CHIA SẺ KINH NGHIỆM DIỆT CHUỘT

CHIA SẺ KINH NGHIỆM DIỆT CHUỘT
Chào mọi người, do nhà mình ở ruộng ở rẫy nên chuột cứ vào nhà phá vô tư, hết gà con đến thóc, bắp, cám,...nó còn đào bới lung tung và sợ nhất là truyền bệnh cho người.
Nhà lại nuôi chó mà chó này lại kỵ với mèo hễ cứ có con mèo nào lại gần nhà là coi như con mèo đó đi tông nên chuột càng hoành hành, 2 con chó nhà mình nuôi đã 5-6 năm nên thương lắm không xử lí nó được.
Mấy ngày trước cũng mua bẫy về bẫy, chỉ được 4-5 con chuột mắc bẫy là nó khôn liền không bắt được nó nữa.
Nay mình muốn nhờ mọi người chỉ giúp, mong mọi người chỉ giúp nhiệt tình .
Cám ơn mọi người đã đọc.
 


Ra tiệm thuốc bvtv mua gói kẹo chuột về rãi cho nó ăn. Vài bữa sau nó chết la liệt .chỗ nó nằm chết thường là gần sàn nước rửa chén!
1 gói kẹo chuột có 20 viên khoảng 20k .mua lẽ vài viên cũng bán luôn.
 
có 3 cách mình đã từng dùng khi bẫy sắt potay :

+ bẫy sắt potay thì hãy bạn phãi tự làm bẫy sập ( hay còn gọi là bẫy đập nhẹp ) - ưu điễm là loại này dễ làm , lại có lục đập cao nhờ trọng lượng phía trên , bàn đập lại có tiết diện rộng (bạn làm loại nhỏ nhất 0,5x0,5m) thì đố con nào chạy ra dc , vả lại bẫy này có sự ngụy trang giống như thiên nhiên hoang dã .

+ mỗi ngày đều rải mồi nhử cho nó ăn quen dần , sau đó ra tiệm mua thuốc chuột loại k màu k mùi k vị về trộn vào loại thức ăn mà mình nhử nó hằng ngày - ưu điểm : 1 mẻ tóm sạch

+ dùng loại thuốc diệt chuột dạng viên nén hình bầu dục 200k/kg ( công nghệ của Đức - sx ở cty Q7 TPHCM - tên thì mình quên rồi )- ưu điểm : đây là loại hạt mà gà , vịt , chó mèo k ăn , chỉ có chuột mới ăn , ăn xong k chết ngay mà 5-7 ngày mới chết , như vậy chuột ăn xong k chết liền nên k bao giờ báo cho đồng đội biết dc "vì sao mình chết" nên cứ 1 tháng rải 1 lần thì k còn sót 1 em nào cả !
 
Last edited:
có 3 cách mình đã từng dùng khi bẫy sắt potay :

+ bẫy sắp potay thì hãy bạn phãi tự làm bẫy sập ( hay còn gọi là bẫy đập nhẹp ) - ưu điễm là loại này dễ làm , lại có lục đập cao nhờ trọng lượng phía trên , bàn đập lại có tiết diện rộng (bạn làm loại nhỏ nhất 0,5x0,5m) thì đố con nào chạy ra dc , vả lại bẫy này có sự ngụy trang giống như thiên nhiên hoang dã .

