy mình, nhìn đất, nghe giá là ra được phương án, quyết được ngay. Bọn em lơ ngơ, làm gì cũng sợ.
Quanh đây giá cũng bình thường mà, đầy chỗ làm ăn sập sệ muốn giải tán. Mỗi tội là động đến hay hét giá lên giời. Kể mọi người nghe chuyện này:
Tôi có ông hcú và thằng em làm trại 20 năm nay ở Hà Tây cũ. Thấy làm ăn chán quá tôi bảo để tao thuê lại một góc đất mày để làm. Cũng tính như một khoản đầu tư cho ông chú nhưng mình nắm chủ động. Hỏi giá nó bảo tính sản lượng vào 2.5T/năm cho một cái ao ~2000m2. Tôi OK về đưa phương án:
- Sản lượng, chi phí sửa chữa hạ tầng, con giống, thức ăn tôi lo.
- Đầu ra nó lo tới đâu thì lo không mang lên cho tôi tôi cân tất.
- Hàng tuần nó mang hàng lên và nhận thức ăn về ném xuống ao.
- Ăn chia : không cần quan tâm nó lãi hay lỗ, anh cắt cho chú 50% doanh thu giá thị trường. Giao hàng trả tiền ngay.
Vậy mà nó nghĩ một lúc rồi bảo:
- Tiền sản lượng 5T/năm(lên gối gấp 2 lần)
. Không biết bác làm thế có lãi được hay không. Hàng năm em làm mỗi năm lãi 25 triệu nên giờ bác làm gì là tùy bác. Em xin tiền lãi của em và sản lượng. Ngoài ra em mang hàng lên cho bác em tính tiền xe ôm nữa
Vậy đấy từ cáo ao 2.5T tiền sản lượng ông em tôi đã nâng tầm nó lên thành cái ao rộng gấp 12 lần.
Kinh nghiệm làm với ND thì nên làm với người biết nhgề, đã làm rồi thì nó rõ ràng về giá trị. Còn người chưa làm bao giờ thì hay tưởng tượng lắm