+ mỗi ngày đều rải mồi nhử cho nó ăn quen dần , sau đó ra tiệm mua loại k màu k mùi k vị về trộn vào loại thức ăn mà mình nhử nó hằng ngày - ưu điểm : 1 mẻ tóm sạch

+ dùng loại thuốc diệt chuột dạng viên nén hình bầu dục 200k/kg ( công nghệ của Đức - sx ở cty Q7 TPHCM - tên thì mình quên rồi )- ưu điểm : đây là loại hạt mà gà , vịt , chó mè k ăn , chỉ có chuột mới ăn , ăn xong k chết ngay mà 5-7 ngày mới chết , như vậy chuột ăn xong k chết liền nên k bao giờ báo cho đồng đội biết dc "vì sao mình chết" nên cứ 1 tháng rải 1 lần thì k còn sót 1 em nào cả !
Hay nè
 
bạn nuoi chó phú quốc đó,hoặc chó phốc loại này khoản 4kg một con,thấy chuột là nó mê lắm,,,đuổi chuột hay lắm,,,,,còn dùng thuốc hay bẫy....chỉ được một thời gian thôi,kinh nghiệm chỉ có dzay thôi :p
55f27e1021472.jpg

vừa làm kiểng,,,vừa bắt chuột
 
Không có mèo thì bắt cho đi săn chuột thôi bác ạ. Dùng độc với bẫy thì thỉnh thoảng chó mèo cũng bị dính, nên khổ tâm lắm.
 
nhà tôi gần rạch nên chuột nhiều, nhà có 3 con chó 7 con mèo nhưng không ăn thua
chó mèo vẫn bắt được chuột, nhưng nó chả ngán chó mèo
chuồng gà tôi rào kin bắng lưới có lỗ cỡ 12mm vậy mà vẫn có chuột, thả cả 2 con mèo trong chuồng gà luôn vẫn có chuột, thậm chí nó còn đẻ dưới ổ gà ấp luôn
ban ngày ngồi thấy chuột chạy theo dây hay cây bầy chó nhảy tưng lên không làm gì được, mèo thì ban đêm mới hoạt động
bẫy cũng chỉ bắt được vài con thôi, nó cứ đẻ và kéo vô không cách gì đỡ nổi
cát dùng cho mèo đái rất nhiều, hôi kinh khủng, đem rải giáp vòng chặn đường vô của chuột cũng không ăn thua, không đi đường bộ thì nó đào hang đi vòng :(
 

Ra tiệm thuốc bvtv mua gói kẹo chuột về rãi cho nó ăn. Vài bữa sau nó chết la liệt .chỗ nó nằm chết thường là gần sàn nước rửa chén!
1 gói kẹo chuột có 20 viên khoảng 20k .mua lẽ vài viên cũng bán luôn.
rải xong có 2 loại thịt dùng ngay:Bash:
bạn nuoi chó phú quốc đó,hoặc chó phốc loại này khoản 4kg một con,thấy chuột là nó mê lắm,,,đuổi chuột hay lắm,,,,,còn dùng thuốc hay bẫy....chỉ được một thời gian thôi,kinh nghiệm chỉ có dzay thôi :p
55f27e1021472.jpg

vừa làm kiểng,,,vừa bắt chuột
chó này rặc thì tầm 4tr 1 con mới biết ăn. nó khôn lắm, mình từng có 1 e 2 xoáy này
nhà tôi gần rạch nên chuột nhiều, nhà có 3 con chó 7 con mèo nhưng không ăn thua
chó mèo vẫn bắt được chuột, nhưng nó chả ngán chó mèo
chuồng gà tôi rào kin bắng lưới có lỗ cỡ 12mm vậy mà vẫn có chuột, thả cả 2 con mèo trong chuồng gà luôn vẫn có chuột, thậm chí nó còn đẻ dưới ổ gà ấp luôn
ban ngày ngồi thấy chuột chạy theo dây hay cây bầy chó nhảy tưng lên không làm gì được, mèo thì ban đêm mới hoạt động
bẫy cũng chỉ bắt được vài con thôi, nó cứ đẻ và kéo vô không cách gì đỡ nổi
cát dùng cho mèo đái rất nhiều, hôi kinh khủng, đem rải giáp vòng chặn đường vô của chuột cũng không ăn thua, không đi đường bộ thì nó đào hang đi vòng :(
mình nhìn chuột leo cây thấy ứa gan muốn ăn chuột lắm mà làm biếng bắt:D
 
có 3 cách mình đã từng dùng khi bẫy sắt potay :

+ bẫy sắt potay thì hãy bạn phãi tự làm bẫy sập ( hay còn gọi là bẫy đập nhẹp ) - ưu điễm là loại này dễ làm , lại có lục đập cao nhờ trọng lượng phía trên , bàn đập lại có tiết diện rộng (bạn làm loại nhỏ nhất 0,5x0,5m) thì đố con nào chạy ra dc , vả lại bẫy này có sự ngụy trang giống như thiên nhiên hoang dã .

+ mỗi ngày đều rải mồi nhử cho nó ăn quen dần , sau đó ra tiệm mua thuốc chuột loại k màu k mùi k vị về trộn vào loại thức ăn mà mình nhử nó hằng ngày - ưu điểm : 1 mẻ tóm sạch

+ dùng loại thuốc diệt chuột dạng viên nén hình bầu dục 200k/kg ( công nghệ của Đức - sx ở cty Q7 TPHCM - tên thì mình quên rồi )- ưu điểm : đây là loại hạt mà gà , vịt , chó mèo k ăn , chỉ có chuột mới ăn , ăn xong k chết ngay mà 5-7 ngày mới chết , như vậy chuột ăn xong k chết liền nên k bao giờ báo cho đồng đội biết dc "vì sao mình chết" nên cứ 1 tháng rải 1 lần thì k còn sót 1 em nào cả !
Minh cung co mua loai thuoc hinh bau duc nay roi. Dung la co hieu qua ma dat tien lam
Minh cung co mua loai thuoc hinh bau duc nay roi. Dung la co hieu qua ma dat tien lam
Ai da su dung bay diet chuot hinh ban nguyet cua vua chuot chua. Co the chia se cho mih mot it
 
chuột ít còn dùng bẫy , chứ chuột nhiều bẫy sao xuể, nhà tôi trước chuột làm tổ cả dưới chuồng gà, bạn ra tiệm thuốc bảo vệ thực vật nói mua loại thuốc chuột nào chuột ăn chết mà không làm chết chó mèo đấy, nó đựng trong túi nhỏ, trong đó là lúa hạt trộn thuốc, chuốt ăn xong chết nhan nhản. chứ mua thuốc chuột kẹo như bạn trên kia hướng dẫn, mà nhà có em bé thì nguy hiểm vì nó giống hệt viện kẹo màu xanh
 
mình có ý kiến bá đạo này. .mình nói lun nhe, chuột sợ gì?
sợ rắn, bạn tìm cặp trăn thả quanh nhà cho nó ăn chơi:D
 
ai bảo bẫy không xuể, bạn làm 1 lần 20 cái thử xem và làm theo kiểu bẫy bán nguyệt của vua diệt chuột nghĩa là bạn mua bẫy bán nguyệt về( loại lớn đánh mới chết chuột cống) sau đó bạn tháo lẫy mắc mồi ở giữa thay vào đó là 1 sợi thép lõi dây chịu lực trong dây cáp của dây điện thoại loại này rất cứng, bạn gấp đôi lại sau đó gấp vào sao cho chỗ gấp để làm móc lẫy bẫy còn 2 múi thép chĩa ra 2 bên bạn cắt 1 miếng dép xốp sao cho nằm lọt trong khuôn bẫy để làm bàn khi chuột đi qua dẫm lên không cần mồi đảm báo bắt lên tục mấy đêm là rảnh ngay, mình nuôi chim BC công nhiệp chuột nhắt, chuột cống nhiều vô kể nhưng từ khi dùng bẫy thì ít hẳn nhưng ko thể hết vì ngoài lại vao, nếu bạn nào k hiểu mai mình chụp hình up lên cho xem, con nào giẫm lên cũng chết: chuột, rắn mối và cả chim sẻ( kỉ lục 1 đêm mình bắt 16 con)
 
ai bảo bẫy không xuể, bạn làm 1 lần 20 cái thử xem và làm theo kiểu bẫy bán nguyệt của vua diệt chuột nghĩa là bạn mua bẫy bán nguyệt về( loại lớn đánh mới chết chuột cống) sau đó bạn tháo lẫy mắc mồi ở giữa thay vào đó là 1 sợi thép lõi dây chịu lực trong dây cáp của dây điện thoại loại này rất cứng, bạn gấp đôi lại sau đó gấp vào sao cho chỗ gấp để làm móc lẫy bẫy còn 2 múi thép chĩa ra 2 bên bạn cắt 1 miếng dép xốp sao cho nằm lọt trong khuôn bẫy để làm bàn khi chuột đi qua dẫm lên không cần mồi đảm báo bắt lên tục mấy đêm là rảnh ngay, mình nuôi chim BC công nhiệp chuột nhắt, chuột cống nhiều vô kể nhưng từ khi dùng bẫy thì ít hẳn nhưng ko thể hết vì ngoài lại vao, nếu bạn nào k hiểu mai mình chụp hình up lên cho xem, con nào giẫm lên cũng chết: chuột, rắn mối và cả chim sẻ( kỉ lục 1 đêm mình bắt 16 con)
Bạn cũng mua loại bẫy chuột hình bán nguyệt của vua chuột ha? Mua xong để vậy bẫy ko được ha bạn? Bạn gửi hìh cho mình xem với.
 
một vấn đề nan giải,tôi nuôi ít cặp bồ câu mà chuột hôm bữa mới vào làm 1 cặp chim non 10 ngày tuổi nek,bẫy ko hết nổi tôi đang tính dùng thuốc nhưng sợ gà vịt ăn phải thì tôi
 
mình ko mmua của vua chuột vì đắt 20k 1 cái mà mình mua bẫy ngoài chợ loại to 5k 1 cái về độ lại lẫy để làm sao vừa gài đc vừa cắm đc miếng dép xốp vào để làm bàn đap khi chuột đi qua giẫm lên sẽ sập bẫy ngay
đây là hình thực tế bẫy của minh, bạn cứ cài và để trên đường đi của chuôt nếu muốn hiệu quả hown bạn dùng miếng ván hay tôn chắn lại trừ đg đi cho nó đảm bảo dính 100%
TDzbkA.jpg

pSGXFF.jpg
 
Ngày còn nhỏ thời bao cấp tớ ở trong Cty lương thực, hồi đó, các kho thóc nhà nước rất lớn, chuột nhiều vô số kể.
Tớ cũng rất thích nuôi các con vật chó mèo, nhưng chuột và chó mèo vẫn chung sống hòa thuận bác ái với nhau trong điều kiện thức ăn vô tận ở kho thóc nhà nước, cá lóc, cá rô, tôm tép dưới kênh nhiều vô số kể.
Sau này tớ cũng yêu thương lũ chó mèo như ngày xưa, cứ đi đâu về là tụi nó quấn quýt lấy.
Từ nuôi, yêu thích, rồi tới "chơi" thú cưng nó đã chuyển sang một "trang mới" trong lịch sử nuôi và "dạy" chó mèo.
Tớ từ nuôi chuyển sang "chơi" và khi sang "chơi" thì tớ đã huấn luyện được chó, mèo như ý muốn, và tuyệt nhiên không còn có bóng dáng của chuột, mặc dù nơi tớ ở hiện tại điều kiện rất thuận lợi cho chuột đàn chuột lũ sinh sống.
Trong tay tớ, một con chó hiền nhất nó sẽ trở thành hung dữ nhất; và ngược lại một con chó hung dữ nhất nó sẽ trở nên hiền lành nhất, dễ thương nhất, nhõng nhẽo nhất... nhưng đừng lầm về nó! Nó sẽ sẵn sàng chiến đấu loại trừ mục tiêu, tấn công phủ đầu loại trừ mọi mục tiêu, trong chiến đấu, nó chỉ biết nghĩ đến chiến thắng chứ không run sợ bỏ chạy bao giờ.
Rất đơn giản, nhưng đòi hỏi phải có hứng thú chơi, có niềm vui khi chơi.
... về chuyện muốn nó bắt chuột, đơn giản thôi.
Trước hết, về lý thuyết, nó là loại động vật săn mồi, và chúng ta "kích hoạt" chức năng săn mồi là OK.
Muốn kích hoạt chức năng săn mồi, thì trước hết phải nhớ rằng con thú dữ nhất nó cũng trở nên hiền lành khi no mồi, nhưng khi nó đói là nó xé xác con mồi đấy.
Hiểu được nguyên lý đó, trước hết, bạn hãy cho chó hoặc mèo ăn ít lại, cho ăn vào tô hoặc thau chứ đừng đổ xuống đất cho nó ăn, rồi từ từ cho ăn mỗi ngày 1 bữa vào buổi sáng hoặc buôi trưa, nó hoạt động cả ngày và tối dĩ nhiên là nó đói.
Có lẽ nó sẽ làm phiền bạn, suốt ngày nó lẽo đẽo theo bạn và đòi ăn. Nhưng bạn hãy kiên trì, đừng mủi lòng thương nó, đừng vừa ăn vừa dục cho nó ăn, đổ ăn thừa hãy đổ bỏ.
Việc cho ăn phải cho ăn đúng giờ, nhằm kích thích sự thèm ăn, kích thích khứu giác, khích thích tính háu ăn, khi nó ăn thừa hãy đổ bỏ, đừng để dư lại (bạn đang kích thích khứu giác của thú dữ mà)
Từ từ, bạn sẽ thấy nó ăn rất ngon, ăn ngon tuyệt vời, ngon như chưa từng được ăn, nó không còn ăn nhỏ nhẻ nữa, phải gọi là nó HÚT thức ăn vào bụng, nó trở nên háu ăn và hiếu chiến.
Bạn luyện tập mắt cho nó bằng cách tới đúng giờ ăn bạn hãy cho thức ăn vào cái thau nó quen thuộc nhưng không cho nó biết trước là cái thau đó để ở đâu, nó phải đi kiếm cái thau đó thì mới có thức ăn. Cách đơn giản nhất là xích cổ nó lại, giấu cái thau đồ ăn ở đâu đó mà không cho nó thấy, rồi dẫn nó đi dạo ngang qua gần chỗ để thau đó. Nó sẽ nhận ra thau và lúc này bạn đừng hòng mà kéo lại nó, nó kéo lê bạn đấy.
Cảnh báo: Chú ý ở bước này, nếu bạn huấn luyện tới đây, khi cho nó ăn bặn tuyệt đối không được đưa tay vào lấy thau thức ăn của nó, nó sẽ tưởng bạn tranh giành thức ăn và nó táp bạn ngay đấy.
Khi này, bạn bắt đầu thêm bước thứ 2:Luyện tập khứu giác.
Lựa chọn thời điểm đói nhất của nó, tìm loại thịt mà nó thích nhất, nướng cho thơm lên, hãy cho nó biết là chuẩn bị cho nó ăn, nhưng đừng vội, cho nó thèm, cho nó đòi, cho nó ước muốn, thời điểm chín muồi hãy vứt 1 miếng ra bãi cỏ um tùm (cho nó biết là tao đã vứt ra ngoài đó, muốn ăn thì ra đó kiếm lấy mà ăn), buộc nó phải đi đánh hơi mới có ăn. Chỉ vứt 1 miếng thôi, nếu không kiếm được thì nhịn.
Bạn muốn nó đi săn chuột ư?
Thay thế miếng thức ăn đó bằng một miếng thịt chuột nướng sơ sài, nửa sống nửa chín.
Nuôi chó và mèo không vui, chỉ có chơi được nó thì mới có thú vui.
 


Back
Top